1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Entry ngày hôm nay ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Entry ngày hôm nay ...

    Nơi đây, chúng ta cùng chia sẻ cho nhau blog của mình. Ngày hôm nay bạn có một entry hay, hoặc đơn giản chỉ là một entry mà bạn thấy thích. Hãy chia sẻ lên đây cho mọi người cùng thưởng thức. Hi vọng mọi người sẽ hưởng ứng...
    Có một số quy ước:
    - Sau khi post entry mới nhất của bạn, đề nghị post thêm cả link entry đó của bạn để mọi người cùng vào chia sẻ, comment.
    - Nếu tình cờ đọc được một entry hay của ai đó, cũng có thể post lên đây và nhớ có cả link để "làm chứng" nha!
    +++++++++++++++++
    Còn đây là entry mới nhất hum nay của Lucky: Mùa cốm về...
    [​IMG]
    Buổi sáng...
    Cả phòng lác đác vài người, đang ngồi nhấm nháp trà nóng, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị một ngày làm việc thì cô bạn cùng phòng đến, mang theo một gói cốm. Chỉ được mỗi người một nhúm, nhưng cũng đủ cả phòng thơm lừng mùi cốm, đủ để tay mình thơm đến bây giờ...
    Thế là thu đến rồi đấy!
    Chợt nhớ...
    Hà Nội mùa thu
    Mùa thu Hà Nội
    Mùa hoa sữa về
    Thơm từng cơn gió
    Mùa cốm xanh về
    Thơm bàn tay nhỏ...

    Chẳng biết ai, từ bao giờ, người ta biết thưởng thức một món ăn tuyệt vời như cốm nhỉ... Những hạt "gạo non" xanh xanh, dẻo dẻo mà thơm lừng. Ăn cốm chắc chắn phải nhón bằng đầu ngón tay, để rồi cả bàn tay thơm lừng một mùi thơm quyến rũ, mùi thơm đặc trưng của thôn quê mà ai đó có thể cảm nhận được như thể đang đi qua một đồng lúa chín vàng... Ăn cốm lại nhớ đến những ngày nhàn rỗi, mẹ làm chè cốm cho ăn. Đĩa chè cồm ngọt đến lịm cả người đi được ấy, mà mình thì lại khoái ăn đồ ngọt, thế mới khoái chứ. Ăn chè cốm thì ăn từng góc nhỏ một, tí một, tí một, chỉ sợ nó hết đi thôi, trong lòng ước ao cái đĩa chè nó cứ đầy mãi... Trẻ con mà!
    Ăn cốm, rồi chè cốm chán chê, thì mẹ làm chả cốm. Món chả cốm gồm thịt băm, nửa nạc nửa mỡ với cốm nghiền nhuyễn, thêm ít trứng, rán giòn, chấm với nước chấm chua chua ngọt ngọt. Ôi trời, thèm quá. Hồi đó món đấy là món khoái nhất của mình. Khoái đến mức là con trai, mà hồi lớp 10 mình đã có thể làm món đó rất ngon để đãi lũ bạn. Cái lũ lớp A3 Chu Văn An hồi đó cứ thỉnh thoảng lại nổi hứng nấu nướng ăn với nhau ở nhà Thắng xoăn, toàn con trai với nhau mà nhiều thằng nấu ngon phết ... Tự dưng thấy nhớ nhớ là...
    Mình thích ăn cốm và cứ mùa cốm về thì ăn không biết chán... Mãi cho đến một lần đầu đại học, đi chơi cũng lũ bạn qua một vùng nào đó, cũng chả nhớ nổi nữa, chỉ nhớ người ta bán cốm rất nhiều. Mua về ăn mới biết là người ta làm gian, trộn cả cơm nguội phơi khô lẫn vào để bán, làm cho mùi hương mất đi mà ăn cũng chả có vị gì. Từ hồi đó cũng thưa thưa dần, ngại ko mua cốm ăn nữa. Cũng có lẽ một phần vì bận rộn, phần vì ít còn ăn vặt. Mẹ cũng già rồi, hay mệt mỏi, nấu ăn cũng ít còn hứng thú như trước kia, thành ra mấy món cốm cũng không còn thấy xuất hiện lâu rồi.
    Ngày hôm nay được ăn cốm, như thể khẳng định trời sang thu rồi...
    Vẫn còn một ít cồm để lại trong cái lá sen trên mặt bàn cho thơm. Tí lại nhón 1 ít ăn mà vị ngọt cứ man mác...man mác...


    Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-sypZvSI9bqXwvT7vxElJ3pJ1C16t?p=150#comments
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay mưa anh ạ, cóc thấy mùi cốm :-s !
  3. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đòi mama mai làm món trứng tráng cốm với thịt băm
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    entry 13/10: viết cho tuanchosoi01 một người đã mãi mãi ra đi :
    Anh à, hôm nay là 13/10 , thế là đã 3 năm rồi , 3 năm rồi anh đi vào giấc ngủ , 3 năm rồi anh mang theo những vết thương trên mình đi vào vĩnh hằng
    Hôm nay lên đọc lại những gì mọi người viết cho anh em vẫn rơi nước mắt , nhìn lại nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt anh em lại thấy nhói lòng ............
    Vì sự ra đi của anh ngày ấy mà em biết đến TTVN , để rồi em trở thành 1 thành viên trong ngôi nhà chung ấy , là 1 người em của anh ........... Nhưng anh thì đi mãi rồi , anh mang theo 1 cặp kính trắng , 1 nụ cười hiền lành ra đi
    Bọn ác nhân giết anh vẫn chưa fải chịu 1 cái án thick đáng , nhưng nhất đinh rồi chúng sẽ fải trả giá anh ạ , nhất định là thế
    Anh hãy an nghỉ đi anh nha , tối nay em sẽ đốt nến cho anh để trên bầu trời kia anh nhìn thấy những ngọn nến ấm áp .........
    link : http://blog.360.yahoo.com/blog-NOh.OmI7b6ouSEH_iTAjjAw-?cq=1&p=52#comments
  5. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    anh Lucke ơi, cốm ở đâu thế sao em không thấy, ông anh ăn mảnh hả , làm cùng phòng với anh mà em chả thấy mùi cốm hay cốm ở đâu cả
  6. kpot113

