1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Endeavour Awards Round 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi MUs, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khitayeu

    khitayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trang 109 rồi bà con ơi...
  2. mummum123

    mummum123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    1
    Có thể ngày mai sẽ là ngày định mệnh đối với vô khối người....hix, không biết những cái tên tầm cỡ nào sẽ được xướng lên. Tình hình chắc có lẽ những nơi siêu cao thủ như Hà Nội và Sài Gòn sẽ là những ngày dài hạnh phúc.............chúc cả nhà may mắn
  3. nowhereman02

    nowhereman02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @Anh Hongyn1976, đương nhiên là tôi làm việc ở Việt Nam nên không thể có điều kiện tốt như anh để đi sấu vào bộ máy nhà nước của Úc, nhưng tôi cũng thừa hiểu những cái xấu xí của người Việt Nam. Tôi làm việc ở VN nên có lẽ tiếp xúc với những cái xấu xí ấy còn nhiều hơn anh. Những gì tôi nói hôm trước chính là nhằm phê phán một vài cái xấu của người Việt: đó là sự hèn nhát, không dám đối mặt và chống lại những cái xấu hoặc những cái mình coi là chưa tốt mà thường bày tỏ sự phản đối của mình bằng cách nói sau lưng hoặc ném đá dấu tay. Phát ngôn thì bừa bãi, thiếu chứng cứ, thiếu sự trung thực và khách quan.

    Về cái bản thỉnh cầu ấy, tôi chỉ nhận xét một cách khách quan khi đọc bản mà một bạn nào đó đưa đường link. Tôi không biết những email mà anh nói và tôi không bình luận về những cái mà tôi chỉ nghe nói chứ không chứng kiến tận mắt.

    Về việc sinh viên VN ở Lại Úc, tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Sống và làm việc ở đâu để có thể xây dựng sự nghiệp tốt nhất cho bản thân, đóng góp cho xã hội nhiều nhất là sự lựa chọn của mỗi người. Theo như lời anh nói thì bố anh lựa chọn việc trở về Việt Nam trong khi anh lựa chọn việc định cư tại úc.

    Nhân tiện, chuyện anh nói về việc thông dịch cho các cán bộ, nhân viên VN đi học theo học bổng ADS trốn ở lại, có một số điều làm tôi tò mò quá, mong anh giải thích giùm:

    Thứ nhất, tại sao những người đi học bổng ADS đều là học bổng sau đại học, người nhận học bổng phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh IELTS academic ít nhất 6.5 trở lên mà tại sao khi bị cảnh sát bắt lại không nói được tiếng Anh, phải có người thông dịch? Tôi biết một em đi học tiến sỹ ở Úc, uống rượu, chạy xe quá tốc độ bị cảnh sát bắt, trong quá trình làm việc cảnh sát làm việc trực tiếp với em vì em rành tiếng Anh, chỉ khi ra toà mới có thông dịch để đảm báo tính chính xác của quá trình tố tụng. nếu những người đi học bổng ADS mà không có đủ trình độ tiếng Anh, phải có thông dịch khi làm việc với cảnh sátthì chính phủ Úc cần phải xem lại cái học bổng ADS ấy.

