1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English test! help me pleaz!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi britneybritney, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu Long. Welcome back .
    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~
  2. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    You are welcome.
    Hưnmmmf, ai thèm nói xấu trường em làm cái gì.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  3. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    You are welcome.
    Hưnmmmf, ai thèm nói xấu trường em làm cái gì.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  4. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    tôi không tự nhận mình giỏi, tôi cũng mới sang và chưa phải ở đây lâu..
    tôi biết trên đây có nhiều người nói tiếng anh rất tốt vì ở Mỹ lâu năm rồi, Em Britney có thể nhận được nhiều kiến thức bổ ích từ họ.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  5. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    tôi không tự nhận mình giỏi, tôi cũng mới sang và chưa phải ở đây lâu..
    tôi biết trên đây có nhiều người nói tiếng anh rất tốt vì ở Mỹ lâu năm rồi, Em Britney có thể nhận được nhiều kiến thức bổ ích từ họ.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    I'm so glad to see you here again, longatum!
    Đúng là còn may mắn lắm, đúng lúc mình vào học thì mọi người quay về đây. huhu, cảm động quá, thế là có chỗ mà hỏi bài rùi!!!
    To anh Long: hihi vào trường ams em cũng thấy vui. Buồn cười nhất là học môn nào các thầy cô cũng nói: "Lớp a1 có truyền thống rất ngoan, học lại đều.... (vô vàn những điều tốt về lớp a1)" Lúc đấy bọn em chỉ ngồi nhìn nhau cười. Và đến cuối tiết thì 1/3 thầy cô giáo các môn đã học để lại 1 câu rằng: "Tôi chưa thấy lớp nào như lớp này" Ngay cả cô Hạnh. Thế có đau khổ không cơ chứ! Tất nhiên lớp em chỉ có 1 số đứa hay nói chuyện thôi chứ không phải tất cả. Ngày xưa các anh học hành kiểu gì thế?! Ngoan quá xá luôn! Nhưng nói chung lớp em vui vì mọi người quen nhau cả rùi. (Năm nay thi thành phố được giải thì được + điểm nên lớp em hầu như được giải hết <-- đi thi cùng nhau nên quen nhau cả!) Còn cạnh tranh á? Em nghĩ ai cũng cố gắng thôi, sợ phải xuống a2 lắm à!!! Nhìn 1 số đứa (khoảng 2/3 cái lớp ấy mà thấy ghê à!)
    Đi du học vốn là ước mơ của em nên nhất định em sẽ cố gắng mà lấy được cái học bổng. Chứ học ở VN chán chết!!! Em vốn ghét nền giáo dục ở Vietnam mà!!! Chưa chi lớp em đã có 1 đứa đi rùi đấy, mới học được mấy tuần mà đã bỏ rơi các bạn sao ?!
    Toán bọn em học cô Nhơn nào ý, dạy buồn ngủ không chịu được! Chẳng biết cô ấy mới về trường hay sao mà chẳng ai biết cả!!! Em chưa thấy ai dạy chán thế ý!!! Còn văn được cô Tú Anh dạy. Cô ý dạy hay lắm!!! Nghe cũng sướng tai. Còn Lý cô Thoa, cô này dạy về cơ bản, nói chung học thế này rất chắc. (Em thi khối D nên chỉ cần học chắc thế thôi). Suýt nữa bọn em học cô Mai, mà hình như anh đã từng nói "Mong là em không phải học bà Mai lý" thì phải! Hoá hôm nay mới học nên chưa biết thế nào, hình như là thầy Hinh dậy. Bọn bạn học ams cũ bảo thầy dạy cũng hay. (Em sợ lắm, không hiểu sao anh em học chuyên hóa, giỏi thế mà trong đầu em lại chẳng có tí kiến thức môn hoá nào!!! ) Còn môn ANH... hic, 1 tuần học 6 tiết anh cũng kinh thật, nhưng vui lắm, chả phải ghi chép gì cả, toàn nói, về nhà thì cô cho làm bài viết. Cái này mới khổ chứ, tuy lớp 10 nó vẫn rất đơn giản nhưng em không biết làm thế nào cho hay cả!!! Tại học kiểu VN cứ từng câu từng câu đến khi phải làm luận thì bọn em chả biết viết kiểu gì! À với cả học 2 thầy cô thì phải, hình như lớp em học cô Hạnh với thầy Đàn! Nói chung em đang enjoy the ams life đây!
    Em vào cái club81 của anh rùi, mọi người ở đấy cũng toàn là của ttvn cả nhỉ!!! Nhưng em chẳng biết anh lấy nick nào cả. Em vào xem thử cái anti MU nhưng cũng chẳng đoán ra!
    À mà tất cả mọi người ở đây đều giỏi cả. Thật may mắn em tìm được 1 nơi như thế này!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    I'm so glad to see you here again, longatum!
    Đúng là còn may mắn lắm, đúng lúc mình vào học thì mọi người quay về đây. huhu, cảm động quá, thế là có chỗ mà hỏi bài rùi!!!
    To anh Long: hihi vào trường ams em cũng thấy vui. Buồn cười nhất là học môn nào các thầy cô cũng nói: "Lớp a1 có truyền thống rất ngoan, học lại đều.... (vô vàn những điều tốt về lớp a1)" Lúc đấy bọn em chỉ ngồi nhìn nhau cười. Và đến cuối tiết thì 1/3 thầy cô giáo các môn đã học để lại 1 câu rằng: "Tôi chưa thấy lớp nào như lớp này" Ngay cả cô Hạnh. Thế có đau khổ không cơ chứ! Tất nhiên lớp em chỉ có 1 số đứa hay nói chuyện thôi chứ không phải tất cả. Ngày xưa các anh học hành kiểu gì thế?! Ngoan quá xá luôn! Nhưng nói chung lớp em vui vì mọi người quen nhau cả rùi. (Năm nay thi thành phố được giải thì được + điểm nên lớp em hầu như được giải hết <-- đi thi cùng nhau nên quen nhau cả!) Còn cạnh tranh á? Em nghĩ ai cũng cố gắng thôi, sợ phải xuống a2 lắm à!!! Nhìn 1 số đứa (khoảng 2/3 cái lớp ấy mà thấy ghê à!)
    Đi du học vốn là ước mơ của em nên nhất định em sẽ cố gắng mà lấy được cái học bổng. Chứ học ở VN chán chết!!! Em vốn ghét nền giáo dục ở Vietnam mà!!! Chưa chi lớp em đã có 1 đứa đi rùi đấy, mới học được mấy tuần mà đã bỏ rơi các bạn sao ?!
    Toán bọn em học cô Nhơn nào ý, dạy buồn ngủ không chịu được! Chẳng biết cô ấy mới về trường hay sao mà chẳng ai biết cả!!! Em chưa thấy ai dạy chán thế ý!!! Còn văn được cô Tú Anh dạy. Cô ý dạy hay lắm!!! Nghe cũng sướng tai. Còn Lý cô Thoa, cô này dạy về cơ bản, nói chung học thế này rất chắc. (Em thi khối D nên chỉ cần học chắc thế thôi). Suýt nữa bọn em học cô Mai, mà hình như anh đã từng nói "Mong là em không phải học bà Mai lý" thì phải! Hoá hôm nay mới học nên chưa biết thế nào, hình như là thầy Hinh dậy. Bọn bạn học ams cũ bảo thầy dạy cũng hay. (Em sợ lắm, không hiểu sao anh em học chuyên hóa, giỏi thế mà trong đầu em lại chẳng có tí kiến thức môn hoá nào!!! ) Còn môn ANH... hic, 1 tuần học 6 tiết anh cũng kinh thật, nhưng vui lắm, chả phải ghi chép gì cả, toàn nói, về nhà thì cô cho làm bài viết. Cái này mới khổ chứ, tuy lớp 10 nó vẫn rất đơn giản nhưng em không biết làm thế nào cho hay cả!!! Tại học kiểu VN cứ từng câu từng câu đến khi phải làm luận thì bọn em chả biết viết kiểu gì! À với cả học 2 thầy cô thì phải, hình như lớp em học cô Hạnh với thầy Đàn! Nói chung em đang enjoy the ams life đây!
    Em vào cái club81 của anh rùi, mọi người ở đấy cũng toàn là của ttvn cả nhỉ!!! Nhưng em chẳng biết anh lấy nick nào cả. Em vào xem thử cái anti MU nhưng cũng chẳng đoán ra!
    À mà tất cả mọi người ở đây đều giỏi cả. Thật may mắn em tìm được 1 nơi như thế này!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!
  8. trungleha

