1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English test! help me pleaz!!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi britneybritney, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy em ah, mới lớp 11 thôi lo làm gì cho mệt người. Ngoại ngữ ko phải là cứ lăm lăm ôm cái đáp án, cũng chẳng phải thứ để ta kiếm giải nọ giải kia làm gì. Ngoại ngữ là cái mình học một cách hứng thú, và sử dụng một cách linh hoạt cơ mà.
    Hồi anh học, anh và một đứa bạn chưa bao giờ được giải toàn quốc. Nhưng rồi chính nó là đứa đi nước ngoài sớm nhất, làm writing và oral đầu bảng luôn, bỏ xa hội có giải nhé. Ngôn ngữ là cái gì đó rất sống, rất động, ko hề đóng khung trong cái đáp án khô cứng kia đâu.
    Hơ quên, dưng mà ngày xưa anh ko học tiếng Anh
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy em ah, mới lớp 11 thôi lo làm gì cho mệt người. Ngoại ngữ ko phải là cứ lăm lăm ôm cái đáp án, cũng chẳng phải thứ để ta kiếm giải nọ giải kia làm gì. Ngoại ngữ là cái mình học một cách hứng thú, và sử dụng một cách linh hoạt cơ mà.
    Hồi anh học, anh và một đứa bạn chưa bao giờ được giải toàn quốc. Nhưng rồi chính nó là đứa đi nước ngoài sớm nhất, làm writing và oral đầu bảng luôn, bỏ xa hội có giải nhé. Ngôn ngữ là cái gì đó rất sống, rất động, ko hề đóng khung trong cái đáp án khô cứng kia đâu.
    Hơ quên, dưng mà ngày xưa anh ko học tiếng Anh
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ơi, ko được giải thì em xấu hổ với bố mẹ gia đình họ hàng lắm anh ạ. Khổ quá em có quan tâm gì đến cái giải đâu, ai mà chẳng biết cái này nó chuối như thế nào, nhưng mà.... người lớn thì nghĩ đấy chính là công cụ đo đứa nào học giỏi hơn đứa nào :((
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ơi, ko được giải thì em xấu hổ với bố mẹ gia đình họ hàng lắm anh ạ. Khổ quá em có quan tâm gì đến cái giải đâu, ai mà chẳng biết cái này nó chuối như thế nào, nhưng mà.... người lớn thì nghĩ đấy chính là công cụ đo đứa nào học giỏi hơn đứa nào :((
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  5. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng làm sai nhiều
    1.hôm trước vừa làm 1 tờ đề là Like + to do là làm việc gì thấy có lợi , còn + v-ing thì thích thú cái việc đấy ( lời cô Lan Anh ). Như vậy thì chọn TO DO là có lí hơn chứ nhỉ?
    2. SECOND LEFT TURN á? hic thế thì tớ sai rồi
    3 mấy câu viết lại câu đúng là chuối thật, mà cái đáp án cũng là chuối nốt, bình thường mọi ngày mình có làm mấy cái câu khỉ gió này đâu cơ chứ !
    Nhưng mà tớ nghĩ là nếu viết lại câu mà đúng ngữ pháp và nghĩa câu ko thay đổi thật thì chính ra fải được điểm chứ nhỉ? vì ai mà nghĩ được đúng cái đáp án của mấy ông bà ý chứ!!!!
    nhưng mà Brit2 ơi lớp ấy sai có giống ấy nhiều ko, tớ nghĩ là ấy vẫn được giải đấy vì nói chung thì như là lớp ấy thi với nhau, mà cùng sai cũng khá giống nhau, vậy thì cũng ko lo lắm đâu
    còn tớ thì thi với hàng trăm người, hic , sai như thế thì cũng đi rồi, lại cả cái bài chọn từ nữa, cũng sai nhiều....

    you should stop for a while
    you ''ll find me standing by
    over here at the side of your life..........



    Được lookin4u sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 23/03/2004
  6. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng làm sai nhiều
    1.hôm trước vừa làm 1 tờ đề là Like + to do là làm việc gì thấy có lợi , còn + v-ing thì thích thú cái việc đấy ( lời cô Lan Anh ). Như vậy thì chọn TO DO là có lí hơn chứ nhỉ?
    2. SECOND LEFT TURN á? hic thế thì tớ sai rồi
    3 mấy câu viết lại câu đúng là chuối thật, mà cái đáp án cũng là chuối nốt, bình thường mọi ngày mình có làm mấy cái câu khỉ gió này đâu cơ chứ !
    Nhưng mà tớ nghĩ là nếu viết lại câu mà đúng ngữ pháp và nghĩa câu ko thay đổi thật thì chính ra fải được điểm chứ nhỉ? vì ai mà nghĩ được đúng cái đáp án của mấy ông bà ý chứ!!!!
    nhưng mà Brit2 ơi lớp ấy sai có giống ấy nhiều ko, tớ nghĩ là ấy vẫn được giải đấy vì nói chung thì như là lớp ấy thi với nhau, mà cùng sai cũng khá giống nhau, vậy thì cũng ko lo lắm đâu
    còn tớ thì thi với hàng trăm người, hic , sai như thế thì cũng đi rồi, lại cả cái bài chọn từ nữa, cũng sai nhiều....

    you should stop for a while
    you ''ll find me standing by
    over here at the side of your life..........



