1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao Halle delete mất post chuyện tình cua Halle vậy ? Thuyền đọc và thấy hay . Đang tính post len cám ơn Halle đã ủng hộ Thuyền thì lại thấy mat nữa rồi . Thuyền đề nghị, nếu còn giữ copy, xin Halle post lại nha .... Tính vote 5* cho Halle mà chua kịp thì lai bị xóa mất nữa rồi ! Sao vậy nè ?
    Nếu ai spam bằng những lời bình luận negative, chua chát mỉa mai noi móc làm box kỹ sư mat đi tình cảm, Thuyền se xóa không thuong tiếc đó . Xin Halle post lại nha ...
    Mặt khác, một trong những cái hay cua dân kỹ sư bọn mình là sự "tự tin" . Nhất định đã làm là không hề hối tiếc . Chỉ tiếc những chuyện mình chua làm kip mà thôi . Dù nó có gì di nua khi mình dọc lại, mình nhìn lại, thì mình cần phải nhận biết nó là cái gì đó mà minh đã làm tốt nhất, khá nhất ở thời điểm đó rồi ...
    Thuyền ít khi delete bài mình viết lắm . Ít khi xóa đi chuyện mình đã làm . Mong mọi người có thêm 1 chút tự tin, nhất là các cô kỹ sư VN đó nha hông !
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Những khúc dạo đầu :
    Thưở còn là một con bé hay nghịch ngợm và cứ nghĩ mình là con trai, lần đầu tiên mình trở thành bạn gái một người là khi học năm đầu cấp 3, cậu ta thông minh học giỏi toán và trông chả có gì đặc biệt. Những lần hẹn hò chính là những buổi đi học thêm ở trung tâm đông nghẹt người mà bao giờ mình cũng đi muộn và không kiếm được chỗ ngồi và thường xuyên phải ngồi cuối cùng hay giữa hai hàng ghế. Và cậu ấy là nạn nhân của mình khi phải nhường ghế cho mình để chen chúc cùng đám con trai ở chỗ nào đó mà cậu ta năn nỉ được. Nếu không thì cậu ta sẽ phải ở tư thế nửa đứng nửa ngồi trong suốt buổi học. Không phàn nàn nửa lời về thói bê trễ của mình,chỉ cười thôi.
    Cậu ấy thường chẳng nói gì nhiều nhưng trong bức thư truyền tay qua đám bạn bao giờ cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi : " hôm nay cậu cười trông xinh lắm ".
    Chưa đèo ai bao giờ, người đầu tiên mà cậu ấy đèo là mình, cậu ấy đã thú nhận như vậy sau khi đâm xe vào bác xích lô và bị mắng cho một trận.
    Món quà duy nhất mà mình tặng cậu ấy là quả táo bé xíu lấy trộm của mẹ trong tủ lạnh, mình đã ngượng ngiụ dúi nó vào tay cậu ta khi hai đứa đang đạp xe trên đường . Bây giờ mình vẫn còn nhớ như in tiếng cười của hai con bạn yêu quái đi đằng sau khi chúng nó thấy cảnh đấy.
    Còn món quà cậu ấy tặng mình là cảm giác lần đầu được người quan tâm, lần đầu tiên là người quan trọng của ai đó.

    Chỉ tiếc rằng lúc đó mình còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành đấy của cậu. Sau một thời gian ngắn ngủi, mình cảm thấy tự dưng chẳng còn cảm giác gì và thế là mình chia tay, chẳng nói lấy một lời, từ đó hai đứa trở nên xa lạ, cho đến mãi sau này khi lớn hơn biết nhiều hơn , mình và cậu mới vui vẻ được trở lại như những người bạn tốt.
    Đó là lần duy nhất mình được quyền nói lời chia tay .
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Những khúc dạo đầu :
    Thưở còn là một con bé hay nghịch ngợm và cứ nghĩ mình là con trai, lần đầu tiên mình trở thành bạn gái một người là khi học năm đầu cấp 3, cậu ta thông minh học giỏi toán và trông chả có gì đặc biệt. Những lần hẹn hò chính là những buổi đi học thêm ở trung tâm đông nghẹt người mà bao giờ mình cũng đi muộn và không kiếm được chỗ ngồi và thường xuyên phải ngồi cuối cùng hay giữa hai hàng ghế. Và cậu ấy là nạn nhân của mình khi phải nhường ghế cho mình để chen chúc cùng đám con trai ở chỗ nào đó mà cậu ta năn nỉ được. Nếu không thì cậu ta sẽ phải ở tư thế nửa đứng nửa ngồi trong suốt buổi học. Không phàn nàn nửa lời về thói bê trễ của mình,chỉ cười thôi.
    Cậu ấy thường chẳng nói gì nhiều nhưng trong bức thư truyền tay qua đám bạn bao giờ cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi : " hôm nay cậu cười trông xinh lắm ".
    Chưa đèo ai bao giờ, người đầu tiên mà cậu ấy đèo là mình, cậu ấy đã thú nhận như vậy sau khi đâm xe vào bác xích lô và bị mắng cho một trận.
    Món quà duy nhất mà mình tặng cậu ấy là quả táo bé xíu lấy trộm của mẹ trong tủ lạnh, mình đã ngượng ngiụ dúi nó vào tay cậu ta khi hai đứa đang đạp xe trên đường . Bây giờ mình vẫn còn nhớ như in tiếng cười của hai con bạn yêu quái đi đằng sau khi chúng nó thấy cảnh đấy.
    Còn món quà cậu ấy tặng mình là cảm giác lần đầu được người quan tâm, lần đầu tiên là người quan trọng của ai đó.

