1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lẹ dã man luôn,
    wow
    để giành đất viết nha,...hông phải sờ pam đâu à..
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mình quote lại cho rồi. Hi hi,Halle post lại nhe.
    Còn về dân kỹ sư ở bênnày chắc cũng có những đặc điểm riêng thì phải, chứ dân kỹ sư mà Thornbird biết, đàn ông thường thích đánh nhanh, ăn chắc,rút gọn (trừ số ít các bác quá đeo đuổi học cao vùi đầu vào sách vở nên hơi gà công nghiệp tí chút). Nên chả hiểu sao bạn Thornbird (bạn trai) lại toàn lập gia đình rõ sớm ( trước 27, 28), nhưng các cô kỹ sư thì lại thường cao số hơn (không biết có phải vì xấu và khô khan không,đùa chút thôi nha vì Thornbird cũng là dân kỹ sư này,tự nhiên chê mình xấu làm chi ha
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mình quote lại cho rồi. Hi hi,Halle post lại nhe.
    Còn về dân kỹ sư ở bênnày chắc cũng có những đặc điểm riêng thì phải, chứ dân kỹ sư mà Thornbird biết, đàn ông thường thích đánh nhanh, ăn chắc,rút gọn (trừ số ít các bác quá đeo đuổi học cao vùi đầu vào sách vở nên hơi gà công nghiệp tí chút). Nên chả hiểu sao bạn Thornbird (bạn trai) lại toàn lập gia đình rõ sớm ( trước 27, 28), nhưng các cô kỹ sư thì lại thường cao số hơn (không biết có phải vì xấu và khô khan không,đùa chút thôi nha vì Thornbird cũng là dân kỹ sư này,tự nhiên chê mình xấu làm chi ha
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Bên này thanh niên yêu nhiều,người ta thống kê thanh niên Mỹ yêu trung bình 8,9 người gì đó,còn thanh niên VN là 2.5 người thì phải (ít quá nhỉ).
    Lớp chị gái Thornbird có 12 cô thì 4 cô lập gia đình rất sớm (2,324 không à) vài cô lập giađình khoảng 27,28, còn lại đến giờ 32,33 mà chưa lên xe hoa này. Anh chị Thornbird cưới nhau khi bà chị Thornbird 23,anh rể 24,cả 2 cùng 1st love luôn. Bây giờ đã có 2 nhóc lớn, Thornbird thèm lắm nhưng được bà chị khuyên "Cứ chơi cho chán đi,đừng theo đuôi chị sớm làm gì cho mệt". Ha ha ha
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Bên này thanh niên yêu nhiều,người ta thống kê thanh niên Mỹ yêu trung bình 8,9 người gì đó,còn thanh niên VN là 2.5 người thì phải (ít quá nhỉ).
    Lớp chị gái Thornbird có 12 cô thì 4 cô lập gia đình rất sớm (2,324 không à) vài cô lập giađình khoảng 27,28, còn lại đến giờ 32,33 mà chưa lên xe hoa này. Anh chị Thornbird cưới nhau khi bà chị Thornbird 23,anh rể 24,cả 2 cùng 1st love luôn. Bây giờ đã có 2 nhóc lớn, Thornbird thèm lắm nhưng được bà chị khuyên "Cứ chơi cho chán đi,đừng theo đuôi chị sớm làm gì cho mệt". Ha ha ha
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhân viết về "bên này" (Mỹ) và bên kia (VN), lại đang trong topics dân kỹ sư và tình yêu, làm Thuyền chợt nhớ đến các bài giảng của ông thầy khi học năm cuối đại học của ngành kỹ sư computer thủa xưa . Cái thủa đó, năm cuối, họ bắt phải lấy một môn "elective" (tuc là chọn lua mot môn không phải nằm trong ngành kỹ sư của mình để học) . Và Thuyền đã chọn môn "marriage & divorce - laws and engineers" (tạm dịch: hôn nhân và li dị, luật pháp và dân kỹ sư)
    Vô lớp, thấy đông đủ anh tài trong lớp của Thuyền . Tên nào cũng nhìn nhau cuoi và kháo, "tại thấy title lạ lạ nên lay thử cho biết"
    Giờ học đầu tiên, ông thầy già thoa thoa diễn giải vì sao môn học này lại ra đời năm nay . Ông ta bảo (tất nhiên là bằng tiếng My nhưng Thuyền xin tóm tắt lại bằng tiếng Việt cho các bạn dễt theo):
    "Các em có biết, các thống kê của xã hội hiện nay cho thấy, tuy dân kỹ sư chúng ta rất thông minh trong khoa học, nhưng lại rất khù khờ khi yêu lại càng thêm khù khờ, thậm chí tôi muốn noi là rất ngu ngốc, rất stupid khi hết yêu hoặc bị tình yêu đào thải .
