1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Và phụ nữ Bắc khá cứng đầu cứng cổ, họ cũng không ngại bảo vệ ý kiến của mình nếu họ thấy đúng. Họ hay dùng thủ pháp "Mưa dầm thấm lâu " để thủ thỉ với chồng con Không biết các bạn khác thì sao ha.
    Chỉ đùng để thủ thỉ với chồng con thôi à ? Thế nhưng Bọn Mỹ nó thua trận ở VN là nó thua cái "mua dầm thấm lâu" của chị em phụ nữ nhà ta đấy các bác ạ ...khiếp
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 27/06/2005
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nè, để đổi không khí viết kể chuyện tình, Thuyền đưa ra một câu hỏi về tình yêu khá ư đầy huyền thoại cũng như đầy luật đầy lệ của đám kỹ sư đây nè ....
    Bạn nghĩ sao về chuyện:
    1. Có nên cặp bồ với người cùng sở làm không ?
    2. Có nên làm việc cùng sở làm với vợ hoặc chồng hoặc người yêu của mình không ?
    3. Giả dụ, một đồng nghiệp của mình tỏ tình tỏ ý với mình, mình phải giải quyết sao đây khi mình chưa có tình yêu với họ ? (cái này có liên quan đến câu 1 á)
    .....
    (mai mốt Thuyền lục lại mớ email lặt vặt tình cảm trong sở làm rồi sẽ post lên tiếp các câu hỏi để thiên hạ vẹo càm si nghĩ chơi ... hihihi )
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nè, để đổi không khí viết kể chuyện tình, Thuyền đưa ra một câu hỏi về tình yêu khá ư đầy huyền thoại cũng như đầy luật đầy lệ của đám kỹ sư đây nè ....
    Bạn nghĩ sao về chuyện:
    1. Có nên cặp bồ với người cùng sở làm không ?
    2. Có nên làm việc cùng sở làm với vợ hoặc chồng hoặc người yêu của mình không ?
    3. Giả dụ, một đồng nghiệp của mình tỏ tình tỏ ý với mình, mình phải giải quyết sao đây khi mình chưa có tình yêu với họ ? (cái này có liên quan đến câu 1 á)
    .....
    (mai mốt Thuyền lục lại mớ email lặt vặt tình cảm trong sở làm rồi sẽ post lên tiếp các câu hỏi để thiên hạ vẹo càm si nghĩ chơi ... hihihi )
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo Thuyền nghĩ thì hông nên . Trừ phi cô đó quá ư là đẹp và con tim của mình không cưỡng lại được (đẹp trong mắt mình) . Hoặc có thể, vì một phút lỡ lầm nào đó mà đời trai single của mình bị mất đi sau một đêm mưa bão say bia bên ngừ đẹp cùng sở . hihih (cái này là tưởng tượng thui nha )
    Còn nếu mà lý trí của mình đang control thì hông nên, hông nên á !
    Này nhé, lý do là dù có được nàng hay không được nàng, cả 2 con đường đều đưa đến một điểm duy nhất là môi truong làm việc của mình sẽ vinh viễn và mãi mãi không còn "the same" như truoc khi nàng bước vào cuộc đời của mình cả . Trừ phi một trong 2 nguoi bỏ hãng mà ra đi thôi .
    Chả ai muốn môi trưong làm việc của mình thay đổI cả . Phiền toái lắm ! (trừ phi được compensated với lên lương hay lên chức ).
    Ấy là chưa kể, nếu có bạn gái cùng sở làm, trời đất ơi, mình có tà tà trong sở cũng bị nàng biết . Có khi, các nàng còn ... đi thẳng đến admin lấy check lãnh lương dùm của mình luôn cho tiện tay á ! hihihi (Thuyền nghe mấy đứa kia than . Thuyền thì chua có hân hạnh có bạn gái cùng sở làm à nha ... kekekek)
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo Thuyền nghĩ thì hông nên . Trừ phi cô đó quá ư là đẹp và con tim của mình không cưỡng lại được (đẹp trong mắt mình) . Hoặc có thể, vì một phút lỡ lầm nào đó mà đời trai single của mình bị mất đi sau một đêm mưa bão say bia bên ngừ đẹp cùng sở . hihih (cái này là tưởng tượng thui nha )
    Còn nếu mà lý trí của mình đang control thì hông nên, hông nên á !
    Này nhé, lý do là dù có được nàng hay không được nàng, cả 2 con đường đều đưa đến một điểm duy nhất là môi truong làm việc của mình sẽ vinh viễn và mãi mãi không còn "the same" như truoc khi nàng bước vào cuộc đời của mình cả . Trừ phi một trong 2 nguoi bỏ hãng mà ra đi thôi .
    Chả ai muốn môi trưong làm việc của mình thay đổI cả . Phiền toái lắm ! (trừ phi được compensated với lên lương hay lên chức ).
