1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Éo le như phim hàn quốc!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi newsnews, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newsnews

    newsnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Éo le như phim hàn quốc!

    Câu chuyện khó xử !

    Bạn và hai người bạn nữa ngày học đại học rất thân nhau, hai ngưòi làm việc dưới Hà nội, một người học xong về công tác tại đồn biên phòng Hà Giang, thấm thoắt đã được 10 năm hai anh bạn ở Hà Nội nhận được thiếp mời dự đám cưới anh lính biên phòng. Vượt qua hàng trăm cây số về dự đám cưới, bỗng dưng khi nhìn thấy cô dâu, một người bạn vội vã kéo anh bạn quay lại thì thầm vài câu lấy cớ bận đột xuất, rồi rút phong bì nhờ mừng đám cưới hộ. Sau khi đi khỏi anh bạn liền nhấc mấy nói sự thật với anh bạn đi cùng là cô gái kia ko là ai khác mà là một cô **** mà anh đã từng qua lại nhiều lần.
    Câu chuyện trên tôi được nghe một người bạn kể lại và anh ấy giờ đây rất lấy làm khó xử, chắc chắn anh ấy sẽ phải đối diện với bạn của mình trong tương lai, và chưa biết sẽ phải nói gì cả . Tôi nghĩ anh ấy cần im lặng, các bạn nghĩ như vậy liệu có ổn Ko?
  2. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ anh bạn kia nên tìm hiểu xem họ có hạnh phúc ko, nếu thật sự họ yêu nhau và sống hạnh phúc thì nên im lặng, vì ko fải tất cả những người đã từng làm **** là xấu, nhiều khi do cuộc sống đưa đẩy, bất đắc dĩ mới fải vào con đường đó. Có thể bây giờ cô gái đó muốn hoàn lương,muốn tìm hạnh phúc riêng, nếu vậy nên im lặng để cho cô ấy đc hưởng hạnh phúc.
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Có khi chú rể cũng đã từng như anh ,đã từng "qua lại " ý mà (mình nói có khi thôi nhé ),hoặc có thể chú rể cũng đã biết về cô ý như anh biết ... Nhưng đã thông cảm cho cô ý và ....YÊU.
    Và trên hết là muốn giúp cô ý hoàn lương ,làm lại cuộc đời .
    Mình là ng` ngoài cuộc ,nên chỉ quan sát thôi .Riêng tôi cầu chúc cho họ HẠNH PHÚC thêm 100 năm nữa .
    Tặng họ
  4. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú rể thế còn may chán, chứ tớ sợ rằng khi bố chồng ngước mắt lên nhìn con dâu thì ..... té xỉu
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tất nhiên là im lặng rồi. Nhưng chẳng may 1 lúc nào đó anh bạn ấy lại giáp mặt với cô vợ kia thì biết ăn nói thế nào nhỉ. Sẽ lúng túng đây.
  6. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng. Quá muộn để bạn thông báo cho anh bộ đội biên phòng. Nếu có gặp nhau thì bình thường và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
    Rất may là ông ở HN qua lại trước khi ông ở HG cưới, chứ mà qua lại sau khi cưới mới là vấn đề. Chắc các bác đã nghe câu :" Cưới ... về làm vợ... , cưới vợ về làm ..."
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì em hay hóng hớt . Em mới đọc bài của chủ topic nhưng ý kiến của em như thê này . Các cụ ngày xưa đã nói rằng " Lấy Đĩ Về Làm Vợ chứ không phải lấy Vợ về làm Đĩ " và em cũng đồng ý với các cụ về vấn đề này . Em chỉ lăn tăn là ... Ko biết có kia có bị bệnh lây nhiễm ko thôi . Mỗi con người một số phận cái chính là mình hiểu và thông cảm cho người ta, đừng ép người ta đến chân tường ... để đến khi ân hận không kip.
    Chúc đôi bạn trẻ hạnh phúc
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các anh bộ đội, chắc là anh ấy cũng biết nhưng do tấm lòng của anh bộ đội ***** thôi, chứ người thường thì đừng có nằm mơ. Thôi lấy bộ đội là cũng thiệt thòi rồi, có phải ai cũng chấp nhận được đâu, và ngược lại. Tốt nhất là, chúc họ hạnh phúc, hy vọng trước khi kết hôn đã đi khám sức khoẻ để biết là căn bệnh thế kỉ không làm ảnh hưởng đến tương lai của họ
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ồ, buồn cười nhỉ. Khi đàn ông fì fò, đê mê trên người những cô **** rồi sau đó khinh bỉ họ thì kẻ nào đáng khinh bỉ hơn?!
    Đôi khi đàn ông và đàn bà đã làm những cuộc trao đổi mờ ám. Vậy hãy để nó, dù mờ ám, nhưng có giá trị của một cuộc trao đổi. Tư cách gì để một thằng được gọi là đàn ông lại khinh bỉ một cô ****? Nếu nó ghê tởm như thế, thử hỏi nó có ghê tởm chính bản thân mình khi ******** với các cô **** không? Nó có ngừng chuyện ấy được không? Nó không! Nực cười chưa!
    Chúa fù hộ cho cô gái kia! Và chúa cũng sẽ fù hộ cho người nào biết giữ im lặng đúng lúc!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Phật đã nói rằng Quay đầu là bờ. Biết đâu cô gái đó đã hoàn tâm đổi ý. Nên tìm hiểu cuộc sống hiện tại của họ rồi hãy đưa ra phán quyết

Chia sẻ trang này