1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời câu hỏi của anh thuyen này :
    Thứ nhất, anh đừng mất công tìm nữa không thấy mấy cái khám phá đó đâu, em làm sao mà mô tả cụ tỉ ( cụ thể và tỉ mỉ ) như vậy được, dù gì vẫn còn chết nhát.
    Thứ hai, lần đầu đăng kí làm thành viên , em đưa ra đến chục cái tên cái nào cũng có người đăng kí, tức muốn phát điên, thì mắt liếc vào quyển sổ thấy chữ 400usd to uỳnh tô đậm, mục tiêu kiếm học bổng để đủ tiền đi chơi đó mà nhưng giờ thì thôi rồi, cả đời đi học được đúng một lần học bổng ( ăn may hay sao ấy ). Hơ tự dưng anh hỏi làm em bây giờ nhớ ra lão anh em cũng biết mục tiêu đấy, ối anh thuyen ơi xoá hộ em hai cái bài tình yêu đi cái, lão này hay mò vô mạng đọc bài lắm, nhỡ mà lão phát hiện ra thì em teo mất, lão đem phát thanh lên loa đài thì .....hự hự.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    --- Chapter IV: Mối tình thứ 4 ... ---------
    Chắc bạn cũng biết, bên Texas này, người Việt lai Mỹ có rất nhiều ... Hình như hồi xưa, diện con lai VN khi di cư sang Mỹ, họ thích chọn Texas hơn là những tiểu bang khác trên đất Mỹ .
    Nàng tên là Mimi, lấy chồng từ thủa mới 17t, có 2 đứa con thì chồng mất . Ông chồng lớn hơn nàng, xem nào ... 54t trừ đi cho 17t là bao nhiêu , các bạn nhỉ ? Chuyện của nàng dài dòng và đầy thương tâm như bài hát nàng ưa hát "Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng .... trong nhờ đục cậy một "
    Cái thủa mà nàng kể truyện đời của nàng cho tôi bên má kề gối dựa, nước mắt tôi cứ lăn dài thưong xót cho đời nàng như cho chính đời tôi vậy !
    Má của nàng, một người đàn bà chân chất dân quê miền Tây tỉnh Cần Thơ, chữ nghĩa chưa đầy một nắm tay, đã mang nàng và người anh trai của nàng sang Mỹ này . Người anh trai cùng mẹ khác cha . Năm nàng học lớp 12, người anh của nàng theo bạn xấu, cướp sòng bài với vũ khí vũ trang . Nghe bảo, họ bắn chết một người đàn bà mang bầu và bị án tử hình . Người bạn xấu của anh nàng bị tử hình, còn anh nàng thì bị tù chung thân, chờ đợi ngày trả về cho VN.
    Trong khi tù tội tòa án xử thì má nàng quen với một người Tàu Hongkong rất giàu có . Ông ta 54t, làm chủ nghe đâu một loạt 12 cái nhà hàng bốn sao (four stars) rải rác miền Bắc nước Mỹ . Ông ta mê Mimi, sắc đẹp nửa Mỹ nửa Á Đông, lại như một bông hoa chỉ mới hé nụ ! Vì vậy, ông ta offer thật nhiều tiền bạc cho má nàng, và hứa hẹn sẽ lo lót cho anh nàng không phải bị trả về VN ... Thế là nàng ngậm ngùi lên xe hoa với một ông chồng hơn cả tuổi của má nàng lúc đó !
    Nàng kể cho tôi thật nhiều chuyện đắng cay mà nàng phải chịu với ông chồng già người Hoa đó .
    Nào là đêm động phòng, ông ta mướn 2 cô gái đĩ người Nhật (họ đi trăng mật bên Tokyo), ******** ngay trước mắt nàng để dậy cho nàng biết thế nào là "chiều chồng" . Nàng bảo, "em chỉ là cái máy đẻ của ông ta mà thôi ..."
    2 đứa con ra đời năm một, một đứa trai, một đứa gái, theo đúng tiêu chuẩn của má chồng nàng ... Một hôm, năm nàng chua được 20t, ghé thăm nhà hàng mới của chồng với nồi canh chua nấu theo kiểu miền Nam đặc, nàng bắt gặp chồng nàng đang ******** với một cô gái VN, cô bạn thân của nàng từ thủa highshool. Nàng sững sờ đánh rơi nồi canh nóng hổi, làm bỏng suốt nửa phần dưới của thân thể của mình ....
    Những năm sau đó, chồng nàng ghê tởm nàng, xa nàng dần ...
    Để đến một hôm, như cơn điên nổi lên sau những nỗi đau hành hạ tinh thần của má chồng, nàng đã dẫn 2 đứa con của nàng bỏ nhà đi mãi ... đi thật xa và lập nghiệp !
    Nàng đến Texas . Làm nail để nuoi con nàng . Được hơn 1 năm thì chồng nàng kiếm ra được ... Khi kiếm ra được nàng, chồng nàng những năm tháng ăn chơi đã làm ông sa sút sức khỏe và qua đời cũng trong năm đó . Khi qua đời, ông ta để lại đúng 1 triệu USD cho mỗi đứa con của nàng ... Nhưng chỉ sau khi chúng đuoc 18t .
    Tôi quen nàng,. một năm sau khi chồng nàng qua đời .
    Âu cũng là duyen là nợ ....
    ----------------- O --------------------
    Một ngày mùa đông, tuyết rơi lác đác (chưa từng có tuyết ở Texas từ mười mấy năm nay), xe hơi tôi vô tình đụng xe nàng từ đằng sau . Xe của tôi nát đầu mũi xe, còn xe nàng, chiếc 4-wheel-drive khổng lồ thì chả chi 1 tí xây sát !
    Cái hồi đó, lần đầu tiên trong đời tôi làm chủ căn nhà, xây nhà mới tinh, nên tôi rất ư là excited (tạm dịch là hào hứng, là phấn khởi chăng !!!?) . Có lẽ, quá excited nên tôi thắng không kịp và đụng xe Mimi, làm nát tan ... chính cái mũi xe của tôi !
    Mimi, nàng đã không cho tôi phone cảnh sát lúc đó để lập biên bản ... Ngần ngại nàng thú thật : "Anh gì ấy ơi, thông cảm dùm cho Mimi đi . Em không có bảo hiểm xe chi cả "
    Cái nước tôi ở nó rắc rối lắm, không như ở VN đâu, các bạn ơi .... Chạy xe mà không có mua bảo hiểm, cảnh sát nó "thù" ghê gớm và phạt thẳng tay lắm .
    Tôi phân vân . Nếu không lập biên bản thì làm sao để bảo hiểm của xe mình bồi thường cho chính mình đây ? Nhưng nhìn nàng và 2 đứa bé trong xe của nàng (dzạ, chạy xe không bảo hiểm còn có con nít trong xe thì quả là tội trên cả tội đó), tôi .. mềm lòng chìu nàng vậy !
    Tuy là đã lỡ mềm lòng, tôi vẫn ráng hỏi gặn tiếp : "Sao cô không mua bảo hiểm xe vậy ?"
    Nàng trả lời ngượng ngập : "Dạ, ba của 2 đứa nhỏ chết sớm . Em đi làm móng tay không đủ để nuôi tụi nhỏ nên em ... liều cắt bớt khoản tiền bảo hiểm mỗi tháng đó anh !"
    Biết sao bây giờ ... Đâu phải trên đời này, ai cũng thoải mái trong vấn đề tài chính đâu nhỉ !
    Và câu chuyện lân la, 2 đứa tôi quen từ trên highway, quen lên tới trên phone hàng mỗi tối ....
