1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dzạ! Em định post rô?i nhưng ma? thấy dơ? quá, mới có khúc dạo đâ?u ma? da?i lê thê (cái tính da?i do?ng nó thế, đaf kê? la? kê? chi tiết a?, sợ ba? con nghe chán bo? chạy hết nên thôi)
    Nhân tiện ghẹo em thi? em chuyê?n luôn cái ba?i viết cu?a em bên Thread kia qua luôn ne?
    Trích từ bài của thuyenxaxu viết lúc 03:27 ngày 08/10/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Woa! Bây giờ mới vào thread này, lúc trước có nhìn thấy nhưng dòm thấy chữ "thú tội... quá khứ" nên không tò mò, không xem ai ngờ nó cũng nổi tiếng một thời thế này. Đọc mê man một hồi suốt 32 trang rồi muốn iêu chủ nhân thread này wá mặc dù dạo này đã tâm tâm niệm niệm là xa lánh cõi tình ái rồi, thế mà cái thread này, tình cảm của anh Thuyền này làm mình cảm thấy lại thèm yêu, thèm được yêu như thế. Vì sợ lắm, sợ yêu, sợ khổ mình, khổ người mà. Yêu người nào thì chỉ muốn người đó là người cuối thôi nhưng mà cứ sợ người mình yêu lại không yêu mình, người yêu mình thì mình không yêu họ, hay sợ làm khổ họ, hichic thế đấy.
    Em mà ở SG lần này bảo đảm rủ anh Thuyền đi nhậu rồi vì lâu lắm mới thấy có người giống mình (í nhầm, mình giống người ta chứ hihi), hổng được thì cụng ly một cái đi anh.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 14/04/2005
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong a`, vào box xem thì thấy mình được vote hẳn 5 sao , lại còn được mod cổ vũ , tự dưng thấy hứng thú dạt dào và quyết định viết tiếp câu chuyện ....
    Không còn là những khúc dạo đầu nữa, cái thưở ngây thơ trong sáng đó đã qua, không hiểu nên gọi nó là cái gì nữa, mình lao vào sự khám phá mới. Gọi là khám phá thì đúng chưa nhỉ, không rõ nữa nhưng với anh chàng này mình thích thầm được một thời gian dài rồi. Chẳng hiểu chàng ta có biết không nhưng lần nào thay bạn gái , hắn cũng kể với mình ( haha hồi đó ngồi nghe miệng cười mà lòng muốn khóc quá ). Trần đời này mình chúa ghét những đứa lăng nhăng thay bạn gái như thay áo mà sao lúc đó lại si mê hắn đến vậy, tự sỉ vả bản thân hàng nghìn lần mà không sao xua đuổi hình ảnh của hắn ra khỏi trái tim lầm lối của mình. Đó là hồi đầu lớp 12, tuổi còn quá trẻ để có thể suy nghĩ chín chắn và để yêu, còn quá non nớt , quát tò mò để chống lại cám dỗ ( chết vì cái tật này đây ).
    Sau một thời gian đơn phương và hắn sau rất nhiều đời bạn gái và lần nào khó khăn thì người luôn ở cạnh hắn là mình thì tình cảm của hai đứa có tiến triển chút ít. Và vẫn cái tật muôn thưở đến ngồi chơi nhà mình hàng giờ, bàn tán đủ chuyện. Những buổi tối mùa đông đi dạo , mà tay mình luôn được kéo vào túi áo hắn, ôm thật chặt. Những tối mùa hè, ăn mặc mát mẻ vẫn ôm thật chặt dạo vòng quanh hồ , những lần đi ăn đủ các món vặt ( cái này thì do nhiều người yêu hay sao mà hắn biết nhiều thế không biết ).
    Và chuyện gì đến sẽ phải đến khi hai đứa ở nhà mà tất cả mọi người đều ở trên gác ( hơ hơ đoạn này đừng ai nghĩ bậy nhé ), chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là cái hôn đầu tiên mà thôi, đầy bất ngờ, rồi hắn hỏi em thấy sao, không cần nghĩ nhiều mình nói ngay , eo ôi kinh quá, khổ thân hắn mặt tẽn tò và chẳng nghĩ gì hơn hôn mình tiếp cái nữa để chứng minh hôn không có gì là tởm cả. Từ cái hôn đó lí trí của mình tiêu tan khi hai đứa ở cạnh nhau , mình say sưa khám phá điều mới mẻ mà mình chưa từng bao giờ biết, không thể ngờ có người yêu thì lại có nhiều điều thú vị đến thế ( đấy là hồi xưa nghĩ vậy thôi ). Đó là lần đầu tiên mình biết đến những cảm xúc đó, không nghĩ gì nhiều khám phá tất cả những gì có thể khám phá, bây giờ nghĩ lại đúng là điếc thì không sợ súng.
