1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Enya - Những ngày tươi đẹp - Only Time

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Kooz, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Enya - Những ngày tươi đẹp - Only Time

    Enya - Only Time

    Những ai từng xem bộ phim Sweet November ắt hẳn sẽ rất ấn tượng với sound track chủ đề "Only Time" của Enya.


    Có ai có thể nói chắc con đường bạn đang đi đến sẽ dẵn đến đích, dẫn đến nơi bạn cân đến
    Có ai chắc rằng những ngày trôi qua sẽ đến đâu
    Chỉ có thời gian trải nghiệm qua bạn mới thấy
    Cuộc sống là vậy, để muốn biết con đưòng dẫn đến đâu, chuỗi ngày trôi đến đâu, chỉ có thời gian với tình yêu đang có bạn có sự tự tin để sống còn, cho dù đôi lúc thật buồn.
    Thời gian, cả đời đôi khi tôi sống cho những giây phút quí báu với người tri kỷ dù biết rằng trong có thể chốc lát, only time, một thời gian, vì chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng tôi biết hồi ức con người là vĩnh cửu, trái tim con người là vĩnh cửu, ban ngày quay cuồng với những vòng xoáy của công việc,của học hành, dường như ban đêm với sự tĩnh lăng êm đềm, bạn lại trôi vào những hồi ức, không khó nói rằng tôi là kẻ khó ngủ, để giữ lại những gì tươi đẹp của một thời gian. Có ai biết rằng ta đã từng có những ngày tươi đẹp

    Who can say
    where the road goes
    Where the day flows
    - only time
    And who can say
    if your love grows
    As your heart chose
    - only time

    Who can say
    why your heart sighs
    As your love flies
    - only time
    And who can say
    why your heart cries
    when your love lies
    - only time

    Who can say
    when the roads meet
    That love might be
    In your heart
    And who can say
    when the day sleeps
    If the night keeps
    all your heart

    Night keeps all your heart

    Who can say
    if your love grows
    As your heart chose
    - only time
    And who can say
    where the road goes
    Where the day flows
    - only time

    Who knows - only time...

    Who knows - only time...





    Love you so much that makes me sick
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    :(( Bài này hình như từ khá lâu rồi nhưng Brit mới thích nó thôi... Ngày trước trên MTV phát nhiều, nhưng nghe ko kỹ nên ko thích nó, thấy cứ ê a kiểu gì... Nhưng mấy tháng trước, ở trường Ams có 1 anh mất và trong topic tưởng niệm anh ấy, có người đã tặng anh bài Only Time này và cài cái link để nghe vào bài của mình. Quả thật, bài hát này quá hợp với tâm trạng lúc ấy, đến nỗi Brit nghe xong thì khóc :(( Vừa thương cho người đã mất, vừa khóc vì bài hát làm rung động quá...
    Cái nền nhạc của Enya sâu lắng, da diết, càng nghe lại càng cảm nhận được cái sự tĩnh lặng và bình yên. Nó quả thật có sức làm rung động lòng người đến kinh khủng. Có lẽ không thể tìm 1 bài hát nào hơn để tặng cho anh ấy. May you rest in peace....
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, đang down một đống lyrics của Enya... Tối qua đắp chăn nằm nghe Enya, phê vật vã í ạ!!! Enya hát hay kin !
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích nhạc của Enya, bạn có thể nghe thêm Gregorian, Era, nghe cũng kiểu nhạc Celtic, Chant hay không kém. Hoặc cùng với thể loại new age đó có Deep Forest, Dead can dance (hai đại biểu này tôi chưa nghe nhiều nên không dám kết luận).
    Hiện Gregorian có đĩa Masters of Chant Chapter III giá 30K được bán khá nhiều. Đĩa Era - The Mass cũng vậy. Còn Era - Era thì có ở cửa hàng Chim cánh cụt chỗ Bảo Khánh.
    Một số đĩa Celtic, New Age có thể tìm thấy ở Tự Lập và 135 Hàng Bông.

