1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Endeavour Awards Round 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi MUs, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongyn1976

    hongyn1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm việc cho chính phủ Úc, đã định cư ở đây được gần mười năm. Năm nay có người họ hàng nộp học bổng này nên cũng theo dõi các bài viết về tình hình học bổng.
    Bạn Eastmeetwest gì đấy quả thực nhận xét hơi khắc nghiệt, nhưng nói như anh nowhereman ở trên như vậy cũng không đúng. Tôi ở đây gần mười năm, sống ở cộng đồng Việt thế nào thì những ai đã từng qua đây thừa hiểu. Năm đầu tiên chính phủ Úc cho học bổng Ausaid cho đầu chừng hai chục cán bộ VN qua, bố tôi là một trong số đấy. Lúc đi học về, bố tôi lắc đầu ngao ngán bảo được đâu hơn mười người về, còn lại trốn biệt tăm ở Úc để tìm đường ở lại. Nói thế để các anh chị hình dung, người Việt chúng ta như thế nào. Bọn Úc nó thừa hiểu dân chúng ta, tôi sống ở Melbourne cũng được 5 năm mà chán chê cái community ở đấy. Đồng ý không thể dùng quan sát của một vài người mà đánh giá cả một tập thể, nhưng tội trạng gì ở Melbourne tôi toàn thấy có Việt Nam mình dính líu. Mười năm trước, không có năm nào là tôi không phải bị cảnh sát "mời" đi dịch khảo cung cho các trường hợp được Ausaid qua rồi trốn lại. Mà toàn là những người làm giảng viên, quan chức nhà nước chứ có bần cùng gì? Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ xem cái học bổng của Úc như là nghĩa vụ mà nước này cho Việt Nam, đi học mà vẫn muốn được ăn được nói được cả gói mang về thì phải. Bọn Úc nó thừa biết đấy, nhưng nó vẫn phải cho vì White Paper năm nay vẫn nhận định Châu á là trọng tâm ưu tiên của nó. Không biết anh nowhere làm "ngoại giao" có đi sâu vào bộ máy nhà nước ở Úc, để nghe xem nó nhận định gì về dân chúng ta. Tôi tự hào tôi là người Việt Nam nhưng tôi vẫn thấy nhục lắm vì bao nhiêu con sâu ngoài kia đó đang làm xấu đi con người chúng ta đấy.
    Nói về cái đơn kiến nghị, tôi có được cháu tôi forward cả những bức thư mà mấy thành viên lãnh đạo viết trong group trước khi họ làm. Đọc mà tôi sửng sốt vì không tin nổi, cả một đám bâu vào phân bua thấy "tổn thương" vì bên Ausaid được cho tiền đi hội thảo, bên Endeavour lại không, rồi bày nhau cách chọn ngày giờ bay thế nào để trục lợi tiền allowance nhiều nhất có thể. Có người còn vào giãi bày hoàn cảnh phải sống khổ sở thế nào. Thế lúc nộp cái học bổng này, sao họ không nhất quán cho rõ, suy nghĩ cho đàng hoàng rồi đặt bút ký? Tôi nói thật, một năm tiền thuế chúng tôi bị charge cũng đã tới 39% vào ngân sách quốc gia, số tiền ấy chúng tôi mong muốn đem lại cho những người nào thật sự cần kiến thức, khao khát sự thay đổi, chứ không phải một đám tới để trục lợi.
    Dù sao tôi cũng là người Việt Nam, nên tôi vẫn mong nhiều đàn em qua đây để trải nghiệm nền giáo dục, cuộc sống nước này, nhưng nếu được thì nên lấy đó mà trân trọng đừng đòi hỏi nhiều quá.
  2. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với tất cả những ý kiến của bạn @eastmeetswest nhưng mình hiểu được vì sao bạn í có những ý kiến như vậy. Không phải là không có lý khi bạn í có một số ý kiến mà một số người cho là "miệt thị" người Việt Nam. Bản thân mình đã từng học ở Úc 3 năm (đi học tự túc), chơi và ở cùng nhà với các anh/chị/bạn ADS, 322, có rất nhiều những điều các anh/chị/bạn làm khiến mình rất xấu hổ thay cho người Việt:

    - chép bài của khóa trước: cái này là do 1 bạn người In-đô kể cho là có 1 bạn học cùng môn, làm assignment được điểm gần như tuyệt đối khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Bạn In-đô này chạy ra hỏi bạn Việt Nam được HB 322 kia làm thế nào thì được bạn VN trả lời là tao mượn bài khóa trước và chép (do 1 số thầy cô lười ko thay đổi bài tập)

    - trốn vé tàu: mình nghĩ tiền học bổng không đến mức quá thấp mà để các anh/chị phải làm như vậy. Người Úc rất coi thường những người trốn vé, trên tàu lúc nào có những tranh biếm họa hay những câu đá đểu dân trốn vé tàu rất thâm thúy (ít nhất là ở Melb nơi mình học). Không biết nếu người ta biết các anh/chị đó nhận tiền của CP Úc rồi trốn vé người ta thấy thế nào. Bản thân các anh/chị đại diện cho Việt Nam các anh/chị làm vậy không biết có cảm thấy xấu hổ không nữa. Chưa kể 1 anh ADS cùng nhà mình trốn vé hàng tháng trời, bị thanh tra bắt, thì cứ làu bàu số đen, xong lại nhẩm tính, số tiền phạt so với số tiền trốn được vé vẫn "lời chán!"