    Rồi thì cái gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi, với một người " luôn muốn theo đuổi cái đẹp " thì mình cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời thôi, không cả lời từ biệt, chỉ sau một thời gian ngắn cỡ bao lâu nhỉ đến 1 tuần chưa ??? Mình không rõ lắm nhưng khi đến nhà thì mình phát hiện ra người mà hắn theo đang mộng tưởng lại là một cô gái xinh đẹp khác, còn mình giờ như dĩ vãng đã rời xa, không một chút ngượng ngùng ngay lập tức hắn giới thiệu người yêu mới. Giờ ngồi kể lại thì nghe chẳng có gì ghê gớm cả ( vì ít ra thì mình cũng lớn rồi mà ), nhưng hồi đó thì đau khổ ghê lắm. Đến khi mình nhận ra thực tế là mình là đứa ngu nhất quả đất này thì chỉ còn có 4 tuần nữa là thi đại học rồi, mà thời gian vừa rồi dành cho hắn nhiều hơn đi học kìa ( sao mà ngu muội thế nhỉ ).
    Chẳng thể ngu hơn được nữa, 4 tuần triền miên trong sách vở, kiến thức cơ bản đến nâng cao, học ngày học đêm, trong đầu chỉ còn một mớ công thức, chẳng còn thời gian mà ăn năn. Trời phù hộ , vừa đủ đỗ trường mà mình mong ước từ thưở còn là cô học sinh mơ mộng. Ngày nhận giấy báo điểm là ngày hình bóng đó biến mất khỏi trái tim dại khờ này.
    Bắt đầu từ câu chuyện không phải là tình yêu này mình chẳng còn quyền nói lời chia tay nữa, thậm chí vì không phải tình yêu nên từ nói yêu đến lời chia tay mình cũng chẳng được nghe luôn.
    Buồn thay đó chưa phải là lúc thảm nhất !
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong a`, vào box xem thì thấy mình được vote hẳn 5 sao , lại còn được mod cổ vũ , tự dưng thấy hứng thú dạt dào và quyết định viết tiếp câu chuyện ....
    Không còn là những khúc dạo đầu nữa, cái thưở ngây thơ trong sáng đó đã qua, không hiểu nên gọi nó là cái gì nữa, mình lao vào sự khám phá mới. Gọi là khám phá thì đúng chưa nhỉ, không rõ nữa nhưng với anh chàng này mình thích thầm được một thời gian dài rồi. Chẳng hiểu chàng ta có biết không nhưng lần nào thay bạn gái , hắn cũng kể với mình ( haha hồi đó ngồi nghe miệng cười mà lòng muốn khóc quá ). Trần đời này mình chúa ghét những đứa lăng nhăng thay bạn gái như thay áo mà sao lúc đó lại si mê hắn đến vậy, tự sỉ vả bản thân hàng nghìn lần mà không sao xua đuổi hình ảnh của hắn ra khỏi trái tim lầm lối của mình. Đó là hồi đầu lớp 12, tuổi còn quá trẻ để có thể suy nghĩ chín chắn và để yêu, còn quá non nớt , quát tò mò để chống lại cám dỗ ( chết vì cái tật này đây ).
    Sau một thời gian đơn phương và hắn sau rất nhiều đời bạn gái và lần nào khó khăn thì người luôn ở cạnh hắn là mình thì tình cảm của hai đứa có tiến triển chút ít. Và vẫn cái tật muôn thưở đến ngồi chơi nhà mình hàng giờ, bàn tán đủ chuyện. Những buổi tối mùa đông đi dạo , mà tay mình luôn được kéo vào túi áo hắn, ôm thật chặt. Những tối mùa hè, ăn mặc mát mẻ vẫn ôm thật chặt dạo vòng quanh hồ , những lần đi ăn đủ các món vặt ( cái này thì do nhiều người yêu hay sao mà hắn biết nhiều thế không biết ).
