1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông xe đạp địa hình du lịch cuối tuần - tập IV năm 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thuonglong84, 30/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    5h sáng, gần như tất cả các mem đăng ký đã có mặt tại địa điểm tập kết, sự đúng giờ đã gần như trở thành một ?othương hiệu? của eMông. Đêm qua ai cũng chuẩn bị tinh thần để nhổ lạc trong bão lũ nhưng buổi sáng trời đẹp một cách kỳ lạ.
    Sau màn ăn sáng không ưng ý lắm, tất cả lên đường. Trời nắng, gió mát, đường đẹp, eMông thật hiếm khi có chuyến đi mang ý nghĩa ?ohưởng thụ? như thế này. Một số member mới chưa hiểu nguyên tắc di chuyển cứ nghĩ là đạp xe nghĩa là chạy thật nhanh tới nơi cần đến khiến đoàn tách thành mấy tốp, điều này sẽ phải sớm chấn chỉnh lại. Chúng ta đi chơi theo nhóm, những người khỏe phải giúp đỡ những người yếu hơn. Hậu quả lập tức của kiểu di chuyển này buổi chiều về đã gặp phải, đó là việc è é bị đi một mình trên đoạn đường đê Ngọc Thụy và bị trêu chọc?
    Lên đường
    [​IMG]
    Những cung đường đẹp đẽ
    [​IMG]
    Sau chỉ hơn một giờ đồng hồ trên các con đường nắng to gió mát, eMông đến một ngôi nhà hình như còn giữ nguyên những hình ảnh của xã hội những năm 80 thế kỷ trước. Một ngôi nhà nhỏ nhắn lợp ngói vảy cá nằm trên một khuôn viên xinh xinh với những góc vườn bé tí nhưng cũng đủ tô vẽ vẻ thanh bình lên ngôi nhà. Tới nơi điểm quân thấy thiếu bạn hurricane, sau một đoạn hội ý ngắn, tất cả quyết định vì bạn ấy là người lớn, nên việc đi theo hay bỏ đi là việc bạn ấy tự quyết đinh. Sau khoảng 1h hurricane bỗng xuất hiện, lại một ví dụ về hậu quả của việc không chịu giữ cự ly đội hình.
    Điểm đến
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai vào việc nấy, chuẩn bị đồ ăn thức uống, và đi nhổ lạc. Một khu vườn cũng xinh xinh như ngôi nhà được bao quanh bằng tường và to bằng 8 cái chiếu đôi vẫn đang để lại một luống lạc nơi mát nhất cho các nông dân thành thị về nhổ. Nhưng khu vườn bị khóa và ChimChúNhỏ đi tìm chìa, trong lúc chưa thấy chìa, thuồngluồng và chị Hạ Đỏ đã quyết định vượt tường. Tất cả đã thót tim khi bức tường mười không móng rung rinh như gặp bão khi đón hai vị khách to như cái bao tải phân chuồng phi qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Việc nhổ lạc diễn ra rất nhanh và vui vẻ, chỉ 15?T sau là những củ lạc tươi mới đã nằm gọn trong nồi đợi bếp. Hơn chục kẻ ham ăn sắn tay chia nhau việc rửa rau, chuẩn bị đồ ăn, lau dọn nhà cửa, làm bếp, đi chợ, mổ ếch, băm lươn làm chả, ra vườn hái lá xương xông, lá lốt?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoảng chính Ngọ, một mâm thịnh soạn được bày ra trong ánh mắt hau háu của cả đám. Và việc ăn diễn ra như thường lệ của nhà Mông: tranh cướp và nhanh kinh khủng!
    [​IMG]
    Bữa ăn kết thúc chóng vánh và tất cả lăn ra ngủ, tỉnh dậy lúc gần 2h chiều và đón nhận những biểu hiện đầu tiên của bão về, trời mù mịt, mưa bắt đầu giăng giăng. Không ai bảo ai, tất cả nhanh chóng thu dọn để ra về mong tránh mưa bão, với tình trạng như vậy, chặng đường về không có nhiều điều đáng nói ngoài sự vụ è é đi một mình bị trêu không có Mông dân nào gần đó giúp đỡ.
    Về tới trung tâm HN quá sớm, các Mông dân còn tiếp tục đi ăn chè, sữa chua? rồi chia tay sau màn thạch dừa.
    Có lẽ sau địa danh Hàm Lợn, nhổ lạc Cổ Loa cũng nên xếp vào danh sách những chuyến đi nên có vài lần trong năm bởi sự hấp dẫn về đường đi lẫn đích đến.
