1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English for Friends- Friendsâ?T club (the 6th floor)

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi minhtrang86_vn, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..all are welcome
    [​IMG]
  2. mizukinhcan

    mizukinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mà chị Péo gọi e thế này thì tổn thọ e chết;)).Không biết tại người hay tại máy,nhưng nếu k có vụ tụ tập sắp tới thì e phải "tiên trách kỷ hậu trách nhân" thôi
    Thế mọi người có ý kiến j k ạ? cứ lấy 1 ngày mà có nhiều người đi được nhất ý ạ?
  3. mizukinhcan

    mizukinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết cả rồi :(( chắc đi chơi hết rồi,chẳng buồn lên nữa!
  4. bemytthm

    bemytthm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình định sáng mai đi nhưng thấy thế thì vội quá , không kịp thông báo cho mọi người.
    Mọi người thấy mùng 4 đi có được không ?
    Có ai đi thì 10h sáng tập trung ở trường cấp 2 Quang Trung nhé.
    Mình dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường tí nhỉ :D

    Được bemytthm sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 15/02/2010
  5. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    a thấy wa trưa rồi đi cũng đc. sớm quá đợi nhau chán lắm
    p/s:( chúc rồi nhưng năm mới chúc lại ) mọi sự như ý, everyone
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Dạ iem xin phép các cụ, iem có ý kiến ý cò một xí ạ
    Sâu thẳm trong thâm tâm em mà nói, cứ được gặp các cụlà iem thấy hạnh phúc nhiều nhiều lắm. Tuy nhiên, chả hiểu sao iem là cái đứa mà đi đến đâu cũng thấy vấn đề
    1. Nếu tập trung, iem ủng hộ 2 tay 2 cẳng, dưng mừ nếu mà lang thang như năm ngoái rồi ai về đường nấy thì iem e là hem thu hút được tính hiếu kỳ và tòa mòa của các cụ. Mà có khi còn ?omất khách?, năm ngoái ở Phủ Tây Hồ đấy? hí hí
    2. Bác Bethymmmm ( tên bác đọc trật cả lưỡi) lên kế hoạch với Plan đê?chủ xịch như Bác Thịnh và chị Thủy lại cứ ?o đi về phương trời nao? ý?. Hí hí?. Hem lên kế hoạch đến già như iem đi còn ngài ngại
    3. 2 bác chủ động gọi điện thoại cho các cụ đi, hay phân chia với mọi người cùng gọi. chứ hô hào trên diễn đàn thế này? có mấy cụ online ngày tết đâu? nhiể
    Dạ iem xin phép nói thía thoai ạ. Chứ nói nhiều các cụ ném gạch vô iem thì họng?. hí hí
  7. mizukinhcan

    mizukinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhẩy! Thực ra nếu là phải lên kế hoạch trong năm cơ, chứ e cũng biết là hô hào h này thì khó lắm, ai cũng có kế hoạch riêng rồi!!

    Mùng 6 là mọi người đi làm rồi đúng k? Mai mùng 4 thì e đi tết thầy, mùng 5 thì.....Túm lại dở hơi hết sức!
    DÙ SAO ĐI NỮA CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI ^___^
  8. bemytthm

    bemytthm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì iem này nói cũng chúng đó. Thế này nhớ, mai mình đi một vòng quanh các nhà nhớ. Tập trung lúc 1h tại cổng trường cấp 2 Quang Trung đi.
    Kế hoạch như sau:
    1.Tới nhà chị Trang --> nhà em Thuỷ --> nhà Hiền --> nhà a Khánh( anh Quyết )--> nhà a ..Thịnh :D--> so on...so on... Cứ vắng ai thi drop out list luôn :D
    2. Lên chùa hái một cành sen, có thể là tới văn Miếu( nếu còn thời gian)
    3. Nếu mọi người thích thì đi ra Hồ Tây đạp vịt , or ra Thủ Lệ trượt patanh.
    Mục tiêu chỉ là đi tới mỗi nhà một ít, chúc tết nhau, tìm hiểu...gia cảnh nhà nhau là chính, chứ Tết thì Hà Nội cũng chả có chỗ nào mà chơi đâu nhỉ, cứ đi quanh quanh vậy là được rồi. Kế hoạch đạp vịt, đi ăn uống, đi cà fe , đi patanh kia là dự phòng thôi, còn chủ yếu là Tết thì đi chúc tết vẫn là ưu tiên. Với cả đây cũng là dịp mọi người có dịp hiểu kĩ nhau hơn, cứ tới club giao lưu nhưng biết nhau thì cũng ko nhiều. :D
    Vậy nhé. Còn thông báo cho thành viên nào thì
    chị Trang: chị thông báo cho e gái họ của chị nhớ, và cho a Đăng, a Quyết, nhé. Em thông báo cho những người còn lại trong phonelist của em :D
  9. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    TAO PHẢN ĐỐI
    Năm ngoái đóa, các cụ tụ tập trước cổng trường Quang Trung, sau đó bảo đi các nhà thì nói?? đại loại là các nhà đi làm gì,trong năm đến là được rồi, đi chỗ nào vui chơi giải trí đi? vân vân và vân vân.
    Thế này, các cụ xem thế nào nhá:
    1. Tới các nhà ? ok? Nhưng bao nhiêu chú đi? Hỏi bao nhiêu, Cụ Thịnh trả lời đê cho iem đê
    2. Tới Văn Miếu? ? ok.. dưng mà nắm tay nhau đi à?Hay là mỗi đứa vừa đi vừa hát: Xuân đã dziề? dziề?.. À? À? À?
    3. Đạp vịt hả? lạnh này.. tay còn chả cử với động được thì chân làm nỗi gì?. Xin các cụ dẹp cho iem
    4. Patin.. hử? Về hỏng người rồi mùng 5 hết đi làm à?
    Gọi cho mọi người thế nào? Cô Kim Anh gọi điện tời thì: ?o Chị à?? ĐỂ EM XEM ĐÃ nhé??
    Mà nói chung ý, lịch thì đủ , nhưng người thì thiếu? nên cao kiến của iem là mời các cụ khai xuân vào ngày thứ 5 đầu tiên. Ai đến thì đến, chứ kiểu lịch ngày trước nói, ngày sau đi luôn? chả chiều được các cụ.
    Tóm lại, iem đã gọi cho anh Quyết là cuối tuần hoặc sang tuần gặp mặt. Anh Đăng iem chửa dám gọi vì iem thiết nghĩ có kể hoạch cụ thể hẵng mời Mr. What? ( iem kính cẩn nghiêng mình xin lỗi bác ạ)?. Đồng thời,nếu là chủ Nhật hoặc thứ 5 tuần sau họp thì sao hai bác chủ xịch không mời các club sang chia vui cùng. Gọi là ?ođập phá? đầu năm mới nhiể? Vừa gần gũi, thêm hiểu biết, lại thông cảm và chia sẻ cho nhau.. mà có khi hai bác còn tìm được một nửa chói lọi của đời mình? nhiể.
    Dạ em xin hết ạ!
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Có cái việc con con thế này mà... cứ tập trung đi đã, rồi ai nhà rộng vắng khách thì về chơi, xong đi tiếp, vào Bảo tàng Dân tộc, ra Bờ Hồ đi bộ, ăn uống... chủ yếu là gặp nhau tán gẫu, chứ cứ nói ăn làm gì hát làm gì đạp vịt làm gì chán lắm thì... chỉ là cái cớ để GẶP NHAU THÔI, HIỂU CHƯA CÁC CỤ TRẺ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này