1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    ........Tôi vẫn cứ tự hỏi cuộc sống của nguời đàn bà có khi lại dễ chịu hơn nếu chọn người yêu mình để cuới chứ không phải cuới nguời mình yêu? thỉnh thoảng tôi tuởng tôi tìm đuợc câu trả lời, nhưng phải đợi thôi để biết câu trả lời của tôi là đúng hay sai...
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/12/2005
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng quá đi mất. Nếu tôi là anh kia thì tôi đã làm tới từ lần rủ thứ 3 trở đi để gã người dưng khác họ nọ không có cơ mà lọ mọ...
    Mà anh kia sao...thế không biết. Ý kiến riêng của tôi, à anh là tay đó hiền quá hóa...Phàm là tuýp đàn ông như thế khó cáng đáng nổi trọng trách đàn ông, người chồng sau này.
    Thôi đừng tiếc nuối làm chi
    Vấn vương liệu có duyên gì hay không?!?
  3. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi Anh Levant,
    hihihi..đúng há...Anh ấy hiền quá..bởi vậy...cho nên....


    Một tuần vui vẻ.
    Halle
  4. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Opsie....nhầm .....
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 06/12/2005
  5. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    So gỳ bà con,
    Tui sờ pam ..hhihihihi...
    Một ngày vui nha mọi người.
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 06/12/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bắt chước chị Halle, cũng vào đây spam nè, bởi vì, bởi vì .......... hông có gì để viết ở chủ đề này hết
    (Theo các luật của TTVN thì bài post này của mình bị xếp vào hàng xì-pam 100%)
    Buồn bắt con chuồn chuồn tập bơi !!
    Mod khoan xóa bài nha, để cả nhà vào đọc, còn kể chuyện tiếp chứ
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Mình thì không biết nên hay không nhưng có điều này thì mình chắc chắn là mình thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gặp cậu trong lớp học ở trung tâm buổi tối, mình đi từ cổng vào, buổi đầu chưa quen còn ngơ ngác ngó láo liên khắp nơi, khi ánh mắt mình quét đến chỗ của cậu, bắt gặp ánh mát của cậu ( cũng ngơ ngác lắm) đang nhìn mình đi vào thì mình đã có cảm giác thích cậu rồi. Trong thâm tâm mình cảm thấy hình như, chỉ là hình như thôi hắn cũng để ý đến mình thì phải.
    Từ buổi đấy hôm nào đi học mình cũng phải tìm gặp ánh mắt đấy thì mới yên tâm, và cậu cũng vậy, hai đứa thường xuyên nhìn nhau và chỉ nhìn vào mắt nhau thôi, lúc đó mình cảm giác thời gian như ngừng trôi hẳn một lúc, tất cả, không gian và thời gian đều đông cứng lại, âm thanh chỉ còn là mớ hỗn độn vang vọng từ nơi nào đó rất xa. Mình như đứng trên mây, nhìn thẳng vào mắt cậu và thấy hạnh phúc kì lạ, rồi tất cả lại trở về như cũ, mình đi qua cậu về chỗ ngồi, cả buổi chăm chú chép bài và lảng tránh ko nhìn về phía cậu.
    Đôi khi trên đường đi học về mình tự nhủ có phải là mình đang yêu một anh chàng, chỉ yêu qua ánh mắt, qua những cái nhìn vội vã đầu buổi học và những lúc ngắm trộm hắn khi đang tán dóc với bạn bè.
    Có phải là mình ảo tưởng không khi mình cảm thấy rằng cậu cũng có những cảm xúc như mình, không phải chỉ có mình nhìn vào mắt cậu mà là cả hai đang nhìn vào mắt nhau, và tình cảm của hai đứa là giống nhau? Có thể là mình bị hoang tưởng thật rồi !
    Mình sẽ mãi có cảm giác hạnh phúc êm ái đó nếu một ngày nọ cậu ko dẫn người đó đến lớp, nhìn ánh mắt cô ấy là mình biết cô ấy yêu cậu nhiều. Mình có được gọi là vỡ mộng không nhỉ? Chắc là đúng như thế rồi, vỡ mộng nhưng không đến nỗi vỡ tim, tình yêu qua ánh mắt nhẹ nhàng và yếu đuối quá, cái chết của nó không đủ mạnh làm mình đau khổ nhưng ko phải quá nhẹ để mình có thể coi như chưa có gì. Mình thôi không nhìn vào mắt cậu từ lúc đó, dù mình biết ánh mắt cậu có đôi khi dừng ở chỗ mình đủ lâu để mình cảm nhận và đủ nhanh để cô ấy không phát hiện ra.
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng em cũng hay suy nghĩ trăn trở về điều này. Câu trả lời thật là khó. Gần đây bắt đầu em có những suy nghĩ giá như ngày trước mình không lựa chọn thế này, mà lựa chọn khác đi, thì giờ mình có hạnh phúc hơn không.
    Em đã cố gắng sống cho thật hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình. Nhưng thật khó, và thỉnh thoảng vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ giá như...
    Nghĩ mà buồn. Giá như trong cuộc đời, mình đã không bao giờ phải lần nào nhìn lại các quyết định của mình và phải nói giá như.
  9. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin nói lời xin lỗi đến anh thuyền và mọi người nhé!
    Thú thực là em rất thích đọc mấy chuyện tình cảm lắm nhưng bây giờ em không có thời gian đọc, vì vậy các anh có thể kể chuyện nào ngắn ngắn hơn không để em có thể tranh thủ đọc những lúc rãnh rỗi
    Cám ơn anh thuyền và mọi người nhé!
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, Hôn Nhân ví như một canh bạc, ai may thì cả hai cùng được. Bằng không chẳng có ai may mắn cả. Thậm chí khi ta gieo con xúc sắc, con xúc sắc còn rơi mất nữa kia.
    Hôn nhân làmột canh bạc, hạnh phúc đến nhờ sự may mắn. Để có được sự may mắn đó người chơi cần gian lận. Ai đã chót trong canh bài rồi thì hãy gian lận đi.

Chia sẻ trang này