    Nàng tâm sự với tôi rất nhiều ... Còn tôi thì thật thích nghe tiếng Việt êm ái cúa nàng ! Nàng sống xa tôi lắm ... Chạy xe hơi gần 8 tiếng mới gặp nhau được . Cái lần tôi quen nàng chính là lần nàng chạy xe đến thành phố tôi để mua gạo mua nước mắm (đồ ăn á đông) hàng năm . Thanh phố nàng ở, Odessa, là một thành phố nhỏ xíu như thôn quê nước Mỹ này . Odessa, đọc là "Ô Đét Xa", nhưng tôi hay gọi đùa là "Ôi Xót Xa", làm nàng cười rũ rượi ! hihihih
    Tâm sự với Mimi hàng đêm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa iêu nhau . Hoặc at least, tối thiểu tôi vẫn chưa iêu . Có lẽ, tôi vẫn còn nhớ mối tình thứ 3 của tôi và vẫn hy vọng được đoàn tụ cùng nó ! (dạo đó, tôi van còn tìm kiếm nàng tình thứ 3 của tôi, nàng T.).
    Rồi như bạn cũng biết, cái lần tôi nhận được tin cảnh sát Arkansas báo tin cho tôi biết tôi là người thân duy nhất của nàng T. . Chiều hôm đó, tôi phone cho Mimi báo cho nàng biết, tôi sẽ lái xe đi Arkansa ngay lập tức để nhìn mặt T. lần cuối . Nàng không cho tôi đi, có lẽ, vì nàng thấy tôi có vẻ quá xúc động chăng ? Nàng bảo, "Anh nhất định phải để em lái xe giúp anh chạy qua đó ... Đuờng xá xa xôi dịu vợi, lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh thì sao ?"
    Sau này, nàng thú thật với tôi, lúc đó, nàng sợ vong hồn của T. sẽ cướp tôi khỏi cõi đời này .. (nghe sợ hông ? nghe giống chuyện ma chưa ?) . Tôi nghe mà lạnh cả gáy luôn . Nhưng lạ, lúc đó, tôi đâu có sợ chi ...
    Thế là ngay tối hôm đó, nàng chạy xe lên gặp tôi rồi 2 đứa rong ruổi đường trường qua Arkansas trong một xe . Đó là lần thứ 2 tôi và nàng gặp nhau ... Nhớ cái hôm đó, tôi nào có can đảm đọc lá thư của T. viết trong hấp hối . Mimi đọc giùm cho tôi . Rồi 2 đứa ôm nhau khóc ròng . T. viết nghe ghê sợ lắm, những lời thơ Việt Nam .
    "Anh Huy ... Em chả còn ai là thân thiết trên cõi đời này cả, ngoài anh ra ! Em viết lá thư này, gửi luật sư kèm với di chúc của em, nếu ngày nào anh đọc được dòng chữ, có lẽ, em cũng không còn trên cõi đời này nữa . Quên em đi . Quên em đi nha anh ... Em chúc anh gặp được người con gái khác tốt hơn em, và người đó sẽ yêu thương anh trọn đời . Suốt đời anh, em sẽ mãi mãi phù hộ cho anh có được hạnh phúc trăm năm, cái hạnh phúc mà em không cho anh được kiếp này ..."
    ( đó là chuyện của tình trước, tình thứ 3, tôi xin kể tiếp chuyện của tôi và Mimi).
    Có lẽ, đọc lá thư của T., Mimi hiểu tôi nhiều hơn . Và sau chuyến đi Arkansas, nàng ngủ lại nhà tôi để an ủi tôi . Rồi chúng tôi đã rơi vào vòng tay của nhau . Đêm đó, tôi đã không cưỡng lại được với đôi môi quá mềm ướt mọng của nàng ... Và làn da trắng của nàng, làn da trắng mịn đã làm lòng tôi âm thầm xôn xao những âm điệu trữ tình nhất, "da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng, tóc em mềm ... anh chả thiết mùa xuân" .
    2 đứa ân ái bên nhau, rồi thầm thì bên nhau dệt mộng cho tương lai . Để rồi thiếp đi trong những giấc mộng đẹp . Nàng bảo với tôi, "Honey của em, em muốn, mình đi thật xa khỏi tất cả những người em biết . Đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, và em sẽ nói cho mọi người biết, 2 đứa con của em là 2 đứa con của chúng ta ... Em muốn lập lại từ đầu . Em muốn một gia đình hạnh phúc và 2 đứa nhỏ có đủ cả bố mẹ !" Đêm tối hôm đó thật dài và thật sâu, thật đậm ! Thỉnh thoảng chúng tôi tỉnh giấc, và lại cùng nhau dạo tiếp bản đàn ái ân đỉnh Vu Sơn ... Rồi nàng lại lo lắng, "Anh, em sợ ba má anh sẽ không chấp nhận em, một người góa phụ đã 2 con ! Em không xứng với anh tí nào cả ... Em sợ quá ! Má em thì cũng không xứng với ba má anh . Má em không có học . Ba má anh thì học cao quá . Em sợ cho tương lai quá đi" . (ba má tôi cùng dạy đại học bên Canada) Tôi chỉ còn biết xiết nàng thật mạnh thay cho lời an ủi "không sao đâu" .
    ----------------- O --------------------
    Mùa hè năm một ngàn chín trăm x ... x ...
    Tôi muốn làm đám cưới với Mimi . Vì chìu tôi, nàng ưng chỉ với một điều kiện ! Đám cưới chỉ có 2 đứa mà thôi ... Không cần chi quan khách họ hàng bạn bè cả ! Nàng sợ ba má tôi phản đối .. Dù tôi bảo, ba má tôi rất Mỹ, they have no problem with you at all (tạm dịch, họ không có vấn đề chi cả với chuyện cưới hỏi của mình đâu) . Rốt cuộc, tôi chịu thua nàng . Và tụi tôi bay đi Las Vegas để cưới nhau .
    Chắc các bạn cũng biết, Las Vegas là một thành phố không chỉ khét tiếng về ăn chơi sòng bài . Nó còn nổi tiếng là nơi "dễ dãi" nhất trong chuyện ký hôn thú cưới hỏi (và tất nhiên, cả ly dị nhau nữa) . Tôi book cái chuyến đó cho 1 tuần lễ ... Tôi đang trong ngút ngàn hạnh phúc, đang tưởng chừng bị chết đuối giữa ái ân của lứa đôi .
    Ấy vậy mà, sáng ngày hôm sau là đám cưới của 2 đứa thì tối nay, nàng thay đổi ý định . Nàng từ chối và không muốn tiến thêm một bước nữa với tôi !
    Các bạn có biết tại sao không ? Vì chính tôi hôm đó, tôi hỏi nàng và cũng tự hỏi ngàn vạn lần, "tại sao ? tại sao ?" Cái đêm hôm đó trong khách sạn của Las Vegas cũng thật là dài dằng dặc với tôi ... Tôi nằm bên nàng, nhìn khung cửa sổ đang dần dần sáng lên với bình minh đang tới, mà chỉ muốn gào thét mong mặt trời khoan hãy mọc lên . Mong là nàng suy nghĩ lại và đám cưới cùng tôi ...
    Chuyện gì thì cũng đã qua rồi ... Giờ thì trong tôi chỉ còn là tâm trạng của một người đang kể chuyện đều đều mà thôi . Sáng hôm đó, chúng tôi đã cho từ mục sư đến nhà hàng leo cây cả . Chúng tôi cho cái đám cưới đó leo cây !
    (còn tiếp)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 07/05/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    --- Chapter IV: Mối tình thứ 4 ... ---------
    Chắc bạn cũng biết, bên Texas này, người Việt lai Mỹ có rất nhiều ... Hình như hồi xưa, diện con lai VN khi di cư sang Mỹ, họ thích chọn Texas hơn là những tiểu bang khác trên đất Mỹ .
