1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eo ơi, chồng mí chả con... nghe mà hãi lắm chít được í

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi -, 02/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Con chủ tịch xã thì còn ổn chứ bí thư thì nghèo lắm! :D
    Theo anh tốt nhất em chọn con trai ông ngân hàng. Cao thủ như anh mà còn phải gửi xiền vô đó nữa là. :D --> Ai mà chả cần tiền, ai mà chả cần ngân hàng trợ giúp!
  2. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em vân
    ông bí thư kiêm chủ tịch đấy ạ , tiền thì nhều lắm, nhiều đất rừng nữa , nhưng nhà có mỗi 2 anh em , anh ấy chỉ còn mỗi đứa em gái, học lớp 9
    còn anh con ông NH thì cũng cao to, đẹp trai, mỗi tội vụng về lắm í.... hôm nọ, nhân dịp sinh nhật em, xuống SG, em dặn ko cần cầu kỳ, mua cho em 1 cặp quần bò là được , thế mà còn bày vẽ mua cả một bó hao to tướng và mấy thứ nữa......... bó hoa thì thập cẩm, vừa to, vừa quắt, héo queo, bọc bằng hẳn hai tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị.......... ko nói gì, sau câu "của em đấy" , lặng lẽ đặt ngang đầu giường ...........:-)
    thực ra em đang thích chàng giáo viên hơn.... dân thành phố , lại nhu mì, tính cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng........:-)
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Vân em! :D
    Để trở thành dân thành phố không khó!
    Giá nhà đất ở TP. Hồ Chí Minh rẻ hơn nhiều so với Hà Nội. Giả sử em là con dâu ông chủ tịch xã. Em có tiền và có thể mua ngay một biệt thự hoặc một căn hộ lớn ở gần trung tâm Sài Gòn.
    Gia đình anh giáo viên thì sao?

    p/s: Nghe nói "Sài gòn tiếp thị giải thể rồi?
  4. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vậy là có tới ba chàng hỏi thăm em trong ngày hôm nay
    một chàng thì hơi nhí nhố
    hai chàng còn lại thì tỏ ra cũng điềm đạm
    có vẻ chân thành:-)

    một chàng chân thành nói là đã biết em từ khá lâu
    kinh chưa

    chàng chân thành thứ hai thì mang vẻ từ tốn
    ăn nói phải chăng

    có lẽ ngại gì em đó
    nên cả hai chàng này đều không thấy ăn nói ngông nghênh
    xem thường con gái trẻ như nhiều chàng khác

    chỉ có một điều đáng nhắc đến là
    cả hai chàng này đều đang ở Hà Nội

    có một chàng cho luôn cả số điện thoại

    thấy ngài ngại ghê cơ:-)
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014, Bài cũ từ: 03/10/2014 ---
    vừa xong
    chuông điện thoại đổ dồn

    nhấc máy

    tưởng thằng bạn gọi mượn tài liệu như mọi ngày

    vậy mà không phải
    mà là chàng chân thành thứ nhất
    người đã cho cả số điện thoại í

    hỏi mãi mới xưng tên
    lại còn căn vặn minh long là ai thế

    minh long là bạn em chứ ai
    minh long là thằng bạn chuyên gọi để hỏi mượn các thứ của em í

    chàng này còn bảo đầu tuần sau sẽ vào tận đây để gặp em

    hỏi thêm thì mới thấy bảo là có đợt công tác đột xuất

    em nói là chờ khoảng 22h30 thì sẽ chát
    vì em còn phải hoàn thành một số nhiệm vụ đã
    đồng ý rôi
    vậy mà chỉ sau 5 phút lại gọi
    em hỏi
    gì thế
    lại hỏi câu rất buồn cười
    em đang làm gì thế
    em bảo
    đang phải hoàn thành mấy việc mà
    lại nói

    em làm đi

    nói thật
    có thời gian mà kể ra đây thì ngày nào em cũng gặp vài câu chuyện rất chi lại vui vẻ của các chàng

    các chàng là chú
    là cụ
    của những chuyện chẳng đâu vào đâu như thế
    các chị ạ

    he he :-p:-p

  5. ngoccuong0407

    ngoccuong0407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    biết chàng chân thành 1 này thuộc dạng zai đã yêu là say
    là đắm
    là hết mình mê si
    nên
    em ra đòn ngay đêm qua

    em nghiêm giọng
    rằng
    có mún được uống cà phê cùng sắp tới ko

    chỉ cần thế thôi là đủ
    các chị ạ

    định thử thách chành chân thành 1 này xem sao
    các chị bảo có nên nên ko

    em định đưa chàng qua 3 giai đoạn thử thách

    giai đoạn 1 là về cơ bắp
    tức về sức khỏe

    giai đoạn 2 mới là thử thách về trí tuệ

    các chị đóng góp ý kiến cho em với
    :-p
  6. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Sao em Vân không gộp 2 thử thách cơ bắp với cả trí tuệ làm 1 nhỉ? Chẳng hạn như trong cùng 1 thời gian thì thi xem ai phải lập được nhiều nick mới để vào like bài của em. Diễn đàn giờ đang cố sức ngăn chặn đủ kiểu, anh phải mất 3-4 phút cho 1 nick.

    [​IMG]
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Cho anh đăng kí làm chân thử cơ bắp. Nếu "chân thành 1" vượt qua được 60% công lực của anh coi như đạt tiêu chuẩn về sức khỏe! Có thể thi các môn như Kéo co, vật tay, chạy marathon, Boxing, Taekwondo, phi đao, đấu kiếm, bắn súng, đứng tấn trên mai hoa thung... :-p

    P/s: Đừng quên xiền bồi dưỡng của anh nhé!:rolleyes:

    Động tác tập thường ngày của BS
    [​IMG]
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    mai hoa thung nghĩa là sao?
  9. noichungla

    noichungla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    vui mà. hạnh phúc lắm chứ :))

Chia sẻ trang này