    Và chuyện gì đến sẽ phải đến khi hai đứa ở nhà mà tất cả mọi người đều ở trên gác ( hơ hơ đoạn này đừng ai nghĩ bậy nhé ), chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là cái hôn đầu tiên mà thôi, đầy bất ngờ, rồi hắn hỏi em thấy sao, không cần nghĩ nhiều mình nói ngay , eo ôi kinh quá, khổ thân hắn mặt tẽn tò và chẳng nghĩ gì hơn hôn mình tiếp cái nữa để chứng minh hôn không có gì là tởm cả. Từ cái hôn đó lí trí của mình tiêu tan khi hai đứa ở cạnh nhau , mình say sưa khám phá điều mới mẻ mà mình chưa từng bao giờ biết, không thể ngờ có người yêu thì lại có nhiều điều thú vị đến thế ( đấy là hồi xưa nghĩ vậy thôi ). Đó là lần đầu tiên mình biết đến những cảm xúc đó, không nghĩ gì nhiều khám phá tất cả những gì có thể khám phá, bây giờ nghĩ lại đúng là điếc thì không sợ súng.
    Rồi thì cái gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi, với một người " luôn muốn theo đuổi cái đẹp " thì mình cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời thôi, không cả lời từ biệt, chỉ sau một thời gian ngắn cỡ bao lâu nhỉ đến 1 tuần chưa ??? Mình không rõ lắm nhưng khi đến nhà thì mình phát hiện ra người mà hắn theo đang mộng tưởng lại là một cô gái xinh đẹp khác, còn mình giờ như dĩ vãng đã rời xa, không một chút ngượng ngùng ngay lập tức hắn giới thiệu người yêu mới. Giờ ngồi kể lại thì nghe chẳng có gì ghê gớm cả ( vì ít ra thì mình cũng lớn rồi mà ), nhưng hồi đó thì đau khổ ghê lắm. Đến khi mình nhận ra thực tế là mình là đứa ngu nhất quả đất này thì chỉ còn có 4 tuần nữa là thi đại học rồi, mà thời gian vừa rồi dành cho hắn nhiều hơn đi học kìa ( sao mà ngu muội thế nhỉ ).
    Chẳng thể ngu hơn được nữa, 4 tuần triền miên trong sách vở, kiến thức cơ bản đến nâng cao, học ngày học đêm, trong đầu chỉ còn một mớ công thức, chẳng còn thời gian mà ăn năn. Trời phù hộ , vừa đủ đỗ trường mà mình mong ước từ thưở còn là cô học sinh mơ mộng. Ngày nhận giấy báo điểm là ngày hình bóng đó biến mất khỏi trái tim dại khờ này.
    Bắt đầu từ câu chuyện không phải là tình yêu này mình chẳng còn quyền nói lời chia tay nữa, thậm chí vì không phải tình yêu nên từ nói yêu đến lời chia tay mình cũng chẳng được nghe luôn.
    Buồn thay đó chưa phải là lúc thảm nhất !
  4. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1

    Sao tui đi đa^u cu~ng gap toa`n la` chuye^.n ti`nh cua anh thuye^`n het vay ne . Ma phai cong nhan tinh yeu cua anh muon mau muon ve đo'' nha ... het yeu hoc sinh, sinh vien, luat su roi toi hooker, single mum ( tuong lai neu anh van con doc than vui ve kieu nay thi` khong thoat khoi mi'' co^ single grandmum đau hen ) ...ma` cho em to mo ti nha, co khi nao anh dong long vi mot co tho^n nu o vietnam nhu .... em day chang han ne` ?!
  5. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1

    Sao tui đi đa^u cu~ng gap toa`n la` chuye^.n ti`nh cua anh thuye^`n het vay ne . Ma phai cong nhan tinh yeu cua anh muon mau muon ve đo'' nha ... het yeu hoc sinh, sinh vien, luat su roi toi hooker, single mum ( tuong lai neu anh van con doc than vui ve kieu nay thi` khong thoat khoi mi'' co^ single grandmum đau hen ) ...ma` cho em to mo ti nha, co khi nao anh dong long vi mot co tho^n nu o vietnam nhu .... em day chang han ne` ?!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao Thuyền đọc tới đọc lui mà vẫn hông biết là "khám phá điều mới mẻ" là điều gì đó nha ! hihih Hông biết là ... "chuyện ấy" có xảy ra chưa hay chỉ là mấy cái hôn mà thôi ... hihihi Thắc mắc "chuyện ấy" rồi đâm ra luôn thắc mắc tại sao tác giả lại lấy nick là 400 đô la mỹ vậy hén !
    Đề nghị tác giả viết ra chi tiết cho rõ ràng nha . Dân kỹ sư chúng ta cái chi cũng phải minh bạch hết á ! Tuy là hông cần thiết phải chính xác, nhưng mà mọi thắc mắc phải được giải thích rõ ràng chứ ! hihih (nói nhỏ : Thuyền đang bắt ép nick 400usd, đang chọc phá bạn này hihih)
    Bạn 400usd viết văn hay lắm ! Thế mới đừng để thiên hạ cứ chê dân kỹ sư là hông biết viết chứ hén ...
