1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Endeavour Awards Round 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi MUs, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summergreens

    summergreens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ! Thiệt là sốt phổi với E. E đỏng đảnh quá đi mất. Chạy theo E cả 8 tháng trời mà E chẳng thèm nói gì là saoooooo??? Định bắt anh chờ đến khi nào nữa!? Bực quá anh bỏ theo con khác đó nha.
  2. huy.huynh

    huy.huynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    6
    Bạn ơi, cám ơn thông tin này nhé. Bạn làm casual cho 1 department bên Canberra là làm gì thế?

    Anyway, tuần trước Minister đã pass danh sách End Holders 2013 rồi, đáng lẽ tuần này sẽ thông báo cho thí sinh tụi mình rồi chứ hix...hay còn bị trở ngại gì nữa?
  3. khitayeu

    khitayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin sang tháng 12 là diễn đàn im ắng hẳn :)
  4. dtegc

    dtegc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    6
    Chờ đợi thế này quả thật là mệt mỏi. Có bạn nào tuần sau đi Pre-departure Briefing của ADS không nhỉ:(
  5. anhngoc1512

    anhngoc1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn dtegc trúng ADS năm nay hở
  6. khitayeu

    khitayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn được HB ADS hả? Chúc mừng nhé!
  7. dtegc

    dtegc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    6
    @anhngoc1512 @khitayeu: thanks, ADS 2011 bạn ạ, nhưng bị delay đến 2013. Cái vụ chờ đợi kết quả End luôn mang nhiều cảm xúc. Năm ngoái mình bị delay ADS nên hy vọng End lắm; đợi mãi được cái email "..unsuccessful" hơi choáng nên email hỏi End Team được 1 câu trả lời chán luôn: hồ sơ không được xét vì admission letter không hợp lệ (2011 thay vì phải là 2012:D --> cái này gọi là ko đọc kỹ guidline thì oạch) Năm nay, một phần là vì mình vốn là fan của End, hai là cũng hơi "tức" cái vụ thư nhập học nên mình xin cái admission mới, copy application cũ chỉnh sửa, xin thư từ rồi submit ngay trước deadline :D Tầm giữa tháng 10 lướt qua thấy diễn đàn bắt đầu sôi động nên mình cũng tham gia cùng ngóng outcomes với các bạn từ đó... đợi cũng hơi lâu rồi nhỉ???
  8. anhngoc1512

    anhngoc1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Congrats bạn nhé, at least đã có 1 cái big scholarship trong tay rùi :D

    Ừa, lâu thật đấy, mai là 30/11 rồi, phải chi End Team ko thay đổi cái news trên web thì mình đã được quyền hi vọng kết quả sẽ có vào ngày mai ko :( mà họ cũng lạ thật, lặng lẽ thay đổi mà chả thèm báo j cho tụi mình cả. Kết quả có chậm thế này nếu được cũng ko biết có kịp nhập học Sem 1 năm 2013 ko, nếu ko kịp thì End Team lại vất vả mà lo sắp xếp cho bà con defer award sang Sem 2, tóm lại là one thing leads to another, báo sớm đi có phải là tốt cho cả mấy bên ko.
  9. exl

    exl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ừa, lâu thật đấy, mai là 30/11 rồi, phải chi End Team ko thay đổi cái news trên web thì mình đã được quyền hi vọng kết quả sẽ có vào ngày mai ko :( mà họ cũng lạ thật, lặng lẽ thay đổi mà chả thèm báo j cho tụi mình cả. Kết quả có chậm thế này nếu được cũng ko biết có kịp nhập học Sem 1 năm 2013 ko, nếu ko kịp thì End Team lại vất vả mà lo sắp xếp cho bà con defer award sang Sem 2, tóm lại là one thing leads to another, báo sớm đi có phải là tốt cho cả mấy bên ko.[/QUOTE]