    Mình không có ý bêu xấu người Việt, chỉ là có những cái mình phải nhìn thẳng vào sự việc, nhận ra được sự "xấu xí" của dân tộc mình để cải thiện. Mình cũng tự hào là người Việt, nhưng có những lúc thành thật thấy quá xấu hổ cho nhiều người vốn bình thường được xã hội VN công nhận là trí thức, tương lai của đất nước, học cao hiểu rộng mà hành xử thì không có tự trọng và liêm sỉ.
  3. samacyeu

    samacyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    57
    Mình cũng bức xúc trò tự viết thư giới thiệu rồi đưa kí, vì mình cũng chứng kiến thực tế rồi. Có những lúc mình buồn vì thư giới thiệu của mình sẽ ko hoành tráng, đẹp đẽ như của những bạn đó, nhưng dù có làm lại thì mình cũng muốn chính người giới thiệu viết về mình theo cách họ cảm nhận. Mình cũng tin team xét học bổng cũng đánh giá đc thôi. Mình còn mong họ gọi điện check với người giới thiệu để hiểu rõ hơn!
  4. anhngoc1512

    anhngoc1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  5. dearsun

    dearsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  6. JaSonGosling

    JaSonGosling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, trong mấy người mình nhờ, ai cũng bảo em viết đi rồi đưa tôi ký, chứ tôi làm sao viết cho em được :((

    Chưa kể còn việc ref yếu tiếng Anh nữa chứ :((

    Mà các bác cho em hỏi một câu ngu ngu một tí. Em thấy hầu hết học bổng sau đại học đều là research, rất ít cái course work. Các bác có thể liệt kê cho em một số hb nào cho dạng course work không? :( (em biết câu này ngu nhưng vẫn cố muốn hỏi)
  7. samacyeu

    samacyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    57
    Mình thì thư giới thiệu toàn người giới thiệu tự viết thôi. Nhưng mà mỗi lần xin thư giới thiệu ngại vô cùng, vì thấy họ bận, mà xin đến lần thứ 2 là ngại, mà cũng k xin người khác đc vì họ ko biết kha khá về mình thì sao mà viết. Nên chỉ mong đc cái End này là giải quyết đc nhìu thứ hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, có lần mình nhờ 1 cô viết, đi tới đi lui mới lấy đc cái thư giới thiệu vì cô bận quá. Cuối cùng, đem về đọc, viết sai chính tả, coi như giục luôn cái thư ko xài đc :(.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  8. kittydkh

    kittydkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    End yêu cầu những 3 thư giới thiệu. Không phải ai cũng đủ may mắn để tìm được cả 3 người giới thiệu vừa tiếng anh tốt vừa hiểu mình để viết cho mình được, nhất là khi áp dụng ở VN. Và đối với gs nước ngoài (không phải người bản xứ nói tiếng anh), được họ đồng ý làm referee của mình là may lắm rồi, họ rất bận rộn làm sao có nhiều thời gian để soạn thư cho mình được (còn tất nhiên là nếu các giáo sư là người bản xứ thì việc viết thư giới thiệu của họ ko quá khó, 5-10 phút là họ có thể viết xong rồi, và mình thấy họ rất hay khen ngợi người khác). Với lại học bổng này dựa vào thành tích academic là chủ yếu, mình không tin là những ứng viên có đủ thành tích học tâp, nghiên cứu lại ko thể có được những lời nhận xét tốt từ thầy cô, người hướng dẫn được, chỉ có điều là làm thế nào để chuyển những lời nhận xét đó thành tiếng anh trôi chảy để người duyệt hồ sơ có thể hiểu được. Giải pháp như thế nào thì có lẽ mọi người cũng hiểu.
  9. anhngoc1512

    anhngoc1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng rất đồng ý là những người có uy tín cao thường rất bận, vậy nên mỗi lần phải xin thư giới thiệu là mình cũng cân nhắc ghê lắm, người nào hay hay thì phải để dành cái hb quan trọng, xin nhiều cũng ko ổn. Mong là End được luôn để mình đỡ mất công xin xỏ tiếp T_T

    Có một người anh của mình làm GV đại học, anh ấy nói với mình rằng việc các thầy ko trực tiếp viết LoR mà chỉ ký tên thực ra chính là các thầy đang không coi trọng các thầy, bởi lẽ chất lượng của người được giới thiệu phản ánh uy tín của chính các thầy. Nếu thầy quá bận thì hãy chỉ giới thiệu cho những trò nào mà thầy nghĩ rằng xứng đáng để thầy dành thời gian cho. Nếu thầy ko viết được TA thì hãy viết nguyên gốc TV và yêu cầu trò dịch lại và phải check lại (if there is a will, there is a way ;-) ). Ở Việt Nam hiện nay thư giới thiệu chưa được các thầy cô và các sếp coi trọng đúng mức, nhưng nếu xét về bản chất của thư giới thiệu, cũng như xu hướng trên thế giới, mình tin rằng càng ngày người ta sẽ càng cẩn trọng hơn trong việc cho thư giới thiệu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    BTW, to be honest, mình ko tin rằng việc tìm được người giới thiệu vừa tốt tiếng Anh, vừa đánh giá cao về mình, vừa có vị trí nhất định lại là một may mắn, đó là nỗ lực :)
  10. samacyeu

    samacyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    57
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn :)

Chia sẻ trang này