    Thứ hai, lý do những học sinh đi học theo học bổng ADS trốn ở lại Úc là gì: Theo quy định của học bổng ADS, ngay khi các em kết thúc khoá học là Chính phủ Úc mua vé máy bay đưa các em về nước luôn. Sinh viên ADS không có lý do gì để trốn ở lại vì nếu trốn ở lại đồng nghĩa với việc sống chui lủi, không có visa, hộ chiếu (10 năm trước thời hạn hộ chiếu cấp cho sinh viên đi học bổng ADS bằng đúng thời hạn khoá học, sau nầy đổi lại hộ chiếu phổ thông là 5 năm và cách đây hai năm thì thời hạn hộ chiếu là 10 năm), nếu trốn lại họ chỉ có thể kiếm việc làm tại các tragn trại hoặc các cửa hàng sử dụng lao động bất hợp pháp với tiền công ít ỏi, lúc nào cũng đối mặt với nguy cơ bị cảnh sát bắt và trục xuất về nước. Tình trạng trốn ở lại Úc này chỉ thường xảy ra với những người nhập cư bất hợp pháp theo đường nhập cảnh du lịch hoặc đi tàu biển. Còn các sinh viên học bổng ADS, nếu muốn ở lại Úc thì họ chỉ cần quay về VN, sau 2 năm (theo đúng quy định của CP Úc) là họ có thể xin visa quay trở lại để hoc tập, làm việc hoặc có thể xin định cư theo dạng nghề nghiệp (skilled worker), lúc này họ đã đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn để ưu tiên nhập cư như: hai năm học tại Úc, có IELTS, có thời gian ít nhất 18 tháng làm việc tại VN theo ngành nghề liên quan. Khi này họ có thể nhập cư đàng hoàng, được hưởng các chính sách đối với thường trú nhân, có cơ hội xin việc làm đàng hoàng tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ Úc. Việc xin làm thường trú nhân theo diện nghề nghiệp gần đây mới khó hơn chứ 10 năm trước thì dễ lắm. Tôi không hiểu những trường hợp đi học bổng ADS (nếu chính xác) trốn lại, bị bắt mà anh phải thông dịch là những trường hợp nào. Tại sao họ lại chọn cách "tự diệt" như vậy (sống chui lủi ở Úc, khong có tương lại, không thể làm thường trú nhân, không thể xin việc làm đàng hoàng, không thể mua nhà, cái được duy nhất là thu nhập ít ỏi từ lao động chân tay bất hợp phápvvv đồng thời tự chấm dứt sự nghiệp của mình ở VN, muốn về nước chỉ có con đường duy nhất là để cảnh sát bắt và trục xuất vì họ đâu có hộ chiếu hợp lệ, mất việc tại cơ quan, lý lịch có vết đen, khó xin việc làm tại cơ quan khác) trong khi họ có thể đàng hoàng xin nhập cư theo đúng quy định của CP Úc nếu muốn????

    Các em/cháu ở cơ quan tôi bắt đầu làm từ những năm 1990 đến nay đi học bổng ADS rất nhiều, không có trường hợp nào trốn ở lại. Tuy nhiên có trường hợp thì khi về nước một thời gian chuyển ra làm cho khu vực tư nhân hoặc sau đó quay trở lại Úc để học tiếp và làm việc. Tôi có nói chuyện với các em/các cháu đi học bổng ADS về thì các em/các cháu đều khẳng định là có "điên" mới trốn ở lại.

    Mong anh bớt chút thời gian chỉ giáo?
  4. samacyeu

    samacyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    57
    Mai là ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 12 rùi. Hy vọng kết quả sẽ đến và sẽ tốt đẹp cho nhiều bạn trong diễn đàn này hihi
  5. exl

    exl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai không rõ đã có kết quả chưa nhỉ? Năm nay các applicants chúng ta được dịp rèn luyện sự kiên nhẫn chờ đợi. Cơ tim chắc cũng... dẻo dai hơn ít nhiều vì sự thắc thỏm lo âu liên tục mấy tháng ròng. Thế nên, nếu không được học bổng này ít ra cũng tích lũy được một số thứ gọi là an ủi. ^,<
    Nếu ngày mai có kết quả, không biết cảm giác của mình sẽ thế nào nhỉ? Là niềm vui vỡ òa cho một mơ ước từ thời đại học? Hay là một chút ngậm ngùi, tự động viên: "Uhm, dù sao mình cũng đã thử, và thử hết sức. Thành công đâu chỉ là điểm cuối, nó, quan trọng hơn cả, là quá trình nỗ lực của bản thân...."
    Thầm nghĩ, ngày mai có lẽ chưa biết kết quả đâu. Coi chừng lại thất vọng như những ngày thứ 2 trước. Thôi, cứ kệ nó đi.
    Nhưng thật lòng, có lẽ đây lại là một đêm khó ngủ nữa rồi...
  6. mummum123

    mummum123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    1
    Tớ với cậu profile tầm tầm như nhau cậu nhỉ.giá như 1 trong 2 chúng ta có được 1/4000 cơ hội đó.hixhix, không thì vẫn ở lại Việt Nam và vẫn ước mơ cho 1 ngày may mắn rất xa.............
  7. exl

    exl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ước cho cả 2 bọn mình sẽ có 2/4000 khả năng trúng End năm nay. Làm hồ sơ mỗi lần cũng đâu đơn giản, nhất là khoản xin thư giới thiệu. Hic.
    Vậy là hôm nay vẫn chưa có kết quả rồi.
    Mình có vẻ quen dần với sự thất vọng này, chả biết khi không được kết quả như mong muốn có bớt buồn đi không nhỉ?
  8. vuidentruong

    vuidentruong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2012
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    13
    Có khi nào thứ 2 tuần sau 10 Dec?
    Quá thất vọng
  9. Bangtuyen2013

    Bangtuyen2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    unbelievable!!!
  10. LVO

    LVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hichic... Mềnh mệt mỏi quá...

Chia sẻ trang này