    Hì hì! Chúng tôi sẽ sớm quay lại. :tungtung:
    Tổng kết:
    - Thành viên tham gia chuyến đi: 12 tên
    - Số lượng thực phẩm tiêu thụ chính: 2kg ếch, 1kg lươn, 1 nồi to lạc mới nhổ, 5lít bia Bắc Hồng, 3 chai Fanta to, 5 bìa đậu to bằng viên gạch...
    - Là chuyến đi đến đích sớm nhất (8h sáng đã đến đích)
    - Kỷ niệm để lại: Trồng cây "cao su" lưu niệm ở góc vườn.
    (Theo dõi và chém gió Ở ĐÂY)
    [sign]
    <span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">
    <font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="5"><span style="font-family: Times New Roman;">Một xe đạp, một máy ảnh, một cung đường offroad, một người để yêu thương. Tôi Hạnh Phúc![/bigchar]</font>[/bigchar][/bigchar]<font size="4"><font size="5"><span style="font-weight: bold; color: rgb(199, 21, 133); font-style: italic;">
    !YM:
    Được HNCasper sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 18/07/2010
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Nói đến Cô Tô là nói đến biển xanh thăm thẳm, bãi biển dài như vô tận với những hạt cát sáng long lanh như pha lê, nắng vàng rực rỡ, cảnh sắc nguyên sơ chưa bị thương mại hóa. Sáng sớm đón bình minh trên bãi biển Hồng Vàn(Hom Trinh Sát) và Vàn Chải ?" hai bãi biển đẹp nhất Cô Tô ?" thong dong đạp xe tận hưởng cảnh sắc như ở thiên đường khiến lòng người thư thái?
    eMông Group đã tiến tới miền Trung qua chuyến ?oHải Vân ?" Chinh phục Đệ nhất Hùng quan?, cũng đã tới Cát Bà trong chuyến ?oCát Bà biển gọi? và rất nhiều các chuyến đi tuyệt vời khác trong năm 2010 này. Để tiếp nối các chuyến đi này, eMông Group xin lên kế hoạch cho chuyến đi ?oCô Tô ?" Trời cao mây gió và biển xanh?.
    Thời gian: 17h tối T6 (30-07) đến 20h tối CN (01-08) hoặc có thể sau đó 1 tuần, nhưng sẽ là 2 ngày 2 đêm.
    Lịch trình tạm tính như sau (sẽ có lịch trình chi tiết hơn sau khi tiền trạm thực tế)
    Ngày T6:
    - 17h có mặt tại bến xe Lương Yên, lên đường. Phương án gửi xe đạp sẽ được tính trước.
    - 20h tối có mặt tại Quảng Ninh, nghỉ tạm tại nhà ChymNhồiBông, ăn nghỉ và đi ngủ sớm (cái này sẽ bàn lại chi tiết với Chym, hoặc chúng ta sẽ đi trực tiếp ra Vân Đồn ?" cảng Cái Rồng nghỉ đêm)
    Ngày T7:
    - 4h sáng dậy chuẩn bị lên đường, 4h30?T xuất phát đi Vân Đồn ?" cảng Cái Rồng (nếu nghỉ ở cảng Cái Rồng, chúng ta sẽ dậy lúc 6h sáng)
    - 7h sáng lên tàu ra Cô Tô, tàu sẽ chạy qua vịnh Bái Tử Long tha hồ ngắm cảnh hoặc vạ vật ngủ nghỉ.
    - 11h tới Cô Tô, ăn trưa, tập kết đồ đạc, thuê 1 phòng để tắm rửa thay đồ (Cô Tô điện vẫn chưa có cả ngày và rất mát nên thuê phòng nghỉ la tốn kém không cần thiết)
    - 14h bắt đầu đi chơi Cô Tô - ngọn Hải Đăng ?" ( bãi đã Ngầm, cầu Mỵ,). Đứng trên ngọn Hải Đăng Cô Tô ngắm biển và toàn bộ Cô Tô như ngắm toàn cảnh đảo Cô Tô lớn, nhỏ, đảo Thanh Lân, đảo Hòn Dê và đứng ở bãi đá Ngầm( giang hồ đồn có nhiều tên: bãi đá Ông, ?..).
    - 18h30?T chuẩn bị đồ nướng ăn tối, bếp lửa (mượn bếp hoặc lửa trại tùy tình hình thực địa), dựng lều trại. Tối ăn uống hát hò, chơi các trò chơi bên bếp lửa, đêm ngắm trời mây, kể chuyện ma hoặc ai phiêu linh hơn có thể đi câu mực, ngủ luôn trên thuyền, những người ở lại ngủ trong lều? Có 03 món được mệnh danh là Tam tuyệt tại đây là sài sùng, bào ngư và nộm sứa không thể không ăn. Chúng ta sẽ tùy tình hình để hưởng thụ.
