1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Enemy at the Gates.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Orion-Dust, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim hay trong đó những nhà làm phim Mỹ đã cố gắng tái hiện lại bối cảnh của thành phố Stalingrad vào những năm tháng đẫm máu nhất của WWII khi quân đội Soviet chống trả lại sự chiếm đóng của phát xít Đức.



    Nhân vật chính : Vatsili Zaitsev - một người lính Nga từ chỗ chỉ là một tân binh quèn đã trở thành anh hùng của chiến tranh vệ quốc nhờ tài bắn tỉa của mình. Người thủ vai Vatsili là diễn viên người Anh, Jude Law.



    Bộ phim gây hấp dẫn nhờ những scene chiến trận ấn tượng không kém "Saving Private Ryan" và ***g trong đó là cuộc tình tay ba giữa Vatsili và viên chính uỷ Commisar (Joseph Fiennes đóng) với cô gái Tania xinh đẹp (Rachel Weisz đóng).



    Nhưng cốt lõi của bộ phim chính là cuộc đấu cân não căng thẳng đến ngộp thở giữa Vatsili và một tay thiện xạ của Đức - Major Konig (Ed Harris đóng) - được cử đến Stalingrad để tiêu diệt anh.



    Đây là một bộ phim đáng xem, nhất là vào dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức 07/05/1945.
    Ai xem rồi comment vài phát xem nào.





    Some Men Are Born To Be Heroes
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,phim này chửi Liên Xô kinh quá,ai dè lại miêu tả hông quân dã man vật,chỉ huy xua lính ra phía trước ăn đạn,lính chạy về bị chính quân mình bắn chết luôn,được cái xem bắn tỉa hay vãi..
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0

    Khục...
    Chửi là chửi thế nào.
    Sự thật ngoài chiến trường luôn là như vậy, có khi còn khủng khiếp hơn ấy chứ.
    Chẳng qua là vì chúng ta quen được tiếp xúc với hình ảnh các chiến sỹ Soviet dũng cảm, kiên cường, không sợ hy sinh, không bao giờ biết ... đầu hàng địch qua sách báo phim ảnh của "phe mình" rồi.
    Riêng tôi thì khi xem cảnh quân Nga vượt sông vào Stalingrad, lúc lên bờ chú được phát đạn thì không có súng, chú có súng thì không có đạn... tôi thấy thật lắm. Y như cảnh quân Đồng minh đổ bộ nhầm địa điểm trên bãi biển Normandie trong phim "Ngày dài vô tận" ( tên tiếng Anh là gì quên cha nó mất rồi).
    Không biết bao giờ mới có phim nước ngoài làm về đề tài tổng tấn công Mậu Thân 1968 hay thành cổ Quảng Trị 1972 nhỉ.
    Oài, lạc đề mất rồi

    Some Men Are Born To Be Heroes
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh đầu tiên mà quân soviet bắn bỏ những người lính chạy ngược lại cũng có cái lý của nó, trong tình hình cấp bách như vậy, phát xít đang trong thế trẻ tre, muốn ngăn lại chỉ có cách đổ người lên như vậy, mà muốn làm được như thế thì phải có kỷ luật thép... nhưng nói cho cùng thì đó cũng ko phải là chiến lược chính của bộ Tổng tham mưu, bằng chứng là viên tướng chịu trách nhiệm cho việc đốt quân này đã tự xử bằng 1 viên đạn vào đầu ....
    Nhưng nói tóm lại, đây là một phim về đề tài chiến tranh hay vật,
    nói về bắn tỉa thì bóp phim "Sniper" chết lúc nào cũng được....
    ================================================
    [​IMG]
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hình như là The Longest day
    Nhấn vào đây nè
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừm ừm , đúng gòi , tôi nghĩ là cái đoạn đầu tấn công,lùa quân lên đấy có thật ấy chứ.Trong chiến tranh , sự khốc liệt , tàn ác có khi còn ghê hơn. Phim này nói về trận chiến kinh điển ở Stalingrad , nhưng chỉ có 1/3 là nói về chiến tranh , còn đâu dựa trên cái nền đấy lại là cuộc chiến đấu của 2 anh Sniper với nhau.Được quả lúc đầu xem phê thế , chiến tranh được thể hiện kinh quá , ác liệt , máy bay quàn thảo bãn vào thuyền chở lính từ bờ bên này sang bờ bên kia.
    Trong 2 Snipers thì lão Ed Harris đóng Cool hơn ,đúng kiểu lính Đức lạnh , còn Jude Law ( Bác Orion thích diễn viên này quá hả, thấy bác làm quả avatar của chú này ) mang nhiều tính chất người hùng quả cảm.Cô Rachel thì vẫn xinh như các phim khác , có đoạn trong phòng dưỡng thương tập thể với màn ******** dồn dập ,vội vã và hơi len lén hay thật .
    P/S: Ờ ngày đấy là ngày "Dog day" - D day
    Cinema Paradiso
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Xem bản tiếng Anh nên ko hiểu một cách kỹ càng lắm, nói chung hay và chân thực, cảnh đầu hơi ghê thật, khiếp... cảnh các chú lính nhà ta ngoái cổ lại nhìn xác bạn bè mình nổi lềnh phềnh trong vũng nước-máu mà rùng cả mình.....
    Who's my jealous guy?​
  8. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hì mình coi phim này rồi!
    thường có câu nói trong chiến tranh như sau
    "mình không bắn địch thì địch bắn mình"
    chứ câu "mình không bắn địch lại còn bị mình bắn mình" thì hết sức tưởng nổi.......
    thật ra vị tướng tự cho mình một viên đạn vào đầu chẳng phải vì thế mà cách xua quân trong phim là do ông ta chụi hết trách nhiệm đâu. Nếu nghĩ kĩ thì lúc ấy các vị lãnh đạo soviet chẳng biết làm gì để quân lính soviet không bỏ trốn mà tự nguyện gia nhập hồng quân thì cấp dưới hơn phải dùng cách xua quân ấy thôi. mình chỉ nói thôi nội dung phim thôi, không có chính trị gì đâu, còn ngoài đời thật thì không dám nói, chỉ biết hoàn cảnh là do con người tạo ra nhưng cũng có thể do chính họ bóp méo đi sự thực của hoàn cảnh.
    không biết lúc ấy đã hình thành lối đánh du kích chưa ấy nhỉ?
  9. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phim này khá nặng chất Hollywood nhưng mà bắn tỉa nhìn sướng mê li, thiên về Action hơn là War. Anh Jude Law thì sáng bừng, mạnh mẽ như thiên thần, đẹp muốn xỉu . Rachael Weisz được đóng vai người yêu, có cảnh xxx với anh ý sướng thế
    First rule of film club : you do not talk about film club
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0

    À nhân ngày chống phát xít đề cử thêm cái phim Stalỉngad nữa cũng hay lãm.Phim này của Đức làm hay sao á , diễn tả nội tâm lính Đức trong chiến tranh , những cuộc đối đầu cãng thảng từng mét đất trong lòng thành phố Stalỉngad với Hồng Quân ... để rồi cuối cùng từng người từng người chết một khi chiến tranh kết thúc.Xem bãn nhau không kinh lãm nhưng mà các nhà làm phim khai thác được mảng đề tài tâm lí,lên án chiến tranh vô nghĩa.Phim xem khá phết.
    Cinema Paradiso

Chia sẻ trang này