1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyteks

    tinyteks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    muốn tham gia vào đội emong thì phải làm ntn hả các anh ?
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào blog nhà Êmông đọc Mông luật nhá.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    Nhà ta khởi động lại chút đi nhỉ, không khí trầm quá.
    Buổi tối 9h tiếp tục chạy tối ?" 10h30 nhé, khởi động để giảm cân luôn. Nhà thờ lớn
    Chủ nhật vừa rồi có ghé qua Bắc Yên thăm Thuận béo làm trên mỏ Niken, được tiếp đãi cẩn thận lắm. Thanks đồng chí.
    Tien2010
    .
  4. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thông báo offline.​
    Thời gian: 18h, thứ 5 ngày 23/10/2008
    Địa điểm: Nhà thờ Lớn
    Nội dung: GẶp nhau buôn chuyện thoai.
    Kính mong Mông dân đến đúng giờ và đầy đủ!
    p/s: Tiện thể rủ rê, chủ nhật tuần này ai có nhã hứng đạp xe quanh hồ Tây rồi vào chùa Tảo Sách tìm hiểu về thư pháp chữ hán thì alo nhé.
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 23/10/2008
  5. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các mem Emong nhà mình bán hết xe rồi hay sao vậy?
    Để xe trong nhà không đi mà cũng chịu được sao.
    Chủ Nhật vừa qua hai thành viên chưa chính thức của Emong Phan Thiết đã có chuyến đi Mũi Kê Gà từ Thành phố Phan Thiết, ngày mai sẽ up ảnh, các bác cổ vũ nhé. Đợi nhóm đông đông sẽ lập topic riêng.
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lông nhông trên đường quen rồi, ngồi im một chỗ không chịu được, các mông dân hiện đã cảm thấy manh động, bứt rứt chưn tay cần giải toả gấp. Tuần này nhà êmông sẽ có kế hoạch đi hồ Đại Lải 1 ngày (Chủ nhật 26/10/2008) như sau:
    - 6h sáng: Tập trung tại khách sạn Daewoo đường Kim Mã, đừng tập trung tại sảnh khách sạn chật chội lắm, sẽ tập trung ở bên ngoài, sát với bờ hồ Thủ Lệ cho mát.
    Chúng ta sẽ ăn sáng ở Hà nội vì trên đường đi không có chỗ nào ăn ngon cả. Ai cao su thì tự lo ăn sáng lấy chứ mọi người sẽ không đợi đâu.
    - 10h đến hồ Đại Lải (cách HN khoảng 45km), đi thám hiểm 1 vòng quanh hồ (khoảng 10 km đường nhựa, có thể rẽ ngang rẽ ngửa tìm chỗ để off road), sẽ đi chơi tại các địa điểm như đồi thông, leo đèo Nhe, hang Dơi (cách 10km).
    - Đi thuyền ra Đảo Chim ăn trưa, giá cả ở đây cũng phải chăng, thịt gà ở đây rất ngon. Thuê thuyền ra Đảo Chim cũng khá rẻ (5-10k / người). Ở ngoài đảo được đầu tư khá ổn, có nhiều nhà thoáng mát để nằm nghỉ, cây cối hoa lá khá đẹp, không khí mát mẻ.
    - Chiều có thể bơi (nếu trời nóng, ai thích bơi nhớ mang đồ bơi đi nhé), nước hồ khá sạch và trong, có chỗ tắm rửa thay đồ. Sau đó tiếp tục khám phá các địa điểm mà buổi sáng chưa đi hết.
    - 4h chiều, khởi hành về Hà nội, khoảng 7h30 tối về đến HN. Tổng số quãng đường là khoảng 120 km.
    Chuẩn bị như mọi chuyến đi trước, đường khá dễ đi nên mọi loại xe đạp trừ ruồi đều có thể đi được.
