1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, dân kyf sư chúng ta khi đi la?m thi? mê ma?i với công việc, co?n khi yêu thi? cufng mê ma?i yêu. Sống hết mi?nh đê? không hối tiếc la? vậy(la? enjoy life pha?i hông anh Thuyê?n?) Đọc chuyện ti?nh cu?a anh Thuyê?n thi? cufng thấy cái đống lý thuyết vê? divorce law cu?a anh học xong chắc cufng ho?ng apply được rô?i. Co?n chuyện ti?nh thứ 4, 5, 6, ... kê? luôn đi anh.
    Cho Nhím đặt cục gạch xí một chôf nho? nho? nhen đê? bưfa na?o ra?nh ra?nh có hứng Nhím kê? ma?
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Topic hấp dẫn quá hén, dù gì thì chuyện tình yêu bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn nhất rùi . Hihi đang được rảnh rỗi, vào đọc hết mấy chuyện tình yêu của Thuyenxaxu, thuyền kể chuyện tình yêu hay ghê! Tình yêu của thuyen nhanh thật đấy, mà tình yêu nào cũng sâu sắc ghê, cũng đang chờ nghe chuyện tình thứ 4,5,6...của thuyền đây.
    Tớ thì đúng kiểu con gái Á Đông, rất cù lần trong chuyện tình yêu , nhát lắm! Nên cứ là fải quen nhau mấy tháng mới yêu được, gặp anh nào ngay lần gặp đầu tiên mà đã tỏ tình là tớ rất e dè, chả tin tưởng lắm . Tớ thì trong những lần gặp đầu tiên nếu thấy có thiện cảm thì sẽ là bạn bè, chơi lâu dài thấy hợp thì mới yêu, chả thế mà từ ngày chia tay mối tình đầu tới giờ cũng chưa yêu ai , chắc do già rồi nên chán yêu . Hiện đang yêu thầm 1 anh, cũng vì "cù lần quá" như thế nên là 0 dám tỏ tình bao giờ cả , him biết thì biết mà chẳng biết thì thôi , lo sự nghiệp đã. Có được 1 tình yêu (người ta yêu mình và mình cũng yêu người ta) quả là khó thật đấy
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Topic hấp dẫn quá hén, dù gì thì chuyện tình yêu bao giờ cũng là đề tài hấp dẫn nhất rùi . Hihi đang được rảnh rỗi, vào đọc hết mấy chuyện tình yêu của Thuyenxaxu, thuyền kể chuyện tình yêu hay ghê! Tình yêu của thuyen nhanh thật đấy, mà tình yêu nào cũng sâu sắc ghê, cũng đang chờ nghe chuyện tình thứ 4,5,6...của thuyền đây.
    Tớ thì đúng kiểu con gái Á Đông, rất cù lần trong chuyện tình yêu , nhát lắm! Nên cứ là fải quen nhau mấy tháng mới yêu được, gặp anh nào ngay lần gặp đầu tiên mà đã tỏ tình là tớ rất e dè, chả tin tưởng lắm . Tớ thì trong những lần gặp đầu tiên nếu thấy có thiện cảm thì sẽ là bạn bè, chơi lâu dài thấy hợp thì mới yêu, chả thế mà từ ngày chia tay mối tình đầu tới giờ cũng chưa yêu ai , chắc do già rồi nên chán yêu . Hiện đang yêu thầm 1 anh, cũng vì "cù lần quá" như thế nên là 0 dám tỏ tình bao giờ cả , him biết thì biết mà chẳng biết thì thôi , lo sự nghiệp đã. Có được 1 tình yêu (người ta yêu mình và mình cũng yêu người ta) quả là khó thật đấy
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chie_coi ơi, Chie_coi có đồng minh rồi này. Trong tình yêu, Thornbird đòi hỏi độ tin tưởng cao...ngất trời luôn đó.
