1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English club chuẩn bị được operate trở lại,có ai tham gia không ???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangtucodon114, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Chính tớ tham gia thi đây nè.Chán òm.Trường mình tuân thủ khắt khe theo luật quá,nên là không giải nhất được.Lúc đầu ban tổ chức bảo: Quan trọng là ... Pronunciation,thế mà...
    Dù sao thì trong 6 trường tham gia thi thì các thành viên trường mình phát âm vẫn là 1st!
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tuân thủ khắt khe cái gì chứ? Người đáng đc đi thì ko cho đi, người nói chẳng ra cái gì thì lại đc đi. Ko đc giải nhất là đúng rồi.
  3. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Úi!Bạn này nói chí phải.Đúng là khả năng của mình còn có hạn thật.Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chẳng kiếm về giải nhất được cho trường!Buồn thật!Dù sao thì đây cũng là lần tham gia thi lần cuối của mình,vì năm nay là năm cuối rồi,tập trung vào chuyên môn thôi.Từ nay những cuộc thi kiểu này cóc thèm tham gia nữa.Đầu tư bao nhiêu thời gian,và công sức,cuối cùng thì...
    Dẫu sao,mình vẫn vui,vì suốt mấy năm học đại học,mình có một dịp đem sức mình ra để cống hiến cho tập thể.Dù chỉ được giải nhì nhưng đối với mình là một chiến thắng lớn rồi,vì mình được tham gia thi,đứng trên sân khấu cùng với người bạn thân nhất của mình,và mình cũng cảm nhận được tinh thần đồng đội thật cao cả của các thành viên trong đội.Đây có lẽ là một dịp mà sau này ra trường mình sẽ không thể nào quên được!
    Cảm ơn em_rat_hien về những lời thẳng thắn của bạn nhé!
  4. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    A lô !Câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại Học Hàng Hải,tổ chức hàng tuần vào tối chủ nhật,tại câu lạc bộ sinh viên tầng trệt nhà C3,kí túc xá ĐHHHVN,là một sân chơi bổ ích và lí thú cho sinh viên chúng ta.Bạn nào có ý định tham gia thì liên hệ với mình nhé!
  5. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi nói này nói nọ thì nên xem lại tiếng Anh của mình đi nhé. Viết lôm côm quá. Xin chỉ ra vài lỗi cho bác sửa:
    + C3 block not building
    + Mẫu "not only... but also"
    + make friend not: make friends
    + Welcome not wellcome
    Toàn lỗi sơ đẳng chả trách người ta không chịu vào
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.Mình học tiếng Anh giao tiếp,dùng văn nói là chủ yếu,nhiều khi có những từ rất đơn giản và rất quen thuộc mà không sao nhớ ra được.Đúng là kiến thức tiếng Anh mình còn khiêm tốn,chính vì thế nên mình vẫn đang phải học hỏi không ngừng.Cám ơn bạn vì đã "sửa gáy" dùm nhé.Mình post bài vào đây chủ yếu vì lòng nhiệt tình,muốn lôi kéo mọi người tham gia thôi,chẳng để "nói này nói nọ" như bạn nghĩ đâu.Học ngoại ngữ mà cứ phải viết đúng,nói đúng thì mới dám thốt ra thì cuối cùng kết quả là chả học được cái gì.
    Mình thấy "building" hay "block" thì trong hoàn cảnh này cũng giống nhau thôi.Còn về cấu trúc "not only ...but also" thì ngay cả mấy đứa nhỏ lớp 6 chắc nó cũng biết.Nhưng có điều trong văn nói informal, có những cấu trúc người ta có thể lược bỏ đi được nhiều mà người nghe vẫn hiểu được bạn ạ!Còn mấy lỗi spelling thì chuyện vặt.Ngày nào mà mình chẳng mắc những lỗi này.Speaking out được nhưng nhiều khi chả biết nó được viết ra làm sao nữa.
