1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Emty !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 11/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng. Đến bây giờ thì tôi lại cảm thấy như vậy. Tôi vừa kết thúc một mối quan hệ, đó có phải là tình yêu không nhỉ hay chỉ là thói quen của cảm xúc :). Ai mà biết được. Thì người ta cứ cho rằng hay đi với nhau thì là yêu nhau. Còn thực chất là cái gì thì đến người trong cuộc có khi còn chả biết nữa.
    Nhiều khi tôi thấy mình thật giả tạo, tôi cứ tự cho rằng mình nhiều tình cảm lắm, mình sống có trách nhiệm lắm đấy. Tôi cứ nghĩ rằng tôi làm cho người ta nhiều thứ lắm đấy, tình cảm nó cồm cộm lên lắm đấy. Nhưng thật ra thì sao nhỉ? Tôi vẫn còn những người khác nữa. Và đến giờ thì tôi biết rằng, về bản chất thì tôi chả yêu ai cả.
    Ngày hôm nay thật tồi tệ, áp lực công việc khiến tôi muốn nổ tung đầu. Cần phải giảm stress, định dùng cách quen thuộc lại lực bất tòng tâm. Thế mới đau! Chợt muốn ra Hồ Tây ngồi lắm đấy, làm tí rượu, à nhưng mà khéo có khi lại gặp. Vẫn chat đấy, vẫn nói chuyện đấy, hôm trước còn gặp cơ mà. Sau lần gặp đấy, mối quan hệ này chỉ còn lại một thứ mà thôi.
    Sau bao năm cố gắng thay đổi, tôi lại vẫn là tôi mà thôi. Có người nói "Em đừng cố gắng làm gì, vì em chẳng thể thay đổi được bản chất của em đâu". Khẽ cười, trống rỗng thật!
  2. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn, vừa kết thúc 1 mqh chớp nhoáng trong vòng 1 tháng, 1 tháng ngắn ngủi chẳng đủ để sâu sắc yêu thương, nhưng cũng là 1 thói quen thiết lập trong 1 tháng, day by day. Bây h thì biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau, k dấu vết!
    Đôi khi thấy mình thật tồi tệ, mọi thứ nhạt nhòa. Cũng may trong lúc tồi tệ nhất tôi vẫn có anh bên cạnh chia sẻ, động viên. Cũng lại 1 mqh k hẳn là yêu, không có vẻ là 1 tình yêu, tàn dư của tình yêu cũ (cũng ngắn ngủi nhưng k biến mất khỏi cs của nhau) và có lẽ giờ thành tri kỷ thì đúng hơn.
    Đôi khi tôi lẫn lộn, rối rắm, phức tạp. Thấy mình vô hồn, vừa rồi có lóe lên 1 chút rung cảm hiếm hoi thì hóa ra cái mục đích của mqh ấy k như mình mong đợi. Thất bại và lại co mình hơn trong mối quan hệ giữa người với người.
    Cứ như vậy có lẽ nào sẽ k còn biết "yêu thương" là gì k nhỉ???
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu chỉ có 1 những cái tương tự như tình yêu thì rất nhiều"
    Đôi khi, chỉ là những thói quen, Nên cần dừng lại để xem đó là thói quen hay TC
    Chúc mọi người " Sớm tìm được tình yêu đích thực" - Câu này quen quen, ai chúc tết mình í nhế????
  4. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    empty chu chị ^o^......
    Đi dạo 1 chút cho thư thái đầu óc. Nghĩ nhìu làm rì mệt ng chị à :P
    Nhưng lúc nào mà em fai chịu áp lực hay suy nghĩ quá nhiều em thường chơi 1 cái gì đó để quên đi. Hoặc đi ngủ hoặc làm gì đó để mình bình tĩnh trở lại. Như zậy sẽ suy nghĩ đc nhìu cái hay hơn trong lúc khủng hoảng rối bời
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn sao mà... tớ thấy bạn giống tớ thế
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    giờ cũng đang empty chẳng biết phải hành động ,phải nói sao cho nó ko bùn ko chán :(
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ôi zơ?i. Em Y mong manh quá cơ. Hôm na?o ra Biê?n Đông uống với anh va?i ly nhé !
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê cô này vô cảm giống cháu zồi... chỉ là giả vờ yêu thôi...chỉ là tg? như mình đang yêu thôi...thực chất trống rỗng và vô cảm...
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bạn hiền ngoài lề 1 chút là đổi tên topic sang tiếng Việt đi kẻo ko lại bị MOD khoá đấy!
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cầng đọc càng thấy giống! Liệu mình đã gặp bạn ở Hồ Tây chưa nhỉ!))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này