    Còn về sự nhút nhát thì hồi nhỏ cũng thuộc dạng super luôn. Đến mức thích người ta kinh khủng (gọi là đơn phương cũng được), dai dẳng bao nhiêu năm trời. Nhưng nếu người ta quý mình thì OK, còn người ta quay lại đối xử thân mật với mình theo kiểu "Tớ không thích ai ngoài bạn" là sợ dúm cả nguời lại. Chả hiểu sao nữa. Hic hic. Còn đang chơi vô tư mà có chàng lại bỗng nhiên tỏ vẻ chăm sóc mình đặc biệt, thích đến nhà mình chơi ngồi lì hàng tối (ngày xưa các chàng hay có bài này), rồi thay vì vô tư như hàng ngày tự nhiên lại thích thay đổi xưng hô thì Thornbird có khi đánh bài...lờ lớ lơ , thật đấy. Tâm lý hồi cấp 2, cấp 3 chưa ổn định nên nhiều chuyện nhỏ nhưng mà rắc rối vô bờ bến.
    Thôi, lại hẹn mọi người kể nhiều chuyện tình cảm cho bầu không khì hấp dẫn lên nhé, rồi Thornbird cũng sẽ vác vài mẩu chuyện; yêu không ra yêu, bạn không ra bạn tâm sự với nhé.
    Còn chuyện mà love từ cả 2 phía, mà chàng hay nói là "Đôi ikhi tưởng đơn giản nhưng để có được khó khăn lắm em ạ" mà cuối cùng nó cũng có thể trôi đi tớ cũng sẽ vác ra đây tâm sự, coi như là món quà tặng lại cho anh, người mà tớ rất trân trọng và yêu thương nhé.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chie_coi ơi, Chie_coi có đồng minh rồi này. Trong tình yêu, Thornbird đòi hỏi độ tin tưởng cao...ngất trời luôn đó.
    Còn về sự nhút nhát thì hồi nhỏ cũng thuộc dạng super luôn. Đến mức thích người ta kinh khủng (gọi là đơn phương cũng được), dai dẳng bao nhiêu năm trời. Nhưng nếu người ta quý mình thì OK, còn người ta quay lại đối xử thân mật với mình theo kiểu "Tớ không thích ai ngoài bạn" là sợ dúm cả nguời lại. Chả hiểu sao nữa. Hic hic. Còn đang chơi vô tư mà có chàng lại bỗng nhiên tỏ vẻ chăm sóc mình đặc biệt, thích đến nhà mình chơi ngồi lì hàng tối (ngày xưa các chàng hay có bài này), rồi thay vì vô tư như hàng ngày tự nhiên lại thích thay đổi xưng hô thì Thornbird có khi đánh bài...lờ lớ lơ , thật đấy. Tâm lý hồi cấp 2, cấp 3 chưa ổn định nên nhiều chuyện nhỏ nhưng mà rắc rối vô bờ bến.
    Thôi, lại hẹn mọi người kể nhiều chuyện tình cảm cho bầu không khì hấp dẫn lên nhé, rồi Thornbird cũng sẽ vác vài mẩu chuyện; yêu không ra yêu, bạn không ra bạn tâm sự với nhé.
    Còn chuyện mà love từ cả 2 phía, mà chàng hay nói là "Đôi ikhi tưởng đơn giản nhưng để có được khó khăn lắm em ạ" mà cuối cùng nó cũng có thể trôi đi tớ cũng sẽ vác ra đây tâm sự, coi như là món quà tặng lại cho anh, người mà tớ rất trân trọng và yêu thương nhé.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghinh bạn 400usd ! vote 5* cho bạn về dũng khí của bạn !
    Thuyền mới mua ngoài supermarket két bia Budweiser (bia Mỹ đó nha, hồi ở SG chỉ thấy có duy nhất một quán Hát Với Nhau trên Trần Hưng Đạo có thôi), và nghê ngao bài "Ta đâu có say", hihihi cụng ly với bạn 400usd đây ...
    Vậy về sau này khi bạn 400usd lớn rồi thì những chuyện tình sau, kể luôn cho anh chị em nghe luôn đi chứ ! kekeke (Cái này gọi là rủ rê đó nha hihihi )
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghinh bạn 400usd ! vote 5* cho bạn về dũng khí của bạn !