  7. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1

    Chào bạn hoangtucodon. Chắc bạn vẫn là sinh viên nên ít tuổi hơn mình. Mình viết ra thế cũng không phải để chê trách bêu xấu gì, chỉ nói ra cho bạn rút kinh nghiệm thôi. Mình ngày trước cũng là sinh viên khoa kinh tế thời chị Quý còn làm hội trưởng hội SV khoa, cũng là thành viên trong hội và cũng có tham gia thành lập CLB tiếng Anh khoa (hình như bây giờ không còn hoạt động nữa phải không-hồi đó mời đ/c Andrew An Quốc cũng rôm rả được 1 thời gian). Tiếng Anh mình thời đấy cũng lôm côm lắm nên khi viết quảng cáo cũng có băn khoăn 1 số từ nên định viết liều - lần đó mình nhớ mình dịch "Hoan nghênh các bạn tham gia CLB chúng tôi" thì cứ nghĩ người nước ngoài thích dùng bị động nên dùng "You are welcome" còn phân vân giữa welcome và welcomed thì chị Quý thấy sửa ngay. Chị bảo mình có thể nói không đúng lắm làm người ta hiểu là được nhưng khi viết ra thì phải đúng văn phạm , mình làm CLB sinh viên, trăm mắt nhìn vào viết sai thì nói ai. Thế là sửa lại highly appreciated thì không vấn đề gì, sau xem lại thấy "You are welcome" có nghĩa khác hẳn kiểu "Không dám" như nhà mình, buồn cười quá.
    Quay lại vấn đề, đúng là học ngoại ngữ thì không được sợ sai, sai thì sửa thì mới rút kinh nghiệm được nhưng mình là người tổ chức, nên trau chuốt khi viết ra văn bản mời mọi người, bị sai ngữ pháp hay chính tả thì cũng không được hay cho lắm đâu, nhất là đã đi thi Olympic Tiếng Anh. Chính vì thế mình mới viết vài dòng cho bạn rút kinh nghiệm thôi mà.
    Còn bản thân bây giờ công việc cũng tiếp xúc tiếng Anh gần như 100%, nói thì có thể thoải mái, ngữ pháp không cần cầu kỳ, có thể sai từ, phát âm nhưng nội dung chính cần phải rõ ràng, tránh hiểu lầm. Thế nhưng khi viết cần cẩn thận câu chữ, ngữ pháp, chính tả vì nó cứ lồ lộ ra , lại làm bằng chứng giao dịch không chơi được.
    Mà bạn nói không đúng nhé, đi thi không phải Pronunciation là nhất đâu, phải đủ các kĩ năng chứ bởi vì đi làm có phải ai cũng làm hướng dẫn viên du lịch đâu, còn phải đọc tài liệu, viết điện nhiều.
    Thế thôi nhé, chúc câu lạc bộ của trường thành công và phát triển!
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái này bổ ích đây, ngày trước khoa ĐKTB cũng có một câu lạc bộ tiếng Anh riêng ngày mà anh Phùng Hưng còn làm bí thư khoa, tập trung toàn anh tài cả thày giáo và sinh viên tham gia, mỗi lần hội thảo về một chủ đề là rôm hẳn lên, ấn tượng nhất là thày Nguyễn Kim Phương, trẻ măng, nói về chủ đề Pilot một thôi một hồi đến nửa tiếng khiếp thật...thày này sắp sửa xong luận án tiến sĩ rồi trong khi ngoài......30 Ngày trước câu lạc bộ tiếng Anh của trường chủ yếu nhân lực là của khoa kinh tế, còn nhớ Nga ngố Quản trị 40 với Hương Dô KTB- 40 luyến thoắng như cái máy khâu , hình như là 2 nhóc này ở lại làm giáo viên của khoa kinh tế rồi thì phửa
    Chúc cho câu lạc bộ thành công mĩ mãn và nhất là duy trì được lâu dài........... Mà các bác ơi, hội trường C3 là cái hội trường nào thế nhỉ, nhớ ngày xưa C3 là cái nhà cho mấy ông giáo người nước ngoài ở, nó cạnh C5 cơ mà nhỉ.................lạ thật đổi tên hết rồi à [​IMG]
