1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Úi trời, cái chữ "gian lận" của bác nghe khó hiểu quá. Em cố hiểu theo nhiều cách, nhưng cách nào cũng nghe chừng không ổn.
    Từ các words "canh bạc", "gian lận", "hôn nhân" của bác, em nghĩ ngay đến cái chuyện hồi trước hay có kiểu chơi đánh bài, người thắng sẽ được hôn người thua. Trò chơi này em thấy gian manh nhất thế giới, vì bản thân 2 người chơi đã có ý tưởng không trong sáng ngay từ đầu rồi, he he
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không trong sáng chư'' nhỉ ? Chả lẽ "hun" nhau cũng là không trong sáng ? Thôi rồi, thế này là do giác ngộ lý tưởng quá rồi ....
    Xin tặng cô chị 1 bài thơ
    Văn Minh như ở nước Nga
    Người ta cũng còn "thò ra thụt vào"
    Lạc hậu như ở nước Lào
    Người ta vẫn còn "thò vào thụt ra"
    Chỉ riêng ở Việt Nam ta
    Người ta cấm cả "thò ra lẫn thụt vào"
    Tớ nói cho nghe nhé, hơi đâu mà mất thời gian brainstorming đểhiểu thế nào là gian lận ? Cứ lấy chồng đi và sau đó sẽ khắc hiểu ....
    hehehehe
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này mommy biết rồi . Cũng mới biết gần đây thôi nên mặc dù đã bắt đầu có ý thức áp dụng nhưng tay nghề còn yếu lắm. Anh Levant có bí quyết gì thì chỉ dạy với nha để các em cùng tiến bộ .
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ không có ý muốn nói là hun nhau thì không trong sáng, mà trong trường hợp này, động cơ dẫn đến hun nhau là không trong sáng.
    Cảm ơn đồng chí về bài thơ. Ơ, thế ở VN mình cấm thật à đồng chí.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới gặp Lonely Sun, dạo này em có khỏe không? Em đã vướng vào tay người dưng khác họ (chữ của Halle) nào chưa? Nếu em chưa từng thì chưa thể hiểu để luận về việc này đâu. GIAN LẬN - Anh dùng thuât ngữ của sòng bạc. Không nên hiểu theo nghĩa đen. Giải thích chi li thì khó. Nhưng mà như thế này: Trong một canh bạc thông thừơng, người thắng được chủ yếu là do may mắn. Nếu không may mắn, người chơi muốn thắng thì phải gian lận. Canh bạc hôn nhân cũng vậy, tuy nhiên trong canh bạc này ta đánh bạc với ông trời, với số phận. Không phải hai người trong cuộc đánh bạc với nhau đâu em ạ.

    Hôm nào off-line ta chơi trò này đi Lonely.Chơi như vậy thì thắng cũng được mà thua cũng...được. Hi hi
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ủa hoá ra không phải đánh bạc với nhau à Già rồi mà sao còn ngốc quá vậy nè, ... nhưng rõ ràng mommy thấy người ta đánh bạc gian lận với nhau mà?
    Vậy gian lận với số phận, với ông trời là thế nào vậy anh Levant?
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Phải có ví dụ thì giải thích mới sinh động. Anh lấy em cùng anh làm một cặp nhé, nếu OK thì anh nói tiếp?
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là kỹ sư như mấy bác. Đọc mấy bài của bác thuyền thấy hay thật đoá.
    Đúng như bác thuyền nói dân kỹ sư thằng nào cũng ngu ngu trong cái chuyện iu đương, toàn bị con gái xỏ mũi.
    Để vài bữa em về viết lại chuyện tình của em cho nó ra vẻ văn chương tí rồi post lên cho mấy bác đọc chơi,
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hân hạnh cho mommy quá rồi, anh Levant cứ nói tiếp đi .
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Này, bắt quả tang nhé, có chồng rồi mà cứ ...ham vui, không biết xấu hổ

Chia sẻ trang này