    Bạn cũng nhập học trong tháng 2 àh? Mình cũng thế, nếu được hb năm nay. Oải quá! Bao nhiêu thứ phải lo lắng. Kết quả chưa có nên mình cũng chả định hình trong đầu được cái plan nào.
  10. nowhereman02

    nowhereman02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    eastmeetswest viết lúc 10:01 - 28/11/2012 [​IMG]
    Bạn ơi đừng quá lo lắng. Mình đang làm casual cho 1 department ở Canberra, đợt này nó chuyển sang cơ quan quản lý học bổng mới nên chậm lại vài tuần thôi. Với lại năm nay có mấy bạn Việt Nam đòi viết thư đòi tăng tiền học bổng để nuôi chồng con bên ấy nên bên ấy phải chia bớt staff ra take care vụ này. Tuần vừa rồi Minister đã pass danh sách cuối cùng rồi, nghe đâu năm nay Vietnam và Bhutan vẫn được nhiều nhất :)

    Mình thì chỉ thấy chính phủ Úc quá nhân đạo lại cho học bổng từ những thập kỷ trước cho Việt Nam nên nhiều người tận dụng điều đó thôi. Ai không có cái khó riêng? Không lẽ cứ là cái khó của mình thì phải xin người khác giúp? Mà học bổng là dành cho bạn chứ đâu phải cho cả đại gia đình bạn. Mình thấy nhiều bạn được Endeavour qua đây bảo lãnh cả vợ, hai con nhỏ, sau đó bố mẹ chồng còn xin visa du lịch 6 tháng qua ở. Rồi than thở sống ở Úc quá cực khổ, đòi phải tăng tiền. Mà làm việc này chỉ toàn thấy Việt Nam, Ấn Độ hay các nước lân cận ở ĐNA chứ người nước khác chả ai làm vậy. Người ta dễ dãi quá mình lại được đằng chân lân đằng đầu. Nói thật lúc nghe tin năm nay Việt Nam vẫn được nhiều mình thấy buồn, rồi sẽ có những bạn qua đấy hùa theo số đông rồi vòi vĩnh thêm, làm xấu mặt cả một dân tộc.

    eastmeetswest viết lúc 09:08 - 28/11/2012 [​IMG]
    Cái này cũng là điều mình muốn nói với các bạn. Nếu bạn nào được học bổng, khi nhận được notification thì cố gắng đọc cho rõ ràng. Quyền lợi của các bạn sẽ được ghi rõ ràng trong đấy, đồng ý thì hãy ký chấp nhận học bổng. Mình thấy có nhiều bạn lúc nộp thì thấp thỏm chỉ mong có được học bổng là mừng rồi, đến khi được rồi lại tính đến chuyện bảo lãnh người thân qua. Mà học bổng rõ ràng đã nói rất rõ chỉ dành cho 1 người, nếu có sponsor thì tự mình chịu trách nhiệm. Mà học bổng End cao nhất khu vực. Mình và partner ở Canberra đắt đỏ mà vẫn thấy tiêu dư dả.

    Mình không rõ là các current holder có được tăng hay không vì mình làm ở bộ phận Public Affair. Nhưng các năm sau nguồn fund cho endeavour sẽ bị cắt giảm nên cũng chẳng hy vọng gì. Chỉ mỗi một cái là làm xấu mặt người Việt Nam, người Úc họ không nói gì nhưng ai biết được suy nghĩ của họ về đất nước chúng ta như thế nào sau cái đơn đòi tăng tiền ấy.

    Bạn nghĩ cái draft post lên public, tag hàng trăm người vào, thì sẽ không có nổi 1 người đọc, bất bình về việc đó, và gửi đi để warn staff của họ sao :) Có những người họ phản đối nhưng vì là thiểu số, họ phải im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là đồng ý.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn just_now và thấy rằng mình cần có đôi lời về vấn đề này. Thú thực là tôi đã đọc những ý kiến qua lại của bạn eastmeetswest qua vài trang, tôi cũng vào dường link mà một bạn nào đó đưa lên liên quan đến bản thỉnh cầu của các bạn được học bổng Endeavour hiện tại. Tôi ngạc nhiên là tại sao bạn eastmeetswest lại có những lời nói và cách ứng xử thiếu khách quan và trung thực như vậy. Xin lỗi là tôi xin phép nói thẳng với bạn eastmeetswest chứ không lên một diễn đàn khác để "nói xấu" bạn như cách mà bạn đang làm đối với mấy bạn đang làm bản thỉnh cầu này.

