1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English for FRIENDS _ Friends 'club

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi liebedu, 13/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemit

    lovemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, may quá! hay quá là lá la.... mồng 1/6 anh sẽ dồn hết tiền mua quà.......cho cháu anh!
    Lại còn được ăn chơi miễn phí nữa chứ tuyệt tuyệt! Bra vồ em K!
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ai có kế hoạch gì nào thích đi đâu thì nói đi để em KBC lo: Tớ thì thích đi Bowling hihi
  3. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngại chít đi được, xấu hổ quá
  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    thôi sinh nhật em Thích bắn chim ai lại bắt em ấy khao, clb mình nên tặng em ấy một món quà thật ý nghĩa, ví dụ :
    1 - Một khẩu súng phun nước hoặc một khẩu súng cao su, tuỳ .
    2 - Cả clb sẽ hát bài " Một con vịt " để chúc mừng sn em .
    3 - Bắt em ấy khao hê hê
  5. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Khát Vọng
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
  6. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ai có kế hoạch gì nào thích đi đâu thì nói đi để em KBC lo: Tớ thì thích đi Bowling hihi
    [/quote] Ơ !!! E tưởng là hum đấy vào công viên xem người ta giết người cướp răng cơ mà . Thía lại hok đi nữa ah . Chán nhỉ
  7. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng bài thơ của Thang - đẹp trai! Mình cũng có dăm ba câu gọi là cảm hứng mang tính chất... chợt đến:
    ..... Chị tôi lớn tuổi hơn tôi
    Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều
    Ô kìa có một con diều
    diều mà có gió thì diều sẽ bay....​
    Mình cut/paste đấy không phải sáng tác đâu, thấy bài này hay và đầy cảm xúc nên thuổng về chia sẻ cùng mọi người!
    @ Quynh: thất đức .... thất đức....
  8. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi lớn tuổi hơn tôi
    Bố tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều
    Ô xa có một con thuyền !
    Thuyền mà có gió thì thuyền sẽ đi
    Công nhận là máy bài thơ này nhìu cảm xúc thiệt hic... >"<
  9. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi nhiều tuổi hơn tôi
    Mẹ vợ tôi cũng nhiều tuổi hơn
    Còn đây là em vợ tôi
    Nó xinh trước tôi nên nó cũng nhiều tuổi hơn tôi
  10. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này