    Nàng tên là Mimi, lấy chồng từ thủa mới 17t, có 2 đứa con thì chồng mất . Ông chồng lớn hơn nàng, xem nào ... 54t trừ đi cho 17t là bao nhiêu , các bạn nhỉ ? Chuyện của nàng dài dòng và đầy thương tâm như bài hát nàng ưa hát "Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng .... trong nhờ đục cậy một "
    Cái thủa mà nàng kể truyện đời của nàng cho tôi bên má kề gối dựa, nước mắt tôi cứ lăn dài thưong xót cho đời nàng như cho chính đời tôi vậy !
    Má của nàng, một người đàn bà chân chất dân quê miền Tây tỉnh Cần Thơ, chữ nghĩa chưa đầy một nắm tay, đã mang nàng và người anh trai của nàng sang Mỹ này . Người anh trai cùng mẹ khác cha . Năm nàng học lớp 12, người anh của nàng theo bạn xấu, cướp sòng bài với vũ khí vũ trang . Nghe bảo, họ bắn chết một người đàn bà mang bầu và bị án tử hình . Người bạn xấu của anh nàng bị tử hình, còn anh nàng thì bị tù chung thân, chờ đợi ngày trả về cho VN.
    Trong khi tù tội tòa án xử thì má nàng quen với một người Tàu Hongkong rất giàu có . Ông ta 54t, làm chủ nghe đâu một loạt 12 cái nhà hàng bốn sao (four stars) rải rác miền Bắc nước Mỹ . Ông ta mê Mimi, sắc đẹp nửa Mỹ nửa Á Đông, lại như một bông hoa chỉ mới hé nụ ! Vì vậy, ông ta offer thật nhiều tiền bạc cho má nàng, và hứa hẹn sẽ lo lót cho anh nàng không phải bị trả về VN ... Thế là nàng ngậm ngùi lên xe hoa với một ông chồng hơn cả tuổi của má nàng lúc đó !
    Nàng kể cho tôi thật nhiều chuyện đắng cay mà nàng phải chịu với ông chồng già người Hoa đó .
    Nào là đêm động phòng, ông ta mướn 2 cô gái đĩ người Nhật (họ đi trăng mật bên Tokyo), ******** ngay trước mắt nàng để dậy cho nàng biết thế nào là "chiều chồng" . Nàng bảo, "em chỉ là cái máy đẻ của ông ta mà thôi ..."
    2 đứa con ra đời năm một, một đứa trai, một đứa gái, theo đúng tiêu chuẩn của má chồng nàng ... Một hôm, năm nàng chua được 20t, ghé thăm nhà hàng mới của chồng với nồi canh chua nấu theo kiểu miền Nam đặc, nàng bắt gặp chồng nàng đang ******** với một cô gái VN, cô bạn thân của nàng từ thủa highshool. Nàng sững sờ đánh rơi nồi canh nóng hổi, làm bỏng suốt nửa phần dưới của thân thể của mình ....
    Những năm sau đó, chồng nàng ghê tởm nàng, xa nàng dần ...
    Để đến một hôm, như cơn điên nổi lên sau những nỗi đau hành hạ tinh thần của má chồng, nàng đã dẫn 2 đứa con của nàng bỏ nhà đi mãi ... đi thật xa và lập nghiệp !
    Nàng đến Texas . Làm nail để nuoi con nàng . Được hơn 1 năm thì chồng nàng kiếm ra được ... Khi kiếm ra được nàng, chồng nàng những năm tháng ăn chơi đã làm ông sa sút sức khỏe và qua đời cũng trong năm đó . Khi qua đời, ông ta để lại đúng 1 triệu USD cho mỗi đứa con của nàng ... Nhưng chỉ sau khi chúng đuoc 18t .
    Tôi quen nàng,. một năm sau khi chồng nàng qua đời .
    Âu cũng là duyen là nợ ....
    ----------------- O --------------------
    Một ngày mùa đông, tuyết rơi lác đác (chưa từng có tuyết ở Texas từ mười mấy năm nay), xe hơi tôi vô tình đụng xe nàng từ đằng sau . Xe của tôi nát đầu mũi xe, còn xe nàng, chiếc 4-wheel-drive khổng lồ thì chả chi 1 tí xây sát !
    Cái hồi đó, lần đầu tiên trong đời tôi làm chủ căn nhà, xây nhà mới tinh, nên tôi rất ư là excited (tạm dịch là hào hứng, là phấn khởi chăng !!!?) . Có lẽ, quá excited nên tôi thắng không kịp và đụng xe Mimi, làm nát tan ... chính cái mũi xe của tôi !
    Mimi, nàng đã không cho tôi phone cảnh sát lúc đó để lập biên bản ... Ngần ngại nàng thú thật : "Anh gì ấy ơi, thông cảm dùm cho Mimi đi . Em không có bảo hiểm xe chi cả "
    Cái nước tôi ở nó rắc rối lắm, không như ở VN đâu, các bạn ơi .... Chạy xe mà không có mua bảo hiểm, cảnh sát nó "thù" ghê gớm và phạt thẳng tay lắm .
    Tôi phân vân . Nếu không lập biên bản thì làm sao để bảo hiểm của xe mình bồi thường cho chính mình đây ? Nhưng nhìn nàng và 2 đứa bé trong xe của nàng (dzạ, chạy xe không bảo hiểm còn có con nít trong xe thì quả là tội trên cả tội đó), tôi .. mềm lòng chìu nàng vậy !
    Tuy là đã lỡ mềm lòng, tôi vẫn ráng hỏi gặn tiếp : "Sao cô không mua bảo hiểm xe vậy ?"
    Nàng trả lời ngượng ngập : "Dạ, ba của 2 đứa nhỏ chết sớm . Em đi làm móng tay không đủ để nuôi tụi nhỏ nên em ... liều cắt bớt khoản tiền bảo hiểm mỗi tháng đó anh !"
    Biết sao bây giờ ... Đâu phải trên đời này, ai cũng thoải mái trong vấn đề tài chính đâu nhỉ !
    Và câu chuyện lân la, 2 đứa tôi quen từ trên highway, quen lên tới trên phone hàng mỗi tối ....
    Nàng tâm sự với tôi rất nhiều ... Còn tôi thì thật thích nghe tiếng Việt êm ái cúa nàng ! Nàng sống xa tôi lắm ... Chạy xe hơi gần 8 tiếng mới gặp nhau được . Cái lần tôi quen nàng chính là lần nàng chạy xe đến thành phố tôi để mua gạo mua nước mắm (đồ ăn á đông) hàng năm . Thanh phố nàng ở, Odessa, là một thành phố nhỏ xíu như thôn quê nước Mỹ này . Odessa, đọc là "Ô Đét Xa", nhưng tôi hay gọi đùa là "Ôi Xót Xa", làm nàng cười rũ rượi ! hihihih
    Tâm sự với Mimi hàng đêm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa iêu nhau . Hoặc at least, tối thiểu tôi vẫn chưa iêu . Có lẽ, tôi vẫn còn nhớ mối tình thứ 3 của tôi và vẫn hy vọng được đoàn tụ cùng nó ! (dạo đó, tôi van còn tìm kiếm nàng tình thứ 3 của tôi, nàng T.).
    Rồi như bạn cũng biết, cái lần tôi nhận được tin cảnh sát Arkansas báo tin cho tôi biết tôi là người thân duy nhất của nàng T. . Chiều hôm đó, tôi phone cho Mimi báo cho nàng biết, tôi sẽ lái xe đi Arkansa ngay lập tức để nhìn mặt T. lần cuối . Nàng không cho tôi đi, có lẽ, vì nàng thấy tôi có vẻ quá xúc động chăng ? Nàng bảo, "Anh nhất định phải để em lái xe giúp anh chạy qua đó ... Đuờng xá xa xôi dịu vợi, lỡ có chuyện gì xảy ra cho anh thì sao ?"
