1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông xe đạp địa hình du lịch cuối tuần - tập IV năm 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Thuonglong84, 30/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Nhóm Mông dân đã chinh phục Yên Ngựa trong đêm đã hứa với nhau sẽ quay trở lại trong một dịp thật gần. Trong không khí cuối năm cận kề, eMông xin phép lên lịch cho chuyến đi này là chuyến đi lớn cuối cùng của năm. Chi tiết như sau:

    Ngày 13.1:
    - 14h xuất phát từ bến xe Mỹ Đình đi Phù Yên (cụ thể chính xác thời gian sẽ cập nhật sau khi liên lạc với nhà xe)
    - 17h30' tới Phù Yên, nghỉ ngơi 15' ăn nhẹ. Do đi tuyến này xe đạp gửi trên nóc ô tô nên không cần tháo lắp.
    - 17h45' khởi hành Phù Yên - Bắc Yên
    - 20h tới Phù Yên nhận phòng, 20h30' ăn tối
    - 21h30' nghỉ ngơi...

    Ngày 14.1:
    - 6h30' dậy, vệ sinh cá nhân
    - 7h ăn sáng
    - 7h30' chuẩn bị xe cộ, nước uống, đồ ăn trưa trên đường
    - 8h khởi hành
    - 11h Tà Xùa ăn nhẹ
    - 11h30' lên đường tới Yên Ngựa, vừa đi vừa nghỉ cho đến khi tới nơi
    Dự kiến tới nhà sàn nghỉ nhờ khoảng 17h - 18h chiều, ăn tối, tán phét, đi ngủ sớm lúc 21h...

    Ngày 15.1:
    - 6h30' dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị vo gạo, thổi cơm, rán cá khô...
    - 7h ăn sáng
    - 7h30' chuẩn bị xe cộ
    - 8h xuống núi, đổ 15km dốc đường offroad
    - 10h - 10h30' tới Trạm Tấu
    - 11h ăn trưa, nghỉ ngơi
    - 13h Trạm Tấu - Nghĩa Lộ
    - 15h30' tới Nghĩa Lộ
    - 16h lên xe về HN
    - 20h30' về tới Mỹ Đình

    Phương tiện: Xe đạp địa hình, xe máy số.
    Hành trang: Mũ bảo hiểm, áo chống thấm, đồ cá nhân gọn nhẹ nhất có thể, săm dự phòng, đồ sửa xe.
    Chuyến đi sẽ khởi hành khi có ít nhất 1 thành viên tham gia, kinh phí dự kiến 800k/ng.

    Thông tin và đăng ký tại http://www.emong.org/showthread.php?1829-Trở-lại-Yên-Ngựa
  2. Long.Lost.Love

    Long.Lost.Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lập 1 đoàn xe máy mới lịch trình ko sai một dấu phẩy đi trước đoàn này 10 m.
  3. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi, thật sự là lâu rồi, eMông Group mới tổ chức được chuyến đi ngắn trong ngày. Còn chờ gì nữa các bạn? Xe đạp? Xe máy? Hay thậm chí là ô tô, đi bộ... hãy tham gia cùng chúng tôi.
    eMông Group với tiêu chí "Vui là chính", "Vẻ đẹp trên đường đi chứ không phải đích đến" sẵn sàng chờ các bạn.

    Tham khảo thông tin và đăng ký ngay thôi.

    http://www.emong.org/showthread.php?14602-Ch%C6%A1i-B%E1%BB%95-%C4%90%C3%A0-qua-N%E1%BA%BFnh-%C4%83n-tr%E1%BB%B1c-nh%C3%A0-thieu-bg
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Tây Côn Lĩnh với độ cao 2427m....với rất nhiều thách thức, thử lửa trong ngày hè cháy bỏng này...
    Không thể chờ được nữa...Tây Côn Lĩnh ...ta sẽ đến với ngươi...bằng xương bằng thịt...:o026:



    Lịch trình chi tiết: 2.5 ngày
    -Tối Thứ 6: 8h vứt xe lên Ô tô ngủ 1 mạch giường nằm đến tp. Hà Giang
    -Ngày thứ 7:xuất phát sớm nhất luôn 6h xuất phát, chắc là tới cái ngã 3 vào chào hỏi trình báo, xin phép các chú đồn biên phòng Thanh Thủy.
    Tp Hà Giang- Thanh Thủy- Lao Chải- Chân Bốt Đen : 50km (Lên dốc khá vất, đặc biệt 10km cuối xuyên rừng phải dắt xe và đi trong đêm có rất nhiều hố hụt bên trái bên phải liên tục phải cẩn thận đi sát nhau). Cắm trại, đốt lửa tránh thú đêm tranh thủ nấu cơm ăn cho chắc dạ.
    - Ngày CN: Sáng dậy sớm nấu mì tôm ăn sáng, trek Bốt Đen. Khoảng 10h xuống đến chân Bốt Đen. Tiếp tục cuộc hành quân xe đạp. Bắt đầu đổ đèo. Lưu ý đèo dốc cua gấp đoạn hiểm ta phải dắt bộ ko có lao xuống vực như chơi
    Bốt Đen- Thèng Chu Phìn- Hoàng Su Phì- Tân Quang - QL 2: 70km. Vẫy ô tô đêm về sáng sớm thứ 2 về HN.
    Sáng thứ 2 đi làm bình thường có hơn lờ phờ tí.:o10:

    Chuyến đi này là hoàn toàn ăn ngủ ở rừng ko hề có quán xá, tất cả đồ ăn thức uống tự cá nhân đều phải tự mang theo đầy đủ...sẽ rất nhọc... nhưng được vòng lăn bánh xe in dấu trên ấy... Liệu mấy ai được dư ta :o058:

    Giá tour: dự 800k/ người

    Đồ dùng cần thiết:
    Bộ đồ sửa xe, bộ y tế, dây thừng, 1 lều, đèn pin, áo mưa...



    Thành phần chinh chiến:
    1. Yankumi
    2. a Long Casper HN
    3....


    Maybe:


    - c Linh L2L
    - Ms Đau
    - Ms Oèm...:P

    Còn anh chị chú bác bà con nào máu chiến hem, xách ba lô và lên đường thôi ^^

    Off đóng xiền thứ 4 ngày 20/06/12... 18h30 Bốt Hàng Đậu...

    http://www.emong.org/showthread.php?31396-Vượt-Tây-Côn-Lĩnh-chinh-phục-Bốt-Đen-22-24-6-12
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Thích quá, mình đang có ý định tìm mua một xe đạp leo núi để tập tành tý chút. Gặp được website này thú quá. Hy vọng có được những giải đáp cho thắc mắc của mình và mình có thể tham gia cùng các bạn. Thân.

Chia sẻ trang này