    Chúng ta giàu . Chúng ta có tiền . Lương chúng ta cao (dzạ, cái thủa mà ky sư computer là làm ra rất nhieu tiền và Bill Gate là 2 chữ đầu môi khi nói đến dân computer á), chúng ta yêu đại và yêu bất kể, lấy vợ xong rồi nếu bị trục trặc thì thay vì mang ra sửa chữa, chúng ta thay vợ quách bằng một đời vợ mới và hiện đại hoàn chỉnh hơn . Xã hội phạt chúng ta bằng những luật ly dị vĩ đại và chúng ta đau khổ suốt cả đời .
    Vì vậy, tôi muốn dạy cho các em tất cả những điều tôi hiểu biết về luật ly dị . Ngõ hầu, các em sẽ không bị thua thiệt khi yêu và khi hết được yêu .
    Xin ví dụ, thằng bạn tôi đây, xin tạm dấu tên, nó làm luơng 6 con số, ly dị vợ vài lần và vì ngu đần về luật pháp, tôi cam đoan tiền lương của nó sau khi trừ đi các phần cung phụng cho bà vợ cũ, lương nó còn tệ hơn cả các em mới ra trường đứng chót lớp nữa . ..."
    Trời ơi, lop đó thật là tuyệt vời . Lơ"p học đó giúp Thuyền biết nhiều và thật nhiều những khe hở của luật pháp khi ly dị ở cái đất Bắc Mỹ này . Dù là Thuyền chưa từng lấy vợ, nhưng biết được luật nên lâu lâu đi làm cố vấn cho mấy tên bạn cùng ngành cũng vui lắm đó nha ...
    Một điều nên biết : dân kỹ sư rất là tệ về kiên thức luật pháp trong xã hội mình đang sống .
    Có lẽ, chúng ta đã quá mải mê với kiê"n thức chuyên ngành mà quên đi mất một khối lớn quan trọng . Đó là: cuộc sống sau giờ làm việc của chúng ta !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 05/05/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhân viết về "bên này" (Mỹ) và bên kia (VN), lại đang trong topics dân kỹ sư và tình yêu, làm Thuyền chợt nhớ đến các bài giảng của ông thầy khi học năm cuối đại học của ngành kỹ sư computer thủa xưa . Cái thủa đó, năm cuối, họ bắt phải lấy một môn "elective" (tuc là chọn lua mot môn không phải nằm trong ngành kỹ sư của mình để học) . Và Thuyền đã chọn môn "marriage & divorce - laws and engineers" (tạm dịch: hôn nhân và li dị, luật pháp và dân kỹ sư)
    Vô lớp, thấy đông đủ anh tài trong lớp của Thuyền . Tên nào cũng nhìn nhau cuoi và kháo, "tại thấy title lạ lạ nên lay thử cho biết"
    Giờ học đầu tiên, ông thầy già thoa thoa diễn giải vì sao môn học này lại ra đời năm nay . Ông ta bảo (tất nhiên là bằng tiếng My nhưng Thuyền xin tóm tắt lại bằng tiếng Việt cho các bạn dễt theo):
    "Các em có biết, các thống kê của xã hội hiện nay cho thấy, tuy dân kỹ sư chúng ta rất thông minh trong khoa học, nhưng lại rất khù khờ khi yêu lại càng thêm khù khờ, thậm chí tôi muốn noi là rất ngu ngốc, rất stupid khi hết yêu hoặc bị tình yêu đào thải .
