1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (kể lể xàm xàm nhưng hông đúng mấy nên phải xóa gấp )
    Phóng viên Thuyền Xa Xứ chắc phải đi tu nghiệp thêm về báo chí mới được ! hihih
    ....
    Bình loạn về chuyện đi gặp bá má của nàng :
    Thật đó, có 1 lần xảy ra, Thuyền chỉ khen má cô ta, "Bác nhìn đẹp hông thua chi ... em X . Con khen thật đó !". hihih Ba nàng trợn mắt nhìn Thuyền và chắc ổng thầm chửi (sau này nàng X kể lai Thuyền mới biết) "Cha chả, cái thằng này hông có biết phép tắc, sao dám khen vợ tao đẹp trước mặt tao vậy ?".
    Còn mẹ nàng thì ngơ ngác : "À, cháu phai noi là em X nhìn giong bác đó" . Rồi chắc lưoi cười "à mà cũng lâu rồi mới có người trẻ như cháu dám có gan khen bác đep trước mặt ba của con X đó nha !"
    Thiên hạ nhà đó ghép tội ngay cho Thuyền là hông biết lễ phép gia giáo của con người VN chi cả .
    Hông cần phải đi politics với ba má nàng làm chi cho khổ thân tui ! hihihi
    (chuyện xàm kể chơi thôi đó nha . Cái nàng X kia hông có phải là gì gì của Thuyền đâu đó ... hu hu hu Chac phải hoc thêm vài khóa le phép phép tac với người lớn mới được hén)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 05/05/2005
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lần sau,anh Thuyền đổi lại là "Nhìn em X là con biết ngay hồi trẻ bác ĐẸP thế nào ha bác". Như vậy,chắc chắn sẽ được em X cộng thêm điểm, lại không bị ông già khó tính chỉnh đốn vi mình chỉ khen gián tiếp. Nhưng cẩn thận ông già lại có ý kiến sau lưng "Mi dám bảo bây giờ bả không đẹp như hồi còn trẻ nữa hả". Mà anh Thuyền yên tâm đi,cứ chịu khó yêu các cô nàng có nguy cơ Ế cao, ba mẹ chỉ mong mau có ai đến vác quả bom nổ chậm đi cho nhanh,nên anh có lỡ nói MÉO MÓ cũng thành TRÒN hết đó
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lần sau,anh Thuyền đổi lại là "Nhìn em X là con biết ngay hồi trẻ bác ĐẸP thế nào ha bác". Như vậy,chắc chắn sẽ được em X cộng thêm điểm, lại không bị ông già khó tính chỉnh đốn vi mình chỉ khen gián tiếp. Nhưng cẩn thận ông già lại có ý kiến sau lưng "Mi dám bảo bây giờ bả không đẹp như hồi còn trẻ nữa hả". Mà anh Thuyền yên tâm đi,cứ chịu khó yêu các cô nàng có nguy cơ Ế cao, ba mẹ chỉ mong mau có ai đến vác quả bom nổ chậm đi cho nhanh,nên anh có lỡ nói MÉO MÓ cũng thành TRÒN hết đó
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô cô bé Halle của câu lạc bộ kỹ sư ! Thuyền khâm phục cá tính và dũng khí của Halle . Xin vote 5* cho câu chuyện này và cho tác giả luôn !
    Tiện đây, có một điều rút ra ở dân kỹ sư chúng ta là :
    1. Dù có bị chuyện tình yêu đày đoạ, chúng ta cũng hông thể "rớt" đại học và bỏ lơi sự nghiệp được . Chiến thắng cuối cùng trong sự nghiệp kỹ sư nhất định phải lọt vào tay ta . Dù 5 năm, dù 10 năm, nhưng nhất định phải là kẻ chiến thắng trên con đường sự nghiệp mặc cho mưa gió bão táp tình yêu hén
    2. Dân kỹ sư thường hông được may mắn lắm trong những buổi đầu tình cảm . Nhất là khi còn đi học . Chắc tại vì chuong trình học của kỹ sư làm ta thiếu đi thời gian dành cho tình yêu, thời gian dành cho người yêu á ! C''ai này thì hong chắc đúng với mọi nguoi, nhung thật là đúng với riêng Thuyền á
    3. Dân kỹ sư hay yêu và được yêu bởi người ngoại đạo khi còn trên ghế nhà trường . (cái này thì chỉ đúng khi trong khung cảnh học đường thôi, ra đời thì Thuyền thấy trong sở làm, 2 vợ chong cùng là kỹ sư rất nhiều á)
    4. Hiếm có dân kỹ sư nào yêu một lần thôi và thành vợ chồng trăm năm lắm . Hiếm nhưng chắc chắn là có mà . Thuyền có 1 thằng bạn, vua ra truong là bị nhà vợ dụ dỗ lập gia dinh có con mất tiêu . Đê"n bi giờ, lau lau đi cong tác gap nó, nó than thở : "Tao chưa kip biết yêu là gì thì đã thành ... daddy rồi !" hihi
    5. ..... còn gì nua hông ta ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô cô bé Halle của câu lạc bộ kỹ sư ! Thuyền khâm phục cá tính và dũng khí của Halle . Xin vote 5* cho câu chuyện này và cho tác giả luôn !
