1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English test! help me pleaz!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi britneybritney, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngudabi

    ngudabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua "biếu" các bác cái site. Chắc các bác thấy "bội thực" và mệt mỏi với cái trò thầy bói xem......khủng long này rồi ạ.
    Em có tội với các bác nhiều quá, tự nhiên làm cho các bác cụt hứng mới chết chứ. Thảo nào đêm hôm qua nằm mãi mà không.....thức được.
    Thực lòng mà nói em không nghĩ cái trò thầy bói xem khủng long này sẽ làm cho các bác giỏi tiếng Anh lên đâu. Nói chung tiếng Anh chỉ là cái phương tiện để mình tiếp xúc với các kiến thức khác mà tài liệu tiếng Việt không có thôi ạ. Giỏi giang gì cái trò này.
    Nói thì gì thì nói chứ. Em cũng đã góp công "phá hoại" cái topic này rồi. Hối hận quá. Xin lỗi em Britney nhá.
  2. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác nói gì đó em không hiểu. Cái site của bác em cũng có liếc qua, nhưng mà em không đọc kỹ lăm, đúng là liếc qua mà. Đê lúc nào có thời gian em se xem kỹ hơn,
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  3. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác nói gì đó em không hiểu. Cái site của bác em cũng có liếc qua, nhưng mà em không đọc kỹ lăm, đúng là liếc qua mà. Đê lúc nào có thời gian em se xem kỹ hơn,
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  4. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngudabi nói gì kỳ vậy. Đây cũng là hình thức để học rất hiệu quả đó chớ không phải trò vô bổ. Nếu có nhiều ông thầy bói mà kể cho nhau nghe mình sờ thấy cái gì thì cuối cùng cũng phải ra cả con khủng long thôi. Còn nếu họ không đồng ý với nhau thì cứ tranh cãi, cần thì hỏi người sáng mắt, sự thật sẽ phải bật ra thôi. Qua đó học được cả khối.
  5. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngudabi nói gì kỳ vậy. Đây cũng là hình thức để học rất hiệu quả đó chớ không phải trò vô bổ. Nếu có nhiều ông thầy bói mà kể cho nhau nghe mình sờ thấy cái gì thì cuối cùng cũng phải ra cả con khủng long thôi. Còn nếu họ không đồng ý với nhau thì cứ tranh cãi, cần thì hỏi người sáng mắt, sự thật sẽ phải bật ra thôi. Qua đó học được cả khối.
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngudabi nói đúng lắm, con "khổng long" ấy nó to hơn cả sức mình tưởng tượng nữa ấy chứ. Ngay cả trong tiếng mẹ đẻ nhà mình cũng thế thôi. "Phong ba bão táp" cũng không bằng cơ mà.
    Có một điều, em chẳng biết ngữ pháp Việt Nam gì cả, chỉ biết nói và biết viết thôi. Không được thông thạo lắm, nhưng em đọc báo, nghe đài, xem chuyện, hát hò vân vân và vân vân .. mà em chẳng bao giờ phải nghĩ đến cái "con khổng long" nào cả. Vậy nó có thật không hả bác ? Sau khi nghe bác nói, em cứ lần, tìm mãi, chẳng thấy nó ở đâu cả.
    Hay là con khổng long ấy nó .. bằng giấy, do người ta nhồi lên ? Hay là nó bằng cao su, người ta thổi phồng nó lên .. để kiếm tiền hả bác ?
    Em ngày xưa học bơi, mua mấy quyển liền, tốn bao nhiêu là tiền, nằm trên giường, dưới đất, tập đập chân, khua tay mấy ngày liền. Trông cứ như là con vịt ấy, thế mà xuống ao, suýt nữa bị chìm đấy bác ạ ! Cũng uống mất mấy hơi nước .. ao. Về xem lại sách thấy mình chẳng làm gì sai cả, sao bơi không được vậy ?
    Sau em nghe thằng bạn cùng xóm, cứ nhảy đại xuống, trần như nhộng cả lũ. Cứ thế ra chỗ sâu rồi đập loạn lên, như kiểu chó sắp bị chết chìm ấy, bơi vào chỗ nông. Thế mà một tuần sau là em biết bơi đấy bác ạ ! Tuy chỉ bơi chó thôi, nhưng người nó cũng nôi nổi, cũng dám qua bên bờ ao bên kia rồi .. bơi chó về.
    Em nghĩ lại thấy mấy thằng viết sách bố láo cả lượt. Chúng nó viết sách để bán có khác.
    Thế lúc nào bác thấy con "Khổng Long" ấy, bác chỉ cho em với nhá !
  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngudabi nói đúng lắm, con "khổng long" ấy nó to hơn cả sức mình tưởng tượng nữa ấy chứ. Ngay cả trong tiếng mẹ đẻ nhà mình cũng thế thôi. "Phong ba bão táp" cũng không bằng cơ mà.
    Có một điều, em chẳng biết ngữ pháp Việt Nam gì cả, chỉ biết nói và biết viết thôi. Không được thông thạo lắm, nhưng em đọc báo, nghe đài, xem chuyện, hát hò vân vân và vân vân .. mà em chẳng bao giờ phải nghĩ đến cái "con khổng long" nào cả. Vậy nó có thật không hả bác ? Sau khi nghe bác nói, em cứ lần, tìm mãi, chẳng thấy nó ở đâu cả.
    Hay là con khổng long ấy nó .. bằng giấy, do người ta nhồi lên ? Hay là nó bằng cao su, người ta thổi phồng nó lên .. để kiếm tiền hả bác ?
    Em ngày xưa học bơi, mua mấy quyển liền, tốn bao nhiêu là tiền, nằm trên giường, dưới đất, tập đập chân, khua tay mấy ngày liền. Trông cứ như là con vịt ấy, thế mà xuống ao, suýt nữa bị chìm đấy bác ạ ! Cũng uống mất mấy hơi nước .. ao. Về xem lại sách thấy mình chẳng làm gì sai cả, sao bơi không được vậy ?
    Sau em nghe thằng bạn cùng xóm, cứ nhảy đại xuống, trần như nhộng cả lũ. Cứ thế ra chỗ sâu rồi đập loạn lên, như kiểu chó sắp bị chết chìm ấy, bơi vào chỗ nông. Thế mà một tuần sau là em biết bơi đấy bác ạ ! Tuy chỉ bơi chó thôi, nhưng người nó cũng nôi nổi, cũng dám qua bên bờ ao bên kia rồi .. bơi chó về.
    Em nghĩ lại thấy mấy thằng viết sách bố láo cả lượt. Chúng nó viết sách để bán có khác.
    Thế lúc nào bác thấy con "Khổng Long" ấy, bác chỉ cho em với nhá !
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái web đấy hay đấy chứ!!! Chỉ tội nhiều wá nên không đọc hết được thôi!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái web đấy hay đấy chứ!!! Chỉ tội nhiều wá nên không đọc hết được thôi!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  10. ngudabi

    ngudabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    May quá có em Britgney "giải oan" cho anh.
    Để hiểu em muốn nói gì đề nghị bác Lungtungbeng đọc câu 1 và bác chuot_con đọc câu 2.
    NGUDABI
    NO MAN, NO CONCERN

Chia sẻ trang này