1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng thành công của mọi người.
    hehe ... trước hết em xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ sau đó là sự cảm ơn chân thành tới các bác đợt này. Nhờ vụ này, đợt đua Tam Đảo sắp tới bọn em loại được về cơ bản là hết những ứng cử viên cho chức vô địch rùi. Quả này "ngư ông" tha hồ mà đắc lợi đây, lại không phải tốn công nghĩ "mưu" nữa chứ.
  2. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay tụ tập ở đâu nhỉ? , vừa mua em xe đạp ruồi, cho mình tham gia với.
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi bạn Chuột thân mến ạ. Các thành viên đi Ba Vì vừa rồi chắc chắn là đối thủ nặng ký cho chức vô dịch đua Tam Đảo tuần này. Nếu nhìn anh Bình, nhìn Công, Tùng T và Sinh đạp lên dốc Ba Vì thì hẳn là dân tình ko dám đua với hội đấy nữa Lưu ý thêm là anh tien2010 lần trước đi ô tô đến chân Ba Vì mà cũng chỉ leo được khoảng 4km dốc là nằm vật ra rồi
    Em demo trước cái ảnh cả đoàn -1 (thiếu anh Linh đang làm phó nháy) trên đỉnh Ba Vì:
    [​IMG]
    Được peyraq sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 22/09/2008
  4. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chị Chuột đừng vội mừng. Nhóm đạp xe lần này đã "chinh phục" xong Ba Vì thì sẽ tiếp đến là Tam Đảo. Chuyến này cũng là coi như để test thể lực cho chuyến Tam Đảo và bài test thành công ngoài sức tưởng tượng, :D không ai phải thi lại.
    Em sẽ tổng kết qua một số thành tích ''ranh'' của Ba Vì nhé:
    - Trước khi lên đường nhóm này tính là đúng 16h đổ đèo kể cả không lên tới đỉnh nhưng: 15h cả nhóm đã cán đích đền thượng tương đồng đều về mặt thời gian (15h là tính cho người lên chốt cuối cùng cán đích).
    - Hoàn thành 12km đèo và chinh phục Ba Vì cao 1100m trong vòng: 2 tiếng 30 phút.
    - Đổ cái đèo dài nhất từ khi đi với ê mông :D và lúc về em cũng đếm được tầm khoảng 13 cái cua tay áo.
    Cũng đáng hãnh diện đấy chứ nhỉ
  5. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... tớ cứ mừng trước như thế. Dù sao sau chuyến đi này cũng có 1 "đống kẻ dã cẳng" rùi mà. Nhà mình ai sức khoẻ thuộc vào tốp dưới, trước đây không có cơ hội ngòm ngó giải thưởng thì giờ cứ gọi là hy vọng tràn trề nhé. (Như tớ chẳng hạn, tớ đang quyết tâm lần này dắt xe lên đỉnh lĩnh giải thưởng đây )
    Được DiepLienAnh sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 22/09/2008
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hàm lượng sắc đẹp của nhóm đã được nâng lên rõ rệt. Hic phí của không hả giời ơi.
  7. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Emong đã chinh phục Ba Vì.
    Quá tuyệt.
    Mà sao đếm thấy 11 người + bác chụp ảnh là 12, lại thấy có 5 cái xe đạp???
  8. Huyen_Thoai_Viet

    Huyen_Thoai_Viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi ko có câu trả lời
  9. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Àh, có mấy cái xe không có tên tuổi nên bỏ ra cho đỡ xấu ảnh tập thể, :D, :D
  10. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Gớm, khỏi khích Câu trả lời đơn giản: có 5 xe đạp trong ảnh vì... chỉ có 5 người đạp xe lên Ba Vì. Còn lại là hậu cần chuyên phục vụ ăn uống, là những người ham chơi đi theo để chụp ảnh, những người tự lượng sức ko đú theo được, những người vì có việc nên ko thể xuất phát sớm cùng cả đoàn..... Vì chuyến này dự kiến là vất vả nên lực lượng hậu cần khá đông so với các chuyến trước đây.
    5 thôi, nhưng là 5 cua-rơ hàng tuyển đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này