1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Empty .......................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soul_of_stone, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ... tán loạn lên thế, mong cso sư phụ để ... sư phụ share phần nhiều chi phí chắc , thế là ổn rồi, cứ full thì sẽ không empty nữa (toa thuốc của đệ tử hiệu quả bằng ... vạn lần của sư phụ, xấu hổ quá ). Mà nhớ nhung, mong đợi gì thì ... giữ ở trong lòng ấy (hình như chỗ này không được sạch lắm ) để lúc empty thì lôi nó lên để full.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  2. KAM-SANG

    KAM-SANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng là cảm giác đáng sợ nhất!!!
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ko !sư phụ nói thế ,share sủng gì ,$ là chuyện nhỏ ,tình kảm là chuyện nhớn . Đệ tử có đói rách = mấy cũng có thể mời đc sư phụ một bữa muh ,rách ít thì ăn ngon -bổ ,rách nhiều thì ăn hơi ngon- rẻ Sư phụ nói thế mang tiếng
    Đệ tử nhớ sư fụ thì cứ để đệ tử gào toáng lên chứ ko giữ trong lòng đâu ,chật chội lắm rồi
    Đệ tử vânc nhớ sư fụ nỗi nhớ đêm ko ăn ngày k o ngủ huhu
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đấy là sư phụ cứ nói thế, để lần sau đệ tử có nhã ý thì ... cũng không bắt sư phụ share hoặc bao đại nhân , lừa đệ tử tí kể ra sư phụ không muốn đâu nhưng mà ... bản tính lừa lọc quen rồi .
    Ùh, đệ tử cứ gào lên, không sao cả, thật ra là sư phụ lo cho cái .. cổ họng của đệ tử thôi, gào nhiều quá nó rát thì không uống sinh tố được, không ăn trứng được thì lại ... empty . Còn thì nỗi nhớ sư phụ của đệ tử, đệ tử cất chỗ nào sạch sẽ là sư phụ vui rồi, hay là cất ở trong ... tim vậy
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  5. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cho ké tí đất nhá Nhi đồng TT ơi.
    Chú em TruongDu dạo này lặn kỹ gớm nhẩy. Hôm nào rảnh rỗi cafe cafáo chút đê. Lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau rồi nhỉ?
    Nhi đồng có hứng tham gia không?
    Bùi Việt
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cụ cố Bùi Vịt qua Nhắn tin trong nước và quốc tế mà nhắn chú TD nhé, kâu bài kinh quá
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn mảnh chả nhớ đến ai lại còn kể
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  8. 21214

    21214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu? Tôi hỏi thật đấy,bạn còn tiếp diễn được cái trống rỗng này bao lâu nữa.Bạn có quá ít viêc để làm,có quá nhiêu thứ để nhớ và càng có nhiều điều đã đánh rơi......Tiếc làm gì? Đã làm thì đừng hối mà đã hối thì đừng làm vậy.Có thế thôi.
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ơ cậu này làm sao thế ? đến bao lâu thì cũng kệ tôi ,chả liên quan gì đến cậu
    Cậu nhầm to quá ,tớ có rất rất nhiều việc để làm ?thế mới dễ empty
    Những thứ để nhớ thì cũng ít thôi ,nói chung là những gì đáng
    Còn tớ chả tiếc quái gì ,chỉ mõi.. đánh rơi tiền ..thì cũng chỉ hơi tiêng tiếc thôi
    To BV :Uí xời ! ai lại mang café ra rủ Nhi đồng thì phản khoa học quá ? Nhi đồng chỉ khoái của ngọt và khoái ? gặm Xương thui(mà cứ nhìn hai cái dáng chuẩn,người dây,xương đầy mình của ông bác và sư phụ iem là hứng thú lại nổi lên ào ào)
    Hì ,thực ra iem khoái đi hát với ông bác hơn ( cơ mà đừng cho sư phụ iem đi cùng nhá)để mình iem được độc chiếm mic hành hạ mọi người hehe.Thế nhé,khi n ào rảnh đã
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Facing the world with the empty heart I could disappear into the dark. And you were the one who could make my dreams come true. My Dear, it's you.
    Love means you never have to say I'm sorry...

Chia sẻ trang này