1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Endeavour Awards Round 2013 (đã có kết quả)

Chủ đề trong 'Du học' bởi MUs, 31/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_now

    just_now Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào trọng lượng của profile của bạn (GPA, LORS, community service, etc.) và độ thuyết phục của bài essay của bạn thôi. Mình nghĩ PHD có lợi thế hơn vì có 1 specific proposal, nếu topic phù hợp với tiêu chí của End và trình bày thuyết phục thì sẽ 'nặng ký' hơn, nhưng không có nghĩa Masters sẽ yếu thế hơn, vì đâu phải ai apply EPA đều apply PHD, và đâu phải topic nào cũng convincing đâu bạn. Bên cạnh đó nếu có khả năng thuyết phục thì rất nhiều bạn apply Masters Business, Accounting ....vẫn thành công như thường. Cứ mạnh dạn các bạn nhé!
  2. exl

    exl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thật. Cả 1 tháng bận túi bụi và lo lắng kinh khủng, nào là letter of offer, referee report... Giờ cũng thấy hơi nôn nao và...vắng vắng... ^^
  3. just_now

    just_now Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    -
  4. EndHolder2012

    EndHolder2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn là mình không vào diễn đàn mấy hôm nay nên ko trả lời bạn ngay. Về các awards hoặc scholarship thì theo yêu cầu không phải đưa giấy xác nhận ra mà chỉ cần list các loại ra là được. Tuy nhiên, khi chuẩn bị hồ sơ mình cũng chỉ dám liệt kê các loại awards hoặc scholarship có thể chứng minh được, vì mình cũng có những loại chẳng có giấy tờ gì cả, chỉ ngại nếu End team có hỏi đến, mình không có cách nào chứng minh được thì lại thành khai man. Vì vậy bạn cố gắng liên hệ lại với phòng đào tạp của trường xem họ có lưu lại danh sách những người được học bổng đó không hoặc xin với referee của bạn là thầy cô ở trường nêu cần có thể chứng minh hộ bạn là đã từng được những học bổng đó, bạn chỉ cần đặt vấn đề trước để nếu có bị yêu cầu thì mình sẵn sàng có cái để chứng minh chứ không cần phải xin ngay từ khi nộp hồ sơ, vì theo mình biết thì hình như chưa ai bị liên hệ để cung cấp bằng chứng cả. Mọi người vẫn bảo có vẻ Endeavour là học bổng tin vào sự trung thực của ứng viên nhất mà, tuy nhiên như từ năm nay End cũng đã thắt chặt hơn, không cho ứng viên tự nộp LoRs nữa chẳng hạn, thế nên cứ cẩn tắc vô áy náy bạn ạ, bạn bắt đầu chuẩn bị hồ sơ sang năm từ bây giờ thì tha hồ có thời gian để chuẩn bị rồi.
    Về các hoạt động xã hội thì đúng là có vẻ là điểm khó với các bạn lứa tuổi mình (7x, đầu 8x) khi hồi đó không nhiều phong trào hoạt động như bây giờ hay là các em bây giờ hăng hái hoạt động hơn nhỉ (hihi, sorry đây chỉ là nhận xét chủ quan của mình). Theo mình thì nếu bạn chưa có hoạt động xã hội nào cho đến thời điểm này để có thể đưa vào hồ sơ được thì bạn có thể bắt đầu từ bây giờ cũng được, như bạn tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia các tổ chức từ thiện, các hoạt động công đoàn trong cơ quan...chắc chắn bạn sẽ xin được 1 giấy xác nhận và quan trọng hơn là bạn có thể tự tin để viết phần community activities mà không áy náy gì là mình không làm gì được nhiều mà phải viết cho hay. Có 1 gợi ý nữa là bạn nào có thể tham gia các hoạt động với tổ chức nước ngoài như dịch thuật, hỗ trợ các đoàn nước ngoài khi họ các hoạt động ở VN thì có thể có được Certificate of appreciation cũng có thể đưa vào phần này được.
    Chúc bạn chuẩn bị hồ sơ tốt cho mùa apply năm sau nhé! Chúc các bạn năm nay đạt được kết quả cao hơn năm trước, hẹn nghe thật nhiều tin vui của mọi người vào tháng 11!
  5. okanejp

    okanejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn EndHolder2012 nhiều, những kinh nghiệm của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người đi sau. Mình có thể hỏi EndHolder2012 đang học ngành gì bên Aus được không. Mình cũng là dân cuối 7x đầu 8x, nên nhiều khi không biết có nên theo đuổi mục tiêu đi học nữa hay không. Theo như bạn nói thì thời điểm bạn đi học cũng 30 rồi, theo cá nhân bạn có phải là lựa chọn đúng không. MÌnh sợ khi học 2 năm về lại phải bắt đầu từ đầu.
  6. EndHolder2012

