1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương với bài vịnh Hương Tích

    Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
    Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom
    Người quen cõi Phật quen chân xọc
    Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm
    Gọt nước hữu tình rơi thánh thót
    Con thuyền vô trạo cúi lom khom
    Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại
    Rõ khéo Trời già đến dở dom. ​
  2. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rời Hương Tích lên cáp treo về đến bến Trò thì trời đã tối mịt... Lên thuyền lênh đênh trên dòng nước - bầu trời đầy sao, đóm đóm lập loè - khung cảnh như mơ... Anh capcuu tự dưng lại giống Trang Chu thuở xưa "không biết capcuu là đom đóm hay đom đóm là capcuu"
    Vụ đi thuyền đêm trên suối Yến là ko có trong kế hoạch nhưng chính vì những thứ ngoài kế hoạch, hỗn độn trong trật tự đã làm cho chuyến đi thêm phần thi vị...
    Ảnh chụp đêm suối Yến - nhưng đây chỉ là phần xác - ko thể diễn tả nổi - thực tế lãng mạn hơn nhiều...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 của chuyến đi cũng rất hoành tráng - phát hiện thêm tuyến đường đi Long Vân bằng đường bộ chạy mountain bike rất thú vị - tuy nhiên sẽ kể trong một chuyến đi khác...
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này có khi phải làm tour chùa Hương version 2 rồi anh Linh ơi
  5. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mải xem bác Linh tường thuật lại quên mất khâu điểm danh...he he..Không dân tình lại thấy Bác Linh kể chuyển đi perfect thế mà về chả thấy đứa nào "còn sống" mà vào điểm "ranh"...kha..kha...
  6. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo aL, đả đảo, pót ảnh và viết thế để dằn mặt những đứa ở nhà à ??? Trả thù kiểu này thì khiếp thật
  7. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe...công nhận quả "báo thù" những đứa bùng chuyến này của anh L ác chiến thật. Cứ gọi là tiếc đứt từng khúc ruột.
    Phu nhân của anh L ơi! Những đứa ở nhà tổ chức đi xem phim, ăn ốc... "dằn mặt" lại đi.
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ĐI
  9. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em Hiền hư, ai cho xì pam thế này Cho chị cái YIM của em đi, chat chit một tí chị hỏi vụ học tiếng Nhật với.
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu đâu chị. Chỗ lào hư oánh nhuôn
    Cái đới gọi là xúc xích văn tích, ngắn thị ngọn văn gọn
    Uầyzzz, chị định đi học lại ạ, chị học rùi mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này