    Sau này, nàng thú thật với tôi, lúc đó, nàng sợ vong hồn của T. sẽ cướp tôi khỏi cõi đời này .. (nghe sợ hông ? nghe giống chuyện ma chưa ?) . Tôi nghe mà lạnh cả gáy luôn . Nhưng lạ, lúc đó, tôi đâu có sợ chi ...
    Thế là ngay tối hôm đó, nàng chạy xe lên gặp tôi rồi 2 đứa rong ruổi đường trường qua Arkansas trong một xe . Đó là lần thứ 2 tôi và nàng gặp nhau ... Nhớ cái hôm đó, tôi nào có can đảm đọc lá thư của T. viết trong hấp hối . Mimi đọc giùm cho tôi . Rồi 2 đứa ôm nhau khóc ròng . T. viết nghe ghê sợ lắm, những lời thơ Việt Nam .
    "Anh Huy ... Em chả còn ai là thân thiết trên cõi đời này cả, ngoài anh ra ! Em viết lá thư này, gửi luật sư kèm với di chúc của em, nếu ngày nào anh đọc được dòng chữ, có lẽ, em cũng không còn trên cõi đời này nữa . Quên em đi . Quên em đi nha anh ... Em chúc anh gặp được người con gái khác tốt hơn em, và người đó sẽ yêu thương anh trọn đời . Suốt đời anh, em sẽ mãi mãi phù hộ cho anh có được hạnh phúc trăm năm, cái hạnh phúc mà em không cho anh được kiếp này ..."
    ( đó là chuyện của tình trước, tình thứ 3, tôi xin kể tiếp chuyện của tôi và Mimi).
    Có lẽ, đọc lá thư của T., Mimi hiểu tôi nhiều hơn . Và sau chuyến đi Arkansas, nàng ngủ lại nhà tôi để an ủi tôi . Rồi chúng tôi đã rơi vào vòng tay của nhau . Đêm đó, tôi đã không cưỡng lại được với đôi môi quá mềm ướt mọng của nàng ... Và làn da trắng của nàng, làn da trắng mịn đã làm lòng tôi âm thầm xôn xao những âm điệu trữ tình nhất, "da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng, tóc em mềm ... anh chả thiết mùa xuân" .
    2 đứa ân ái bên nhau, rồi thầm thì bên nhau dệt mộng cho tương lai . Để rồi thiếp đi trong những giấc mộng đẹp . Nàng bảo với tôi, "Honey của em, em muốn, mình đi thật xa khỏi tất cả những người em biết . Đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, và em sẽ nói cho mọi người biết, 2 đứa con của em là 2 đứa con của chúng ta ... Em muốn lập lại từ đầu . Em muốn một gia đình hạnh phúc và 2 đứa nhỏ có đủ cả bố mẹ !" Đêm tối hôm đó thật dài và thật sâu, thật đậm ! Thỉnh thoảng chúng tôi tỉnh giấc, và lại cùng nhau dạo tiếp bản đàn ái ân đỉnh Vu Sơn ... Rồi nàng lại lo lắng, "Anh, em sợ ba má anh sẽ không chấp nhận em, một người góa phụ đã 2 con ! Em không xứng với anh tí nào cả ... Em sợ quá ! Má em thì cũng không xứng với ba má anh . Má em không có học . Ba má anh thì học cao quá . Em sợ cho tương lai quá đi" . (ba má tôi cùng dạy đại học bên Canada) Tôi chỉ còn biết xiết nàng thật mạnh thay cho lời an ủi "không sao đâu" .
    ----------------- O --------------------
    Mùa hè năm một ngàn chín trăm x ... x ...
    Tôi muốn làm đám cưới với Mimi . Vì chìu tôi, nàng ưng chỉ với một điều kiện ! Đám cưới chỉ có 2 đứa mà thôi ... Không cần chi quan khách họ hàng bạn bè cả ! Nàng sợ ba má tôi phản đối .. Dù tôi bảo, ba má tôi rất Mỹ, they have no problem with you at all (tạm dịch, họ không có vấn đề chi cả với chuyện cưới hỏi của mình đâu) . Rốt cuộc, tôi chịu thua nàng . Và tụi tôi bay đi Las Vegas để cưới nhau .
    Chắc các bạn cũng biết, Las Vegas là một thành phố không chỉ khét tiếng về ăn chơi sòng bài . Nó còn nổi tiếng là nơi "dễ dãi" nhất trong chuyện ký hôn thú cưới hỏi (và tất nhiên, cả ly dị nhau nữa) . Tôi book cái chuyến đó cho 1 tuần lễ ... Tôi đang trong ngút ngàn hạnh phúc, đang tưởng chừng bị chết đuối giữa ái ân của lứa đôi .
    Ấy vậy mà, sáng ngày hôm sau là đám cưới của 2 đứa thì tối nay, nàng thay đổi ý định . Nàng từ chối và không muốn tiến thêm một bước nữa với tôi !
    Các bạn có biết tại sao không ? Vì chính tôi hôm đó, tôi hỏi nàng và cũng tự hỏi ngàn vạn lần, "tại sao ? tại sao ?" Cái đêm hôm đó trong khách sạn của Las Vegas cũng thật là dài dằng dặc với tôi ... Tôi nằm bên nàng, nhìn khung cửa sổ đang dần dần sáng lên với bình minh đang tới, mà chỉ muốn gào thét mong mặt trời khoan hãy mọc lên . Mong là nàng suy nghĩ lại và đám cưới cùng tôi ...
    Chuyện gì thì cũng đã qua rồi ... Giờ thì trong tôi chỉ còn là tâm trạng của một người đang kể chuyện đều đều mà thôi . Sáng hôm đó, chúng tôi đã cho từ mục sư đến nhà hàng leo cây cả . Chúng tôi cho cái đám cưới đó leo cây !
    (còn tiếp)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 07/05/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    --- Chapter IV: Mối tình thứ 4 (tiep theo) ... ---------
    Mimi là lai, bố Mỹ mẹ Việt, nên có thể không đồng điệu với tôi chăng ?
    Nếu ai đó biết được lý do tại sao Mimi không chịu ký hôn thú đám cưới với tôi hôm đó, chac sẽ hiểu tôi nhiều hơn ...
    Cái hôm đó, nàng giải thich voi tôi là :
    "anh Huy, em hiện đang ăn tiền social security của chồng em khi mất để lại . Mỗi tháng lãnh khoảng 2000 USD (khoang 30 triệu đồng VN ?) . Nếu anh và em lấy nhau, em sẽ không được lãnh món tiền đó nữa . Em và 2 đứa con của em sẽ là gánh nặng cho anh"
    Trời ơi, tôi đã tốn biết bao nhiêu là hơi sức, là văn lời để thuyết phục cho nàng hiểu, nàng và 2 đứa bé không thể là gánh nặng cho anh được . Tiền lương của tôi lúc đó là 108 ngàn USD một năm, tính ra khoảng 8, 9 ngàn một tháng . Tôi ở độc thân . Bị trừ thuế rất nhiều . Mỗi tháng, họ trừ thuê của tôi đến mức, cứ 2 tuần lễ, thay vì lãnh bốn ngàn mấy thì chỉ còn lãnh được khoảng 2800 USD mà thôi . Nếu lấy nàng, tôi sẽ khai nàng là dependent (phụ thuộc) và sẽ lấy thuế lại khoảng gần cả ngàn đồng (mỗi 2 tuần), tức là khoảng 2000 mỗi tháng ... Tính qua tính lại cũng huề thôi !
    Ấy vậy mà nàng bảo, nàng nhất định không chịu ! Nàng bảo, dù sao, nàng không muốn lệ thuộc ở ai cả trong vấn đề tiền bạc .
    Đọc tới đây, chắc mọi người có thể cho nàng là thiên thần của đời tôi, đúng hông ?

    Lúc đó, tôi cung nghĩ vậy !
