1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Empty .......................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soul_of_stone, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rơi vào trạng thái tĩnh bề mặt (chỉ tĩnh về bề mặt ) Không gì cả !không thế này ,chẳng thế kia .Không vui ,song cũng chả buồn ,cũng như không sung sướng hay khổ đau .Cười đấy thì tưởng là vui nhưng ngẫm ra nhạt toẹt ! Buồn đấy thì tưởng là đau nhưng ngẫm ra cũng chả có gì !Cứ trơ ra như gỗ , như đá ,không cảm xúc ,Tức thật !
    Có chuyện gì vui để kể nhỉ ?
    Không có !
    Thế ko vui thì có gì buồn mang ra chia sẻ bớt vậy ?
    Không có nốt !
    Thế tâm sự cái quái gì thế ?
    Tâm sự là chả có gì để tâm sự cả !
    Buồn cười thật !thế tức là làm sao? Điên à ?
    Chưa đến nỗi ! Chắc là Empty ...?.




    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác viết cái gì mà lãng xẹt vậy cà.
    Nhưng mà nếu thấy trống trải thì tốt nhất là rửa mặt đi rồi ra công viên mà ngồi cho thanh thản hoặc gặp bạn bè nói chuyện cho suy nghĩ thoáng đi. Cứ ngồi nhà như thế ko thấy mất thời gian vô ích à. Chúc vui nhé
    Thà chết chứ không chịu hi sinh
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    chuẩn bị tinh thần đi đổ ít cồn vào là nó lại nổi sóng ngay í mà
    lại còn sắp sửa rao lưu với các bác già nữa chứ, sẽ hết tĩnh ngay [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước đi nhậu với hội gà rồi lại kệ mọi người 100% bét nhè ! lại chả dám ??ođổ cồn??? toàn chơi quốc lủi đá (lavie đá )chỉ chia buồn cùng Don_Joan 30% cho 5 mũi khâu trên chán.,nhìn Lieudieu uống say bí tỉ rồi cười ,rồi khóc xả láng như một đứa trẻ, lúc đầu chả thấy gì rồi tự dưng lại nhớ ra rằng hình như đã lâu lắm rồi không còn ??obiết??? hay ??ođược??? khóc một trận đã đời ,lại thèm ???.nhưng rồi lại cười,cười nhạt, nhạt toẹt ! vôhồn
    !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Empty" , ấy mới là lúc đáng sợ nhất. Sợ hơn tất cả mọi thứ, kể cả cái chết.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  6. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Buồn là gì ? vui là gì ?
    Tại sao phải buồn và vui ? cười là vô tâm còn khóc thì lãng xẹt . Cuộc đời chỉ như nắm cát trong tay .
    Vào đây đi để mà tâm sự , vào đây đi để mà viết ra cái mà mình trống rỗng .
    Hét lên một câu - rồi lặng thinh đôi chút . Lắng nghe rồi lại điềm tĩnh chút vô thường . Cuời thật to và lòng trũng xuống -> có phải cười mà hạnh phúc mong manh .
    Lúc vu vơ hát vài câu ... thấy mình hạnh phúc . Cuộc đời này là cả con đường , vui và buồn lẫn lộn .
    Con đường vẫn trải dài và có còn muốn di tiếp ?
    ăn ... ăn nhiều nữa ... mãi mãi vẫn ăn ...
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mày bỏ cái diệu cười hờ hững đấy đi !
    Mày bỏ cái kiểu lắc đầu đáng ghét đấy đi !
    Tao tức lắm rồi đấy !
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tức tao làm gì ? kệ tao đi ,rồi sẽ qua thôi mà ?
    Muốn cười như một kẻ điên ,như đứa ngớ ngẩn cũng chẳng cười được
    Muốn khóc như mưa như gió cũng chẳng xong.Vẫn lâu rồi? không khóc (liệu có phải bất hạnh ?)
    Muốn ?biết mình muốn gì ??? hình như là muốn rất nhiều nhưng lại chẳng cái gì ra cái gì ?
    Cười nhạt toẹt ,nói nhạt toẹt , giá như là một người yếu đuối ,uỷ mị huặc không thì là người cứng rắn hẳn thì chắc không như thế này ?
    Chán như con gián ! empty ?quả là đáng sợ
    Mà bi h nghe nói Châu Quỳ cũng chật chỗ rồi , nếu chẳng may mà điên thì sẽ vào đâu nhỉ ?
    Còn nơi nào trống rỗng cho một con người trống rỗng ?
    đang nói như đứa mất trí ?Empty mà?.Đáng sợ thật
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng cái gì, đấy chính là lúc sáng suốt nhất đấy, nhìn nhận mọi cách khách quan hơi, ngay cả những cái thuộc về khuyết điểm của mình. Chẳng sao cả, phải cám ơn những lúc như thế, nếu không có nó, tự mỗi người sẽ chẳng biết sẽ phải sống như thế nào đâu.
    Nhưng mà dĩ nhiên, thái quá thì không tốt. Thật ra thái quá là nội tính từ, nghĩa là những cái tự mình có thể làm được, còn cái tình trạng này thì lại do ngoại cảnh. Nhưng dùng từ thái quá là hợp lý đấy , phải làm một cái gì đó từ những cái đã nghĩ đến.
    Thực ra, để giải quyết tình trạng này dễ thôi mà.
    Một ví dụ cụ ... tỉ nhé.
    Nếu đang ở ngoài đường, chạy về nhà, chào bố mẹ rõ to nếu họ có nhà. Tìm những kỉ vật, quà cũ (của bất kì ai) nếu có rồi cố gắng nhớ xem đã nhận nó khi nào và như thế nào.
    Hôm nay tạm thời thế đã, nếu không chuyển biến sẽ ... kê thêm toa khác.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 23/04/2003
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chời ! sư phụ ụ ụ ụ uu hụ hụ hụ !!!!!( thống thiết ,vui mừng đến phát ho-ko fải SARS )Lại nhìn thầy thấp thoáng bóng dáng tồn tại của sư phụ đệ tử mừng quá đi .Rớt nước mắt nước mũi đây này (ko fải SARS-đừng xua đuổi & tránh xa đệ tử )
    Kám ơn toa thuốc của sư phụ ,nhưng hình như hết empty rồi thì fải , đệ tử đã làm full = tim gan ,thịt cá ,ngao mực,ốc ếch ? Có 2 người cũng đi oánh chén , hết một nồi lẩu thì hỏi làm làm sao ko full cho được? Giá hôm qua mà có thể ăn cùng sư phụ thì còn vui nữa ,lâu lắm rồi đệ tử ko gặp sư phụ nhể ,đệ tử vẫn nhớ sư phụ lắm ! nỗi nhớ đêm quên ăn ,ngày quên ngủ ? hu hu .
    .
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này