1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Empty....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko muốn nói nữa
    Tất cả chỉ là trống rỗng mà thôi
    Tranh đua, cãi vã, ném vào nhau những lời ko ra gì
    Đó là hiếu thắng hay là đang tự chửi vào chính bản thân mình đây? Ko hiểu nổi nữa
    Mọi người muốn nói muốn nghĩ thế nào về tớ thì tớ cũng ko quan tâm, nhưng tớ chả muốn ai phải bực tức hay cười cợt gì vì tớ. Tớ là tớ, tớ có cách sống của tớ. Trước giờ vẫn thế, cái tính xấu của tớ thì mọi người đã quá quen hàng năm nay rồi...
    Hôm nay đọc những bài của Shogun viết dành tặng tớ, thực sự là tớ chỉ mang cảm giác trống rỗng. Ko phải đó là những lời chửi rủa khiến tớ đau lòng, mà trên hết đó là tớ cảm thấy thương hại Shogun. Nó tốt quá, nhưng mà cũng vì chữ ngu nên mới ra nông nỗi hôm nay. Vẫn nhớ mãi bài thơ của nó sáng tác khoảng time này năm ngoái : " bốn năm như chó nằm trong cũi, lúc thoát ra rồi vẫn ngẩn ngơ"...dù sao thì tớ cũng cầu mong Shogun được hạnh phúc, đó là lời nói thành thật ko hề có ý mỉa mai gì hết.
    Mọi chuyện dường như là đã rối tinh beng,dù là chuyện trên mạng nhưng tớ cũng cảm thấy ko hay ho gì hết. Tớ làm topic này để nói với mọi người rằng hãy stop hết đi. Tớ chán lắm rồi, và tớ sẽ out khỏi box mình một thời gian. Cái câu này dường như Chiqui đã nói nhiều lần rồi đúng ko? Tớ quá yêu quý cái tập thể này nên ko đành mà rời xa. Nhưng hôm nay, tớ chợt nhận ra chính bản thân tớ có quá nhiều điều chưa tốt đẹp, tớ đã khiến cho mọi người ko vui.Vì thế tớ muốn đi tu một thời gian, có lẽ là để F5 lại chính bản thân.
    Mọi chuyện gì mà Băng đưa lên, tất cả những câu nói của mọi người....tớ có lỗi hay ko có lỗi...túm lại là tớ ko muốn nói đến nữa. Nếu ai đó nghĩ rằng tớ chạy trốn vì sợ trách nhiệm thì hãy nói chuyện thẳng với tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng. Tớ muốn stop hết, đơn giản vì tớ đang cảm thấy Empty....Cái gì đã qua thì hãy cứ để nó qua đi, lỗi hay phải gì mà bới lên thì cũng ko giải quyết được vấn đề.
    He he, ko ai hiểu được đâu, tình bạn xây dựng vô cùng khó, nhưng để phá vỡ đi thì thật dễ dàng. Tớ đã được chứng minh ko phải chỉ với riêng box này đâu. Hiện tại đã có quá nhiều điều để tớ phải chăm sóc hơn là lên đây nhìn cảnh bạn bè nói nhau ko ra gì. Buồn lắm...
    Nói nhiều thì cũng đến thế, ko giải quyết được vấn đề gì cả.Tớ ko nói xin lỗi vì ở đây ko ai đáng để tớ xin lỗi và tớ cũng chả có lỗi gì quá để mà phải xin.
    Chấm dứt, cái topic này mọi người muốn nói gì thì nói, thằng Vi và thằng MMF ko lock đâu mà lo, còn Shogun có thích lock thì cứ việc.Tớ cũng ko lên box trong time tới, nếu thích thì cứ lock nick của tớ lại cho vui !
    Mong mọi việc vui vẻ trở lại !

    Yellow Rose Forever​
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ko có lửa làm sao có khói? Ko có người khơi chuyện thì làm sao có người tiếp chuyện? Tui nói thế chắc mọi người cũng hiểu! Tui xin lỗi tất cả mọi người trong box ko liên quan vì những gì rắc rối trong thời gian qua, mọi người ko đáng phải nghe những chuyện củ chuối như vậy, hì, cuối tháng chúng mình cùng đi chơi để xả xì trét (stress), nhì!

    [​IMG]
    NeversayNever
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic quay lại đi bạn Chiquita ơi,hì hì còn nhiều cái vui vẻ lắm mà,ko có cãi vã thì làm gì còn cái gì hay ho mà làm chứ!!!
    [​IMG][​IMG]
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bà SC này biết gì chuyện của người ta mà cũng le te vào đây lắm chuyện....đi ra ngoài kia đi cho rảnh nợ,nhỉ???
    Nói chung là mọi người nên hạ hoả một chút,chuyện đâu còn có đó,ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nói chuyện lại sau,làm gì mà tự nhiên lại ầm mĩ lên thế...nguy hiểm quá...
    Em có vài lời thế,mí anh mí chị muốn thì nghe,chẳng muốn thì cứ del cái bài này đi cũng được....Song,người cùng một box làm sao lại ra nỗi thía...
    Tự nhiên nói xong thấy mình đáng ghét thía không biết được nữa....chuyện không fải của mình cũng cứ xía vào....hic...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mìn lại lên cơn dở hơi ấy mà. Chả có gì đâu
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này,sao lại vào chặn họng tau,ai bảo tau ko biết nào,tau là tau đang nói thật chứ có đùa đâu,mày mà còn chặn họng tau nữa là tau tức tau treo nick tau bi giờ[r23)]
    [​IMG][​IMG]
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chiqui à, bít rằng nói gì cũng vô ích với cảm giác của Chiqui lúc này, tôi cũng vậy cũng cảm thấy thực sự trống rỗng, cuộc sống trên mạng cũng đã là một phần ko thể thiếu của tôi, box 82 cũng vậy nhưng đôi khi ta chợt nhận ra những điều mà ta ko thể ngờ tới!
    Tôi chỉ muốn nói với Chiqui thế này thôi:
    Đôi khi sự im lặng của ta ngoài việc hiểu là sự cam chịu thì còn có một ý nghĩa to lớn hơn nhiều , đó là sự khinh bỉ! ​
    Chiqui hãy offline cùng mọi người cho vui vẻ nhé!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    bà chiqui ơi nghĩ làm gì cho nó già người
    ra tôi thấy thỉnh thâỏng fone cho bà thấy bà có gì đâu mọi người trách bà mà có sao đâu!
    EMpTY=trống rỗng nhưng bác không tìm ra nghĩa của nó nữa hả!
    mà bà có nhận ra tui không đó em mới thay tên đổi họ!
    NGUYENDINHHA DAY
    bác nhớ em chứ hôm noà qua nhà bác chơi nha
    em có nhiều chuyện để buôn lắm!
    WHEN THE LIGHTGO OUT
    EARTH IS ON THE DARK
  9. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    bà chiqui ơi nghĩ làm gì cho nó già người
    ra tôi thấy thỉnh thâỏng fone cho bà thấy bà có gì đâu mọi người trách bà mà có sao đâu!
    EMpTY=trống rỗng nhưng bác không tìm ra nghĩa của nó nữa hả!
    mà bà có nhận ra tui không đó em mới thay tên đổi họ!
    NGUYENDINHHA DAY
    bác nhớ em chứ hôm noà qua nhà bác chơi nha
    em có nhiều chuyện để buôn lắm!

Chia sẻ trang này