1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông xe đạp địa hình du lịch cuối tuần - tập IV năm 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thuonglong84, 30/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Các mông dân dắt xe nhiều quá
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Bạn thật tinh mắt, bởi người chụp ảnh cũng đạp xe nên chỉ chụp được khi không đạp thôi bạn. Vả lại, chuyến này tổng quãng đường không nhiều (~90km) và phần nhiều là cắm trại buổi tối nên ảnh đạp xe hầu như không có, toàn ảnh nơi cắm trại, nơi nghỉ chân và lúc dắt xe thôi. Ảnh đạp xe bạn có thể tham khảo trong các chuyến khác hoặc xem qua ởđây
  3. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lão Tuấn aloo vào đây cà khịa anh em à . Hôm nọ rủ thì chả đi đến giờ ngồi tiếc ngẩn ngơ nên vào chọc ngoáy chứ giề . Miềng đi solo sướng vãi chưởng, ăn ngủ giữa rừng thông cứ gọi là phê lòi tói .
    Lão có con xe Giant xịn mà chả đi đường offroad lại cứ thích đường nhựa thì mua xe road mà đi cho đỡ phí xe. Xót cái xe quá
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Một bị, một gậy, một lừa còi, ta lang thang giữa dòng đời xuôi ngược biết đâu bến bờ [:|]!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Được thuonglong84 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/07/2010
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ừa, a cũng định xin ké ae nhà Mông 1 miếng, xong tại "vướng bận" tí "gú gái", đành thành kẻ vì gái quên cycling
    Hôm nào nhà Mông cho tớ ké 1 miếng há
  5. proud_wolfly

    proud_wolfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đi 4 PM mà bạn Thanh chém gió mình 5:00 AM xuất fát là sao
  6. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia, mầy đọc kĩ lại đê, anh đi solo cơ mờ chứ có phải đi với lũ trong ảnh đâu (chiều đấy bận quá nên không join được ). Đọc không chịu đọc cứ linh tinh, hôm nào anh dẫn mày vào nghĩa địa giữa đêm cho mà củ lạc em nhá
  7. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Bẹn Thuồng Luồng đã tu luyện thành tinh rồi nên giờ không chơi với kiến gián nữa, bẹn ấy cứ ngao du bay lượn ở cõi trên chứ có vật vờ mặt đất như Mông dân đâu?
    Bẹn Thuồng luồng giờ là En-rồ dồi, mọc cánh ở đít rồi chứ ko có mông nữa
  8. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử ở Sơn Động - Bắc Giang rộng trên 16.400 hecta là một trong những điểm đến cuối tuần khá ưa thích của dân du lịch ?obụi? ở Hà Nội.
    Cách Hà nội khoảng 150km về phía đông bắc, Tây Yên Tử được đánh giá là một địa điểm offroad khá thú vị cho cả xe máy và ô tô. Bạn sẽ có cơ hội để khám phá nhiều điều bất ngờ tại khu bảo tồn độc đáo bậc nhất ở vùng Đông Bắc Việt Nam này.
    Yên Tử là một dải núi tương đối cao với hệ thống những khu rừng nguyên sinh tự nhiên cực kỳ đa dạng sinh học, được nhà nước công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên từ năm 1986. Nhiều người biết đến ngọn núi thiêng Yên Tử cao 1064 mét, nơi có những cây tùng la hán hàng trăm tuổi quanh năm đối mặt với gió sương và những ngôi chùa linh thiêng trầm mặc. Nhưng ít ai biết đến những cung đường hoang sơ hiểm trở vắt mình bên sườn Tây Yên Tử, nơi dân du lịch ?obụi? luôn tìm đến để khám phá thiên nhiên kỳ thú và để vượt qua chính bản thân mình.
    Chúng tôi xuất phát từ thủ đô Hà nội theo Quốc lộ 1B đến Bắc Giang, rồi tiếp tục rẽ trái theo tỉnh lộ 31 đồng hành cùng dòng Lục Nam chạy qua thị trấn Chũ của huyện Lục Ngạn - nơi có giống vải thiều nổi tiếng cả nước.
    Cách thị trấn Chũ khoảng 9km về phía tây bắc là khu du lịch hồ Khuôn Thần thuộc huyện Lục Ngạn. Đó là một hồ khá rộng, nước trong leo lẻo, không khí thoáng đãng mát mẻ và rất trong lành, xung quanh là rừng thông, chàm, keo tai tượng xanh mát và những trảng cỏ lớn mượt mà, rất thích hợp cho việc cắm trại, picnic. Ở phía ngoài xa hơn một chút là những trang trại cây ăn quả trù phú và ngút ngàn. Du ngoạn trên hồ bằng thuyền và tới thăm những hòn đảo nhỏ nổi lên giữa lòng hồ là một trong những lựa chọn yêu thích của du khách khi đến với Khuôn Thần.
    Từ Chũ đến An Châu - trung tâm của huyện Sơn Động chừng 40km, đường lớn trải nhựa khá đẹp. An Châu là một thị trấn nhỏ khá êm ả được khoác lên mình tấm áo xanh mướt của núi rừng. Mỗi khi cuối tuần, thị trấn lại trở nên xôn xao bởi sự có mặt của những nhóm người yêu thích du lịch kiểu ?ohành xác? và khám phá. Họ đến bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, từ những chiếc xe máy thông dụng như dream, wave cho đến xe cào cào chuyên nghiệp, thậm chí có cả những đoàn chạy ô tô 4x4 tới đây chỉ để chinh phục những cung đường.
    bao h thì đi vụ này hả các bẹn????
  9. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Cùng một lúc, eMông Group có tới hai chuyến đi, hai cung đường đẹp đẽ. Những câu chuyện cần chia sẻ sẽ từ "Cát Bà biển gọi" và "Âm mưu lớn đêm thứ bảy". Vì vậy, như thường lệ, eMông Group thông báo offline chính thức lúc 18h30'' ngày thứ tư 07-07-2010 tại địa điểm quen thuộc trà đá bốt Hàng Đậu.
    Kính mời các Mông dân và các bạn quan tâm tới dự, buổi off này sẽ lập kế hoạch cho chuyến đi tới, chuyến đi "Mây trời Quan Lạn"
    Nay kính.
  10. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Các bác cao su quá em bó tay luôn vụ hôm qua

Chia sẻ trang này