    Thứ nhất, tôi đọc bản thỉnh cầu (petition) và tôi không thấy có một chữ nào các bạn ấy đòi tăng học bổng, duy nhất có đoạn này: Adopting a more balanced and flexible financing policy. This policy should maintain the comparative position of achievement stream and recognize the different financial demands of PhD scholars and Master scholars. A more balanced structure of the financing policy should warrant the allocation of reasonable resources for study enrichment and academic assistance programs, including financial support for conference participation and field trips. This policy should also include a plan to periodically review and adjust the monthly stipend to respond to the changing economic con***ions and living expenses in Australia;

    Đề nghị END cần có kế hoạch để định kỳ đánh giá lại và điều chỉnh mức sinh hoạt phí theo các thay đổi của điều kiện kinh tế theo tôi nghĩ không có gì quá đáng hay có nghĩa là đòi tăng tiền, mà có thể tăng, giảm linh hoạt tùy theo thực tế. END đã làm việc điều chỉnh này rồi vào năm 2008, giảm bớt một số tài trợ cho các sinh viên, hình như là tiền đi lại và tiền ổn định cuộc sống ban đầu thì phải. Nhiều học bổng tại Mỹ có mức sinh hoạt phí được điều chỉnh theo mức sống từng bang và từng thời kỳ. Nghĩa là theo từng năm học bổng có thể khác nhau, cùng một loại học bổng nhưng nếu bạn học ở bang này có thể có mức sinh hoạt phí khác với các bạn ở bang khác.

    Những gì bạn viết về bản thỉnh cầu khiến người đọc hiểu sai là các bạn ấy đang đòi hỏi một cách vô lý và việc thỉnh cầu ảnh hưởng đến việc xét duyệt để cấp các học bổng END 2013. Tôi thấy rằng có một cái gì đó không ổn trong cách ứng xử của bạn mà tôi thấy là không đàng hoàng. Nếu bạn thấy các bạn Việt nam của mình đang làm một việc sai trái, tại sao bạn không dám đối mặt và đối thoại để nói lên quan điểm của mình, ngăn cản các bạn ấy. Bạn tỏ ý rằng bạn chọn cách "im lặng" vì là thiểu số và im lặng không có nghĩa là bạn đồng ý. Điều này chứng tỏ bạn hèn. Nhưng thực tế bạn có "im lặng' đâu. Bạn lên diễn đàn này để nói sau lưng những người mà bạn không đồng ý. Cái hèn của bạn tăng lên hai lần. Bạn còn cho rằng thiếu gì người Việt sẽ "warn" các nhân viên của Bộ Giáo dục Úc về bản thỉnh cầu này để họ đối phó. Cái hèn của bạn tăng lên ba lần và bạn nghĩ nhiều người việt cũng hèn như bạn, làm cái việc mách lẻo. Điều này như thể thấy bạn mình đang làm sai, mình kệ nó, mình đi nói xấu nó với bạn bè , rồi mình mách bố mẹ nó vậy. Bạn trẻ con. Bạn còn đạo đức giả khi nói về quốc thể. Cái này thì bạn Just_now nói rồi, tôi không nói nữa.

    Hơn nữa bạn nói sai sự thực, làm các bạn khác hiểu sai về một vấn đề nhạy cảm, khiến các bạn đang xin học bổng 2013 càng trở nên bất an hơn. Bạn nên suy ngẫm lại về cách suy nghĩ và ứng xử của mình. Một số bạn khác cũng nên suy xét và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra nhận xét về những vấn đề mà mình chỉ nghe nói lại chứ không biết thực hư ra sao.

