1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Entry luôn viết dở ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi p2ptrp, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Entry luôn viết dở ...

    Ngày buồn ?

    Nói thế nào nhỉ ?

    Ngày hôm nay ? những ngày làm việc giáp tết ? Bận rộn ư ? Không, mặc dù mình đã cố tỏ ra như thế! Thoải mái ư! Không hề! Mình đang tìm cách để có điều đó mà chẳng được! Thậm chí nó còn tệ hại hơn!

    Thế nào nhỉ? Bạn cứ hình dung nếu phải làm đi làm lại 1 công việc mà bạn biết là bạn biết trước kết quả nó sẽ là như thế nhưng bạn vẫn phải làm. Là làm 1 việc mà phải tuân theo sự chỉ dẫn và nghiêm khắc theo yêu cầu của người khác mặc dù bạn biết rằng nó là điều không nên có, không phù hợp hay đại loại như thế ? Nói chung là công việc đó ko đến nỗi tệ như người ta nhìn vào. Chỉ khi nào làm việc với nó hoặc với người sỡ hữu nó bạn mới thấy nó rắc rối và chuối đến mức nào! Ok, có lẽ bạn vẫn chưa hiểu nhưng thực sự tôi đang cảm thấy công việc mình đang làm thật nhàm chán. Nhưng tôi yêu công việc mình đang làm. Chỉ có điều nó làm tôi nhàm chán thôi ? ?.. Nói tóm lại nó rắc rối và nhàm chán y như những gì bạn đã đọc đến đây ?

    Còn 1 điều nữa, có lẽ từ giờ trở đi mình sẽ căm ghét cái điện thoại lắm. Ngay từ đầu mình vốn chẳng thích thú gì với nó nhưng vẫn phải sắm 1 cái cho có để còn dùng liên lạc những khi cần. Nhưng thực sự thì bây giờ mình không cần nữa, mình chẳng cần. Đặc biệt là sau hôm nay nó đã gây rắc rối cho mình. MÌnh ko muốn phải ngồi làm việc mà gắn với cái điện thoại. Tại sao nó cứ vô tình gắn với mình. Tại sao mình luôn phải là người nhấc điện thoại lên nghe mặc dù nó ở 1 nơi nào đó mà bản thân mình cũng ko biết nó đang réo gọi tất cả mọi người có mặt. Tại sao mọi người cứ đổ lỗi cho ai đó nếu ai đó không bắt máy kịp! Ôi, hôm nay mình thật quê mùa. Mình đã ko biết tắt điện thoại đi sau mỗi cuộc gọi. À không mình không biết sử dụng điện thoại! Chính xác là thế! Thật quê mùa!

    Tệ hại hơn nữa là cả 1 kế hoạch bị đổ bể, à không, nó chưa kịp thực hiện và chậm tiến độ. À không, đổ bể rùi chứ, và mình phải bắt đầu lại từ đầu. Sự đổ bể này đã cảnh báo mình phải cẩn trọng hơn trong mọi sự quyết định làm ăn và nhất là với bạn hợp tác. Mình tin Nhím! Tạm thời vậy thôi vì nó là bạn, có lẽ Nhím chỉ đáng tin vì mình muốn thế ! Còn 1 điều quan trọng nữa, sự căm ghét bọn đàn ông nhất là lứa sinh năm 83 và 79 càng mãnh liệt hơn với mình ( mặc dù đó là những tuổi rất hợp) Ôi, bạn đừng hỏi lý do vì sao! Mình không muốn phát xét ai trong bất kỳ họ. Đó chỉ là ý kiến và cảm nhận cá nhân qua 1 vài đối tượng thôi! Mình mong là vậy!

    Entry này sẽ còn dài nữa đây, nhưng phải gửi cho 1 người bạn đọc đã, chắc bạn ý đang chờ mình!

    Hừ thằng 83 đểu thật, gọi mình vào chat rùi bye bye lãng xẹt! Đang cảm hứng tuôn trào ?

    Sáng nay hóa dồ dậy nấu nướng mới hay chứ ?Rán trứng ngải cứu kẹp bánh mì , nấu mì rau cải ( ôi toàn món yêu thích cả đấy) Sướng ghê! Chả hiểu cuống lên thế nào thoát khỏi nạn tắc đường thì sực nhớ ra quên cả bánh lẫn kính mắt ở nhà. Hu hu, thôi về cũng khó mà thoát ra khỏi đành ngậm ngùi phóng thẳng lên văn phòng rồi tranh đấu xem trưa có về nhà hay không. Ôi vẫn tiếc cái bánh mình trứng quá, gì thì cũng là lần đầu tiên rán trứng ngải cứu đấy, ngon lắm ? thế mà con em đểu cáng nó xực mất của mình ?