    Chúng ta giàu . Chúng ta có tiền . Lương chúng ta cao (dzạ, cái thủa mà ky sư computer là làm ra rất nhieu tiền và Bill Gate là 2 chữ đầu môi khi nói đến dân computer á), chúng ta yêu đại và yêu bất kể, lấy vợ xong rồi nếu bị trục trặc thì thay vì mang ra sửa chữa, chúng ta thay vợ quách bằng một đời vợ mới và hiện đại hoàn chỉnh hơn . Xã hội phạt chúng ta bằng những luật ly dị vĩ đại và chúng ta đau khổ suốt cả đời .
    Vì vậy, tôi muốn dạy cho các em tất cả những điều tôi hiểu biết về luật ly dị . Ngõ hầu, các em sẽ không bị thua thiệt khi yêu và khi hết được yêu .
    Xin ví dụ, thằng bạn tôi đây, xin tạm dấu tên, nó làm luơng 6 con số, ly dị vợ vài lần và vì ngu đần về luật pháp, tôi cam đoan tiền lương của nó sau khi trừ đi các phần cung phụng cho bà vợ cũ, lương nó còn tệ hơn cả các em mới ra trường đứng chót lớp nữa . ..."
    Trời ơi, lop đó thật là tuyệt vời . Lơ"p học đó giúp Thuyền biết nhiều và thật nhiều những khe hở của luật pháp khi ly dị ở cái đất Bắc Mỹ này . Dù là Thuyền chưa từng lấy vợ, nhưng biết được luật nên lâu lâu đi làm cố vấn cho mấy tên bạn cùng ngành cũng vui lắm đó nha ...
    Một điều nên biết : dân kỹ sư rất là tệ về kiên thức luật pháp trong xã hội mình đang sống .
    Có lẽ, chúng ta đã quá mải mê với kiê"n thức chuyên ngành mà quên đi mất một khối lớn quan trọng . Đó là: cuộc sống sau giờ làm việc của chúng ta !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 05/05/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi trong cuộc sống, bài bản công thức hay định lí hoặc các điều luật lại không phải là phương thức để ta giải quyết . Ấy vậy mà khối dân kỹ sư lại cứ hay méo mó nghề nghiệp, mang chuyện ra phân tích, lý giải và đề ra các phuơng án giải quyết .
    Hãy nói tiếp chuyện ly dị khi tình yêu đã chấm dứt nha .
    Thủa ấy, học xong cái course ly dị dành cho ngành kỹ sư ấy trên trường, và cũng vì Thuyền được A+ trong final exam, nên Thuyền hăm hở mang về nhà ứng dụng ngay trên 2 ông bà già của Thuyền .
    Thuyền kể lể dài dòng các điều luật ra cho má Thuyền nghe và kết luận : "GIá như má ly dị ba bây giờ và má mướn con làm luật sư, con cam đoan sẽ giúp má thắng được trên phân nửa tiền lương và tất cả tài sản hiện giờ"
    Má Thuyền sáng mắt : "Thiệt hông ? sao hay vậy ? Ờ ... ờ .."
    Rồi quay sang ba Thuyền : "Ông tính sao đây ? Theo luật pháp bên Mỹ này thì là ông thua tui cái chắc rồi đó .. Ông nghe nó phân tích các dữ kiện của ông và tui đi . Nghe đi ..."
    Ba Thuyền tròn mắt nhìn cả má Thuyền lẫn Thuyền rồi bật cười : "Ờ, thì bà cứ nghe nó thì bả được phân nửa . Còn như nghe tôi thì hiện nay, hông phải bà đang giữ trọn 100% tiền lương của tôi và hiện nay, tài sản của tôi là chỉ có cái bàn viết với mấy cuốn sách tôi sưu tầm được mà có cho bà, bà cũng hông thèm đó sao ? "
    Và tiếp : "Hiện giờ thì đang có đuoc 100%, còn ly dị, có cãi ghê lắm thì bà cũng chỉ đuoc 50% thôi . Bà muốn cái nao đây ? hihih" và ông phá ra cuoi khoái chí .