    - Dậy đón bình minh, thu dọn lều trại, ăn sáng.
    Ngày CN
    - 7h30?T đi chơi làng chài Bắc Vàn ?" cảng quân sự Bắc Vàn - bãi Bác Hồ - đường Tình Yêu
    - 11h tập kết ăn trưa, nghỉ ngơi
    - 13h lên tàu về Vân Đồn
    - 15h Vân Đồn ?" Hà Nội
    - 19h Thạch dừa Hàng Cót, chè dâu dốc Hàng Than
    - 20h chia tay về chuồng.
    Kinh phí dự tính: 800k/ng
    Xin mời các bạn đăng ký hoặc đóng góp ý kiến xây dựng lịch trình TẠI ĐÂY
    Được HNCasper sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 20/07/2010
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bạn,Nếu xác định la? đi Cô Tô thi? tốt nhất la? nên đến thă?ng Vấn Đô?n đê? ngu?.Do tàu đi Cô Tô luôn xuất bến khi đủ khách chứ không phải đúng giờ(có khi chưa đến 6h tàu đã té roài).Còn nếu ngủ ở Hạ Long tuy rẻ hơn nhưng cách Cái Rồng gần 50km và nếu có xe chạy thẳng đến đó nhanh cũng mất 1h nhưng cách này sẽ rất mệt mỏi vì không được ngủ sâu giấc đi tàu sẽ rất mệt
    10h sáng chủ nhật nên tập kết nghỉ ngơi vì dạo này tớ chở khách thì có 2 chuyến chạy lúc 11h và 11h30.Tàu chạy xuôi gió không sóng cũng mất hơn 3h,nếu gió nam và sóng lớn sẽ lâu hơn.Xe chạy 1 lèo nếu chỉ đi QL18 và về theo đường Bắc Ninh nhanh cũng mất 4h30 phút .Cứ từ từ tính thêm thời gian chờ nữa mới chuẩn thời gian về tới HN
  4. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em thay mặt nhà Mông cám ơn bác Bạch Hổ đã comment tư vấn cho nhà em. Bác thông cảm dạo này nhà mới - emong.org đang xây dở nên anh em có vẻ tập trung hết về bên ấy mà sao nhãng truyền thống của cha ông bên này quá . Tiếc là dạo này việc kéo chân người cũng không đi được Cô Tô với Quan Lạn. Chưa đi bao giờ, thèm quớ .
  5. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    28-07: Offline chuẩn bị Cô Tô
    Cô Tô, chuyến đi tới có rất nhiều việc cần tính toán và bàn bạc cụ thể. Để chuyến đi thành công tốt đẹp, như mọi khi, eMông Group thông báo offline chính thức lúc 19h ngày 28-07-2010 tại địa điểm quen thuộc trà đá bốt Hàng Đậu.
    Rất mong sự có mặt đầy đủ của các Mông dân, bạn quan tâm và các bạn tham gia chuyến Cô Tô.
    Thông báo này thay cho giấy mời, tham khảo thông tin ở ĐÂY
  6. Ashimo08

    Ashimo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vào muộn nên ko biết có chuyến phượt do Emong tổ chức, vậy bây giờ call cho bác có kịp ghép thêm người để đi ko ? Tks
  7. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Mời bạn vào ĐÂY reg nick và đăng ký.
  8. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    giờ muốn mua 1 con địa hình ngon ngon để đi phượt như các bác thì tầm bao tiền nhỉ ?
    cho em hỏi thêm là nhóm bọn em có tầm 12 ng, có đăng kí đi cô tô đc với các bác k ?
  9. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xe mới đảm bảo để đi cùng nhà Mông bạn có thể mua Asama giá mới khoảng 2t5, còn mức trên thì vô cùng tùy điều kiện của bạn. Theo mình biết thì hiện nay một số thành viên nhà Mông đang có ý định lên đời xe mới nên định bán xe cũ, bạn thử vào emong.org hỏi han xem thế nào.
    Về vụ Coto mời bạn hỏi lão Long tã đánh trống múa rỗi ở trên (cái lão có cái avatar đỏ đỏ Trường Sa gì gì ấy :D)
  10. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhóm của bạn 12 người là 1 con số đông đảo, hoàn toàn có thể tự tổ chức 1 tour riêng biệt. Lý do nào khiến bạn thấy ghép đoàn là 1 lựa chọn hay ? Dù có thế nào, cũng chúc các bạn có 1 chuyến đi nhiều kỉ niệm nhé !
    @ anh Long: hóng hớt TTVN kinh nhỉ, lâu rồi em không còn ý niệm vào TTVN. Chẹp chẹp

Chia sẻ trang này