    Tối lại rủ rê 2 con bạn cùng nhau đú đởn ? đú lắm cơ ? toàn chửi bậy nói bậy ? Thật là bựa!
    Hôm nay vào diễn đàn lại gặp đúng cái topix phần nàn về con gái chửi bậy. Éo miẹ gì chứ có phải chỗ éo nào cũng đíu với chịt được đâu! Thường thôi ?

    Hix, vứt tạm đây đã làm việc xong mai viết tiếp ?
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hic, gặp ấy ở topic Gái cao số lấy chồng, đọc những dòng tâm sự của ấy ...
    Có phải chuyện tình cảm lại gặp vấn đề rồi ko? Cuộc đời, nhiều bất ngờ ...
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cả bài đang ổn, đoạn cuối lại toàn mấy cái ...
    Trứng ngải cứu, mỳ rau cải, 2 món này ngon lắm!
    Cứ xả thật nhiều, chưa dứt cái entry này sẽ có 1 cái khác ra đời, luôn là thế. Cái nào mới là entry trọn vẹn?
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sáng sớm vào đọc, đọc đến đoạn bánh mì với mì....amen....
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nó ko muốn dở nhưng chủ thớt lại muốn nó dở...hãy hoàn thiện nó dù chỉ 1 chữ "kết"...
  6. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    dở hay không dở, phần đa được quyết định bởi bạn đó
    tất nhiên không phủ nhận yếu tố khách quan nhưng bạn vẫn là trung tâm mà
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn ...
    Hừ, sáng sớm lạnh buốt tận tim ( trật đi 1 tí là chết dở! ) Mạng đểu, load mãi ko xong. Lại ngứa mắt thêm cái dòng : "Chúc bạn một ngày tốt lành, p2ptrp " cứ như là trêu ngươi! Thoai, lan man, viết tiếp nào, hy vọng sẽ không dở nữa!
    Xem nào, tối qua ăn lắm ko ngủ được. Lang thang chán chê gần sáng mò vào blog của bọn học cùng phổ thông. Haizz, tất cả đều như là số mệnh đã an bài vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Cấp 3 à! Toàn những chuyện buồn! Cả lớp ghét mình, mình cũng phải ghét tất cả bọn chúng!
    Năm nay mình 23 tuổi, đã 5 năm rùi đấy, sao mà nhanh thế! Đứa thì còn đi học đứa thì mới lấy chồng rồi thì cả có con rùi nhé, đáng yêu lắm! Mình ko dám nhớ về những ký ức thời học sinh nữa. Thật xấu hổ ! Thật ngốc nghếch! Thật chuối mắn ... Và rất buồn! Chỉ nhớ những khuôn mặt mà nhìn thấy nó mình vốn chẳng ưa tí nào!
    Mấy thằng con trai thì hầu hết còn đang mải miết với bài vở và kỳ thi. Và hầu như chúng nó đều để private blog hết , chẳng moi móc được nhiều thông tin gì. Duy mấy đứa con gái ... những blacklist girl ... tò mò chút có sao đâu nào!
    Chuyện kể năm cấp 3: lớp có 1 cặp đôi yêu nhau say lắm thế mà bị bà chủ nhiệm và gia đình 2 bên soi mói, ngăn cản. Hôm nay thật bất ngờ khi xem các tấm ảnh cưới của tụi nó. Nàng không xinh nhưng đắm thắm và dịu dàng. Chàng thì vẫn vậy. Nhưng thằng nhóc con, kết quả tình yêu đẹp , thì đúng là 1 món quà xứng đáng cho cặp đôi lãng mạn này. Mình thầm chúc cho gia đình ấy mãi yên vui hạnh phúc.
    Đứa con gái tiếp theo mà mình mò được vào blog của nó thì quả thật hoành tráng ... Hồi trước trong lớp cũng là 1 hot girl đấy, dáng dấp khá ổn, xinh xắn nhưng ... với mình đó là đứa con gái chẳng ra gì ... Ăn chơi đua đòi, học dốt lười nhác phá gia đình. Thế mà entry mới nhất nó up ảnh khai trương 1 shopping quần áo và phụ kiện ...