    Có đến khoảng vài tháng sau, tôi mới biết, tôi đã bị nàng lừa dối !
    Nàng lừa dối tôi 120 phần trăm từ đầu tới đuôi ... Nàng lừa dối tôi, nhưng sao lại để tôi vô tình biết sự lừa dối đó nhỉ ! Trời ơi, , tại sao không để cho tôi mãi tôn thờ một mối tình đẹp như vậy, mà ông trời nỡ để tôi thấy mặt lừa dối của tình nhân ?
    Một tối đầu thu ... lá vàng xao xác trước hiên nhà nàng !
    Tôi nằm một mình trên giường, phòng nàng, vô tình để mắt đến một tấm hình rơi xuống từ trên nóc tủ . Có lẽ gió thu thổI qua cửa sổ đã làm nó vô tình rơi xuống ...
    Một tấm hình chụp nàng trong vòng tay của một người đàn ông khác . Những lời iêu đương tha thiết của kẻ đó đậm nét thương nhớ từ tận Saigon xa xăm bên VN . Và ngày tháng đề sau tấm hình, ngày tháng đó, rơi vào trong dòng thời gian iêu đương của tôi và nàng ... Sao lạ vậy nhi ?
    Tôi tò mò và tìm lên nóc tủ ... Một chồng thơ ! Thơ của VN .
    Té ra, nàng đã bắt cá 2 tay . Một tôi kỹ sư ngu ngệch bên Mỹ, một nữa con đại gia giàu có ăn chơi ở VN . Càng đọc thư, tôi càng hiểu ra cái thế thái nhân tình, bề trái của chúng ...
    Đọc thư, tôi mới biết, đêm hôm ở LasVegas, nàng đã nhận được cú phone từ Saigon , kêu gọi nàng khong nên ký hôn thú với tôi . Vì nếu ký hôn thú rồi thì còn làm sao bảo lãnh cho anh chàng con chủ tiệm vàng etc gì gì đó ở VN sang Mỹ này được ! Cái giá tiền, thấy trong thơ, đề là 30 ngàn đô Mỹ gì gì đó ... Và tất nhiên, cuối thư nào cũng gợi lại hình ảnh chăn gối của nàng và người đó .
    Tôi là người mềm iếu . Người mềm iếu khi đứng trước nước mắt của đàn bà . Nhiều khi, trời sập vì lỗi của nguoi đàn bà, ấy vậy mà nước mắt của họ cũng làm tôi bỏ qua được .
    Tôi biết cái iếu điểm đó của tôi . Vì vậy, để dặn lòng phải tránh xa nàng, phải chia tay với nàng, tôi đã mạn phép nàng giữ đi một lá thư đầy lời ân ái của nàng và người kia, thay vào đó là dòng chữ của tôi . Tôi sợ tôi sẽ mềm lòng khi nghe nàng khóc và rồi sẽ bị nàng lừa dối nữa ....
    "Mimi, xin phép em, anh xin giữ tạm những lời trong lá thư này . Chỉ để khi nhớ em vì iêu em, anh sẽ mang nó ra đọc lại để giúp anh thêm sức mạnh quên em đi ... Một ngày nào đó, trong lòng anh không còn hình bóng của em nữa, anh sẽ gửi lại em lá thư này của X. Anh khong lấy đi kỉ niệm của em và X. mãi mãi đâu ... Anh iêu em . Iêu hồi xưa, nhưng giờ thì trong lòng anh, anh chỉ còn nghe được tiếng lá thu ngoài khuôn cửa phòng em mà thôi . Dù sao, cũng nhờ ngọn gió thu lạnh lẽo vô tình này mà anh biết được em rõ hơn ..."
    Thư tôi viết dài, chả đầu đuôi chi cả ... Nhưng đó là lời cuối cùng tôi dành cho nàng .
    Và ngay đêm hôm đó, tôi đạp gió cỡi mưa chạy xe một lèo về thành phố tôi . Và chúng tôi chia tay . Chia tay với sự quyết liệt của tôi .
    Tính tôi tuy mềm iếu trong tình iêu, nhưng không có nghĩa là lằng nhằng . Tính tôi cực kỳ dứt khoát ! TÍnh đàn ông ! Dù nàng có phone cả trăm lần, tôi cũnbg không bốc để nghe chi những lời giả dối biện luận ...
    6 tháng trôi qua ... Tôi gửI lá thư của X về lại cho nàng . Nhưng nàng đã dọn đi, vì thư của X bị hồi trả lại tôi . Tôi vẫn giữ để lỡ một mai gặp lại nàng vô tình, tôi sẽ trả lại nàng như đã hứa .
    Rồi một dạo, tôi gặp nguoi quen của Nàng ở siêu thi Hiệp Thái (chợ VN bên Mỹ này), họ bảo, nàng dọn đi Houston và lấy một ong chồng già lắm . Ông ta cũng có một đàn con riêng .
    Các bạn thấy sao ? Có thấy là tôi tàn nhẫn quá không ? Tôi mà làm chuyện gì thì chả bao giờ hối hận cả ! Có ai ghét, tôi cũng coi như pha ... Xã hội mà, biết sao mà chìu hết được ! Miệng đời thì ai nói gì chả được chớ !
    Đời tôi, tôi ghét nhất là gian dối ... Ghét nhất là ai sạo ! Chỉ có thế thôi, các bạn ơi ...
    Tại sao khi nàng có đủ thứ trong tay lại không biết quý nó để đánh mất nó đi nhỉ ! Chắc tại nàng không ngờ được ngọn gió thu vô tình tối đó làm sự thật được phơi bày . Cái kim dấu trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra mà thôi ... Dù sao, tôi có cái may mắn, chưa đến nỗi điên khùng quit job chạy qua thành phố nàng sống . Tôi vẫn tin, người tốt sẽ có trời phù hộ . Tôi vẫn tin, người iêu đương với tất cả lòng thành và trọn trái tim, người đó sẽ nhận được cái may mắn nhất trong những cái xui nhất ...
    Tình thứ 4 trôi đi ... Nhiều khi nghĩ lại, thấy bực mình mà thôi, các bạn ạ !
    Tôi tin, và tôi không tin .
    Tôi tin, tin là đời tôi sẽ không đến nỗi tệ . Tin là sẽ gặp được người iêu tôi, iêu tôi và thành thật sống với tôi đến trọn đời .
    Tôi không tin, không tin là trên thế gian này, người đàn bà nào cũng như Mimi cả ! Ngay chính ở Mimi, tôi cũng không tin, nàng lúc nào cung vậy cả . Có lẽ, sau tình của tôi, nàng sẽ hiểu hơn như thế nào là iêu một người duy nhất, quan hệ với một người duy nhất là tôn trọng chính tình iêu của mình ...
    Chúc Mimi mãi mãi được hạnh phúc và may mắn hơn trên tình trường ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 07/05/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    --- Chapter IV: Mối tình thứ 4 (tiep theo) ... ---------
    Mimi là lai, bố Mỹ mẹ Việt, nên có thể không đồng điệu với tôi chăng ?
    Nếu ai đó biết được lý do tại sao Mimi không chịu ký hôn thú đám cưới với tôi hôm đó, chac sẽ hiểu tôi nhiều hơn ...
