1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ending...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cycling, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cycling

    cycling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa,lại nhớ tới anh. Ngày nào cũng vậy, ít nhất một lần...mà em cũng đâu có đếm...cũng có thể vì thế gần một năm rồi với em chuyện đó như vừa chỉ hôm qua. Nỗi nhớ không còn như những ngày đầu_mà có lúc không chịu nổi phải gọi điện về nhà để được mẹ an ủi, vỗ về...
    ...có chuyện gì thế con...
    ...mẹ đâu ạ,cho con gặp...
    Chỉ nói được thế rồi bật khóc ngon lành...bố biết...
    Em đã từng nói với anh,chuyện gì cuả anh em mình em cũng kể hết với mẹ phải không?_anh không muốn thế...anh nói đúng,nhưng với mẹ em không giấu được chuyện gì,tính tình lạ vậy...anh hãy hiểu đó không phải em muốn chứng tỏ điều gì ...Chính em còn chẳng hiểu tại sao khi yêu em lại hay tâm sự với mẹ như thế_trong suy nghĩ,thật chưa bao giờ...
    Thời gian qua đi,em hiểu về anh hơn rất nhiều,thông tin về anh_tới em_như có bàn tay sắp đặt...
    Giờ,em vẫn nhớ anh,nhưng không còn như ngày xưa nữa, nhớ không phải vì mong,vì chờ đợi...mà chỉ đơn thuần là nhớ...Từ lâu rồi trong suy nghĩ em biết cách sống chúng ta không thể nào hoà hợp với nhau,không hề mong chờ điều gì cả...có lẽ,khi có bạn trai khác em mới thôi nghĩ về anh..Anh nhỉ...
    Chuyện của anh...không muốn tin,nhưng có lẽ đó là sự thật...Khi biết điều ấy,em đã hối hận vô cùng ,nhớ thời gian trước quá nóng nảy,em đã nói những điều_vô tình...có lẽ đã làm anh đau...
    Anh à ,anh nói anh đã khác_em tin...Đừng để những chuyện buồn xưa cũ làm nhụt chí nhé...
    Và em. Em cũng đang cố gắng...

    Good Friend...
    ...... .........

Chia sẻ trang này