1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Éo le như phim hàn quốc!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi newsnews, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu là bờ, buông đao thành phật.
  2. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp chú bộ đội!!!
  3. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến bạn này.
    Tớ nghĩ, bạn cậu nên yên lặng. Ai cũng có quá khứ, đào bới nó lên để làm gì, hãy để nó ngủ yên. Người ta sống vì hiện tại và tương lai bạn ạ. Và trong chuyện này, hãy để người trong cuộc tự định đoạt cuộc sống của họ. Bạn của mình hạnh phúc, mình cũng cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ.
    Lấy đĩ về làm vợ - nhiều người đã ở hoàn cảnh này và họ vẫn hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều người Lấy vợ về để rồi một ngày, "vợ" đi làm "đĩ" bạn ạ.
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Sau này anh bạn kia sẽ phải gặp lại cô này thường xuyên với tư cách vợ bạn thân. Hai người sẽ không tránh khỏi khó xử. Mình nghĩ băn khoăn chính là ở chỗ đó, chứ gặp chuyện này chắc chẳng mấy ai nói ra đâu.
  5. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này nên để cho người ở trong cuộc tự giải quyết, biết đâu anh bộ đội cũng tỏ tường mọi chuyện rồi thì sao. Còn chuyện hai người giáp mặt nhau thì là điều bình thường của cuộc sống thôi.
  6. beoiuanh

    beoiuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ssssssuyt.........Im lặng là vàng.
    Người ta chỉ mất ba năm để học nói, nhưng phải mất..... rất rất nhiều năm để có thể kiểm soát lời nói của mình...Xin hãy nhớ cho....Thay mặt anh chàng bộ đội,Xin hhậu tạ.
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    1 mất bạn
    2 mất vợ
    chọn đê
    chả thấy giống trong fim HQ tí nào cả,
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Các cụ VN mình hẳn hoi nhá , đã từng dạy :" Đánh thằng chạy đi chứ chẳng ai đánh thằng chạy lại " .
    Cơ mờ nhỡ chị ý đã biết hối hận thì sao ???
    dưng mờ các bác zai nói thế , nếu mờ biết liệu có cho người ta chạy lại ko ? hay giết luôn , chả cho đi cũng chả cho lại ???
    hố hố ...tốt nhất là im lặng ...Nếu nói ra thì ...chẹp chẹp ... làm người ....ai làm thế
  10. desire

    desire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này thì............. hix , ... đúng là ông trời có mắt !!!

Chia sẻ trang này