    Cái hôm đó, nàng giải thich voi tôi là :
    "anh Huy, em hiện đang ăn tiền social security của chồng em khi mất để lại . Mỗi tháng lãnh khoảng 2000 USD (khoang 30 triệu đồng VN ?) . Nếu anh và em lấy nhau, em sẽ không được lãnh món tiền đó nữa . Em và 2 đứa con của em sẽ là gánh nặng cho anh"
    Trời ơi, tôi đã tốn biết bao nhiêu là hơi sức, là văn lời để thuyết phục cho nàng hiểu, nàng và 2 đứa bé không thể là gánh nặng cho anh được . Tiền lương của tôi lúc đó là 108 ngàn USD một năm, tính ra khoảng 8, 9 ngàn một tháng . Tôi ở độc thân . Bị trừ thuế rất nhiều . Mỗi tháng, họ trừ thuê của tôi đến mức, cứ 2 tuần lễ, thay vì lãnh bốn ngàn mấy thì chỉ còn lãnh được khoảng 2800 USD mà thôi . Nếu lấy nàng, tôi sẽ khai nàng là dependent (phụ thuộc) và sẽ lấy thuế lại khoảng gần cả ngàn đồng (mỗi 2 tuần), tức là khoảng 2000 mỗi tháng ... Tính qua tính lại cũng huề thôi !
    Ấy vậy mà nàng bảo, nàng nhất định không chịu ! Nàng bảo, dù sao, nàng không muốn lệ thuộc ở ai cả trong vấn đề tiền bạc .
    Đọc tới đây, chắc mọi người có thể cho nàng là thiên thần của đời tôi, đúng hông ?

    Lúc đó, tôi cung nghĩ vậy !
    Có đến khoảng vài tháng sau, tôi mới biết, tôi đã bị nàng lừa dối !
    Nàng lừa dối tôi 120 phần trăm từ đầu tới đuôi ... Nàng lừa dối tôi, nhưng sao lại để tôi vô tình biết sự lừa dối đó nhỉ ! Trời ơi, , tại sao không để cho tôi mãi tôn thờ một mối tình đẹp như vậy, mà ông trời nỡ để tôi thấy mặt lừa dối của tình nhân ?
    Một tối đầu thu ... lá vàng xao xác trước hiên nhà nàng !
    Tôi nằm một mình trên giường, phòng nàng, vô tình để mắt đến một tấm hình rơi xuống từ trên nóc tủ . Có lẽ gió thu thổI qua cửa sổ đã làm nó vô tình rơi xuống ...
    Một tấm hình chụp nàng trong vòng tay của một người đàn ông khác . Những lời iêu đương tha thiết của kẻ đó đậm nét thương nhớ từ tận Saigon xa xăm bên VN . Và ngày tháng đề sau tấm hình, ngày tháng đó, rơi vào trong dòng thời gian iêu đương của tôi và nàng ... Sao lạ vậy nhi ?
    Tôi tò mò và tìm lên nóc tủ ... Một chồng thơ ! Thơ của VN .
    Té ra, nàng đã bắt cá 2 tay . Một tôi kỹ sư ngu ngệch bên Mỹ, một nữa con đại gia giàu có ăn chơi ở VN . Càng đọc thư, tôi càng hiểu ra cái thế thái nhân tình, bề trái của chúng ...
    Đọc thư, tôi mới biết, đêm hôm ở LasVegas, nàng đã nhận được cú phone từ Saigon , kêu gọi nàng khong nên ký hôn thú với tôi . Vì nếu ký hôn thú rồi thì còn làm sao bảo lãnh cho anh chàng con chủ tiệm vàng etc gì gì đó ở VN sang Mỹ này được ! Cái giá tiền, thấy trong thơ, đề là 30 ngàn đô Mỹ gì gì đó ... Và tất nhiên, cuối thư nào cũng gợi lại hình ảnh chăn gối của nàng và người đó .
    Tôi là người mềm iếu . Người mềm iếu khi đứng trước nước mắt của đàn bà . Nhiều khi, trời sập vì lỗi của nguoi đàn bà, ấy vậy mà nước mắt của họ cũng làm tôi bỏ qua được .
    Tôi biết cái iếu điểm đó của tôi . Vì vậy, để dặn lòng phải tránh xa nàng, phải chia tay với nàng, tôi đã mạn phép nàng giữ đi một lá thư đầy lời ân ái của nàng và người kia, thay vào đó là dòng chữ của tôi . Tôi sợ tôi sẽ mềm lòng khi nghe nàng khóc và rồi sẽ bị nàng lừa dối nữa ....
    "Mimi, xin phép em, anh xin giữ tạm những lời trong lá thư này . Chỉ để khi nhớ em vì iêu em, anh sẽ mang nó ra đọc lại để giúp anh thêm sức mạnh quên em đi ... Một ngày nào đó, trong lòng anh không còn hình bóng của em nữa, anh sẽ gửi lại em lá thư này của X. Anh khong lấy đi kỉ niệm của em và X. mãi mãi đâu ... Anh iêu em . Iêu hồi xưa, nhưng giờ thì trong lòng anh, anh chỉ còn nghe được tiếng lá thu ngoài khuôn cửa phòng em mà thôi . Dù sao, cũng nhờ ngọn gió thu lạnh lẽo vô tình này mà anh biết được em rõ hơn ..."
    Thư tôi viết dài, chả đầu đuôi chi cả ... Nhưng đó là lời cuối cùng tôi dành cho nàng .
    Và ngay đêm hôm đó, tôi đạp gió cỡi mưa chạy xe một lèo về thành phố tôi . Và chúng tôi chia tay . Chia tay với sự quyết liệt của tôi .
    Tính tôi tuy mềm iếu trong tình iêu, nhưng không có nghĩa là lằng nhằng . Tính tôi cực kỳ dứt khoát ! TÍnh đàn ông ! Dù nàng có phone cả trăm lần, tôi cũnbg không bốc để nghe chi những lời giả dối biện luận ...
    6 tháng trôi qua ... Tôi gửI lá thư của X về lại cho nàng . Nhưng nàng đã dọn đi, vì thư của X bị hồi trả lại tôi . Tôi vẫn giữ để lỡ một mai gặp lại nàng vô tình, tôi sẽ trả lại nàng như đã hứa .
    Rồi một dạo, tôi gặp nguoi quen của Nàng ở siêu thi Hiệp Thái (chợ VN bên Mỹ này), họ bảo, nàng dọn đi Houston và lấy một ong chồng già lắm . Ông ta cũng có một đàn con riêng .
    Các bạn thấy sao ? Có thấy là tôi tàn nhẫn quá không ? Tôi mà làm chuyện gì thì chả bao giờ hối hận cả ! Có ai ghét, tôi cũng coi như pha ... Xã hội mà, biết sao mà chìu hết được ! Miệng đời thì ai nói gì chả được chớ !
    Đời tôi, tôi ghét nhất là gian dối ... Ghét nhất là ai sạo ! Chỉ có thế thôi, các bạn ơi ...
    Tại sao khi nàng có đủ thứ trong tay lại không biết quý nó để đánh mất nó đi nhỉ ! Chắc tại nàng không ngờ được ngọn gió thu vô tình tối đó làm sự thật được phơi bày . Cái kim dấu trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra mà thôi ... Dù sao, tôi có cái may mắn, chưa đến nỗi điên khùng quit job chạy qua thành phố nàng sống . Tôi vẫn tin, người tốt sẽ có trời phù hộ . Tôi vẫn tin, người iêu đương với tất cả lòng thành và trọn trái tim, người đó sẽ nhận được cái may mắn nhất trong những cái xui nhất ...
    Tình thứ 4 trôi đi ... Nhiều khi nghĩ lại, thấy bực mình mà thôi, các bạn ạ !
    Tôi tin, và tôi không tin .
    Tôi tin, tin là đời tôi sẽ không đến nỗi tệ . Tin là sẽ gặp được người iêu tôi, iêu tôi và thành thật sống với tôi đến trọn đời .
    Tôi không tin, không tin là trên thế gian này, người đàn bà nào cũng như Mimi cả ! Ngay chính ở Mimi, tôi cũng không tin, nàng lúc nào cung vậy cả . Có lẽ, sau tình của tôi, nàng sẽ hiểu hơn như thế nào là iêu một người duy nhất, quan hệ với một người duy nhất là tôn trọng chính tình iêu của mình ...
