1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông xe đạp địa hình du lịch cuối tuần - tập IV năm 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thuonglong84, 30/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ phải làm tí cảm xúc nhỉ
    Cảm xúc thì khó tả, vui buồn lẫn lộn. Vui vì đi test khá đông, mọi người rất thân thiện . Buồn vì đi cả chặng dài từ sofitel sang tận bên kia cầu Thăng Long mà ko có chỗ nào giải quyết nỗi buồn.
    Ngoài ra thì cũng có thêm 1 chút mệt, 1 chút mỏi.
    Còn ấn tượng: Đặc biệt ấn tượng với hình ảnh đạp xe của giám khảo è é, trông rất chuyên nghiệp và... buồn cười
    Được sondaica43 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 09/04/2010
  2. inp_grenoble

    inp_grenoble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hum qua có bọn bon chen đi xem test là thế nào mà thấy hãi quá, k đủ sức chiến hết 4,5 bát dâu chè, chắc là k đủ tiêu chuẩn nên bị out rùi, buồn quá
    Công nhận Mông dân khỏe thật, k đú theo được, ở nhà thoai..
    Chúc cả nhà đi vui vẻ !!!! Mang về thật nhiều cá.. Lấy về vài lít nước lòng hồ.. Cố gắng chụp thật nhiều ảnh, nhưng PS ít thôi (hehe, chứ đẹp quá giữa tuần lại có đứa lao đầu ầm ầm lên Thung Nai thì..)
  3. ca_map_sut_rang

    ca_map_sut_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    He he,hôm qua e đã test xong với Ê mông nhà mình,vài cảm nhận đầu tiên là: bác Long ăn rất kinh,tài chém gió cũng k thua là mấy. Làm e chỉ biết ngồi mà ôm bụng cười. Còn chị "è é" thì thôi rồi. Như Sơn "dài cà" đã nói rồi đấy. Cái chân ngoáy cứ gọi là hoa cả mắt.
    Hihi,nói chung là rất vui. Hix,Chỉ tiếc cái vụ ngô luộc của bác L :( .... Mai đi Thung Nai roài,giờ đi chuẩn bị thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai :D
  4. love2live

    love2live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không bít bác này có được nhìn thấy cảnh chị È É chân ngoáy và tay cũng ngoáy chưa? hì, nhìn cứ như là đang chạy trên đường ấy .
    @thuonglong84: em là em qua bài test từ vụ đi Hàm lợn rùi đấy nhé, nên từ lần sau mà có cung nào ngắn là em được join vô điều kiện anh nhé. chỉ còn xem là có mượn được xe ko thôi.
    Chúc cả đoàn ngày mai đi vui vẻ và sức khoẻ tràn trề nhé.
  5. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Long, chúc chị và cháu mẹ tròn con vuông.
    @ Dài cà, sứt trym: chào mừng các bạn đã vào nhà, các bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề môn hành xác .
    @ig....: hôm qua đi với thằng em cao to đẹp trai đen không hôi mà bà chị vẫn còn chưa mãn nhãn à, vẫn còn kêu được à. Bà chị đi cung Thái Nguyên là qua test từ lâu rồi, không cần test thêm nữa.
    @love2live: cái này a ko biết nhá, vì chị Hạ đỏ test em chưa thông báo lại kết quả cho anh đâu . Có gì em contact trực tiếp với Hạ đỏ để test lại (thực ra là qua rồi nhưng củ hành phát cho nó sợ )
  6. Hacmoni

    Hacmoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được Hacmoni sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 11/04/2010
  7. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã đi, đã đến và đã cứu hộ trở về. Giờ là đến tiết mục đòi xèng cứu hộ, show hàng và chuẩn bị ọp nhai .
    Có mỗi ngày CN để làm "Dân chơi Hà Thành" thế mà lại bị Linh già gian ác phá mất , phen này quyết tâm đòi xèng Linh già gian ác và thằng cu Xu
  8. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
    Chơi khó nhau không, dồn đúng giờ cuối cùng của 2 ngày cuối tuần lại trình diễn tuyệt chiêu mỹ xe kế với ae. Bao nhiêu công phu sinh dưỡng của bạch bồ quý phi nhà em tiêu tan hết, tọa hắc nhân một phen thử lửa bùng binh Nguyễn Trãi, chạng vạng Big C, ôm cua Cầu Giấy, đổ dốc Tam Đa, rút cua Đội Cấn.
    Giờ em mà bị gọi lên tuyệt đỉnh Cốc thể nào cũng bị khiển trách. Bác chịu khó xem xét, cân nhắc hợp lý nhé.

    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/04/2010
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Lúc tối gặp đoàn các bác trở về đoạn qua gần Hà Đông có chạy chậm xe chào một bác Mông dân.
  10. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thung Nai - Hành trình đầy thử thách​
    Những con dốc 10% - lên, lên, lên, lên mãi...
    Cái nắng oi bức...
    Rất nhiều trục trặc xảy ra...
    Thật may mắn chúng ta đã cùng nhau hoàn thành cung đường một cách an toàn.
    Giờ này các bạn êMông tham gia chuyến vừa rồi có lẽ đang bắt đầu một ngày làm việc mới, có bạn đang ở công ty gác chân lên ghế xuýt xoa vì cái mông ê và đôi chân mỏi Nhưng cảm xúc về những gì diễn ra 2 ngày qua vẫn còn lâng lâng trong đầu...
    Trước hết xin cảm ơn tất cả vì mỗi thành viên đã cố gắng hết khả năng, sự phối hợp, sự thích nghi, tinh thần đoàn kết của nhóm cũng rất tuyệt.
    Đặc biệt vô cùng cảm kích tình cảm của đội cứu hộ. Các bạn đã không quản ngại đường xa di chuyển trong một con đường tối tăm và đầy bất trắc để đem lại sự khích lệ lớn lao về mặt tinh thần cũng như hỗ trợ đắc lực cho những Mông dân mỏi mệt (đây là nói về đội cứu hộ của ngày thứ 2 ) Còn trong ngày thứ nhất anh HiếuTien2010 Nhà buôn nước mắm đã có sự xuất hiện thật kịp thời và đúng lúc như các ông Bụt của êMông ngày xưa để giải cứu cho Oscar của È_É.
    Cảm xúc còn thật nhiều, thật nhiều không thể diễn tả trong vài dòng ngắn ngủi.
    Hãy cùng nhau chờ đợi dàn đồng ca của êMông lên tiếng
    Xin đưa ra vài tổng kết nho nhỏ:
    Tổng số thành viên - bao gồm tất cả các thể loại - thể loại nào cũng quan trọng như nhau, cũng là một phần ko thể thiếu của chuyến đi
    - Đội đưa tiễn:
    1. Bác Hiếu báo (bác này đến sớm nhất chỉ nhìn thấy anh em đầy đủ lên đường là vội vã đạp về nhà chở con đi học)
    3. NA - songbien16 (đưa tới tận cuối đường Láng - Hoà Lạc, có thể nói đôi này đã lập kỷ lục khoảng cách đưa tiễn của nhà Mông )
    4. Cheetah (anh này là ai ấy nhỉ ????)
    - ĐỘi đi chơi
    5. Linga
    6. Casper_HN
    7. Chính san
    8. Vidadicta
    9. Sondaica
    10. Hạnh
    11. Tuấn
    12. Naxue
    13. Garuu
    14. È_É
    15. Chim Bông
    16. Trang Bông
    17. Frank
    18. Cá mập sứt răng
    19. Tien2010
    20. Phu nhân Tien2010
    21. Bạn Tien2010 (chỉ đi cùng một đêm duy nhất)
    22. Bạn Tien2010 (chỉ đi cùng một đêm duy nhất)
    23. Oèm (suýt quên tên này )
    Đội cứu hộ (NA và songbien16 cũng thuộc nhóm này nhưng đã có tên trong nhóm đưa tiễn nên ko tính)
    24. Thuonglong
    25. Chụt
    26. Linh péo
    27. Kường Vén
    Chuyến này đông vui thật
    Về cung đường: - Nhà Mông đã chơi các thể loại dốc: từ dốc 10% Kỳ Sơn, tới dốc 9% Thung Nai, tiện thể xử luôn dốc Cun (dài 7 km dốc 8% chỉ có lên và lên) và đỉnh cao là con dốc nối từ Kim Bôi ra chợ Bến.
    Vài điểm nhấn đáng nhớ về các thành viên:

    Cái này bác Casper chắc sẽ có những phác hoạc vui tươi nhí nhảnh - ở đây chỉ xin lướt qua một ít:
    - Trang Bông: thành viên nữ trẻ trung xinh tươi đã làm các bẹn 9x sôi sùng sục ở entry trước. Rất hoà đồng và biết cách chia sẻ với những khó khăn trên cung đường. Trang Bông đã cứu cho êMông một bàn thua trông thấy khi chở bác Frank đi vòng đường khác để ace êMông có thể tập trung vào việc chinh phục con dốc cuối cùng. Lưu ý rằng đoạn đường đi vòng xa thêm gần 20km và bạn Trang lại chưa hề biết tới cung này.
    - Cá mập sứt răng: Đúng như nick của mình anh chàng này đã kịp làm sứt một cái đền pha ô tô trên đường Láng - Hoà Lạc. Hy vọng sau chuyến này bẹn Cá mập sứt răng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm đi đường
    - Tien2010: anh có tên mới - Thích siêu thị đã trở thành dĩ vãng giờ đây nick nêm mới của anh là "Buôn nước mắm" và có vẻ anh cũng very happy với nick nêm lày
    - Sondaica_group: Một nhóm bạn đầy nhiệt tình và hoà đồng.
    - Garuu: Người hùng giải cứu TREK 4300 trên đèo.
    - Naxue: Chú bộ đội ở trên điểm tựa - Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ
    - È_É: khám phá tất cả các thể loại xe của nhà êMông.
    - Chính san: Đã hoàn thành cung đường với đôi chân cà nhắc và em Oscar đỏng đảnh - suýt mất điện thoại, bị Casper đặt cho những cái tên rất khó nghe nhưng có vẻ như anh rất hài lòng vì chuyến này
    - Casper_HN: ông bố trẻ đặc biệt. Hổ con nhà Casper_HN chắc chắn sẽ gắn liền với kỷ niệm Thung Nai. 5-10 - 20 - 30... năm nữa Casper sẽ nói với con nhân ngày sinh nhật "Cái ngày mày sinh ra - ****** bế mày cả đêm trên tay rồi sáng ra tao lại đạp xe đi Thung Nai đấy "
    - Oèm: Bi giờ thì em đã hiểu tại sao êMông suốt ngày chỉ ăn với uống Trong chuyếm này Oèm đã ngộ ra chân lý của êMông và anh tích cực thực hiện ngay. Ai có bánh trái gì hở ra anh xin liền. Ko ăn ngay đâu mà đút vào túi quần, túi áo để rành ăn rần. Hy vọng nếu còn đi với nhà Mông anh sẽ là một cửa hàng thực phẩm di động để mọi người khai thác.
    - Thuonglong: chơi cả bộ đi đá bóng vàng choé đi cứu hộ - anh cướp một cái xe đạp của một Mông dân mỏi mệt (thực ra ko cần cướp - mà chỉ cần đẩy khẽ là chúng ngã :D ) đạp như bay làm bọn đằng sau cuống cuồng đạp theo...
    - _I_: anh bỏ dở bài Test thể lực CHUỐI LÊN để bắt cua Big C - đổ dốc Tam Đa - như cơn gió trên đường Nguyễn Trãi - như tên lửa trên đường Hà Đông tới nơi hộ.
    ...

Chia sẻ trang này