1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ọp gấp thế này bố tây cũng không theo được, trừ phi online 24/24,
    sao không nhắn tin qua SMS ấy.
    Tien2010
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều có SMS cho mọi người, nhưng hình như em ko có số của anh Hiếu.
    Off hôm nay vui, có 8 người khỏe và 2 người ốm Một vài hôm tới sẽ có thông tin về 2 chuyến đi tháng 11 của nhà Ê Mông. Thông tin sơ bộ là 1 chuyến 1 ngày và 1 chuyến 2 ngày. Cụ thể hơn nữa thì chịu khó chờ các anh hoa tiêu
  3. XanhChin

    XanhChin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nhà mình Off vào giờ muộn hơn cái nhỉ. khoảng 8.00 tối là phù hợp. Lúc đó bụng không bị kiến bò và cũng lấy được xe đạp đi off cho đúng chất "Mông dân". Thông báo trước một ngày nữa. Cả nhà xem có ổn không?
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tưởng ai ốm hoá ra là hai tên không đi Đại Lải
    Tớ cũng thấy off vào buổi tối hay hơn, tầm 8h30-9h thì đã cơm nước xong xuôi xách xe ra đạp vừa đi off, vừa đi chơi, vừa tập thể dục luôn, đi xe đạp mới đúng chất emong, giờ này đường lại vắng. Off lúc 6h là giờ cao điểm, ai ở gần không sao chứ tớ làm ở Thanh Xuân mà ra Nhà Hát Lớn giờ đấy phải mất khoảng 1h vì đường đông, bụng lại còn đói nữa. Nếu xác định off xong rồi rủ nhau đi ăn uống thì mới nên off lúc 6h. Đây là ý kiến của riêng tớ thôi còn nhà mình cứ off vào giờ nào mà thuận lợi cho đa số là ổn, tớ ko có ý kiến gì.
  5. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Thưa các bạn, tớ chia tay cái xe đạp đã 15 năm rồi, từ hồi không còn đi học phổ thông nữa. Nhưng nay tớ chuẩn bị có 1 chuyến đi xa = xe đạp kéo dài 20 - 25 ngày, một thử thách thật sự, nên tớ lại sắp quay lại với chiếc xe đạp gắn bó ngày xưa. Nay khác rồi, những chiếc xe bây giờ đẹp và chắc chắn, không như bọn tớ ngày xưa... Dài dòng quá, tớ xin đi vào chủ đề chính:
    - Các bạn rất hiểu về xe đạp và đi xa = xe đạp, vậy các bạn có thể cho tớ lời khuyên về chiếc xe tớ sắp mua phục vụ cho 1 chuyến đi dài. Kiểu dáng xe, tay lái, yên xe, lốp,...
    - Chiếc túi đèo phía sau xe có thể mua ở đâu? Và các phụ kiện cần thiết có thể tìm mua chỗ nào? (Bộ đồ sửa vá xe, mũ, găng tay, bình nước,...)
    Khả năng đầu tư của mình chỉ ~ 2-3 tr (tất nhiên càng rẻ càng tốt), rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ê mông im ắng quá nhỉ, trời mưa lụt thế này sao ko phát huy sức mạnh của xe đạp nhỉ? hay là xót xe 15 triệu không dám đi?
    Tien2010
  7. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thưa ông là mấy ngày đấy ngày nào tôi cũng đạp ra đường để phát huy sở trường của xe đạp ạ. Nhưng cũng xót xe nên chỉ lấy cái xe cuốc cũ ra đạp thôi, được cái lội nước xong xe sạch bóng, về chỉ phải tra ít dầu xích là xong.
  8. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xe em để nhà cho mới, khi nào thời tiết đẹp đẽ, có tour hấp dẫn thì đi. Chứ lội nước ở HN đầy rác rưởi, bẩn kinh khủng, người cũng hỏng chứ nói gì đến xe.
    Với lại đường từ nhà em đến cơ quan chẳng có chỗ nào ngập mà phải lôi xe đạp ra thay xe máy cả
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hì không biết giờ này mọi người đã về chưa nhỉ
    Hôm nay lần đầu tiên ra mắt nhà Mông thâm, cả nhà Mông ai cũng hát hay tớ ngồi nghe cả buổi mà cứ "lặng" đi
    Sắp tới nhà thâm mông có buổi ca hát ăn nhậu tiếp thì cho tớ đặt viên gạch nhé
  10. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt vụ "Làng tranh Đông Hồ" ngày hôm qua đâu ý nhỉ??? Ai up mấy cái chụp tranh lên đi (ảnh dính người vào thì để Mông dân tự ngắm, đừng trưng ra đây nhá)
    Hehe...em Tuấn về uống thuốc bổ phế "thông mũi mát họng" đê nhé, ôm cái cổ họng "tặc tị" vào quán kara, làm gì mà chẳng "lặng" đi.
    @Cả nhà: Sang tuần mình tổ chức SN anh Linh đi.
    @anh Linh: Anh L đồng ý nhá, nhà mình nhớ anh lém rùi ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này