    Chỉ tiếc rằng lúc đó mình còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành đấy của cậu. Sau một thời gian ngắn ngủi, mình cảm thấy tự dưng chẳng còn cảm giác gì và thế là mình chia tay, chẳng nói lấy một lời, từ đó hai đứa trở nên xa lạ, cho đến mãi sau này khi lớn hơn biết nhiều hơn , mình và cậu mới vui vẻ được trở lại như những người bạn tốt.
    Đó là lần duy nhất mình được quyền nói lời chia tay .
  4. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi Thuyền,
    Không phải đâu là không phải đâu. Làm gì có vụ tự tin trong ni.. H xoá vì quá 24 tiếng đồng hồ rồi. (hihi..để cho ai tò mò thì phải vô club thuờng xuyên đó mà)..chứ ai mà dèm pha H.
    Tui kể chuyện chàng rồi, mai mốt kể đến chuyện nguời ấy, người dưng, và hắn .
  5. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi Thuyền,
    Không phải đâu là không phải đâu. Làm gì có vụ tự tin trong ni.. H xoá vì quá 24 tiếng đồng hồ rồi. (hihi..để cho ai tò mò thì phải vô club thuờng xuyên đó mà)..chứ ai mà dèm pha H.
    Tui kể chuyện chàng rồi, mai mốt kể đến chuyện nguời ấy, người dưng, và hắn .
  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Halle như vậy là không có được, hình như là ngoài anh thuyền ra thì chưa ai biết bài của halle đâu.
    Tui chưa được đọc mà dù vào rất thường xuyên, bất công quá.
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Halle như vậy là không có được, hình như là ngoài anh thuyền ra thì chưa ai biết bài của halle đâu.
    Tui chưa được đọc mà dù vào rất thường xuyên, bất công quá.
  8. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Người Dưng Khác Họ
    .....
    Hết chuyện nguời dưng.
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 05/05/2005
  9. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Người Dưng Khác Họ
    .....
    Hết chuyện nguời dưng.
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 05/05/2005
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (kể lể xàm xàm nhưng hông đúng mấy nên phải xóa gấp )
    Phóng viên Thuyền Xa Xứ chắc phải đi tu nghiệp thêm về báo chí mới được ! hihih
    ....
    Bình loạn về chuyện đi gặp bá má của nàng :
    Thật đó, có 1 lần xảy ra, Thuyền chỉ khen má cô ta, "Bác nhìn đẹp hông thua chi ... em X . Con khen thật đó !". hihih Ba nàng trợn mắt nhìn Thuyền và chắc ổng thầm chửi (sau này nàng X kể lai Thuyền mới biết) "Cha chả, cái thằng này hông có biết phép tắc, sao dám khen vợ tao đẹp trước mặt tao vậy ?".
    Còn mẹ nàng thì ngơ ngác : "À, cháu phai noi là em X nhìn giong bác đó" . Rồi chắc lưoi cười "à mà cũng lâu rồi mới có người trẻ như cháu dám có gan khen bác đep trước mặt ba của con X đó nha !"
    Thiên hạ nhà đó ghép tội ngay cho Thuyền là hông biết lễ phép gia giáo của con người VN chi cả .
    Hông cần phải đi politics với ba má nàng làm chi cho khổ thân tui ! hihihi
    (chuyện xàm kể chơi thôi đó nha . Cái nàng X kia hông có phải là gì gì của Thuyền đâu đó ... hu hu hu Chac phải hoc thêm vài khóa le phép phép tac với người lớn mới được hén)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 05/05/2005

Chia sẻ trang này