1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Enemy at the Gates.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Orion-Dust, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem lâu lâu rôì, nói chung là hay, mà mang tính Mỹ nhiều quá : chẳng hạn đoạn tình cảm của 2 người, mà bên cạnh còn bao nhiêu người nằm.... Kể ra thì nó cũng nói được là trong chiến tranh khổ thật, đến cái chuyện ấy cũng phải khổ sở như thế...
    Người yêu mình thì mình không yêu, người mình yêu thì không yêu mình... Triste
  2. sinbe

    sinbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim này xong, làm cũng thật phết. Đoạn đầu chiến trận ghê thật. Lính Nga tiến lên cũng chết, lui về cũng chết, khác nào đẩy người ta vào đường cùng, lúc đấy đúng là chỉ có cách giả vờ chết mới sống được. Nhưng đấy cũng chẳng phải bôi bác gì Hồng quân đâu, đó chỉ là hiện thực khốc liệt, tàn bạo của chiến tranh.
    Nhưng phim này cũng hơi bị cường điệu hoá, trận Stanlingrad, trận quyết định của chiến tranh, rồi "Stalingrad-the capital of the world", rồi lại còn miêu tả cuộc chiến ấy quyết định bởi 2 thằng Sniper. Mà không biết chuyện này có thật không nhỉ? cuối phim nói là súng của Vassili vẫn còn ở trong viện bảo tàng chiến tranh Stalingrad.
    NOBODY
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Không cường điệu lắm đâu, bởi vì vào thời điểm đó Stalingrad thực sự đang là tâm điểm của cuộc chiến. Đó là một trong những thành phố công nghiệp giàu có nhất của Liên Xô, thành phố có vị trí chiến lược quan trọng nhất bên bờ sông Volga mà quân Đức muốn chiếm được bằng mọi giá. Thông tin thêm về trận Stalingrad các bạn có thể tham khảo thêm từ các links này :
    www.stalingrad.com.ru
    www.stalingrad.net
    Câu chuyện "mèo vờn chuột" giữa Vatsili và Konig chỉ là một phần rất nhỏ, chứ không thể giữ vai trò "quyết định" cuộc chiến này được. Hoạ chăng chính khung cảnh chiến trường ác liệt của Stalingrad đã làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn ( như cảnh Vatsili và Konig rình nhau trong nhà máy cũ trong lúc máy bay Đức đang không kích ).
    Còn nhân vật Vatsili là có thật đấy, đây là hình ảnh của siêu xạ thủ này ngoài đời, trông không được đẹp trai phong độ như nhân vật do Jude Law thể hiện
    Hình như tôi xem phải bản DVD bị e*** rồi hay sao mà cái cảnh "hot" mà mọi người cứ trầm trồ kia chẳng thấy ép phê gì cả, hay là với tôi thì nó là bình thường nhỉ