    Về việc chậm trễ trong xét duyệt học bổng END năm nay, tôi không dám chắc về nhận định của mình nhưng đây là đôi chút thông tin để các bạn tham khảo:

    - Việc xét cấp học bổng END khác với các học bổng khác là chủ yếu dựa trên thông tin về bằng cấp, hồ sơ, cách người xin học bổng thể hiện trong các bài viết và dựa trên ý kiến của các referee, không thực hiện việc phỏng vấn trực tiếp. Như vậy đối với học bổng này CP Úc rất coi trọng một yếu tố là tính trung thực và lòng tự trọng. Tính trung thực và lòng tự trọng của người xin học bổng cũng như người viết thư giới thiệu trong việc cung cấp những thông tin chính xác về "chất lượng" của người xin học bổng. Là một người làm việc trong lĩnh vực quan hệ ngoại giao lâu năm với Úc và từng viết tương đối nhiều thư giới thiệu cho các nhân viên làm việc trực tiếp dưới quyền xin học bổng, trong đó có học bổng END, tôi nhận thấy điều này: Trong ba năm gần đây có lẽ phía Úc đã phát hiện ra những kẽ hở trong việc viết thư giới thiệu. Cho đến 2010, người xin học bổng chỉ việc nộp thư giới thiệu có chữ ký của người giới thiệu vào hồ sơ học bổng. Năm 2011, người xin học bổng phải cung cấp thông tin liên lạc để END tự liên hệ, gửi đường link để người giới thiệu điền những ý kiến của mình vào và người xin học bổng không được tiếp cận với những ý kiến này. Năm 2012 thì END còn trực tiếp gọi điện thoại cho người giới thiệu để khẳng định tính xác thực của thông tin. Tôi không biết ở các nước khác thì thế nào nhưng ở VN thì có một tình trạng là đôi khi người giới thiệu (người quản lý) lại không có đủ tiếng Anh để có thể viết thư trực tiếp vào đường link mà END cung cấp hoặc để trả lời điện thoại. Vì thế tình huống xảy ra là các bạn xin học bổng thường tự viết thư để người giới thiệu ký. Nhưng việc này chỉ phù hợp khi END thực hiện theo cách trước đây, tức là gửi kèm thư giới thiệu vào hồ sơ học bổng. Đến năm nay, END thực hiện thêm việc gọi điện thoại để double check thì chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn và cũng gặp nhiều rắc rối hơn nếu không tiếp cận được người giới thiệu qua điện thoại. Đấy chỉ là ý kiến võ đoán của tôi. Còn tôi chắc rằng trong tuần đầu của tháng 12 này các bạn sẽ nhận được thông báo chính thức về kết quả.

    Nếu tôi mà là chính phủ Úc thì tôi sẽ dùng thêm việc phỏng vấn để lọc được những ứng cử viên tốt nhất nhưng tôi là người Việt nam nên tôi mong học bổng END dễ dễ một chút để càng nhiều các em/các cháu VN được nhận học bổng. Với xuất phát điểm của một nước ở thế giới thứ ba như VN thì chỉ riêng việc các em/các cháu có ý chí muốn vươn lên, tiếng Anh tốt, muốn học hỏi để tiếp cận kiến thức, để bản thân mình có một sự nghiệp tốt hơn và qua đó đóng góp cho xã hội thì đó đã là điều đáng khuyến khích và động viên lắm rồi. Tôi luôn sẵn lòng viết thư giới thiệu nếu tôi nhận thấy một bạn nhân viên nào đó có ý thức như vậy. Cho đến bay giờ những em/cháu mà tôi từng viết thư giới thiệu đều đạt được những học bổng mà họ mong muốn. Tôi không buồn vì có nhiều người Việt được trao học bổng, tôi thấy vui mừng. Tôi tin rằng chính phủ Úc khi họ cấp một học bổng là họ thực hiện chiến lược đầu tư của họ vào quan hệ ngoại giao, vào sự phát triển của chính nước Úc và thế giới. Và với một chiến lược như vậy thì họ không trẻ con đến mức thay đổi quyết định về số lượng học bổng END cấp trong năm nay chỉ vì một thông tin kiểu "mách lẻo" về một thỉnh cầu chưa được gửi của một nhóm người đang nhận học bổng. Tôi không chắc Bộ Giáo dục Úc đã có ấn tượng tốt đẹp về bạn nào đó đã "nói xấu" các bạn cùng da vàng máu đỏ như mình.

Chia sẻ trang này