    Ấy là chưa kể, nếu có bạn gái cùng sở làm, trời đất ơi, mình có tà tà trong sở cũng bị nàng biết . Có khi, các nàng còn ... đi thẳng đến admin lấy check lãnh lương dùm của mình luôn cho tiện tay á ! hihihi (Thuyền nghe mấy đứa kia than . Thuyền thì chua có hân hạnh có bạn gái cùng sở làm à nha ... kekekek)
  6. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Bác Thuyền,
    giờ này là giờ mần việc mà bác ngồi mơ tưởng đến "đêm mưa" lở lầm thì đúng là đầu óc thiệt là fong fú đó nha
    Mà cho dù có lở lầm mất đời dzai thì làm gì mà có chuyện chỉ khơi khơi cặp bồ chứ ...nếu gặp con gái hiền e thẹn không dám lên tiếng thì chắc có ông khù khờ cả đời cũng fải thông minh đột xuất còn không fớt tỉnh ăng lê theo hay sao ... Còn nếu gặp loại con gái ăn thua đủ thì làm gì có chuyện chỉ "cặp bồ " sau một đêm mưa ... tốt nhất là anh thuyền hãy nghĩ đến chuyện cặp ...bến suốt kiếp luôn chứ làm gì thoát được khỏi 10 ngón vuốt của nàng !
    Ủa mà nè, bộ thuyền winh có nhiều mí loại emails "đêm mưa" trên sở làm lắm sao mà fải "lục" soạn nghe zữ zị ? ;)
  7. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Bác Thuyền,
    giờ này là giờ mần việc mà bác ngồi mơ tưởng đến "đêm mưa" lở lầm thì đúng là đầu óc thiệt là fong fú đó nha
    Mà cho dù có lở lầm mất đời dzai thì làm gì mà có chuyện chỉ khơi khơi cặp bồ chứ ...nếu gặp con gái hiền e thẹn không dám lên tiếng thì chắc có ông khù khờ cả đời cũng fải thông minh đột xuất còn không fớt tỉnh ăng lê theo hay sao ... Còn nếu gặp loại con gái ăn thua đủ thì làm gì có chuyện chỉ "cặp bồ " sau một đêm mưa ... tốt nhất là anh thuyền hãy nghĩ đến chuyện cặp ...bến suốt kiếp luôn chứ làm gì thoát được khỏi 10 ngón vuốt của nàng !
    Ủa mà nè, bộ thuyền winh có nhiều mí loại emails "đêm mưa" trên sở làm lắm sao mà fải "lục" soạn nghe zữ zị ? ;)
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Có 03 thứ phải cấm là (1) vợ bạn, (2) con gái sếp, và (3) gái cơ quan.
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Có 03 thứ phải cấm là (1) vợ bạn, (2) con gái sếp, và (3) gái cơ quan.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thornbird thì thấy là yêu/lấy người cùng công ty vừa có ưu vừa có nhược, giống như con dao 2 lưỡi vậy đó.
    1. Ưu điểm : HIểu công việc của nhau, dễ thông cảm với nhau hơn, đặc biệt với 1 số công việc khá nhạy cảm mà nếu là người ngoài ngành không hiểu hết và không thông cảm hết được.
    Nhược điểm : Dễ dẫn đến tình trạng lôi cả công việc về nhà và không có cái thú khám phá công việc của người kia. Hoặc đôi khi là chẳng biết gì cũng tốt. Chẳng hạn nhiều anh nhà văn chỉ muốn vợ mình ngoại đạo hoàn toàn.
    2. Ưu : Đưa đón dễ dàng. Nếu bạn yêu 1 cô gái làm ở nơi khác xa công ty bạn mà cô ấy nhõng nhẽo bạn đưa đón hàng ngày là ..chết bạn rồi. Tuy nhiên, vấn đề này thì thoả thuận không khó mấy
    Nhược : Nhìn thấy nhau hàng ngày, chán quá.
    3. Ưu : Tiết kiệm được nhiều thứ, ví dụ, chỉ cần 1 cái xe máy, hoặc 1 cái ô tô. Nghe thì có vẻ buồn cười và thiếu thực tế nhưng Thornbird lại thấy bọn bạn mình áp dụng như vậy. Nhất là với những đôi vợ chồng mới cưới, kinh tế chưa dư dả lắm.
    Nhược : Như trên, suốt ngày nhìn thấy mặt anh ta(cô ta), ghét ghê.
    Và nhiều điều tỉ mẩn nữa, miễn sao mình cố gắng khắc phục những nhược điểm của nó. Chẳng hạn, làm chung công ty thì không nên đi ăn cùng nhau, chồng đi với nhóm của chồng, vợ đi với nhóm của vợ. Ngay cả giờ giấc về, vợ chủ động việc của vợ ( ví dụ: đi chợ), chồng chủ động việc của chồng(đón con) hoặc khi nào muốn đi nhậu thì nói với vợ 1 tiếng.
    Còn về tài chính: Điều này thì kẹt thật vì các bà vợ vẫn có xu hướng quản lý sổ lương của chồng, ở trong công ty thì càng chặt nữa. Cái này có lẽ các ông cảm thấy mất tự do nhất đấy nhỉ.