    Some Men Are Born To Be Heroes
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ko fải, tớ xem ở kênh HBO, chắc chắn là nguyên xi, tớ cũng "chẳng thấy ép phê gì cả". Có cái gì đâu??
    Who's my jealous guy?​
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tôi coi đoạn đầu phim, không hiểu Mỹ bêu xấu Nga hay Nga đánh nhau ngu vật. Ai đời đánh nhau lại xông lên càn như vậy, chỉ cần quét vài khẩu đại liên là chết nghìn mạng, có xung phong cũng nằm xuống đất, từ từ mà lên, ồ lên rồi chết gần hết.
    Liên Xô đánh Đức tỉ lệ chết là 100:1. Nga ngố quả không sai, mấy cụ Việt Nam mà đánh nhau với Mỹ kiểu đấy chắc giờ này hổng còn ai.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp, đúng 1 năm trước mình cũng làm quả Topic "Kỉ niệm chiến thắng phát xít với trùm phim chiến tranh", rồi cũng viết vềphim này (chẳng biết cái topic ấy giờ lưu lạc phương nào)
    Xem phim này ông cụ tớ cứ nói mãi : "không có thằng nào ngu như thằng chỉ huy, đánh nhaut hì cũng phải có chiến thuật chiến lược, chứ ai lại cứ xông hết lên cho nó bắn, xong rồi lại bắn thằng nào chạy về, chỉ huy vậy chết là đáng". (Ông cụ nhà em là cựu chiến binh đóa ạ!)
    Có thể chiến trường khốc liệt như vây thật, nhưng nói đúng ra thì rõ là các chú làm phim Mỹ có cười khẩy quân Nga một chút, nhất là đoạn quân ta chĩa súng máy (chứ không phải là súng lục hay súng trường) lia cho quân mình chết ráo (lại còn đặc tả các chiến sĩ bị ăn đạn dãy đành đạch, bò lổm ngổm chết dần);
    Rồi sau đó còn miêu tả cảnh dân muốn thoát khỏi thành phố, đòi trèo lên tàu , bị quân kéo dật lại, tha hồ mà khóc lóc gào thét, còn các sĩ quan Nga nhà ta ung dung no đủ bước xuống tàu.
    Đến giữa phim lại là đoạn đấu đá giữa chú chiến sĩ bắn tỉa của ta với chú nhà báo chiến trường, thiệt là...mất đoàn kết ; làm người xem có cảm tưởng các chiến sĩ vì girl hơn là vì tổ quốc.
    Bây giờ cứ giả sử là làm về chiến thắng của quân Mỹ đi, chắc chắn chẳng bao giờ có những cảnh như thế !.
    Phim không nặng về chiến thắng vẻ vang của quân Nga mà nặng về chủ đề tình yêu bắn tỉa.
    Nói chung phần nào cũng không khách quan
    Dạo này chán xem phim chiến tranh của Mỹ, chẳng hiểu tại sao....

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  7. sinbe

    sinbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện "mèo vờn chuột" giữa Vatsili và Konig chỉ là một phần rất nhỏ, chứ không thể giữ vai trò "quyết định" cuộc chiến này được. Hoạ chăng chính khung cảnh chiến trường ác liệt của Stalingrad đã làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn ( như cảnh Vatsili và Konig rình nhau trong nhà máy cũ trong lúc máy bay Đức đang không kích ).
    --------------------------------------------------------------------------------
    (bài của Orion-dust)
    Bác orion chắc là không xem kĩ rồi. Trong lúc quân Nga đang khốn đốn, xuất hiện một vị anh hùng, một tấm gương để mọi người noi theo, để chiến đấu, một sự khích lệ về tinh thần . Thế nếu Vassili chết, quân Nga mất hết niềm tin, thất bại là cái chắc. Biết thế bọn Đức mới gửi một thằng "best sniper" đến. Mà bác không thấy ông chỉ huy quân Nga cuống lên khi nghe tin Vassili chết à?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đến giữa phim lại là đoạn đấu đá giữa chú chiến sĩ bắn tỉa của ta với chú nhà báo chiến trường, thiệt là...mất đoàn kết ; làm người xem có cảm tưởng các chiến sĩ vì girl hơn là vì tổ quốc.
    --------------------------------------------------------------------------------
    (bài của kissme)
    Đâu có, Vassili chiến đấu hoàn toàn là vì tổ quốc đấy chứ. Mấy đoạn mâu thuẫn giữa Vassili và chú nhà báo(chẳng biết bác nói đoạn nào) là vì:
    1.Vassili cảm thấy nhiệm vụ quá nặng nề, muốn được chiến đấu như 1 người lính bình thường.
    2.Vassili không đồng ý việc chú nhà báo dùng thằng bé Sacha làm gián điệp, quá nguy hiểm.
    Chỉ có đoạn cuối khi chú nhà báo nói trước khi "đi chết" : "chỗ này bị xoá đi vì hệ thống lọc của ttvnol"
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 05/05/2003

Chia sẻ trang này