1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Entry kỷ niệm 10 năm Hà Nội

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethp80, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Entry kỷ niệm 10 năm Hà Nội

    Quay đi quay lại đã 10 năm ở Hà nội, có những cái gì đáng nhớ nhất nhỉ.

    Bạn: có 5 đứa bạn. Đứa thì ông chết, đứa thì bà mất, có đứa thì cụ ngoại năm vừa rồi mới chịu chầu giời nhưng tựu chung lại cả 5 đứa đều còn khỏe như voi. Có đứa phát khổ, phát phiền vì khỏe quá.

    Mùi: Mùi thum thủm của nước sông Tô Lịch đập vào mũi lần đầu tiên. Mùi clo hăng hắc lạ lẫm trong nước máy và mùi xà phòng, thuốc lá, cao su suốt 4 năm ở trường Đại học. (thêm một mùi nữa là Enchanteur và Dove, cả hai đều quyến rũ và khó quên như nhau)

    Đường: Đường Láng dài và đông nghịt, bụi mù mịt nhưng gần gũi. Bây giờ đường Láng không còn những hàng bán sách cũ như xưa nên không còn tiếng chửi rất Hà Nội của các chị, ông, bà bán sách: tiên sư mấy thằng công an xanh lại đến...

    Thày: có khá nhiều thày. Nhớ nhất thày Giáp vừa dạy vừa cho mình và các bạn hiểu hơn về mưa rơi cho cây tốt tươi búp chen lá chen cành... Nhớ nhì là cô Hồng với kinh nghiệm, nếu mặc quần bò nhiều sẽ khó đờ e đe hỏi đẻ. Nhớ thêm thày Lương cho mình ôn lệch tủ, tý nữa là tủ đè gãy chân. may mà mình học giỏi. Nhớ tiếp là Thày Dõi làm mình hú tim. Tý nữa thì nhuận thêm năm nữa.

    Tình: có một số mối tình. To có, bé có. Lâm li có, cám lợn có. Bây giờ vẫn thế.

    Tiền: Tiền chủ yếu liên quan đến lương, phong bì và nhuận bút. Mức lương cao nhất từng nhận, uhm, tạm thời chưa biết. Thấp nhất là 780.00/tháng. Phong bì cao nhất từng cầm: 2t. Thấp nhất từng cầm: 3 xịch (dân Hải Dương đưa đấy, Hải Dương hào phóng với phóng viên nhỉ). Nhuận bút cao nhất từng nhận: hình như 1,5t. Thấp nhất: 50 khìn (bản tin Đại học Quốc Gia).

    Ngu: Ngu nhất là lần đưa một em ra bờ sông, hí hí. Ôm nó nhưng thấy nó nói mỗi câu: anh mà làm thế là không thích đâu. Thế là bỏ ra ngồi im re. Lúc về thấy nó chứ lầm bầm chửi.

    Khôn: Lừa được chú công an với cái xe Angle của bố sắm cho đi tác nghiệp. Đi vào đường cấm. Công an vàng xuất hiện. toét. rút chìa khóa của mình rồi anh vàng ý quay lại chốt gác bên kia đường và đứng vẫy mình vào. Mình bình tĩnh bảo, anh cứ sang đi rồi rút chìa khóa nhà ra nổ máy và té mất. Anh Vàng ý không biết xe Angle của bố mình chìa nào cũng nổ máy được.

    may: bị một con giời vào tận nhà, lừa của thằng bé sinh viên năm 1 là mình 1 cái xe đạp Tàu 100% và cũng té mất. Cả cơ nghiệp nhà mình có mỗi cái xe đạp để cuối tháng đi cắm thế mà nó ra tay rất không thương tiếc. Giời xui đất khiến thế nào mà mấy hôm sau mình và bà chị lại vớ được con giời ở đường. Vẫn đi xe của mình. Bụp, xoẹt, hự. Sao mày lấy xe của bố. thế là lại tìm được xe giữa lòng HN. May.

    Tay: mềm nhất là tay em... hihi, nhỏ nhất là tay em hí hí, to nhất là tay một em ở Bắc Ninh và đẹp nhất là tay em... đang nghĩ.