    Riêng tôi, tất nhiên là tôi như trái bóng bị xì hơi lúc đó .
    Tuy vậy, xin rút ra một điều hay hay cho dân kỹ sư chúng ta . Đó là:
    Trong phép cầm bình của Gia Cát Lượng thời xua, cách giữ thành hay nhất là dâng thành lên cho địch quân rồi từ đó đồng hoá dần phe địch thành phe ta qua các binh pháp chính trị khác ! kekeke
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi trong cuộc sống, bài bản công thức hay định lí hoặc các điều luật lại không phải là phương thức để ta giải quyết . Ấy vậy mà khối dân kỹ sư lại cứ hay méo mó nghề nghiệp, mang chuyện ra phân tích, lý giải và đề ra các phuơng án giải quyết .
    Hãy nói tiếp chuyện ly dị khi tình yêu đã chấm dứt nha .
    Thủa ấy, học xong cái course ly dị dành cho ngành kỹ sư ấy trên trường, và cũng vì Thuyền được A+ trong final exam, nên Thuyền hăm hở mang về nhà ứng dụng ngay trên 2 ông bà già của Thuyền .
    Thuyền kể lể dài dòng các điều luật ra cho má Thuyền nghe và kết luận : "GIá như má ly dị ba bây giờ và má mướn con làm luật sư, con cam đoan sẽ giúp má thắng được trên phân nửa tiền lương và tất cả tài sản hiện giờ"
    Má Thuyền sáng mắt : "Thiệt hông ? sao hay vậy ? Ờ ... ờ .."
    Rồi quay sang ba Thuyền : "Ông tính sao đây ? Theo luật pháp bên Mỹ này thì là ông thua tui cái chắc rồi đó .. Ông nghe nó phân tích các dữ kiện của ông và tui đi . Nghe đi ..."
    Ba Thuyền tròn mắt nhìn cả má Thuyền lẫn Thuyền rồi bật cười : "Ờ, thì bà cứ nghe nó thì bả được phân nửa . Còn như nghe tôi thì hiện nay, hông phải bà đang giữ trọn 100% tiền lương của tôi và hiện nay, tài sản của tôi là chỉ có cái bàn viết với mấy cuốn sách tôi sưu tầm được mà có cho bà, bà cũng hông thèm đó sao ? "
    Và tiếp : "Hiện giờ thì đang có đuoc 100%, còn ly dị, có cãi ghê lắm thì bà cũng chỉ đuoc 50% thôi . Bà muốn cái nao đây ? hihih" và ông phá ra cuoi khoái chí .
    Riêng tôi, tất nhiên là tôi như trái bóng bị xì hơi lúc đó .
    Tuy vậy, xin rút ra một điều hay hay cho dân kỹ sư chúng ta . Đó là:
    Trong phép cầm bình của Gia Cát Lượng thời xua, cách giữ thành hay nhất là dâng thành lên cho địch quân rồi từ đó đồng hoá dần phe địch thành phe ta qua các binh pháp chính trị khác ! kekeke
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, dân kyf sư chúng ta khi đi la?m thi? mê ma?i với công việc, co?n khi yêu thi? cufng mê ma?i yêu. Sống hết mi?nh đê? không hối tiếc la? vậy(la? enjoy life pha?i hông anh Thuyê?n?) Đọc chuyện ti?nh cu?a anh Thuyê?n thi? cufng thấy cái đống lý thuyết vê? divorce law cu?a anh học xong chắc cufng ho?ng apply được rô?i. Co?n chuyện ti?nh thứ 4, 5, 6, ... kê? luôn đi anh.
    Cho Nhím đặt cục gạch xí một chôf nho? nho? nhen đê? bưfa na?o ra?nh ra?nh có hứng Nhím kê? ma?

Chia sẻ trang này