    To tuoihong25@, thôn nữ VN gì mà quê quán tận United States lận vậy ? hihihi Thuyền về VN mấy tháng nhưng khi về lại Mỹ, con tim còn nguyen si nguyen vẹn . Chưa có thôn nữ nào bị xui xẻo vì Thuyền ghé qua mờ ... hihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 06/05/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao Thuyền đọc tới đọc lui mà vẫn hông biết là "khám phá điều mới mẻ" là điều gì đó nha ! hihih Hông biết là ... "chuyện ấy" có xảy ra chưa hay chỉ là mấy cái hôn mà thôi ... hihihi Thắc mắc "chuyện ấy" rồi đâm ra luôn thắc mắc tại sao tác giả lại lấy nick là 400 đô la mỹ vậy hén !
    Đề nghị tác giả viết ra chi tiết cho rõ ràng nha . Dân kỹ sư chúng ta cái chi cũng phải minh bạch hết á ! Tuy là hông cần thiết phải chính xác, nhưng mà mọi thắc mắc phải được giải thích rõ ràng chứ ! hihih (nói nhỏ : Thuyền đang bắt ép nick 400usd, đang chọc phá bạn này hihih)
    Bạn 400usd viết văn hay lắm ! Thế mới đừng để thiên hạ cứ chê dân kỹ sư là hông biết viết chứ hén ...
    To tuoihong25@, thôn nữ VN gì mà quê quán tận United States lận vậy ? hihihi Thuyền về VN mấy tháng nhưng khi về lại Mỹ, con tim còn nguyen si nguyen vẹn . Chưa có thôn nữ nào bị xui xẻo vì Thuyền ghé qua mờ ... hihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 06/05/2005
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhím ơi, đừng lo lắng quá thế này. Hi vọng đây chỉ là tâm sự của nửa năm trước chứ hả. Hồi cấp 3, Thornbird cũng suốt ngày mơ mộng là chỉ yêu 1 người, yêu thật lâu dài, và cũng chỉ yêu người mà mình là 1st love. Thế mà cuối cùng năm 1 ĐH 1 anh, năm cuối ĐH 1 anh, chưa kể 1 vài mối tình chớp nhoáng nữa, hi hi, và 1 người gần đây nhất, yêu vừa lâu vừa dài, vừa bao nhiêu điểm hợp nhau mà cuối cùng vẫn chia xa. Hu hu hu, có lúc cực đoan cũng thấy nản quá muốn làm single mom cho rồi (các cụ ở nhà mà nghe thế này thì tá hoả lên mất). Nói chung cứ để từ từ cho nỗi đau dần đi qua, khi nào thấy thực sự đủ tự tin để mở rộng tấm lòng mình ra thì trái tim nó sẽ tự động lên tiếng thôi vậy. Từ từ rồi khoai cũng phải nhừ chứ nhỉ. Hê hê hê
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 06/05/2005
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nhím ơi, đừng lo lắng quá thế này. Hi vọng đây chỉ là tâm sự của nửa năm trước chứ hả. Hồi cấp 3, Thornbird cũng suốt ngày mơ mộng là chỉ yêu 1 người, yêu thật lâu dài, và cũng chỉ yêu người mà mình là 1st love. Thế mà cuối cùng năm 1 ĐH 1 anh, năm cuối ĐH 1 anh, chưa kể 1 vài mối tình chớp nhoáng nữa, hi hi, và 1 người gần đây nhất, yêu vừa lâu vừa dài, vừa bao nhiêu điểm hợp nhau mà cuối cùng vẫn chia xa. Hu hu hu, có lúc cực đoan cũng thấy nản quá muốn làm single mom cho rồi (các cụ ở nhà mà nghe thế này thì tá hoả lên mất). Nói chung cứ để từ từ cho nỗi đau dần đi qua, khi nào thấy thực sự đủ tự tin để mở rộng tấm lòng mình ra thì trái tim nó sẽ tự động lên tiếng thôi vậy. Từ từ rồi khoai cũng phải nhừ chứ nhỉ. Hê hê hê
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 06/05/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Pearl đọc được ở đâu đó nè: "Đàn ông luôn muốn mình là người iu đầu tiên của người phụ nữ. Còn phụ nữ lại luôn muốn người đàn ông là người yêu cuối cùng .."
    About love: you run, it chases. You chase, it runs. You stay, it ..."gou gou"
    Trời, bữa ni dậy sớm học hành, thế mà ON/OFF liên tục, phá lung tung
    Má ơi con đi ăn liền đây

Chia sẻ trang này