    [​IMG]
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái nhạc của Enya rất giống nhạc Celtic, bây giờ Brit mới nhớ ra được tên cái loại nhạc. Nhạc này là nhạc của người Hà Lan phải ko anh Ter? Brit cũng được nghe qua về lịch sử của loại nhạc này gắn với lịch sử dân tộc Hà Lan nhưng lâu rồi, từ năm 2001 nên quên gần hết. Chỉ nhớ những bài mình đã được nghe nó rất da diết, nó buồn ý hệt như nhạc của Enya. Anh Ter3 giới thiệu vài cái đĩa hay hay đi, để em đi mua về nghe, chứ bây giờ chọn đại 1 cái đĩa thì khó lắm, Brit ko thích mua đĩa như thế.
    Mấy cái đĩa này có phải nhạc Celtic ko?
    PS: Anh ơi, cái banner của MFC có thấy cái dòng "You see art, we see life" hình như là của Vietnam Airlines phải ko ạ? Nhưng tệ hơn là ... viết sai chính tả ạ. Chữ life sao lại có chữ S đằng sau thế? just kidding, chẳng ai để ý đâu, có Brit bị mắc bệnh học hành ý mà, hehe. Nhìn thấy lỗi nó cứ thế nào ý
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    chà chà Terminator có vẻ cùng sở thích nghe với tôi đấy, Gregorian tôi chỉ mới nghe được 2 CD Masters of Chant Chapter III là đĩa mới hầu hết là các bài cover , có cả một bài co ver lại của Metallica, Memory of remain (nếu tôi không nhớ nhầm tên) nghe rất thú vị, ca sĩ chính _ leader man của Gregorian cũng là ca sĩ chính của nhóm Enigma.
    Nhạc của Enya chưa hẳn là theo kiểu Celtic, Enya chỉ đơn thuần kết hợp Ireland folk, nhạc thánh ca vào âm nhạc của mình.
    Nếu bạn muốn nghe riêng dòng Celtic thì sẽ có ngay một đĩa rất đáng nghe đó là Tears of stone, tập hợp tất cả các bài hay của nhạc Celtic
    Love you so much that makes me sick
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 05/01/2004
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    quả là không hổ danh fan của bít tí sờ nia, Celtic đó là loại nhạc cổ của xứ Ireland, Holland cái gì thía, cô đọc được mấy dòng lịch sử nào vậy thưa cô
    Love you so much that makes me sick
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 05/01/2004
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/01/2004
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe ko phải nói kiểu đấy. Nguời ta nói với tôi là nhạc này từ Hà Lan thì tôi biết thế, mà người đấy ở Hà Lan về đấy, lạ nhờ, dạo này chả nói chuyện nên ko thích đi hỏi lại làm gì. Đã thế lúc nào rảnh rỗi đi tìm lịch sử cái nhạc này xem. Đừng động vào Britney Spears nhá! x-( Chẳng liên quan gì cả.
    Chị Mel ơi, hình như bài ở trên dùng tiếng Nhật? Em ko đọc được mà như thế có phải spam ko nhỉ?
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 05/01/2004
  9. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, lão Kooz, gặp lão bên Trance không ngờ lại đụng lão bên này nữa. Lão đợi ta một vài phút ta trả lời cô bé Brit đã rồi hầu chuyện lão sau nhé, he he .
    Em Britneybritney ơi, nếu anh nhớ không nhầm thì nhạc của Enya được xếp vào loại New Age cùng một lố với Yanni, Kitaro thì phải. Nhạc của Enya đúng như lão Kooz nói là kết hợp nhạc của Ireland (Celtic, tất thẩy những gì liên quan tới Celtic đều từ Ireland ra cả), nhạc thánh ca nhà thờ (gospel thì phải). Nhạc cô ý ko có liên quan gì đến Hà Lan đâu.
    Nhạc của Enya nói riêng và nhạc Celtic nói chung xuất hiện ở VN từ khá lâu rồi, từ hồi năm 94 - 95 anh đã thấy, lúc đó Enya nổi tiếng với album The Memory of Trees, với bày Anywhere is, On my way home. Trước đó cô cũng có vài album rồi. Có một cửa hàng đĩa trên phố Hàng Gai, ngay đường Tô Tịch bán sinh tố bán rất nhiều đĩa Celtic, nhưng giờ hàng đó chuyển sang bán cái khác rồi ko chơi audio cd nữa. Một vài cửa hàng trên phố Hàng Bông cũng có loại này. Bây giờ những đĩa loại HDCD giá 30K có nhiều lắm em chịu khó ra chợ giời hoặc 313 Phố Huế mà mua, đừng lên 135 Hàng Bông có nhiều đĩa nhưng mà máy chém đó. Nếu mua đĩa đôi thì nên vào thẳng chợ giời giá chỉ còn 40-45K. Mà lưu ý, không phải nhạc Celtic nào cũng dễ nghe như một số bài hay hay của Enya đâu, bản thân Enya cũng có nhiều bài nghe chán lắm. Gregorian có lẽ hơi khó gọi là celtic, họ hát theo kiểu Chant (cầu nguyện) thì đúng hơn.
