1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị Chụt và các anh chị E-M. rằng thì nà tà mà: em join được đúng 30 phút thui ạ (bỏ buổi nhìu quá, thành "mất dạy" thì chít )
    Mà em sợ nhà mình tới lúc em vìa vẫn chưa đi vào vấn đề chính ... thế nên em xin vắng mặt buổi ọp nhai nì, hóng hớt từ xa dzậy ^^
    @ Bố Chét: cứ bố - con đới khà khà

  2. mutatdo

    mutatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thanks Musstol nhiều vì up hộ Mutatdo mấy cái ảnh. Còn vụ 7 môn phối hợp ý mà, Mutatdo đề nghị chọn kiểu bơi **** vì các bác nhà ta toàn than rằng đi xe đạp mãi mà bụng vẫn cứ "phưỡn" ra. Tình hình là chỉ có bơi **** mới giúp được các pác ấy thôi :D
    Được mutatdo sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 17/02/2009
  3. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Do tình hình thời tiết và một số tình hình rất chi là tình hình, mà Núi Hàm Lợn tour nhà Êmông hôm nay được chuyển thành "Hàm Thi tour". Phát hiện nhà Êmong cực kỳ nhiều "đại gia và người có tiền" nhá. Sau này em nghèo nếu có đến nhà các bác hỏi thăm, các bác đừng giả vờ không nhận ra em đấy.
    Quên, em điểm danh cái. Hôm nay nhờ có anh Chít tốt bụng, dễ thương, tử tế, nhiệt tình, ... nên em đạp xe rất nhàn, thậm chí em còn về nhất đoàn nhé. Cảm ơn anh nhiều nhiều.
    Em cũng đồng cảm ơn cả anh Việt Anh, em Lan heo, và em Việt nữa. Nhờ có mọi người nên em về nhà rất sớm.
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 21/02/2009
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    èo, em cũng vào báo cáo em đã về nhà an toàn nhưng chấm phẩy!!! (T~T)
    Chút nữa, thằng bạn bác sĩ và con bạn y tá sẽ tới khám chân cho em (ò.ó) và sẽ có phương án làm sao đấy để em trở nên lành lặn như ngày nào (^.^)
    Em cũng cảm ơn anh Linh đã kéo em trên cầu vượt lúc về.
    Cảm ơn chú Hiếu vùi hoa dập liễu, thấy em hiền lành bé nhỏ lại thương tật đầy mìn mừ còn "làm hàng" trấn lột iem 1 xu (Cơ mà đi đường có chú Hiếu iu ơi là iu )
    Cảm ơn chú Long đã abc abc lúc em tiếp đất từ cây ổi ý
    Cảm ơn Lan heo, Thanh Sói, chị Phương đã không ngừng quan tâm tới chưn cẳng của em. Cơ mà em sò ri (em không quen ngồi sau xe phụ nữ hic hic, và cũng ko quen đi xe máy lạ - vì em gây tai nạn ko ít khi đi xe ko phải của em gồy (T.T) )
    Cảm ơn Thi vì món quà bất ngờ đó. Có 1 chút gì đó giống với tuổi thơ của Hiền. Cảm ơn vì miếng cao dán nữa nhé, và những tấm hình như "xác chết trở về" nữa (người ta hi sinh rơi từ võng xuống đất vì nghệ thuật, nằm lê lết trong đống phưn bò, mừ chụp xế à chẹp chẹp)
    Báo cáo, có lẽ trận sau, chân ko lành hẳn, em ko dám liều. Mai đi TN dzư xế lào dzừ hu hu

  5. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Các chú Ê mông hôm qua đi chơi về chắc cười nhiều quá vẫn còn mệt nên đến giờ này vẫn chỉ có Mouse và Mustol vào điểm danh.
    Hôm qua cũng là một vụ đi chơi đông đảo và vui vẻ của nhà Ê mông tuy kế hoạch phải thay đổi so với dự định.
    Cảm ơn Thi đã rất chu đáo và hiếu khách - thực sự là một bất ngờ với các thành viên tham gia chuyến đi ngày hôm qua.
    Tổng kết một tý: số lượng thanh viên: 18 (7 nữ - 11 nam)
    Quãng đường trong ngày: 80km
    Số lần lạc đường: 02 - chắc tại vào khu vực quân sự nên la bàn bị phá từ tính vì vậy kim toàn chỉ sai Lạc đến 02 lần và để tránh quá tam 3 bận cả đoàn đã quyết định ko đi đến đó nữa
    Phát hiện một số cách để có $ thoả mãn thú chơi máy ảnh mà một số thành viên bên photo.vn đạp xe cùng nhóm truyền cho: "******** mua ống kính".
    Thời tiết ko có nắng nên chắc chất lượng ảnh của vụ này ko được tuyệt vời lắm; tuy vậy chắc cũng có một số ảnh zui để mọi người ôn kỷ niệm chuyến đi.
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    À còn quên một điều hết sức quan trọng - Cảm ơn các bạn nữ đã nhiệt tình và chu đáo nấu bữa trưa ngon miệng cho cả nhà.
    Đến giờ phút này bụng dạ của mình vẫn ổn
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    hic hic, xí hủ khi nghe điều quan trọng nì của anh Linh, vì em làm duy 1 việc là xếp báo lót chiếu hic hic
    Sáng mai em lên TN sớm, để ngày mốt lên BK. Cuối tuần em mới về HN, chắc không off coi ảnh với các anh chị vào giữa tuần được.
    Hồ Núi Cốc là ở Thái Nguyên hầy Hay là iem cũng khoe nhà sàn ở quê cho mí anh chị ngó nghiêng

  8. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh nào
    Chuẩn bị xuất phát
    [​IMG]
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh đi Linh, nhớ trả đồng 2 xu cho cháu Hiền, không cháu ấy lại kêu chú.
    Hôm qua được bao nhiêu thì bây h lại nướng sạch vào sòng khác rồi, lỗ nặng.
    Lần này khá khen cháu Hiền cưa chủ nhà giỏi đấy.
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Xỏ lá Hem iu nữa bi dzừ Chú nói lại đê
    Báo cáo cả nhà, chân em bị trật ổ khớp thoai, hem bị gì gì lắm đâu, nói chung là vẫn vi vu ở TN mí BK được (vi vu về rùi vào viện xử lý luôn vẫn ổn ). Lần này phải tranh thủ ngó nghiêng thêm. Thích BK nhắm ý
    Từ HN -> Hồ Núi Cốc chừng 85 km đới. Hồ Núi Cốc cách nhà chú dì em 15 km đới Cách nhà văn hoá thiếu nhi 2km
    Cơ mà, có tích bảo, đôi nào iu nhau, đi Hồ Núi Cốc về chia tay đấy. Và em nghiệm thấy đúng.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này