1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thế còn kêu gì nữa, người sao ảnh tào hao làm vậy. Trông còn ngon chán.
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy cửa sổ tâm hồn bị pha tươi - pha héo nhưng chụp ảnh vẫn đẹp
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc việc thăm thú, vãn cảnh chùa tất cả tập trung ăn trưa và nghỉ ngơi. Đây là khu vực nông thôn nên nhà Ê mông ko có dịp nghỉ ngơi ở một "tổ quỷ" như các chuyến gần đây. Lần này đúng nghĩa là đi bụi. Bữa cơm trưa đơn giản nhưng ngon miệng - có lẽ vì các thành viên mệt và đói nên chén "mầm đá" cũng thấy ngon. Sau đó là lăn ra ngay chiếu tranh thủ nghỉ ngơi lại sức.
    Đúng 15h00 lại tiếp tục lên đường...
    Quãng đường từ chùa Bổ qua làng Vân rồi Thổ Hà dài chừng 5 km nhưng rất nên thơ... Một bên là đồng ruộng, một bên là sông Cầu; những con đường nông thôn trải dài, đồng lúa xanh ngát thẳng cánh cò bay. Thêm vài giọt mưa lất phất, gió thổi mát rượi, thấy sảng khoái vô cùng...
    Tiếc là chiều về, thời gian ko nhiều nên ko chụp được ảnh đoạn này...
  4. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Qua làng Vân (hoá ra rượu làng Vân nổi tiếng là đây) là đến Thổ Hà. Hai làng nằm bên bờ sông Cầu, và con sông như một phần ko thể thiếu được - lúc ẩn, lúc hiện sau những ngôi nhà.
    Làng Thổ Hà giờ đây không còn sản xuất gốm như trước nữa. Những gì thuộc về làng gốm Thổ Hà giờ đây chỉ lưu lại trên kiến trúc của làng, qua những bờ tường gắn đầy mảnh sảnh, mảnh chum vại, những ngõ nhỏ sâu hun hút rất đặc trưng của làng gốm như Bát Tràng, Phù Lãng... Thổ Hà giờ đây làm bánh đa, những cọc gỗ dựng bên đường làm chỗ phơi, những giá tre để kẹp bánh đa... Đạp xe, cúi người giữa cọc, cột trong làng cũng rất thú vị. Nếu vào ngày nắng chụp ảnh những tia nắng nhảy nhót trên những giàn phơi bánh đa ko phải là một ý tưởng tồi. Thêm vào đó là mùi vị rất đặc trưng của Thổ Hà, phải đi mới biết nhà Ê mông nhỉ Có lẽ sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất này cũng mới diễn ra gần đây nên Thổ Hà vẫn còn giữ nguyên được nét của làng gốm xưa, nhưng theo thời gian, cũng với sự phát triển không biết liệu có còn?
    Hợp tác xã gốm Thổ Hà - trông rêu phong, tiêu điều
    [​IMG]
    Giá phơi bánh đa - chụp tại cổng làng
    [​IMG]
    Cổng làng Thổ Hà
    [​IMG]
  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ê mông cập bến làng Thổ Hà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi qua cái cổng làng cô cổ một cái mùi đặc trưng kỳ lạ. Anh còi bảo đấy là mùi thoang thoảng nhưng mình thì thấy đậm đặc. Đậm đặc amôniắc và sự phân hủy của chất diệp lục. Một hệ thống sản xuất nước hoa Trung Quốc quy mô và đồ sộ. Nhà nhà, làng làng đều sản xuất. Pha lẫn thêm một thứ mùi hèm người ta dùng làm thức ăn cho lơn sau khi đã chưng cất rượu.
    [​IMG]
    Lợn ở đây sống rất gần gũi với con người. Khi bước qua cổng nhà chuồng lợn được nằm ở vị trí rất thuận lợi. Một là ở bên cạnh cổng vào, không thì từ cổng đâm thẳng phải là chuồng lợn.
    [​IMG]
    Rồi lợn cũng lượn lờ ngoài đường như người.
    [​IMG]
    Lợn ở đây là lợn 2 trong một
    [​IMG]
    Lợn và chó chả khác gì nhau.
    [​IMG]
    Cuối cùng, nhờ những con lợn ý mà nhà mình được bữa cơm toàn thịt lợn
    [​IMG]
    Sau này ai có làm 1 cung đi làng Thổ Hà, nên đặt là làng Lợn Thổ Hà có vẻ hợp tình hợp lý hơn.
    Được bufbeer sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 16/09/2008
  7. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rời Thổ Hà - nhà Ê mông quay lại bến đò để qua sông Cầu sang Bắc Ninh
    Trên đường xuống bến đò
    [​IMG]
    Gepa
    [​IMG]
    Than_lankhoctrongdem. Đúng là buổi chiều khoẻ hơn có khác. Trông ngon zai và phong độ hơn hẳn
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Leopheo
    [​IMG]
    Xuống đò
    [​IMG]
    Rời bến
    [​IMG]
    Giữa dòng
    [​IMG]
  9. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tuy cửa sổ tâm hồn bị pha tươi - pha héo nhưng chụp ảnh vẫn đẹp
    [​IMG]
    Trường phái ảnh mới phát hiện ra. Một trong những series đầu...
    [​IMG]
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mông nữ bên sông Cầu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này