    Cái banner đó thì đúng là có đồng chí bên box anh nhái theo câu của VNAirline.
    Bây giờ trả lời lão Kooz. Gregorian chuyên cover lại thôi. Cái Chapter III ta có 2 bản cơ lão ạ, 2 bản đó khác nhau khoảng 20% chắc là phát hành ở 2 thị trường khác nhau. Kể cũng lạ. Bản có bài Join me và bài Be ở ngay đầu thì có thể mua ở Fox Music 3B Bảo Khánh, đĩa ghi giá 10K. Còn bản còn lại là đĩa HDCD giá 30K bán đầy khắp nơi (chợ giời, 313 Phố Huế, ...). Thông báo với lão là có Chapter IV rồi nhá bìa màu xanh, cái này cũng vừa phát hành ở nước ngoài thôi. Củ chuối cái là bọn ghi CD này tự động tặng thêm cho mình 1 đĩa thành ra cái album đó là đĩa đôi. Tất nhiên cũng tốt là mình được 1 CD nữa toàn các bài cùng loại, nhưng nghĩ cứ chuối chuối, mình mua CD chỉ cần như album nguyên gốc ai cần cd bonus thêm làm cóc gì, lại phải trả thêm tiền. Chuối! Chịu khó down trên mạng cũng được vài bài nữa, ta cũng down được album thứ nhất của nó rồi. Lão liên hệ với lão @Exorcist lão ý cũng nghe và có nhiều Greg lắm. Hê, Gregorian hình như của bọn Đức mà, làm sao leader lại là của Enigma được?
    Cùng một số thể loại như thế này mọi người chịu khó tìm thêm những ca sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc sau nhé:
    Enigma: khỏi nói, quá dễ tìm, quá nhiều đĩa để mua khéo ít nhất 8 album chưa kể đĩa xào xáo. Hiện có bán 2 DVD Greatest Hits và MCMXX gì đó. Video của hội này hơi ***y một tí đó, thiên về nhục dục.
    Sarah Brightman: cũng có khá nhiều đĩa, DVD cũng có vài cái. Nhạc huyền bí, lạ lạ, thiên về Vocal.
    Deep Forest: nhạc kỳ bí, thoáng nghe như Rock.
    Dead can dance: hiện giờ chưa có info vì tôi chưa nghe.
    Hai đồng chí DF và DCD này có thể tìm thấy vô số đĩa ở Hàng Bạc (ngã cắt với Đinh Liệt), Bảo Khánh.
    Adiemus: nhạc huyền bí, nhạc kịch, hồi xưa thì có chứ giờ khó mà tìm được đĩa.
    Era: chính xác có 3 CD nhưng mới tìm được ở HN có 2 cái là The Mass và Era. Đĩa Era - Era có mấy bài trùng với The mass dù là 2 album riêng. Nhạc giống Gregorian, Enigma nhưng không chant như Gregorian, không trance như Enigma mà thiên về Vocal hơn.
    Vangelis: nghệ sĩ nhớn từ những năm 70, 80, 90, số đĩa nhiều không đếm xuể. Nhạc hệt như của bác Yanni, có lúc lại như kiểu thể loại Cosmic, Galaxy, dùng nhiều keyboard. Hiện tôi mới kiếm được DVD Mythomedea, 2 CD là The Greatest Hits và Conquest of Paradise (theme của phim C o P).
    Medwyn Goodall: bác này cũng nhiều đĩa không đếm xuể, những cái tôi mua được đã khoảng 8 cái mà còn nhiều nữa. Chính xác thì nó là world music, sử dụng nhiều Flute, Ocarina, bác MG này ở bên Mỹ thì phải nhưng lại chơi toàn nhạc dạng kể về sự tích thời trung cổ, celtic celtủng. VTV dùng một số bài của bác này.
    Ặc, nói hết cả vốn rồi, sau đây chắc tịt.

    [​IMG]
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hề hề sorry, mình hơi nhầm một chút thật ra Gregorian chả phải là một nhóm nhạc mô gì cả, chẳng qua Gregorian thích solo một mình cho cái project riêng của hắn thôi.
    Mà chú Terminator lại quên rồi, Gregorian cũng là ca sĩ chính của Enigma, là nhóm New Age nổi tiếng nhất của Đức do nhạc sĩ Micheal Cretu thành lập, mà Cretu là ai vậy, là chồng cũng như là ngưòi dẫn dắt nữ ca sĩ SANDRA nức danh pop một thời những năm 90 với các bài Loreen, Midnight Man, Hiroshima, Little Girl....., mà việt nam ta rất khoái cùng với Modern Talking với dàn akai hay cassette bật tưng bừng, mà thời ấy CD còn là rất hiếm.
    Love you so much that makes me sick
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này