    Chúc Mimi mãi mãi được hạnh phúc và may mắn hơn trên tình trường ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 07/05/2005
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Truyện mới sáng tác lại nè ...
    Anh gửi email làm quen. M trả lời vì ... tò mò. Thế là chúng ta thành bạn. Anh sống và làm ở một nơi xa lắm, cách em đến 4 giờ bay. Anh hơn em 9 tuổi và cao hơn em cả tấc ấy (hiếm lắm á). Anh hiền và vô tư, lịch sự và hài hước. Anh kể chuyện anh ăn cá bị mắc xương phải vào bệnh viện lấy ra nghe vừa tếu vừa tội làm sao.
    Rồi anh bắt đầu tiếng nhớ tiếng thương ... qua email, rồi phone ... Anh uớc mơ được ở bên cạnh em, được vuốt tóc em, được nhìn em cười, được ... cưới em làm vợ. Em ngất ngây, hồn em cũng thả tuốt trên mây, .... lần đầu tiên em được thương được yêu, được nghe những lời ngọt ngào từ một "người lớn" thực sự mà. Món quà đầu tiên anh gửi tặng em là cái đồng hồ đeo tay Movado đẹp lắm, anh nói em đeo vào để luôn nhớ đến anh. Cái đồng hồ đẹp quá, em thích nó lắm nhưng sao em ngại nhận quà mắc tiền quá, nên thay vì em trả lại anh quà, em gửi ... tiền hihi, kể như là anh mua giùm em đi cũng là quí lắm rồi. Anh hổng thèm nói nữa lời, gửi trả em tiền với mấy chữ ngoằn nghèo... ''''em làm cái gì kỳ cục vậy ''''.... Thế là em chít vì tiền như thế đó .
    Xmas eve anh phone. Em nói em vừa gửi tặng anh cái java e-card em làm riêng cho anh. Anh nói tiếc quá anh đã về nhà mất rồi không xem liền được. Rồi một lúc sau anh lại gọi em, anh nói anh đã trở lại hãng và đang xem nó, rằng anh thích lắm. Anh thiệt là ... anh làm em vui đến muốn khóc . Rồi anh em vừa ôm ... phone, vừa ngắm card, ... tuyết trắng rơi lả tả trong bầu trời đêm đen thăm thẳm, chỉ có trơ trọi dòng chữ "Em nhớ anh H. ", ... đóng băng ... (đang tả cái e-card đó hihi).
    Ngày tháng trôi qua em đắm chìm trong hạnh phúc ...
    Rồi anh bỗng trở nên ít nói. Ba hôm liền không có thư anh em buồn em nhớ, em khó ngủ, em ăn nhiều. Rồi có thư, anh nói anh ốm làm em xót xa hỏi han rối rít ... Rồi lại có thư ...
    Anh nói rằng anh đã lừa dối em, rằng anh có lỗi với em nhiều lắm, rằng anh xấu xa anh tội lỗi, anh bảo em hãy trách anh mắng anh thật nhiều đi,... vì anh đã có vợ rồi, vài ngày nữa là vợ anh sẽ sinh công chúa cho anh, ...rằng anh tối nằm bên chị mà cứ trằn trọc nghĩ về ... em.
    Em bàng hoàng tỉnh giấc ... Thì ra em đang làm người thứ ba, em đang gặm nhấm hạnh phúc gia đình của người ta ...
    Mùa đông năm đó em cũng vừa xong 2 năm ở college, chuyển vào university để học chuyên ngành ee. Mấy tháng đầu ở trường mới sao lạnh thấu xương á, nên em lấy luôn 6 lớp (18 cre***s) chui vào đó ngồi cho nó ấm hihi, vừa đi làm thêm để tiêu cho hết thời gian.
    Nhiều năm sau đấy vào những lúc trời tây trở gió, thỉnh thoảng lại có một cánh ... email lạc lối bay vào hòm thư em, ... làm em cảm thấy ... hổng biết sao nữa ??? hihi
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Truyện mới sáng tác lại nè ...
    Anh gửi email làm quen. M trả lời vì ... tò mò. Thế là chúng ta thành bạn. Anh sống và làm ở một nơi xa lắm, cách em đến 4 giờ bay. Anh hơn em 9 tuổi và cao hơn em cả tấc ấy (hiếm lắm á). Anh hiền và vô tư, lịch sự và hài hước. Anh kể chuyện anh ăn cá bị mắc xương phải vào bệnh viện lấy ra nghe vừa tếu vừa tội làm sao.
    Rồi anh bắt đầu tiếng nhớ tiếng thương ... qua email, rồi phone ... Anh uớc mơ được ở bên cạnh em, được vuốt tóc em, được nhìn em cười, được ... cưới em làm vợ. Em ngất ngây, hồn em cũng thả tuốt trên mây, .... lần đầu tiên em được thương được yêu, được nghe những lời ngọt ngào từ một "người lớn" thực sự mà. Món quà đầu tiên anh gửi tặng em là cái đồng hồ đeo tay Movado đẹp lắm, anh nói em đeo vào để luôn nhớ đến anh. Cái đồng hồ đẹp quá, em thích nó lắm nhưng sao em ngại nhận quà mắc tiền quá, nên thay vì em trả lại anh quà, em gửi ... tiền hihi, kể như là anh mua giùm em đi cũng là quí lắm rồi. Anh hổng thèm nói nữa lời, gửi trả em tiền với mấy chữ ngoằn nghèo... ''''em làm cái gì kỳ cục vậy ''''.... Thế là em chít vì tiền như thế đó .
    Xmas eve anh phone. Em nói em vừa gửi tặng anh cái java e-card em làm riêng cho anh. Anh nói tiếc quá anh đã về nhà mất rồi không xem liền được. Rồi một lúc sau anh lại gọi em, anh nói anh đã trở lại hãng và đang xem nó, rằng anh thích lắm. Anh thiệt là ... anh làm em vui đến muốn khóc . Rồi anh em vừa ôm ... phone, vừa ngắm card, ... tuyết trắng rơi lả tả trong bầu trời đêm đen thăm thẳm, chỉ có trơ trọi dòng chữ "Em nhớ anh H. ", ... đóng băng ... (đang tả cái e-card đó hihi).
    Ngày tháng trôi qua em đắm chìm trong hạnh phúc ...
    Rồi anh bỗng trở nên ít nói. Ba hôm liền không có thư anh em buồn em nhớ, em khó ngủ, em ăn nhiều. Rồi có thư, anh nói anh ốm làm em xót xa hỏi han rối rít ... Rồi lại có thư ...
    Anh nói rằng anh đã lừa dối em, rằng anh có lỗi với em nhiều lắm, rằng anh xấu xa anh tội lỗi, anh bảo em hãy trách anh mắng anh thật nhiều đi,... vì anh đã có vợ rồi, vài ngày nữa là vợ anh sẽ sinh công chúa cho anh, ...rằng anh tối nằm bên chị mà cứ trằn trọc nghĩ về ... em.
    Em bàng hoàng tỉnh giấc ... Thì ra em đang làm người thứ ba, em đang gặm nhấm hạnh phúc gia đình của người ta ...
    Mùa đông năm đó em cũng vừa xong 2 năm ở college, chuyển vào university để học chuyên ngành ee. Mấy tháng đầu ở trường mới sao lạnh thấu xương á, nên em lấy luôn 6 lớp (18 cre***s) chui vào đó ngồi cho nó ấm hihi, vừa đi làm thêm để tiêu cho hết thời gian.
    Nhiều năm sau đấy vào những lúc trời tây trở gió, thỉnh thoảng lại có một cánh ... email lạc lối bay vào hòm thư em, ... làm em cảm thấy ... hổng biết sao nữa ??? hihi
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chuyện tình Mommy và Nhím Con kể nghe lãng mạn và de thương ghê ! Như vậy thì đâu phải cứ lâm vô nghiệp kỹ sư là bắt buộc phải khô khan phải chỉ công thức với máy móc đâu vậy, đúng hông hén ! Cuộc sống của chúng ta cần phải quân bằng đủ các mặt . Bởi chúng ta sẽ có một thời gian thật là dài, dài lắm, để đeo đuổI cái nghiệp kỹ sư này đó nha , các bạn của Thuyền ơi ...