    Không biết ở công ty các bạn thì sao chứ cái công ty ngày xưa Thornbird làm, Thornbird thấy họ yêu nhau và lấy nhau trong công ty phổ biến lắm. Do 1 phần vì công việc, hay phải đi công tác xa với nhau thời gian dài, tình cảm dễ nảy sinh. Hơn nữa, có những người có đối tượng bên ngoài rồi nhưng các đối tượng bên ngoài này không hiểu sao mà chàng (nàng) 1 năm thì đi công tác đến 5,6 tháng, 1 ngày cắm mặt ở cơ quan đến 7,8 giờ mới về, nhiều hôm cuối tuần đột xuất khách hàng gọi thì cũng chẳng có thời gian rảnh cho chàng (nàng).
    Bọn bạn của Thornbird có chồng (vợ ) làm cùng công ty cũng nhiều, riết rồi bọn nó kêu cũng quen và thấy bình thường. Không biết thực hư thì ra sao.
    Còn chuyện có ai đó thích (yêu) mà mình không thích lại thì Thornbird thấy chị em nhà mình có nhiều kinh nghiệm cực kỳ đấy. Với các anh có lẽ khó hơn vì các anh trông tưởng mạnh mẽ nhưng chính ra trong những chuyện này mà bị tấn công cũng rất yếu đuối và lúng túng, rất ngại từ chối thẳng thừng chị em vì không muốn chị em xấu hổ (Thornbird nói thế có đúng không ạ???. Còn các chị em thì hình như các bạn gái hay rỉ tai nhau cách "đối phó" với những tình huống nhạy cảm như thế này thì phải nên có cô bị nhiều chàng tấn công 1 lúc mà vẫn thoát hiểm, khéo hơn nữa thì vẫn giữ được tình bạn. Các bà chị bạn của Thornbird hay trêu nhau là "Cái đứa đấy có nhiều anh trai lắm", ám chỉ là được nhiều người thích nhưng cô ấy từ chối và nhận làm anh trai ấy, kiểu từ chối là "Em quý anh lắm ạ nhưng em chỉ coi anh như anh trai của em thôi ". Nếu anh nào nhận được câu trên thì ngầm hiểu là "Em chỉ coi anh là bạn thôi, em không yêu anh đâu ạ " vì các cô gái nghĩ rằng từ chối thẳng "Em không yêu anh đâu" thì có lẽ hơi phũ phàng dù đúng sự thật . À, đấy là Thornbird nói tâm lý các cô Vn nhé. Còn các cô gái Mỹ của các bạn ở đây thì chắc không vòng vo tam quốc thế đâu nhỉ
    Còn về cái chuyện phản đối người cùng công ty , Thornbird kể chuyện này của 1 ông trong công ty ngày xưa nhé: Năm 2003, ông đấy cũng 33 tuổi rồi, cao lớn, học và làm việc ở Hung hơn 10 năm, ông này giỏi lắm, vào công ty Thornbird được 1 năm đã chứng minh được khả năng của mình và lên được 1 cái chức kha là oách. Lúc đó Thornbird đang là nhân viên test cho 1 dự án của ông đấy và đi triển khai cùng. Đi triển khai thì lúc rỗi rãi 2 anh em cũng hay ngồi tâm sự với nhau.
    - Một lần Thornbird mới tò mò hỏi là "Anh S. (tên ông đấy) kén quá hay sao mà chưa chịu chọn cô nào vậy".
    - Ông S này trợn mắt lên nhìn "Làm gì có đứa nào để mà yêu " (Ông này tính thẳng lắm).
    - Thornbird cũng trợ n tròn mắt " Công ty mình bao nhiêu nhân viên mà anh không chọn được ai à ??) (Công ty Thornbird hồi đó cũng khá đông các cô gái trẻ mới ra trường).
    - Ông ý đốp luôn "Em có vấn đề không?? Thiếu con gái hay sao mà lại đi cặp kè với người cùng công ty. Em không thấy là anh lúc nào cũng tránh mọi cuộc hội họp, đám cưới, lễ lạt, tránh nói chuyện với mọi đứa con gái trừ công việc đấy à ".
    Công nhận ông ý đúng là như thế thật. Gặp mấy cô trẻ trong công ty là ông ấy coi như người dưng hết, thậm chí trong công việc chỉ có khái niệm ra lệnh chứ cô nào có thái độ nhõng nhéo chút thôi là chết với ông đấy. Ông đấy thực ra có nhiều cô khâm phục, chắc cũng không ít người thương vì thấy ông đấy cứ sống 1 mình như thế nhưng ông ý nói với bọn Thornbird 1 tuyên ngôn chắc nịch "PHÒNG BÊNH HƠN CHỮA BỆNH. Thà ế còn hơn lấy gái công ty" Ác chiến ghê không . Còn Thornbird mong sao ông ấy "Ghét của nào trời trao của ấy" cho biết tay
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này