1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

entry tâm sụ sau 1 đêm ngủ với gái bán hoa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rut_tien_ra_dem, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ giống bạn.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nói lại lời ở trong GDGT : muốn lên báo đây mờ [r30)]
  3. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chai` bác có ghi âm không vậy mà nhớ dai thế , Tôi thấy em nào cũng vậy cả thôi chứ đâu mà lâm ly bi đátvậy , bác có bo cho em thêm chút nào không hay ..... he`
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trả tiền chưa thấy bác nhắc đến nhĩ? Số tiền của bác đưa cho em có hơn số tiền thoả thuận ban đầu ko? Em ý nhận tiền như thế nào? Tò mò quá chòi
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đang định chia sẻ, nhg mà đọc mấy cái comment trên thấy ko cần thiết
  6. Traitaoxanh212

    Traitaoxanh212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NGHE **** KỂ CHUYỆN - KHÔNG NGHE THẰNG NGHIỆN TRÌNH BÀY[/size=2]
    CHÚ NÀY THIẾU KINH NGHIỆM NÊN CHÓT MẠNG NỢ TÌNH , **** AI NÓ CHẲNG NÓI THẾ, **** CON NÀO CHẲNG NÓI LÀ SAI LẦM KHÔNG LẼ NÓ NÓI THÍCH LÀM **** CHÚ NÀY NGÂY THƠ QUÁ
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sẽ qua, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của bạn thôi. Tỉnh táo nhé.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nói thế nào nhỉ?
    Em trai non tơ của chị! Chỉ cần 4,5 năm nữa là em sẽ cưòi thối mũi... chính mình.
    Một con đàn bà còn trẻ và thấy khổ sở vì hoàn cảnh hiện thời của nó (về "bán hoa" nói riêng hay mọi thứ nói chung), thì tại sao nó không kiếm đưòng khác mà sống đi? Đi gánh đồng nát cũng được mà. Ở đó đêm đêm kể cho khách làng chơi về cuộc đời mình... ôi chao... cũng là một tuyệt chiêu làm hàng. Hay em cứ làm Từ Hải, rồi có ngày chết đứng em nhỉ?
    Tất nhiên chị mừng, vì em trai cũng biết suy nghĩ, biết nghiền ngẫm về những kiếp người này nọ. Song, chị cực buồn nếu như em quá day dứt vì một con điếm chuyên nghiệp.
  9. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @khongthe: Anh nhường lời cho em.
    @soleildeautomne: Văn chứ, văn là người, văn là đời, có điều cách hành văn như thế nào thôi.
    @all: ******* hiện nay muôn hình vạn trạng lắm, từ những gái đứng đường tới những nhân viên công sở. Họ có thể dễ dãi với tất cả hoặc có chọn lọc, nhưng chung quy là đạt được lợi ích vật chất. Ai đó nói câu " Đừng nghe **** kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày", đúng quá. Tuy nhiên, nhìn nhận đúng một người trong từng giai đoạn cuộc đời có là ****, có là nghiện hay không thì khó lắm. Mong rằng cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn, để càng ít người dùng đến bài ca SÁM HỐI.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    đoạn đầu thì anh em ngọt sớt, đoạn cuối thì con, thì đứa. Chả hiểu tình cảm gì nữa. Nhưng được cái thành thật nhắc là mình là đứa thích đánh bóng bản thân. Hị hị... Giật title kêu nhờ .

Chia sẻ trang này