    Tiện đây, có một điều rút ra ở dân kỹ sư chúng ta là :
    1. Dù có bị chuyện tình yêu đày đoạ, chúng ta cũng hông thể "rớt" đại học và bỏ lơi sự nghiệp được . Chiến thắng cuối cùng trong sự nghiệp kỹ sư nhất định phải lọt vào tay ta . Dù 5 năm, dù 10 năm, nhưng nhất định phải là kẻ chiến thắng trên con đường sự nghiệp mặc cho mưa gió bão táp tình yêu hén
    2. Dân kỹ sư thường hông được may mắn lắm trong những buổi đầu tình cảm . Nhất là khi còn đi học . Chắc tại vì chuong trình học của kỹ sư làm ta thiếu đi thời gian dành cho tình yêu, thời gian dành cho người yêu á ! C''ai này thì hong chắc đúng với mọi nguoi, nhung thật là đúng với riêng Thuyền á
    3. Dân kỹ sư hay yêu và được yêu bởi người ngoại đạo khi còn trên ghế nhà trường . (cái này thì chỉ đúng khi trong khung cảnh học đường thôi, ra đời thì Thuyền thấy trong sở làm, 2 vợ chong cùng là kỹ sư rất nhiều á)
    4. Hiếm có dân kỹ sư nào yêu một lần thôi và thành vợ chồng trăm năm lắm . Hiếm nhưng chắc chắn là có mà . Thuyền có 1 thằng bạn, vua ra truong là bị nhà vợ dụ dỗ lập gia dinh có con mất tiêu . Đê"n bi giờ, lau lau đi cong tác gap nó, nó than thở : "Tao chưa kip biết yêu là gì thì đã thành ... daddy rồi !" hihi
    5. ..... còn gì nua hông ta ?
  6. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...
    Phóng viên Thuyền làm vậy là tiêu luôn cái tình chưa phải là đầu của H rồi..hihihi... xoá gấp...xoá gấp..hí hí...Thuyền ơi.
    Tui chưa kịp khóc có nguời khóc giùm rồi...đã đã nha.
    PS. Tui êu chàng vì tui không chịu mang kiếng đó...tại chàng xâu sắc quá nên tui chạy chứ. he''''he''''...tui cần phơm (confirm) lại cái sự xâu sắc của chàng rồi khi tôi gặp lại chàng cách đây hơn 5 năm..hé hé..tui còn cười tui nữa là...sao hồi đó hông chịu mang kiếng để nhìn nhà tranh mà như nhà lầu luôn.
    ]
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 05/05/2005
  7. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...
    Phóng viên Thuyền làm vậy là tiêu luôn cái tình chưa phải là đầu của H rồi..hihihi... xoá gấp...xoá gấp..hí hí...Thuyền ơi.
    Tui chưa kịp khóc có nguời khóc giùm rồi...đã đã nha.
    PS. Tui êu chàng vì tui không chịu mang kiếng đó...tại chàng xâu sắc quá nên tui chạy chứ. he''''he''''...tui cần phơm (confirm) lại cái sự xâu sắc của chàng rồi khi tôi gặp lại chàng cách đây hơn 5 năm..hé hé..tui còn cười tui nữa là...sao hồi đó hông chịu mang kiếng để nhìn nhà tranh mà như nhà lầu luôn.
    ]
    Được halle sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 05/05/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Rồi rồi, xoá gấp ngay rồi đó ! hihh Thông cảm nha, phóng viên Thuyền tiếng Viết hơi ít 1 tí . Ừa hén, tác giá có nhận mạnh cặp kiếng và hông phải tình đầu mà Thuyền quên mất tiêu . hihih
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Rồi rồi, xoá gấp ngay rồi đó ! hihh Thông cảm nha, phóng viên Thuyền tiếng Viết hơi ít 1 tí . Ừa hén, tác giá có nhận mạnh cặp kiếng và hông phải tình đầu mà Thuyền quên mất tiêu . hihih
  10. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lẹ dã man luôn,
    wow
    để giành đất viết nha,...hông phải sờ pam đâu à..

Chia sẻ trang này