1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English for Friends- Friendsâ?T club (the 6th floor)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi minhtrang86_vn, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Bác bác, sáng sớm iem mợ mắt đã thấy có người họi "em họ" em mà chạ họi em là seo...:(( chán qué...
  2. haiyen0605

    haiyen0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hi tối nay lại dc gặp mọi người rồi hiiiiiiiiiiiiii
  3. mizukinhcan

    mizukinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này rôm rả woá !
    Tự dưng lại được c.Péo gọi là sweet glassy nghe thích thế.Lâu k gặp dạo này chị ngọt ngào thê ;;)
    A.Quyết ui! đăng truyện típ đi ^___^
    TỐI NAY GẶP MỌI NGƯỜI NHÉ
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Thế mới là phụ nữ!
    Chuẩn bị đi dự hội hóa trang, vợ nói với chồng: - Anh bảo nên chọn loại mặt nạ nào để đi dự hội mà không ai nhận ra em?
    - Dễ thôi, em đừng đội tóc giả, không son phấn, không vẽ mắt, không đeo lông mi giả, như vậy thì đến anh cũng chẳng biết vợ mình là ai nữa là.
    Đố
    Đố cậu biết cái gì màu vàng, không có chân cũng không có cánh nhưng lại có thể xuống tận độ sâu 3.000 m ngoài biển?
    - Chịu.
    - Đó là quả chuối mà anh thủy thủ tàu ngầm mang theo.
    ***
    - Đố cậu nhé: Càng nhiều thì càng nhẹ, đó là cái gì?
    - Chịu.
    - Là những cái lỗ trong miếng pho mát.
    ***
    - Đố cậu biết thế nào là một người da đỏ đang bị ốm?
    - Chịu.
    - Đó là một người có gương mặt trắng xanh.
    ***
    - Đố cậu biết cái gì có sáu mươi chân lại chỉ sống bằng rau quả và sữa chua chất béo.
    - Chịu.
    - Đó là lớp aerobic.
    ***
    - Đố cậu cái gì rất cứng, dựng ngược lên, màu trắng, ở đầu màu đỏ, lại có mùi nước tiểu.
    - Cậu bậy thế.
    - Có cậu nghĩ bậy thì có. Chẳng qua đó chỉ là một cái cột cây số bên vệ đường.
    ***
    - Đố cậu có gì khác nhau giữa một phụ nữ và một con muỗi?
    - Chịu.
    - Con muỗi chỉ vo ve quấy rầy ta vào mùa hè.
    Đổi vợ
    Cô vợ đọc báo xong xúc động nói: Trên báo viết rằng tại Phương Đông người ta đổi vợ để lấy một con ngựa. Anh thì không bao giờ làm chuyện đó phải không nào anh yêu?
    - Dĩ nhiên rồi - anh chồng đáp - ít ra thì cũng phải lấy một chiếc xe hơi.
    ***
    Anh yêu, anh có thể rửa bát giúp em được không ạ?
    - Hôm nay công việc bù đầu, bây giờ mệt bã cả người ra.
    - Em chỉ muốn thử anh yêu thôi, chứ bát em đã rửa xong từ lâu rồi.
    - Em yêu, anh cũng chỉ đùa đấy mà!​
  5. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại của dân xứ Quảng
    Trong phòng khám:
    Cảnh 1:
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ***********************
    Cảnh 2:
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    __________________
    Cảnh 3 :
    Bs : vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?
    Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tém ( 897-1508)
    Bs : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !
    ************************************************** **********************
    Tại bến xe đò (theo lời kể của một người xứ Quảng):
    Một anh Dziệt Nôm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mờ hỏng biết tính mần seo. Anh theo cô gái len xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ lồm anh choáng dzoáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng len tiếng:
    -Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô ?
    Cô gái cừ lỏn lẻn:
    -Tém hơi không, tém hơi, tém hơi...
    -Cô lầm gùi, tui hỏng thích kí dzụ nì.
    Cô gái đỏ mẹt:
    -Thì em núa gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)??
  6. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lịch Sự.