    EndHolder2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình học ngành Dược bạn ạ (hihi, đụng hàng với just_now - năm ngoái ngành Dược nhà mình thắng lớn với học bổng End này).
    Còn tâm sự việc 7x có nên đi học nữa hay không thì mình chan chứa nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà văn mình dốt nên ko biết có thể hiện được hết các ý hay không. Mình còn không phải là 30 tại thời điểm đi học mà là 35 bạn ạ (hihi, mình là dân 77), mình cũng băn khoăn nhiều với câu hỏi việc đi học có phải là lựa chọn đúng hay không nữa. Mình đã có bằng Master (đã bỏ đức ông chồng ở nhà 2 năm để đi học theo HB 322 cách đây 10 năm-cũng ở Úc), đi làm 12 năm, công việc cũng tạm ổn, con cái đã lớn, cha mẹ ở nhà đã già cần mình ở nhà chăm sóc. Mình cũng lừng khừng từ mùa appy END 2010, rồi 2011, chuẩn bị rồi lại thôi, sau đó đến End 2012 năm ngoái thì mình quyết định nộp, vì quả thực mình rất thích học, nên thấy END là 1 cơ hội quá tuyệt vời cho mình được quay trở lại Úc; đồng thời cũng nhận được sự động viên của mọi người trong nhà vì thêm cơ hội cho bọn trẻ con nhà mình được sang để học tiếng Anh. Mình học PhD nên thời gian là 4 năm, có lẽ cũng là 1 yếu tố dễ quyết định hơn so với đi học chỉ 2 năm vì đúng là 2 năm mà phải thay đổi quá nhiều từ cá nhân mình đến chồng con đi theo thì cũng nhiều băn khoăn hơn. Tuy nhiên nếu đi học 2 năm thì mình nghĩ đa số các bạn có thể xin cơ quan đi học được (hồi mình học Msc là xin đi học được, vẫn hưởng 40% lương, đến khi đi học PhD thì mình chủ động xin thôi việc vì không muốn xin cơ quan quá nhiều, giữ 1 biên chế rồi suốt ngày đi hoc); vì vậy học xong 2 năm về công viêc bạn vẫn tiếp tục được, chắc ko đến nỗi từ đầu đúng ko?
    Cho đến giờ, khi cả gia đình mình sang Úc được gần 6 tháng thì mình thấy có lẽ lựa chọn đi học của mình cũng phù hợp, cuộc sống ở Úc dễ chịu, dễ hòa nhập, bọn trẻ con đi học rất thích, mình thì lâu ko học và cũng già rồi nên học hơi vất vả tí nhưng mọi người rất helpful nên cũng ổn. Còn nhiều điều băn khoăn như bố mẹ ở nhà, rồi 1 số vấn đề khác thì cũng phải tự nghĩ là không thể cầu toàn quá được, cái gì cũng có mặt nọ mặt kia, để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
    Chắc bạn sẽ nhận thấy quan điểm của mình hướng về phía nên đi học, đúng là mình thấy nên đi để cho biết, nếu mình có cơ hôi và có thể cân bằng được các vấn đề xung quanh ở 1 mức độ nhất định. Mình cũng với tư tưởng rất thoải mái là cố gắng nộp hồ sơ 1 cách tốt nhất còn nếu không đỗ thì cũng không buồn nhiều, coi như số của mình không xuất ngoại được, vẫn có các con đường khác để mình đi, hihi, nghe ko nhiều quyết tâm lắm bạn nhỉ, nhưng quả thực là chắc đến tuổi của mình không thể khăng khăng quyết tâm phải đạt cái gì bằng được như các em trẻ tuổi chí hướng cao nữa. Rất xin lỗi các bạn là đã viết hơi lan man, kể chuyện cá nhân nhiều quá, cũng chỉ hy vọng là góp 1 chút tâm sự về chuyện đi học hay không mà rất nhiều người băn khoăn. Chúc bạn có được quyết định phù hợp nhất với mình!
  7. okanejp

    okanejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Endholder12 (77 thì chắc chắn hơn tuổi em rồi) về những lời khuyên của chị. Em cũng đã bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị, đặc biệt là tiếng Anh nên cũng sẽ quyết tâm apply năm sau. Có lẽ cố gắng theo một hướng đi mới, ai mà biết được tương lai mình có những cơ hội nào đúng không chị.
  8. khitayeu

    khitayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị EndHolder2012 và anh just_now đã chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người ở đây ạ. Em nói thật là lúc nộp hồ sơ cũng phải cân nhắc nhiều, vì em còn có con bé 2 tuổi nữa. Nhưng mà thèm đi học nên liều, mà được cái là chồng em ủng hộ vợ, nên cũng an tâm phần nào. Với lại nộp hồ sơ thì cứ liều thế chứ cao thủ đầy diễn đàn, thế nên em cứ xác định nộp cho có kinh nghiệm (em nộp lần đầu) sang năm chiến đấu tiếp :)
  9. dearsun

    dearsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    eck :( hình như mí anh chị apply End đều lớn tuổi hết zậy ak ^^ (cái này em đoán :x) em mới 89 ak ^^
  10. Evanescence_

    Evanescence_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 89, nhưng do tiếng Anh muộn nên đã miss mất đợt năm nay :D. chúc bạn dearsun cùng tuổi cùng ngành, cùng BK khác thành phố (=))) apply năm nay may mắn nhé :)>-

Chia sẻ trang này