    kpot113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh và day dứt
    Khoảng 2h sáng tôi tỉnh giấc, giấc ngủ chập chờn thường có kết thúc như thế. Một cảm giác bứt dứt lan tỏa nhanh chóng khắp cơ thể. Tôi nhớ mùi khói thuốc và một chút cafe thật đắng.
    Đặt phin cafe trên cửa sổ dưới ánh trăng mờ ảo. Từng tiếng tí tách khẽ rơi thật chậm, chậm đến quá mức. Tôi vô thức châm một điếu thuốc.
    Rít một hơi thật dài để nghe rõ từng tiếng nổ lép bép trong đốm sáng. Khói thuốc bay ra tạo thành những hình thù kỳ ảo, phảng phất trên khung cửa. Rồi cuộn mình bay vút ra khoảng không tối mịt. Phin cafe vẫn nhỏ từng giọt, thật chậm.
    Hình ảnh Skin hiện ra đầu tiên trong tâm trí. Dưới làn khói ảo ảnh, tôi thấy tôi và Skin trong lần đầu tiên gặp nhau, trong một không gian đầy gió, chúng tôi vừa xem xong ?oQuái vật sông Hàn?. Skin mặc chiếc áo màu trắng sữa và quần lửng màu xám, một nụ cười thật tươi trên môi cậu ấy.
    Một cái chớp mắt đưa tôi về một khung cảnh xa lạ, một không gian tối đen mờ ảo. Tôi cũng đang ở trong rạp chiếu phim. Người ngồi cạnh tôi là Q, Q đang chăm chú nhìn vào cái màn hình trắng sáng phía trên. Hôm đó là một bộ phim chán ngắt.
    Phin cafe vẫn đang nhỏ từng giọt, thật chậm?
    Lắc đầu thật mạnh để xua tan dòng suy nghĩ không có thật đó. Tôi mơ hồ nhìn vào khoảng trống bên ngoài cửa sổ. Tôi lại rít một hơi thuốc thật dài? Tôi và Skin đang ngồi trong một không gian yên tĩnh, một không gian toàn màu Da cam, cùng nghe một bản nhạc Hàn Quốc và cùng dùng hoa quả dầm. Hôm đó, tôi nhận ra Skin thật hồn nhiên và xinh đẹp.
    Bất giác tôi lại lạc vào một không gian ồn ào, ồn ào quá mức. Tôi nhìn thấy những bức tranh treo xung quanh tường, những bức tranh về phố cổ Hà Nội. Tôi đang ngồi đối diện với Q trong Lâm?Tcafe. Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Q. Tôi im lặng, và Q cũng không nói nhiều?
    Phin cafe vẫn nhỏ từng giọt, thật chậm?
    Tôi đứng bật dậy và búng điếu thuốc đang cháy dở ra ngoài cửa sổ. Tôi co mình lại trong bóng tối. Không gian tuyệt đối im lặng, chỉ còn tiếng phin cafe nhỏ từng giọt, thật chậm.
    ?
    Cuộc sống có thể chỉ ngắn ngủi như một điếu thuốc, vụt sáng rồi vụt tắt rồi chợt vỡ tan. Và kỉ niệm sẽ lại như làn khói, vụt bay lên rồi chìm vào quên lãng, như hư ảo? Thời gian trôi nhanh quá, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
    Đêm nay, quá khứ như chợt ùa về, ám ảnh và day dứt?
    Link: chữ kí
    Được kpot113 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 15/10/2007
  7. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng là mùa cốm thật. Hôm qua đang lang thang thì nàng gọi bảo thèm cốm . Hớn hở chạy ra chợ cầu mới mua cốm đúng như nàng tả, màu xanh he he mình cứ tưởng đúng loại. mang về gửi ở nhà nàng rùi hôm sau nàng còn dỗi mới sợ chứ. Hoá ra là loại cốm có lá sen, cọng rơm. công nhận ngon thật.
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "Đoản khúc thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
    Năm nào cũng vậy, cứ mùa thu là mình lại điên điên như vầy. Không hẳn mong nhớ, không hẳn nguyện cầu một kết cục hạnh phúc, chỉ là cảm xúc cứ làm trái tim co thắt một nụ cười méo mó. Rất nhiều người hỏi chuyện yêu đương, lấy chồng!!!!
    Chợt nhớ một bài thơ cũ

    Biết rằng là không thể
    Sao vẫn cứ đợi chờ
    Thời gian và hy vọng
    Thẳng đứng cả ước mơ
    Nói rằng không nhớ nữa
    Bảo mình rồi quên đi
    Nhưng nụ cười nửa miệng
    Cứ nhếch lên nghi ngờ
    Rồi thời gian quên lãng
    Và ước vọng sương mù
    Một góc nào nhọn hoắt
    Nỗi nhớ chợt trơ trơ
    Giá có thể mang được điều gì về mà không phải là nỗi nhớ
    Sau mỗi lần lang thang!!!!!
  9. Tj640nljn3

    Tj640nljn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cốm thơm... tay thơm... nhưng cuộc đời thì chẳng thơm tý nào!

Chia sẻ trang này