1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi em ý còn yêu cả (.....) nữa cơ mà "Yêu chị yêu anh yêu hết cả nhà ........", hehe yêu hết cả nhà và cả "chấm chấm" nữa . Cuối cùng là em ý yêu nhất "chấm chấm"
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của NC thì NC không thể nào có hứng để kể tiếp cả, tất cả nó bây giờ đã nguội lạnh trong lòng rồi.
    [/quote]
    Thế nào là nguội lạnh nhỉ ? Là từ cao điểm 40°C bây giờ giảm xuống T° bình thường 30°C hay là tuy giảm nhưng còn ở mức âm ỉ ở 37°C, 38°C ?
    Chắc vẫn còn âm ỉ đây ...hehehe
    "Kẹo Kéo đơơơiiiiii
    Cô nào tình bỏ tình rơi
    Ăn miếng kẹo kéo tình bơi vô nhà
    đơ ơ ơ iiiiii"
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi ... Chie_coi còn nhận xét chi tiết hơn cả Thuyền nữa đó nha !
    Em Vạc Sành để 8 cái dấu chấm trong câu:
    "Yêu chị yêu anh yêu hết cả nhà ........"
    Nhưng lại để có 5 cái dấu chấm trong câu kết :
    "Nhưng em yêu nhất là ...."
    Có thể suy luận được chăng là 8 dấu chấm ngay sau chữ "cả nhà" là ý nói cả nhà em í có 8 người . Nhưng em Vạc chỉ iêu có 5 người trong nhà mà thôi .
    Xem nào, ba nè, má nè, anh nè, chị nè, hmmm mới có 4 người thôi, còn người thứ 5 là ai chỉ ? Hay là bác tài xế nhà em ? Hay là anh chàng làm vườn của nhà em đây ? (giả dụ nhà em Vạc là nhà giàu đại gia có người giúp việc làm công) hihi
    to Halai@, yêu cái mà Hailai nói, có thể hiểu ngầm là iêu tiền VN đó nha ! ihih Tại trên đồng tiền VN nào cũng có hình đó á ! Nếu đúng như Halai nói thì em Vạc Sành yêu ... $$$ nhất ! hihih
    (Chọc cô Vạc đã rồi bỏ chạy đây )
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Úi chao, hình như thân nhiệt một người bình thường cỡ .....36°C (có sai kiến thức cơ bản hông ta ?.. )
    Xuống tới đó là vừa ha Nhím, hihi
    SG mùa nóng có nơi nhiệt độ lên tới 39°C-tuy còn thua xa các tỉnh miền Bắc miền Trung nhưng với người dân ở đây thì ?..đó đã là nhiệt độ ?okhủng khiếp?
    Hai từ ?oâm ỉ? này nghe ?..gợi nhớ quá ??.. ?" là ?.. gợi nhớ ?? bài thơ cóc ?" thơ tự do của mình lâu lâu rồi (hihi, mình cơ hội quá à ! )
    Tặng Nhím nè

    ????????.
    Dẫu người không lạc lối
    Chẳng do bởi đèn dầu ( ?! ?" hihi - chỗ này khó hiểu ha )
    Chút lòng son không nhạt
    Duyên cớ tại vì đâu ?!
    Chẳng hát khúc u sầu,
    Chẳng hoài chi chuyện cũ,
    Dư âm vọng mãi buồn,
    Tàn tro vương vào mắt
    Ngọn đèn rồi cũng tắt
    Đôi khi chẳng tại trời
    Cuối đường hầm nắng rọi
    Giữ lòng đừng chơi vơi.

    11-Jun-2002
    Nhưng sợ hai từ ấy lắm-vì hai từ ấy làm mình nhớ lại một chút trong tuồng cải lương ?oĐời cô Lựu? ?" lúc cô Lựu kể cho con gái nghe về cuộc đời trước đây ??.. ?o than hồng còn âm ỉ cháy giữa tàn tro ???
    Sợ ghê lắm !
    Mai SG có thêm lời rao kẹo kéo mới made in Belfot á !
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào .......... - đây là bài hát của trẻ con nè . Chị Pearl biết 5 dấu chấm là gì rồi nhé canhvacsanh
    Trời, nhà canhvacsanh đông dzữ vậy sao ?! Một đàn/bầy vạc sành 8 con , hihi - cẩn thận kẻo bị nhận nhầm là ....."sếu đầu đỏ" nha em
    Vậy nếu đúng theo Halai nói thì ..... canhvacsanh là "thiếu niên nhi đồng" ha, vì ....vầy nè ..........: "Ai iu nhi đồng bằng ......... - ai iu ........bằng thiếu niên nhi đồng ............" , hihi, hì hì
    Đùa một tí .........
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 07/09/2005
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @ anh halai: Anh đi mà trêu NC, anh nhớ đó nghen! Nhưng mà nghe tiếng rao y hệt của bmấy bà bán hàng rong ở SG quá hà, nghe nó cứ chơi vơi và lênh lênh ...lênh đênh như anh Thuyền á. hihi
    @ Pearl: Cảm ơn Pearl nhà, NC đã đọc bữa trước nhưng hôm nay phải đọc lại và post lại, đó là kể đoạn kết chuyện tình xa lơ, xa lắc, cái chuyện tình mà ngỡ nó đã tắt lụi nhưng lại còn âm ỉ đến bây giờ tuy nhiên 40 độ bây giờ còn cỡ chừng 38 độ (có cộng thêm nhiệt độ ở xứ Miền Trung này nữa (công nhận anh Halai đi làm bác sĩ tim mạch được đó).