  9. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những nhận xét chân thành của các anh chị.Chắc mọi người đều đã ra trường và đi làm cả rồi.Các anh chị chắc là học khoá 39,40 gì đó,cùng khoá với chị Nga-chủ tịch hội sinh viên bây giờ.Đúng là chị Nga vẫn đang ở lại trường để dạy và vẫn luôn là một người cán bộ năng nổ.Chắc mọi người cũng biết chị Nga.Chị ấy là một người nhiệt tình và sôi nổi.Câu lạc bộ tiếng Anh của trường hiện tại vẫn...sống
    Nhưng mà thực sự là hoạt động rất mờ nhạt.Điều này vì nhiều lí do lắm,nhưng mà chủ yếu vẫn là ở lòng nhiệt tình của sinh viên .Ngày xưa(cách đây khoảng4,5 năm gì đó) ở Hải Phòng nói riêng cũng như ở Việt Nam làm gì có nhiều hoạt động vui chơi và nhiều loại hình giải trí như bây giờ(internet,cafe,bóng đá,thể thao,vũ trường...).Thời của các anh chị (mấy anh chị ...ý kiến ý cò trên kia kìa ) mà có một sân chơi bổ ích kiểu như câu lạc bộ tiếng Anh thì đó thực sự là một sân chơi quá bổ ích và lý thú còn gì.Chính vì vậy mà hoạt động của nó rất sôi nổi và được nhiều người hưởng ứng.Cho đến cách đây khoảng trên dưới 1 năm,các anh chị thành viên "máu mặt" của câu lạc bộ cứ lần lượt ra đi,làm cho phong trào cứ trùng xuống.Hiện tại các thành viên của clb vẫn đang cố gắng đầu tư thời gian và tâm huyết,tìm mọi cách để duy trì và phát triển nó nhưng có vẻ như không được hưởng ứng lắm.Hàng tuần vẫn chỉ có khoảng trên dưới 15 thành viên "thường xuyên" của câu lạc bộ đến tham gia,còn thành viên mới thì buồn lắm.Họ chỉ đến vài lần,cũng thấy hay,và bổ ích,nhưng rồi cũng lại ...mất tăm.Điều này được lí giải không phải vì clb hoạt động kém,hay các hoạt động của câu lạc bộ buồn tẻ,không thu hút mà chỉ là vì sinh viên họ không có sự nhiệt tình,mà phần lớn sinh viên bây giờ "bận rộn" với nhiều "việc riêng" quá.Những người tổ chức của clb đã làm hết sức,nhưng thực sự là vẫn không lấy lại được cái không khí "hào hùng" ngày xưa của câu lạc bộ.Bây giờ thì hoạt động của câu lạc bộ cũng khá hơn một tí,và có vẻ đi theo chiều hướng tốt đẹp,nhiều thành viên tham gia,và đặc biệt là cũng có nhiều người ở nơi khác đến nữa.
    Thay mặt cho các thành viên clb,cảm ơn lời chúc của anh(chị) tinhbien1911 nhé.Clb vẫn đang hoạt động tốt,vì phần lớn các thành viên chủ chốt của clb đều là những người có "nhiệt huyết của tuổi trẻ".
    to fromantoan :em chỉ là một thành viên bình thường,không phải người tổ chức nào ở đây cả.Có điều ở trong clb mỗi mình em là có sở thích "hay lang thang trên mạng và visit các forum" nên em muốn nhân tiện post bài lôi kéo thêm mọi người tham gia cho sôi nổi.Nếu theo anh(hay chị) thì chắc có lẽ từ nay em chẳng dám viết ra một lời tiếng Anh ..."ngông cuồng" nào nữa
    Mong sự giúp đỡ của mọi người đối với clb nhé !
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình gửi lời hỏi thăm tới Nga nhé, cứ bẩu cái anh mà khoác tay với chị lên nhận giải ba cho trường Hàng Hải "cuộc thi tuyên truyền phòng chống ma tuý" của thành phố nhé, chà...đẹp đôi lắm đấy ..... Hi vọng hai khoa Điều khiển và Kinh tế sẽ khăng khít như ngày chung lưng đấu cật giành giải nhất của trường......... chúc các bạn thành công

Chia sẻ trang này