    Chân: Ngắn nhất và to nhất là em... ôi, thôi cái này không kể nữa.

    Xe máy: Chán nhất là wave tàu, cứ mưa là hỏng hết còi, ga rồi đề. Chữa xong còi, ga, đề thì nó hỏng đến sung, si, sắn sộp... đếch biết là cái gì. Vui nhất là Angle của bố, có lần đi thấy rơi mạt sắt ra đường. Hóa ra không thay dầu, xi lanh và pitong nghiến vào nhau sinh ra mạt sắt (hình như thế chứ kỹ thuật tớ không biết rõ lắm).

    Dân: Dân Triều Khúc là thoái mái, tốt bụng nhất. Nhất là đàn bà. Cam chịu nữa. Có bà bị chồng đánh ngày 9 trận vẫn tươi cười hầu hạ. Vì vậy mà mình ở Triều khúc cũng gần 9 năm mặc dù làng này hơi nhiều chó... thả rông.

    Quân: Nhớ các anh, các chú ở Ban biên tập phát thanh vì an ninh tổ quốc. Đấu đá có, ủ mưu tính kế có. Thậm chí mình đã bật ra khỏi cái ban ý vì thấy các chú các anh chiến đấu ghê quá nhưng tựu chung cũng học được nhiều điều. Học được thế nào là: Chó chảy máu cam. hehe

    Báo: tờ báo làm đầu tiên (tạm gọi là báo) là Cẩm Nang mua sắm của chị Thu Hương chân dài đến nách. Khốn kiếp, suốt ngày giao bài về mua sắm (tất nhiên). Sau đó có làm, cộng tác với Du lịch, Công an thành phố HCM, CAND, Bạn Đường, vietnamnet, Người Hà Nội cuối tuân, Thế giới Doanh nhân. Hai tờ sau chả có phóng viên. có giai đoạn một mình mình viết nửa tờ.

    Hầu: Đã từng làm hầu bàn ở Hà Nội trà 55 Phan Chu Trinh. làm được 1 tháng, bọn khách cứ hay hách dịch nên mình bực. Mình bực thì mình hay cho uống nước dồn toa và thậm chí là nham thạch. (các bác đi uống nước thì đừng có hách dịch với nhân viên phục vụ nhé)

    Thần tượng: VN thì tuyệt đối không có. thích mỗi Văn Quyến thì thằng ôn này lại bị đi tù. Ngoài VN thì có Châu Tinh Trì.

    Guy: Có biết một chú guy. vãi hàng. đực 100% mà lại cố để tóc dài, đánh phấn và đeo phụ tùng. May mà nó không thích mình.

    Ra mắt: ra mắt một lần, không thành công lắm. Đối tượng mà mình đã ra mắt phán một câu. Cái thằng này sao nó đẹp giai thế. Sợ con gái mình ko giữ nổi. Đùa thôi. Không phải thế.

    Comment: có rất nhiều comment, tựu chung lại đều khen mình viết hay. Hí hí. Một số cũng chửi vì mình hay chọc ngoáy. Nhưng tuyệt đối bài này không chọc ngoáy.

    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-?cq=1
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá, đọc đến mục 2 đã chán. Chắc lại copy nhặt ở đâu ra, toàn giọng bất mãn.
    Thử hỏi bạn đã làm gì trong 10 năm để góp phần xây dựng thủ đô ngày một tốt đẹp chưa? Hay mỗi lần đèo người yêu qua sông Tô rồi vứt ngay gói rác to tướng xuống sông?..
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ô hay cái nhà bác này !
    đây có phải box tỉa đểu , xỏ nhau đâu mà bác nặng về trách nhiệm thế? ko đọc kĩ tên diễn đàn à !
    iem thì vui vì giờ nghỉ trưa lại dc cười thoải mái , cứ cười đi , cười xong rồi quên , có sao đâu ?
  4. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ờ, tự nhiên lại mắng nhở. vui ghê. ông mèo đen nên ứng cử vào phường đi, nếu ko thì vào chức Tổ trưởng dân phố ấy. để tiện Hô khẩu hiệu to vào.

Chia sẻ trang này