    Thuyền mới mua ngoài supermarket két bia Budweiser (bia Mỹ đó nha, hồi ở SG chỉ thấy có duy nhất một quán Hát Với Nhau trên Trần Hưng Đạo có thôi), và nghê ngao bài "Ta đâu có say", hihihi cụng ly với bạn 400usd đây ...
    Vậy về sau này khi bạn 400usd lớn rồi thì những chuyện tình sau, kể luôn cho anh chị em nghe luôn đi chứ ! kekeke (Cái này gọi là rủ rê đó nha hihihi )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy cô này hẹn hoài hà . Cả Nhím Con cũng vậy nữa . Thuyền chờ đọc chuyện tình bên VN của mấy cô mà cổ xém tí dài ra ... thành con hưu cao cổ rồi đây !
    Đề nghị cô Nhím Con bật mí chuyện tình 0.5 của cổ ra .
    Còn cô Thornbird thì ... tỉ mỉ chi tiết cái chuyến về VN kỳ tết vừa rồi đi ! hihihi Thuyền khóai nhất là nghe chuyện tình nào mà thiệt là nóng hổi mới đây nhất, vừa xem vừa thổI phù phù vì khói nóng bốc lên nghi ngút á ! hihihi
    Còn mấy chàng của box này đâu hết rồi vậy ? Tui thiệt tình hông tin là dân kỹ sư là dân khô khan chỉ biết có phát minh khoa học thôi đó nha !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy cô này hẹn hoài hà . Cả Nhím Con cũng vậy nữa . Thuyền chờ đọc chuyện tình bên VN của mấy cô mà cổ xém tí dài ra ... thành con hưu cao cổ rồi đây !
    Đề nghị cô Nhím Con bật mí chuyện tình 0.5 của cổ ra .
    Còn cô Thornbird thì ... tỉ mỉ chi tiết cái chuyến về VN kỳ tết vừa rồi đi ! hihihi Thuyền khóai nhất là nghe chuyện tình nào mà thiệt là nóng hổi mới đây nhất, vừa xem vừa thổI phù phù vì khói nóng bốc lên nghi ngút á ! hihihi
    Còn mấy chàng của box này đâu hết rồi vậy ? Tui thiệt tình hông tin là dân kỹ sư là dân khô khan chỉ biết có phát minh khoa học thôi đó nha !
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dzạ! Em định post rô?i nhưng ma? thấy dơ? quá, mới có khúc dạo đâ?u ma? da?i lê thê (cái tính da?i do?ng nó thế, đaf kê? la? kê? chi tiết a?, sợ ba? con nghe chán bo? chạy hết nên thôi)
    Nhân tiện ghẹo em thi? em chuyê?n luôn cái ba?i viết cu?a em bên Thread kia qua luôn ne?
    Trích từ bài của thuyenxaxu viết lúc 03:27 ngày 08/10/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Woa! Bây giờ mới vào thread này, lúc trước có nhìn thấy nhưng dòm thấy chữ "thú tội... quá khứ" nên không tò mò, không xem ai ngờ nó cũng nổi tiếng một thời thế này. Đọc mê man một hồi suốt 32 trang rồi muốn iêu chủ nhân thread này wá mặc dù dạo này đã tâm tâm niệm niệm là xa lánh cõi tình ái rồi, thế mà cái thread này, tình cảm của anh Thuyền này làm mình cảm thấy lại thèm yêu, thèm được yêu như thế. Vì sợ lắm, sợ yêu, sợ khổ mình, khổ người mà. Yêu người nào thì chỉ muốn người đó là người cuối thôi nhưng mà cứ sợ người mình yêu lại không yêu mình, người yêu mình thì mình không yêu họ, hay sợ làm khổ họ, hichic thế đấy.
    Em mà ở SG lần này bảo đảm rủ anh Thuyền đi nhậu rồi vì lâu lắm mới thấy có người giống mình (í nhầm, mình giống người ta chứ hihi), hổng được thì cụng ly một cái đi anh.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 14/04/2005

Chia sẻ trang này