    Được lookin4u sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 23/03/2004
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vội quá nên ko đọc kỹ bài của Thu. Cái thi HSG này chuối vô cùng, mình làm có đúng nghĩa, đúng ngữ pháp cũng trừ thẳng cẳng ko thương tiếc! huhu bình thường đầu óc tớ luôn đồng điệu với mấy ông bà trên sở, tức là may mắn thế nào toàn đoán trúng ý mấy ông bà ý. Năm nay nó thật thảm hại tớ chả làm giống gì cả. Mà nói chung là thôi, tớ quên quách cái bài này đi cho xong, điên cả người. Mà có phải lớp tớ thi với nhau đâu, còn bọn CVA nữa cơ mà, năm nay thi trường đấy chả biết thế nào mà lần. Với cả tớ cũng chả thèm hỏi bọn ở lớp đâu, chúng nó toàn chấm điểm sai be bét. Năm ngoái bọn nó kêu toàn 18, 19 điểm xong cuối cùng bị hạ hết cả xuống, còn điểm tớ giữ nguyên --> cao hơn. Mà nói chung, tính điểm tớ toàn tính theo đáp án 1 thôi, tính đến cái xấu nhất mà chuẩn bị tinh thần chứ tính đến cái tốt nhất làm gì, mà thường lên Sở chấm lại cũng chỉ lấy theo đáp án 1 thôi, ko có thêm thắt gì hết, như chị pitty nói ở trên ý mà, sợ thêm thì nhiều giải quá. Cái thi HSG này trở thành thi đứa nào may mắn nhất, luôn luôn là như thế.
    Tớ cũng chả biết trường nào chấm điểm, thấy cô Hạnh mang về cái tớ đáp án và nói rằng cô có đi chấm điểm, nên đoán là trường mình. Hic chưa biết nói với bố mẹ thế nào đây, tớ mà bảo là "Con làm chẳng sai, nhưng đáp án nó ko thế" thì chẳng ai tin, xong thể nào cũng bị mắng là "Đấy tại tính con lúc nào cũng láu táu, ko chịu đọc kỹ đề bài" huhuhu ai hiểu cho mình bây giờ nhỉ????!!!! Rùng rợn quá đi mất thôi. Còn giải thì còn lâu, cuối tháng 4 nó mới xếp giải cơ.
    Mà đề anh ko chuyên giống mấy bài? Đã xem đề bọn tớ chưa?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vội quá nên ko đọc kỹ bài của Thu. Cái thi HSG này chuối vô cùng, mình làm có đúng nghĩa, đúng ngữ pháp cũng trừ thẳng cẳng ko thương tiếc! huhu bình thường đầu óc tớ luôn đồng điệu với mấy ông bà trên sở, tức là may mắn thế nào toàn đoán trúng ý mấy ông bà ý. Năm nay nó thật thảm hại tớ chả làm giống gì cả. Mà nói chung là thôi, tớ quên quách cái bài này đi cho xong, điên cả người. Mà có phải lớp tớ thi với nhau đâu, còn bọn CVA nữa cơ mà, năm nay thi trường đấy chả biết thế nào mà lần. Với cả tớ cũng chả thèm hỏi bọn ở lớp đâu, chúng nó toàn chấm điểm sai be bét. Năm ngoái bọn nó kêu toàn 18, 19 điểm xong cuối cùng bị hạ hết cả xuống, còn điểm tớ giữ nguyên --> cao hơn. Mà nói chung, tính điểm tớ toàn tính theo đáp án 1 thôi, tính đến cái xấu nhất mà chuẩn bị tinh thần chứ tính đến cái tốt nhất làm gì, mà thường lên Sở chấm lại cũng chỉ lấy theo đáp án 1 thôi, ko có thêm thắt gì hết, như chị pitty nói ở trên ý mà, sợ thêm thì nhiều giải quá. Cái thi HSG này trở thành thi đứa nào may mắn nhất, luôn luôn là như thế.
    Tớ cũng chả biết trường nào chấm điểm, thấy cô Hạnh mang về cái tớ đáp án và nói rằng cô có đi chấm điểm, nên đoán là trường mình. Hic chưa biết nói với bố mẹ thế nào đây, tớ mà bảo là "Con làm chẳng sai, nhưng đáp án nó ko thế" thì chẳng ai tin, xong thể nào cũng bị mắng là "Đấy tại tính con lúc nào cũng láu táu, ko chịu đọc kỹ đề bài" huhuhu ai hiểu cho mình bây giờ nhỉ????!!!! Rùng rợn quá đi mất thôi. Còn giải thì còn lâu, cuối tháng 4 nó mới xếp giải cơ.
    Mà đề anh ko chuyên giống mấy bài? Đã xem đề bọn tớ chưa?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  9. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    đề thường khác bọn ấy vài câu ở cuối bài viết lại (tức là bọn ấy nhiuề hơn vài câu), còn khác thêm chỗ nào nữa thì tớ ko biết
    thì cũng gần như lớp ấy thi với nhau còn gì, nhìn năm ngoái thì biết

    Nothing lasts forever, so...
    You should stop for a whileYou will find me standing byOver here at the side of your life

     
  10. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    đề thường khác bọn ấy vài câu ở cuối bài viết lại (tức là bọn ấy nhiuề hơn vài câu), còn khác thêm chỗ nào nữa thì tớ ko biết
    thì cũng gần như lớp ấy thi với nhau còn gì, nhìn năm ngoái thì biết

    Nothing lasts forever, so...
    You should stop for a whileYou will find me standing byOver here at the side of your life

     

Chia sẻ trang này