    Một anh chàng người Anh đang dạo chơi ở vùng quê, tình cờ gặp một hồ nước nhỏ ở nơi khuất. Anh ta quyết định cởi hết y phục và lao mình xuống hồ tắm cho mát. Khi đã thoả thuê, anh ta lên bờ và thấy rằng bọn ranh con nào đã cuỗm hết quần áo của anh đi, chỉ để lại mỗi cái nón. Đang lúng túng thì anh thấy 2 thiếu nữ đang đi tới. Vội vàng, anh liền lấy chiếc nón che ngay vùng kín. Hai cô gái dừng bước, trố mắt nhìn anh, rõ ràng là thú vị trước tình cảnh oái oăm này. Bực tức, anh chàng kêu lên:
    - Nếu các cô là người lịch sự thì không việc gì cứ đứng đó mà cười !
    - Vậy nếu anh là người lịch sự - một cô gái đáp lại - sao thấy phụ nữ mà không ngả nón chào.
    - !!?
    Mệt thì nghỉ...
    Các bộ phận ở trong người 1 ông già họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng ban. Tim nói:
    "Cho tao nghỉ đi, tao đã làm việc cật lực 80 năm nay rồi"
    Não nói:
    "Không được, mày nghỉ thì thác cả lũ à"
    Một giọng yếu ớt vọng lên từ phía dưới:
    "Thế thì tao nghỉ được chứ?"
    Não quát:
    "Mày là thằng nào, đứng lên tao xem mặt"
    Giọng nói đó có vẻ tức giận không kém:
    "Mẹ kiếp, tao mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ"
    Chỉ ba lần thôi
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
  7. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Dear all
    Today is such an interesting day for me. Friendsõ?T Club brings much of my emotion back. It is such a long time I have not seen all of you, but warmth, friendliness and smart are still around each member of FsC.
    When taking step back to club, I thought that I will be someone strange to you because õ?Ưwell õ?Ưyou see. I and Mr. Hau waited, then I thought there is no club called FsC anymoreõ?Ư A lot of bad feelưng came to my mindõ?Ư yes, I was going to leave.
    Tung came. Yes, The very calm and nice guy came and said traffic jam could stop other members from going to club on time. Then each member, the last is Mr. Dang õ?" I think so.I am very happy to see all of you again.
    Mr. Tung is still the nice man.
    Mr. Cuong keep his English stayed the same. ( :P sorry).
    Mr. Hau, my sidekick did not laugh as I saw him at first time.
    And, the last is Mr. Dang. He he. I place You to be the last because to day I felt more and more mature. I think I am not going to be your enemy õ?Ư:P ( right?...:P)
    For the beautiful women joining the club todayõ?Ưwellõ?Ư only 5 girlsõ?Ưbut the nicest girls :P.
    Ms. Thuy, who is a bit strange to me, is very smart and cute
    Ms. Thuỏằã, he he he..new-but-not-new president is struggling to run the club. However, she does her very good job and saying very touching farewell :Põ?Ư..she is still stubborn like the first day I met her. :P
    Ms. Yenõ?Ư wellõ?Ư the girl I have some chances of working several months ago still keeps her lovely smile. I love that.
    Ms. Kim Anh, my cousinõ?Ư is still the calmer one in the partyõ?Ư - as Mr. Dang said. :P
    I donõ?Tt know what to say nowõ?Ư Thank you so much Friends. I hope to see all of you next week and some other absent today as well.
    Yours
    Trang
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    to trang : a định hỏi thăm tình hình em qua "em họ" .
    this time i really wanted to come to clb but something kicked my ass so seriously that i missed a rare chance to meet you guys. well, maybe next time
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lỗi qúa Trang mỡ ạ.
    Viết lại ngay anh còn kiểm tra nhé.
  10. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác Đăng xương nói đúng?. :(( cho tiên bác ấy vào nàm nhiễu hết post cụa mìn?.:P
    Mà cảm xúc đang dạt dào...mắc lỗi là chiện phình phường nhiể? ;))...
    Được minhtrang86_vn sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 15/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này