1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English test! help me pleaz!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi britneybritney, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đáp án của anh Longatum nhưng sửa 1 chút,
    10-disorganizing vì trước đó có of
    11-unreliability (cannot being trusted)
    Anh Longatum không phải lo cho em Britney vì từ sau khoá em cô Phương không dạy chuyên nữa.Em cũng biết mấy anh lớp anh đấy:anh Toàn,anh Thắng,anh Kiên,anh Long.Lớp em ngày trước học toán thầy Trực tranh nhau anh Kiên.Hông bít anh có là anh nào trong đống đấy không nhẩy.Nếu là anh Toàn hay anh Thắng thì học cùng em rùi đấy.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Anh Long là ai đấy hử chú Lôngà ?
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Anh Long là ai đấy hử chú Lôngà ?
    <:3)~~ <:3)~~ <:3)~~
  4. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ý,biết longatum là ai rùi.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ý,biết longatum là ai rùi.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê càng ngày chuyện học tiếng Anh của chúng ta càng ấu trĩ , nhìn mà phát buồn. Screwdriver ví chả không screwdriver, hí hí, cái nào mà chả turn on được. Em gì ơi thuê phim Mỹ về tắt speaker một bên (thuyết minh) mà xem, mua Harry Porter mà đọc, ngồi học mấy cái này fí đời.
    Tớ nhớ ngày xưa tớ đi phỏng vấn (KHOE ĐÂY NÀY) một lão Tây hỏi, thế mày điểm phẩy bao nhiêu, "tao top 30 tổng kết" (chính xác là 29/33), "top 15 English", lão ý hỏi, mặt rất provoking, "thế mày không phải top 5 English à"? Mình lo quá nhưng gật bừa, "vâng, tao cố lắm chỉ được top 10-15 tiếng Anh thôi" (mờ top 15 tức là top 50% trong lớp chuyên Anh rồi), lão ý gật đầu, "OK, tại 9 đứa phỏng vấn trước mày đều claim là top 5 cả".
    Hơ tự nhiên kể chuyện dở hơi. Sorry cả nhà.
  7. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê càng ngày chuyện học tiếng Anh của chúng ta càng ấu trĩ , nhìn mà phát buồn. Screwdriver ví chả không screwdriver, hí hí, cái nào mà chả turn on được. Em gì ơi thuê phim Mỹ về tắt speaker một bên (thuyết minh) mà xem, mua Harry Porter mà đọc, ngồi học mấy cái này fí đời.
    Tớ nhớ ngày xưa tớ đi phỏng vấn (KHOE ĐÂY NÀY) một lão Tây hỏi, thế mày điểm phẩy bao nhiêu, "tao top 30 tổng kết" (chính xác là 29/33), "top 15 English", lão ý hỏi, mặt rất provoking, "thế mày không phải top 5 English à"? Mình lo quá nhưng gật bừa, "vâng, tao cố lắm chỉ được top 10-15 tiếng Anh thôi" (mờ top 15 tức là top 50% trong lớp chuyên Anh rồi), lão ý gật đầu, "OK, tại 9 đứa phỏng vấn trước mày đều claim là top 5 cả".
    Hơ tự nhiên kể chuyện dở hơi. Sorry cả nhà.
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic, các anh chị giỏi wá đi mất. Ai cũng học A1 cả. Vậy chỉ bảo cho em gái tí chút nha. Anh thì em chẳng sợ lắm, vì đề thi các năm trước nói chung em làm tốt cả. Nhưng mà toán với văn thì chưa làm nhiều lắm. Có khó lắm không ạ? may mà năm nay được cộng điểm không thì em cũng chết luôn. À cô Hằng đi nước ngoài rùi còn đâu. Nếu em không nhầm thì năm sau cô Hạnh sẽ dạy a1 thì phải. Em mới chỉ làm bài của cô Phương thôi mà đã thấy kinh lắm rùi. Nghe các bạn kể thì cô ấy còn rất tàn bạo nữa thì phải! hic!
    Bây giờ em chỉ học mỗi cô Hương Lan và cô Hạnh thôi. Các cô còn lại thì chỉ mượn bài về làm chứ không đi học hết được.

    britneybritney
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic, các anh chị giỏi wá đi mất. Ai cũng học A1 cả. Vậy chỉ bảo cho em gái tí chút nha. Anh thì em chẳng sợ lắm, vì đề thi các năm trước nói chung em làm tốt cả. Nhưng mà toán với văn thì chưa làm nhiều lắm. Có khó lắm không ạ? may mà năm nay được cộng điểm không thì em cũng chết luôn. À cô Hằng đi nước ngoài rùi còn đâu. Nếu em không nhầm thì năm sau cô Hạnh sẽ dạy a1 thì phải. Em mới chỉ làm bài của cô Phương thôi mà đã thấy kinh lắm rùi. Nghe các bạn kể thì cô ấy còn rất tàn bạo nữa thì phải! hic!
    Bây giờ em chỉ học mỗi cô Hương Lan và cô Hạnh thôi. Các cô còn lại thì chỉ mượn bài về làm chứ không đi học hết được.

    britneybritney
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Khớ khớ, nhìn câu 11 thế nào ra thành reply nên nghĩ mãi không ra câu giả nhời. Hoá ra là rely à.
    Em lilly là em nào mà lại học cùng với thằng Toàn béo với thằng Thắng nhẩy? Học đội tuyển à? Hay là học NT? Nếu mà học đội tuyển... thì em là em Dương hay là em Anh?
    nhà bác hannibal học dốt nên suốt ngày cứ chê bai chuyện học tiếng Anh ở nhà... yêu cầu bác để cho các em mầm non nhân tài đất nước yên lòng thi vào Ams nhá. Còn những cái chân lý như chuyện ở nhà chúng mình học tiếng ANh rất ngu thì cứ để các em mò vào Ams học xong là biết ngay.
    Cô Phương hết dậy chuyên rồi à? Sao thế? ANh vẫn còn nợ tiền học thêm của cô, khệ khệ, hồi xưa đi học được vài buổi ở cái lớp mà cô vác loa thùng ra giảng ế, học được vài buổi thấy vừa khoai vừa chán nên chuồn thằng.
    Học thì thích nhất là cô Hằng với thầy Đàn. Cô Hằng sang San Francisco rồi thì phải.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này