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chuyện tình Mommy và Nhím Con kể nghe lãng mạn và de thương ghê ! Như vậy thì đâu phải cứ lâm vô nghiệp kỹ sư là bắt buộc phải khô khan phải chỉ công thức với máy móc đâu vậy, đúng hông hén ! Cuộc sống của chúng ta cần phải quân bằng đủ các mặt . Bởi chúng ta sẽ có một thời gian thật là dài, dài lắm, để đeo đuổI cái nghiệp kỹ sư này đó nha , các bạn của Thuyền ơi ...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To Thornbirb: Nhìm là?m trong cĂng ty Software mư?. CMMI mà? Nhìm 'Ă? cẶp là? cài 'ò 'ò, Nhìm cò ghi lài tư? nà?y bĂn thread â?oTiẮng lòng dù?ng..â? 'ò và? mẶt sẮ tư? viẮt tf́t liĂn quan 'Ắn QMS.
    To Chì Mommy: Đòc càc chuyẶn tì?nh cù?a chì dù? là? "nòi dòc" hay nòi thiẶt cùfng luĂn thù vì. Em 'ang mf́t chớp chớp, tay chẮng cf?m dò?m lĂn comp xem tiẮp chuyẶn cù?a chì nè?
    Ok, chuyẶn tì?nh 0.5 xu tiẮp tùc
    Ngà?y hĂm sau cà? hai gf̣p nhau trong mẶt tràng thài vui vè? và? sự thẶt 'ược hè mơ?, anh khĂng phà?i 40 tuĂ?i mà? hơn mì?nh 3 tuĂ?i và? single (anh lỳ già?i 'iĂ?u 'ò bf?ng 1 cĂng thức dà?i lof?ng ngof?ng 40t = (tuĂ?i anh + tuĂ?i em â?" (tuĂ?i anh â?" tuĂ?i em)). BuĂ?n cươ?i thẶt thẮ mà? mì?nh cò?n ngĂ?i tình, ngĂy ngẶ là. Và? â?oThf?ng bànâ? nòi chuyẶn với mì?nh giới thiẶu vĂ? boss â?ohf́nâ? là? chình anh vì? lùc 'ò tì?nh cơ? anh change mày với 'ứa bàn rĂ?i 'òng già? bàn luĂn. Tự nhiĂn nghe tin Ắy tim mì?nh lài â?o'ành trẮng là?ngâ?, chf?ng hiĂ?u vì? sao nưfa, tài sao thĂng tin Ắy khĂng cò?n là?m mì?nh tự nhiĂn nưfa mà? ngượng ngìu quĂn mẮt chuyẶn giơ? thòi â?oxù? lĂngâ? bf́t nàt ngươ?i là nưfa. Hì?hì?. Anh bf́t 'Ă?u say sưa kĂ? vĂ? nhưfng mẮi tì?nh cù?a mì?nh mẶt càch chĂn thẶt 'Ắn nẮi mì?nh dươ?ng như nhẶp tĂm và?o cĂu chuyẶn cù?a anh, thẮy sao mà? thương, mà? tẶi cho anh quà. Lùc Ắy chì? nòi 'ược â?ophà?i chi chì Ắy biẮt nghìf 'Ắn ngươ?i khàc mẶt chùt, phà?i chi... phà?i chi...â?. Trong cĂu chuyẶn cù?a anh và? qua nòi chuyẶn mì?nh chợt nhẶn ra nhiĂ?u 'iĂ?m anh và? mì?nh giẮng nhau 'Ắn kỳ? là.
    1/ Lùc cò?n 'i hòc anh lơ ngơ trong chuyẶn tì?nh cà?m, cứ ghèt 'ứa nà?o bì couple với anh mf̣c dù? nò chà? cò tẶi gì? cà?, chì? vì? mẶt cài nhì?n, sự vĂ tì?nh mà? lùf bàn gàn ghèp cho anh mf̣c dù? bĂn ngoà?i thì? già? bẶ hù?a theo nhưfng lơ?i trĂu chòc Ắy.
    2/ Lùc 'i hòc thì? thìch lè? phè?, quĂ?n ào khĂng thè?m ù?i, mang 'Ăi dèp lĂ, 'i cài xe 'àp còc càch mà? lèf ra bò? và?o bà?o tà?ng tư? lĂu. Bàn bè? nòi thì? mf̣c kẶ cà?ng thìch vẶy 'Ă? mà?.... là?m theo lơ?i bẮ mè, tu tì?nh hòc hà?nh, ko yĂu 'ương nhfng nhìt, con gài khò?i 'i theo là?m phiĂ?n. CĂ nà?o mà? thìch thì? phà?i thìch cà? cài nhẮch nhàc Ắy.
    3/ Chày xe mày như 'iĂn, leo lĂn xe là? phòng, xe cò bao nhiĂu cĂy sẮ thì? chày hẮt bẮy nhiĂu thĂi à?. Hihi
    4/ Thìch viẮt thư tay, bf?ng mực tìm, thìch tự tay là?m nhưfng mòn quà? cho ngươ?i mì?nh quỳ mẮn, ỳ nghìfa
    5/ Thìch là?m viẶc ơ? thà?nh phẮ nhưng thìch vĂ? quĂ, thìch khĂng khì ơ? quĂ, nĂng thĂn
    6/ Thìch di dào lang thang 1 mì?nh và?o nư?a 'Ăm ơ? Sà?i Gò?n, thìch nhưfng bà?i hàt, bà?i thơ tì?nh khĂng quà lẶ liĂfu vĂ? tì?nh cà?m như:
    â?oBuĂ?i Ắy lò?ng ta nghe ỳ bàn
    LĂ?n 'Ă?u rung 'Ặng nĂfi thương yĂuâ?
    và? anh già?i thìch â?onghe ỳ bàn là? fall in love rĂ?i cò?n gì?. Hay bà?i hàt â?oMù?a chim èn bayâ? â?oKhi giò 'Ă?ng ngàt hương, rợp trơ?i chim èn liẶng, cĂy nà?y 'Ă?y chĂ?i xanh, mĂy trf́ng bay yĂn là?nh, em chợt 'Ắn bĂn anh dìu dà?ng như con giò nhè, và? lò?ng anh 'Ă? mơ? cho tì?nh em mơn man. Em là? cành èn mò?ng chao xuẮng giưfa 'ơ?i anh, cho lò?ng anh xao 'Ặng, mẶt mù?a xuĂn ơ? làiâ? hay â?oBiĂ?n vĂfn cẶy mì?nh dà?i rẶng thẮ, xa cành buĂ?m mẶt chùt 'àf cĂ 'ơn...â?
    7/ YĂu thì? yĂu hẮt lò?ng, là?m nhưfng gì? mì?nh cò thĂ? cho nhưfng ngươ?i mì?nh yĂu quì, nghìf ra nhiĂ?u 'iĂ?u thực hiẶn 'Ă? chiĂ?u chuẶng và? là?m ngươ?i 'ò hành phùc.
    8/ Gia 'ì?nh: Với anh gia 'ì?nh là? sẮ 1, rẮt cò hiẮu là? niĂ?m tự hà?o cù?a ba mè. Mè anh hơn ba anh 1 tuĂ?i và? cà? hai 'Ă?u là? giào viĂn nĂn chung quy là? thuẶc 1 gia 'ì?nh tra***ional
    9/ Tình dứt khoàt
    10/ MĂ trè? con cực kỳ?
    ................

Chia sẻ trang này