    Ai tham gia có thể confirm ở đây hoặc trong blog của Emông. Nếu trời mưa to kế hoạch có thể bị hoãn hoặc bị huỷ. Liên hệ: Bình 0953367667
    Copy một ít thông tin về hồ Đại Lải phục vụ bà con:
    Đại Lải là hồ nước rộng tới hơn 500 ha, nằm gần chân dãy núi Tam Đảo thuộc xã Ngọc Thanh và xã Cao Minh với trung tâm là hồ Đại Lải. Bên cạnh đó còn có những quần đảo nhỏ nằm trong lòng hồ như đảo chim; đảo Ngọc... vùng phụ cận có rừng tự nhiên rất đẹp hơn thế nữa Đại Lải nằm ở trung tâm quần thể du lịch sinh thái như rừng Quân Boong, hang dơi, suối lạnh. Vào mùa mưa, các con sông, con suối trong lưu vực phía Nam của dãy núi Tam Đảo với sông Vực Tuyền, sông Tôn, sông Bá Hạ, suối Đồng Câu, Đồng Chão... đều dồn nước vào, khiến mực nước có thể lên cao tới cốt 21m. Một phần, do vẫn giữ được nguyên trạng các thung lũng tự nhiên và các triền đồi bát úp cùng các hẻm núi nhô ra, tạo nên các eo, các bán đảo đa dạng, nên mặt hồ tuy rộng nhưng không hề gây cảm giác mênh mông choáng ngợp mà du khách còn phát hiện ra nhiều cảnh quan kỳ thú khi bơi thuyền qua những hẻm núi vẫn còn nguyên nét hoang sơ đến kỳ lạ.
    Phía Bắc hồ Đại Lải là dãy Tam Đảo núi non cao và xa dần với những cánh rừng xanh biếc ngút ngàn. Ba mặt hồ đều được giăng hàng các gò đồi bát úp nối tiếp cùng núi Thằn Lằn, được xâu chuỗi nối dài bởi những đập đất kiên cố, tạo thành bức tường thành giữ nước. Xung quanh hồ là bát ngát màu xanh của hơn 9.000 héc ta cây rừng phòng hộ. Từ bãi tắm dưới hồ, du khách có thể chạy thẳng lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía Nam để phóng tầm mắt nhìn về Thủ đô Hà Nội đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
    Những ai thích leo núi đều có thể tổ chức cuộc lữ hành lên phía Bắc, luồn rừng qua đèo Nhe sang đất Thái Nguyên hoặc rẽ sang núi Mỏ Quạ thử sức leo lên những vách đá dựng đứng cao vút tầng mây. Từ trên nhìn xuống thấy thấp thoáng giữa rừng xanh có hồ Xạ Hương, hồ Làng Hàm, hồ Gia Khau..., cạnh đó là dấu tích lâu đài thành quách cổ kính của Quận hợp Nguyễn Danh Phương đã từng xây dựng giang sơn riêng một cõi, suốt mười năm trời đương đầu với triều đình thời vua Lê chúa Trịnh.
    Mấy năm gần đây, bỗng nhiên ở các gò đảo chìm nổi giữa hồ đã có rất nhiều đàn chim quý bay về quần tụ ngày một nhiều, đó chính là dấu hiệu khẳng định thêm cho sự trong lành của môi trường sinh thái nơi đây. Chiều chiều, những cánh cò trắng, bay thấp thoáng soi bóng mặt hồ, những tiếng chim hót líu lo cùng tiếng rừng thông reo vi vút sẽ là những lời mời gọi hấp dẫn hơn cả tiếng chào mời của các tiếp viên du lịch ở bất cứ nơi đâu.
  7. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đại Lải, chủ nhật ngày 26/10/2008​
    Lâu rồi không được đi chơi, cuồng cẳng ghê. Chuẩn bị lên đường thôi cả nhà ơi.
    Thân,
    mouse7023
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chi tiết mà ở đảo gì ấy (ko biết có phải đảo chim ko vì e ko thấy có con chim thật sự nào cả) chưa được nhắc tới là: hồi cách đây nhiều tháng ở đó ko có nhà vệ sinh. Không biết đến giờ đã có chưa?
    Nếu đúng là cái đảo ấy thì có phải đặt trước đồ ăn ko? nếu ko thì chỉ có gà với cháo hoặc xôi. Hay là bây giờ đã có phục vụ tận răng rồi
  9. DiepLienAnh

    DiepLienAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chà...chà...cái vàng vàng "nguy hiểm" đây, đặc biệt là với chị em.
    Còn vụ ăn uống thì chả lo, mình ở đó có 1 buổi trưa, ăn toàn gà cũng ok. Bạn G đợt này lại đi làm hậu cần cho bọn tớ nhá.
  10. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hehe, flamenco đi lần trước cách đây cả năm rồi mà, lúc đó còn đang xây dựng gần xong, bây giờ chắc xây xong đàng hoàng rồi. Vụ nhà vệ sinh bây giờ chắc cũng ok rồi, mà đảo rộng nhiều góc khuất nên cũng chả phải lo gì đâu
    Ăn uống thì 10h đến nơi sẽ hỏi và đặt luôn để họ chuẩn bị, nếu thích có thể ăn ở nhà hàng ven hồ cũng ok.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này