    Đọc những dòng chữ nó viết sao mà hoa mỹ dễ thương quá vậy ... Nếu không cùng trải qua 3 năm học thì có lẽ mình cam đoan cô nàng quả thật là người bán hàng rất nhiệt tình và dễ chịu ... Cũng may mình không có thói quen ngó nghiêng các shop kiểu này. Đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ hẳn cô nàng xấu tính lắm nên mình mới nói như vậy! Đó là ý kiến chủ quan cá nhân thôi. Những entry sau đấy khiến mình không khỏi băn khoăn về nó ... Ai đó cũng có 1 trái tim biết yêu thương, cũng từng chịu sự mất mát, đau khổ và bất hạnh.
    Một đứa bạn gái nữa cũng vừa lấy chồng. Nàng ta vui mừng chia sẻ thông tin mới nhất về sinh linh bé nhỏ đang mang trong mình. Những dòng tâm sự chứa đầy tình thương yêu dành cho gia đình. Hạnh phúc nhỉ. Mình cũng phải vui lây! Cô dâu xinh quá ... chú rể thì trẻ con hơn cả cô dâu
    Còn 1 VIP girl nữa ... mà mình rất ghét , mò mãi không tìm được blog cùa nó đâu. Xinh nhưng đanh đá và rất chi là gấu ... Chẹp, nhắc đến nó mà cũng hơi rợn rợn. " Bố tao làm cái nghề mà công an không cho phép" Sợ nhỉ! Ấy thế mà thi trường nghệ thuật nhé. Giọng hát hay của trường mà ... cả cô cũng nể , các bạn phải nhường ...
    Còn nữa... còn nữa cơ nhưng mà hết cảm hứng roài. Để nhớ hết và liệt kê hết danh sách gần 60 mạng thì chắc là chết cóng mất.
    Lại nhớ bánh xu kem ... lại nhớ đến kế hoạch sau tết ... và buồn ngủ nữa
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tâm hồn ăn uống ^^...
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Emotion ...
    Tôi nhạy cảm ... rất nhạy cảm mỗi khi nghe nhạc!
    Tôi có thể khóc ... mặc dù chẳng hiểu gì về lời bài hát ... nhưng tôi xúc động ...
    Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy tình yêu tha thiết và chân thành của chàng trai dành cho người yêu qua từng âm điệu ... và tiếng xập xình của treble, bass ... Cảm giác như mình chính là cô gái may mắn ấy ... Thật tuyệt !
    Tiếc rằng ... tôi chưa thể tìm được tình yêu ấy ... một tình yêu toàn những nốt nhạc và được viết bởi những nốt nhạc ... những giai điệu balad nhẹ nhàng và đầy cảm xúc ...
    Không biết phải thốt lên như thế nào nhưng tôi thấy mình thật cô đơn khi cảm nhận ra điều ấy ... quá cô đơn ... vì quanh mình chẳng có ai cả và chẳng có ai yêu mình đến vậy ...
    Ước gì ư ? Chẳng dám ước ... vì không có phép màu nào dành cho điều ước đấy cả ... Chỉ thích nghe và cảm nhận ... được sống trong cảm xúc dâng trào và thăng hoa theo âm điệu du dương ...
    http://www.youtube.com/watch?v=Kp3LJol38yY
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Mùa hè ...[/br]
    Nhớ ...
    Đôi chân trần
    Lon ton
    trên đá sỏi
    Nóng bỏng rát
    Thoăn thoắt
    trên đường làng
    Nhớ ...
    Mùi lúa chín
    thơm lừng
    pha đất nồng
    trộn lẫn phân bò
    ngai ngái
    Nhớ ...
    đền cửa ông
    toàn rắn
    Kèn lá cơm nguội
    du dương
    suốt trưa vàng
    Nhớ ...
    Cây mít
    gầy guộc cong queo
    Xôi oản lá mít
    thơm ngào ngạt
    trên tay bà
    Nhớ ...
    Cái bếp
    hừng hực đỏ lửa
    tro mịt mù
    nhưng
    ấm áp
    Nhớ ...
    Xe kéo
    gác chuồng lợn
    kĩu kịt
    cực nhọc
    Nhớ ...
    Khoai nướng
    mật ngọt
    thơm lừng
    dính toàn dất
    Nhớ ...
    em Gà nhiếp
    chưa tìm được mẹ
    con Tô
    chẳng có lông
    đuôi lơ thơ
    Nhớ ...
    Ai
    buộc tóc
    dắt em đi chơi
    đẩy em xuống mương
    trộm khoai
    đem nướng
    Nhớ ...
    Ai
    hờn dỗi
    mít ướt
    trên vai anh ...
    Định viết tiếp, cơ mà dài quá rùi ... sợ ttvnol lại bị lỗi, mất công toi!

Chia sẻ trang này