    trungleha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cô Nhơn (cái cô này là anh nhớ nắm, cay nắm) đúng là mới về trường dạy đấy, trước đây cô học chuyên toán cũng trường mình, nhưng khoá nào thì anh chẳng biết. Anh cũng bị cô tra tấn năm liền, lớp 10, 11 . May thế, đến năm lớp 12 thì cô quay sang chống lầy thế là nghỉ dạy luôn, hé hé.... Học cô này thì em cứ dùng bộ đề thi đại học 96 ra là xong, 100% là từ lò này mà ra ....
    Trung.
  9. trungleha

    trungleha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cô Nhơn (cái cô này là anh nhớ nắm, cay nắm) đúng là mới về trường dạy đấy, trước đây cô học chuyên toán cũng trường mình, nhưng khoá nào thì anh chẳng biết. Anh cũng bị cô tra tấn năm liền, lớp 10, 11 . May thế, đến năm lớp 12 thì cô quay sang chống lầy thế là nghỉ dạy luôn, hé hé.... Học cô này thì em cứ dùng bộ đề thi đại học 96 ra là xong, 100% là từ lò này mà ra ....
    Trung.
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    vậy ạ? Tốt wá nhỉ, anh em thi đh năm 96, tí nữa phải tìm lại bộ đề thi đại học mới đuợc. Có phải cô này lùn lùn mặt trông như người Ấn độ không anh? Xui xẻo đúng năm em vào trường thì khối XH học buổi chiều nên các cô dạy cũng không hay như khối sáng. Nói chung học được trừ mỗi môn Toán. Không hiểu bọn em phải chịu đựng bao nhiêu lâu đây ?!

    Forever trust in who you are
    And nothing else matter!

Chia sẻ trang này