    NC viết tiếp bởi cái nhân vật chính đã đọc được mấy bài đó hết trơn rồi. Bây giờ cũng không phải là có hứng mà là vì ngoài trời mưa to quá thôi thì ông trời cũng muốn mình "trả nợ" luôn. Chị Thormbirb khỏi đòi nợ em. hihi còn 1 "con nợ" là anh Thuyền thôi á. NC vẫn tò mò muốn biết cái cô mà anh Thuyền quen trên chuyến hành trình về quê hương sao rồi á?
    Hôm nay , sau mấy tháng không nói chuyện kể từ trước khi anh về VN đến giờ, mình mới nói chuyện với anh. Lần này cũng chẳng tức gì, chỉ biết anh vẫn đọc những gì mình gửi nhưng là "đọc, hiểu, để đó, có suy nghĩ gì cũng giữ trong lòng, không thèm có ý kiến gì" . Ban đầu còn nóng bừng mặt khi nói rồi thôi, cũng quay lại với cái kiểu cà rỡn vốn có, cũng chẳng quan tâm đến anh nghĩ gì, mặc kệ. Dù sao cũng "giữ lòng mình đừng chơi vơi" mà.
    Mình ko thể nói xấu ai đó, cũng không muốn đem suy nghĩ của mình vào. Bây giờ chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện. Mà cái lẽ dĩ nhiên câu chuyện bây giờ sẽ có một giọng văn khác trước, không nhí nhảnh, mềm mại, tràn trề tình cảm như trước nữa. NC cũng thấy ở cô Thùy Trâm như vậy. và NC cũng gặp cảnh gần y như cô trong chuyện tình cảm như cô T với chú M.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    to be continued...
    Sau khi trao đổi các chuyện tình đó thì mình và anh bắt đầu cởi mở và đồng cảm. Mỗi ngày đều mong gặp nhau và nói chuyện ko chán. (Dạo ấy NC đang chán với công việc của mình nêntâm ý đều dồn cả ào mối tình ảo ấy). Đứa bạn bảo "hắn nói hắn sẽ cưa đổ mi". Mìnhbảo "thế cơ à, đâu có dễ, hắn xạo đấy" và dĩ nhiên cũng dè chừng nhưng không hiểu sao sự thỏai mái tình cảm gần gũi của anh làm mình mất cả đề phòng. Mà cách nói của anh khéo léo lắm, anh vẫn dặn mình là cần control chính mình nhưng lại boăn khoăn khi mình né tránh hay "xù lông". Rồi mình bắt đầu thỏai mái, cứ để tự nhiên cái gì xảy ra sẽ xảy ra. Có thể mình ngốc nghếch nhưng mình không thể cưỡng lại các cảm xúc ấy. Cảm xúc rùng mình khi 2 đứa chơi trò Doodle, anh vẽ 3 ngọn nến rồi hỏi tại sao "U không là nến vàng, NC không là nến xanh và baby không là nến hồng?". Anh đánh thức cả giấc mơ về một gia đình và cảm xúc về baby đang ngủ yên trong lòng mình. Sau đó thì mình bắt dầu tưởng tượng về mái ấm đó, baby đó . Và trong 1 lần mình viết 1 cái mail "xù lông" làm anh tổn thương, để bù lại điều đó mình lại bắt đầu thay đổi. hichic Bi kịch bắt đầu từ đó. Mình cũng học được nhiều chứ " ăn nói dịu dàng, khéo léo, dí dỏm và hài hước . Nhưng cũng thật quá dễ tin.
    Đó là những kỷ niệm dài và lãng mạn, rồi nó đến bằng 1 sự gặp mặt vào cuối tháng 6 năm ngoái khi anh dẫn cô bé em bên RI về chơi. Chỉ có 2 ngày 2 đêm nhưng rất tuyệt vời. NC làm HDV nhưng lúc ấy thiếu kinh nghiệm lắm, anh là người lạ nhưng cuối cùng lại là người dẫn dắt hết. (2 ngày, 2 đêm nhưng ko có gì nhé, đừng hiểu lầm á, vì chơi buổi tối rồi ai về nhà nấy nha, tuy nhiên tên thì lại nằm cùng trong khách sạn với anh vì con bé không trình VISA của nó được nên mình cho mượn CMND). Cả hai đều thả lỏng lòng mình, không suy nghĩ đắn đo hay khó khăn gì cả và có những giây phút happy.
    (thôi trễ quá rồi, mưa tạnh rồi, NC lại về đây)
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể nói xấu ai đó, cũng không muốn đem suy nghĩ của mình vào. Bây giờ chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện. Mà cái lẽ dĩ nhiên câu chuyện bây giờ sẽ có một giọng văn khác trước, không nhí nhảnh, mềm mại, tràn trề tình cảm như trước nữa. NC cũng thấy ở cô Thùy Trâm như vậy. và NC cũng gặp cảnh gần y như cô trong chuyện tình cảm như cô T với chú M.
    [/quote]
    Cứ cái kiểu này thì Bố thằng giặc nào giám xâm lăng VN ...
    Thực ra rất có thể là do Cô T dữ quá nên chú M mới tìm cớ đi bộ đội vào Nam để cao bay xa chạy, nhưng cô T dí chú M đến kỳ cùng vào đến tận chiến trường trong Nam
    Hên là cô T bị phân công bám trụ ở bệnh xá địa phương nên chú M "thoát nạn" ...
  10. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trowif quow,
    sao tui type tieengs vieejt hoong dduowjc dzi nef
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này