1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English club tại Thanh Xuân

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi RungBachDuong, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    English club tại Thanh Xuân

    Hi everybody!
    Tình hình là chỗ tớ học tiếng anh sắp tới tổ chức 1 English club. Tớ nghĩ đây cũng là 1 cơ hội tốt để mọi người được giao lưu và thực hành khả năng nghe và nói của mình
    Nội dung và hình thức tổ chức thì sẽ do giáo viên của bọn tớ lo, bao gồm cả phần dẫn chương trình....
    Chắc chắn rằng khi tới nơi các bạn sẽ có một môi trường tốt để thực hành tiếng anh của mình. Hì, vì thầy giáo tớ là người Mỹ, rất vui tính nên chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất thỏai mái khi tham gia club này.
    Chà, quảng cáo nhiều quá , hi vọng mọi người tham gia nhiệt tình.
    Thời gian, địa điểm:
    2h chiều, ngày 14-1-2007 (tức là ngày mai đấy) tại phòng 703A nhà C, làng sinh viên Hancincô, Đường Hồng Liên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  2. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hấp dẫn ghê há... Nhưng mà xa quá à..chẹp... Bạn cho mình hỏi thầy của bạn bi nhiêu tuổi trông như thế nào? để xem có động lực để đi hok...hà hà...Mình thật là tính nào tật nấy, không chừa....
  3. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, để tớ giới thiệu qua về ông thầy của tớ. Ông thầy tớ người Mỹ gốc Việt, nhưng tình hình là chả biết tiếng Việt mấy vì sinh ra ở Mỹ mà. Chẹp, ông thầy tớ thì trông hơi giống Doraemon , tức là thía nào thì bạn cũng tưởng tượng được rồi đấy, nhưng dễ thương lắm. Tính tình vui vẻ (theo tớ thì gọi là hơi bắng nhắng cũng được).
    U bao nhiu thì tớ chưa hỏi, vì ông ý bảo là hỏi ông ý lại ngại (đùa chứ, tớ chả tin ông ý ngại, chắc là muốn kỳ bí 1 tí). Ông thầy tớ học ở University California - Berkeley USA (chẹp trường này thì cực nổi rồi, lúc nào chẳng nằm trong top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới) ông thầy tớ học về viết kịch và làm thơ . Hi hi, buồn cười nhỉ .
    Đại ý là thế ấy ạ
    Được rungbachduong sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 13/01/2007
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ui nghe thấy thik quá, nghe đã thấy fê òi . Thế chỉ có 1 buổi 1 tuần vào chiều CN thôi à? Còn buổi nào nữa không? Vì CN thì tớ busy cả ngày, mà nhà tớ thì ở Thanh Xuân, không đi chắc sụt sùi tiếc mất huhu
    Free hay Fee hả bạn?
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 13/01/2007
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hì, bận quá ấy nhỉ, chủ nhật cũng phải đi cả ngày, tớ chủ nhật phải đi học thôi mà đã ngại lắm rồi. À club này free ấy ạ. Yên tâm nhé
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin tham gia một chân, mai sẽ có mặt
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    [green] Ui Ui Ui thik quá cơ
    (Hay mai mình trốn việc )
    Tớ sẽ đến!
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 13/01/2007
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mong mọi người tham gia nhiệt tình
  9. viet_funy

    viet_funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi là câu lạc bộ này chỉ tổ chức một buổi chủ nhật này thôi ah ? có đông người ko thía ?
  10. t2q_2010

    t2q_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    oài...đôrêmon hả..oé, lại tưởng tượng rùi...khà khà...ngày xưa mình thít nhất dorêmon, chỉ tội cu cậu hay sợ chuột, chẳng bít Thầy có thía hok nhẩy.....Nhắn bác có avartar Lênin (thần tượng của cháu đấy ạ), em kíu buổi đầu, ngày mai về các bác chịu khó tường thuật lại, em nghe hay đi ngay ...chúa ham vui mà lị.
    Khổ, vướng cái thi cử không làm ăn được gì...chẹp...tiếc !!!

Chia sẻ trang này