1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Biểu dương lực lượng lấy không khí cái nào
    [​IMG]
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tại điểm tập trung buổi sáng. 5h30 - bốt nước Hàng Đậu vẫn chìm trong bóng tối. Mùa này trời bắt đầu sáng hơi muộn...
    [​IMG]
    Thành viên sợ ma nhất nhưng lại đến sớm nhất
    [​IMG]
  3. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hoành tráng quá anh ơi !
    [​IMG]
    Quả này chụp ngay sau khi bác Linh bị xòe
    @all: Có ai gửi cho tó link blog nhà mình với !
    Được tp1102 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 15/09/2008
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    5h35 các thành viên đã có mặt đầy đủ. Đúng là có tinh thần của công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Nhưng lại phát sinh ra một vấn đề là tất cả đều đi xe đạp - chẳng mem nào đi cơ giới như đăng ký khi off vì vậy phải tức tốc thuyết phục, kèm theo doạ nạt thì một nàng mới chịu đổi phương tiện từ xe đạp sang cơ giới - Chắc em này ức lắm nhưng hắn đành phải chấp nhận
    ĐỔi xe, chằng buộc một lúc cũng đã 6h hơn. Nhà Ê mông bắt đầu lên đường...
    Qua cầu Long Biên, xuống chân cầu nhà Ê mông tập hợp ăn sáng lấy sức cho chuyến đi. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà mọi người chia làm 2 khu vực nam, nữ rõ rệt. Bên nhóm nữ toàn nói về chuyện dưỡng da, làm đẹp; bên nhóm nam thì bàn chuyện Nga - Grudia, Trung Quốc, Mỹ...
    Nạp năng lượng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu đến là Chùa Bổ Đà và làng Gốm Thổ Hà.
    Chùa Bổ Đà hiện nay đang được trùng tu và tu bổ lại. Chắc tại chùa cổ quá. Nghe 1 bố ngồi uống nước ở quán nước bảo là chùa được xây dựng từ lúc nào không biết nhưng cách đây hơn 600 năm tầm năm 14 ic xì đã có văn tự nhắc đến.
    [​IMG]
    Cổng chùa còn giữ nguyên được hiện trạng như vốn có.
    Đi sâu vào là bức tường vôi cũ và một lối nhỏ ngợp nắng.
    [​IMG]
    Tiếp đến là gian bếp còn nghi ngút khói của chùa. Có 1 điểm lạ không tài nào mình giải thích được là tại sao gian bếp đấy lại nằm chình ình ngay cổng vào của chùa.
    [​IMG]
    Có một cái không biết gọi giếng hay là gì không thấy đáy, không thấy vòi nước đổ vào, cũng không trần trụi với trời để hứng nước trời. Đại thể nó là chỗ trữ nước của chùa.
    [​IMG]
    Tuy nhiên chùa trùng tu lại có vẻ hơi tân tiến từ lối chạm khắc, đục trổ đến cách bày trí trong các gian.
    [​IMG]
    Quanh khu vực chùa, hệ thống giao thông hào chằng chịt.
    [​IMG]
    Và cả một khu vực xá lị cổ.
    [​IMG]
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vụ ăn sáng, nghỉ ngơi, chè cháo xong. Nhà Ê mông lập tức lên đường. Một đoạn đường rất đẹp, men theo đê sông Đuống - chừng 10 km để ra quốc lộ 1A mới. Đường đê yên bình, đạp xe thong thả. Sáng sớm - trời thu, không khí dịu mát. Đê sông Đuống là đoạn đường quen thuộc mà nhà Ê mông đã khám phá trong chuyến Phù Lãng, đi lại nhưng vẫn thấy đẹp...
    [​IMG]
    Lũ Ê mông tạm nghỉ trước khi bắt đầu rẽ ra đường 1 sau khi đã đạp 10 km đê sông Đuống...
    [​IMG]
    Bác Tien2010 - chốt đoàn lượt đi. Có bác này chốt đoàn đằng sau rất yên tâm
    [​IMG]
    Xe thồ của nhóm. Lúc này chắc đã hết tức vì bị bắt đi xe máy nên trông cũng sáng sủa, dễ coi hơn rất nhiều
    [​IMG]
    Buôn chuyến Lạng Sơn - đã từng vỡ nợ trong vụ hang Dơi nhưng máu đi buôn vẫn chưa hết
    [​IMG]
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    XCC - con nghiện xe đạp. Đây là thành viên nghiện xe đạp và đam mê xe đạp nhất nhóm Ê mông - người sở hữu những thành tích về các thể loại đạp xe trong nhóm . Nghiện xe đạp đến nỗi giống như những kẻ nghiện hút phải mua thuốc sái về để chích cho nhau thì trong những chuyến mà nàng không tham gia được nàng cũng nhất định phải dậy sớm - đi với cả nhóm Ê mông một đoạn, được nhìn, được sờ vào cái xe đạp thì nàng mới yên lòng. Trong chuyến này cũng vậy, đây là ảnh chụp trước lúc nàng phải ngậm ngùi chia tay Ê mông để về nhà với papa
    [​IMG]
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt đê sông Đuống - nhà Ê mông bắt vào quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn. Đường vắng, rộng, thẳng tắp - cứ thế hơn 30 cây số qua cầu sông Cầu từ Bắc Ninh sang đất Bắc Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Bác Tien2010 - chốt đoàn lượt đi. Có bác này chốt đoàn đằng sau rất yên tâm
    [​IMG]
    Chuẩn, Có những lúc thấy rã rời, tụt tụt tụt xuống đến cuối đoàn. Tự dưng có 1 cánh tay ủn đẩy làm nhẹ bớt cái sức nặng của xe và người. Chính chủ của tay đấy. "Sức anh còn dư, cô cứ yên tâm. "
    Bonus thêm cho bác 1 bức ảnh nữa nè...
    [​IMG]
    Sau màn trình diện vì nghệ thuật này, xe bác ý nhem nhuốc đầy bùn...
  10. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình hoa mắt k nhỉ??? Trong ảnh chả phải là Mr LA nhà LG11&F2 sao? Đi "tiễn vợ" đi chơi hả Papi???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này