1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ép cưới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackeye, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ép cưới

    Ả đang tức tối.
    Chẳng biết thế nào mà mình đã nói toẹt ra như vậy mà hắn vẫn không hiểu nhỉ? Mình đã nói thế nào nhỉ. Hôm đó trăng cũng thanh, gió cũng mát, tình cũng nồng nàn, mình đã nép vào hắn, âu yếm cầm tay hắn mà rằng " Chúng mình cưới nhau đi anh?"
    Thế mà hắn lặng im cứ làm như là 3 năm yêu nhau vừa qua chỉ tựa như "bóng ngựa câu qua cửa sổ vậy".
    Thế rồi anh yêu em lắm, anh yêu em nhiều, anh không muốn em khổ, anh chưa nuôi được em.
    Trời ạ, anh làm sao mà nuôi nổi em cơ chứ, đến thằng sếp em còn nói rằng chỉ có thằng nào tiền tỷ mới nuôi được em thôi.
    Thế thì chắc là ả phải đợi rồi, đợi đến khi nào hắn nuôi nổi ả và con ả thì nếu chồng ả cho phép, ả sẽ hân hạnh được cưới hắn :-)
    Thế đấy, cái thói đời đi tìm cọc như con trâu mang tên ả đây có mấy thì xuôi chèo mát mái đâu.
    Nhưng ả cú lắm, ả cú vì hệt như thị Nở bị động đến cái danh giá của mình, ả cú vì lòng kiêu hãnh (chẳng biết là ả có hay không nữa) bị tổn thương. Trời hành ả rồi, dù ả có đứng ở thể nào"bị động" hay "chủ động" cũng chỉ có kết quả thế thôi.
    Ả thở dài não ruột. Ả định tắt cái màn hình máy tính đi để ngắm lại cái "rung nhan" mình nhưng rồi ả lại thôi vì đang tuôn trào nỗi cay đắng trên bàn phím. Mà ả biết rồi, ngày nào ả chẳng 20 lần soi gương, phòng ở của ả nếu không tính đến cái toilet thì cũng có đến 3 cái gương, phòng làm việc của ả thì ít nhất là cũng có đến 03 cái cửa số, và 05 cái cửa tủ bóng loáng có thể soi gương suốt ngày. Hơn nữa ả biết thừa là ả lúc nào mà chẳng xinh, như lúc này ả vẫn đang cố gắng ngoảng đầu ra cửa sổ cười nhăn nhở và méo mó với cái con mụ mặc áo trắng đang hiện mờ mờ trên cửa sổ.
    Ả biết rằng không phải mọi thứ đã kết thúc từ lúc ả cầu hôn hụt ấy... Có thể là một sự bắt đầu mới và cũng có thể là một giai đoạn mới.

    Ả quyết tâm đóng máy lại và đi về.
    Ả cười lần cuối với cái cửa tủ trước mặt.

    Ả lẩm nhẩm "Hãy để ngày mai tính tiếp, mình sẽ ép hắn cưới mình cho bằng được"
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, giống mình quá! Nhưng mà mình đã ép cưới được thành công rồi, chỉ tội là phải đợi đến sang năm: ngày đẹp, giời đẹp mới tiến hành. Thôi, méo mó có hơn không.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi hóa ra phải ép thì chúng nó mới cưới à ^_^ hehe khốn... nhỉ
    longing for the sun You will come
  4. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nào hay sốt ruột nhất về việc cưới xin
    Tất nhiên là Nhà gái rồi.
    Thế nên khi ba mẹ đã giục giã, bạn bè đã hỏi han, hàng xóm láng giềng đã nhòm ngó và đồng nghiệp đã chép miệng thì phải .. ép cưới chứ :-)
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ có tư tưởng phài nài ép chuyện đó cả.........nói mấy lần mà hắn không có ý thức xây dựng thì cho đi luôn........thật đấy
    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  6. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    quá nặng nề và tàn nhẫn, mọt kẻ ngu và một kẻ ham chơi
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì cái này có vẻ nhạy cảm và đúng hiện tai đây. Đàn ông con trai chúng ta đối với bạn gái phải cương quyết khôn khéo không cho nó làm hại tự do tuổi trẻ của chúng ta được
    Blackeye càng mưu mô thì càng thất bại thôi
    khanh
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dời ôi, cưới sớm thế! Sinh năm 80, còn trẻ chán
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  9. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Trời đất thiếu gì cách mà phải nói thẳng tưng như vậy chứ, sao ko đi đường vòng, mà nói thiệt đến nước đó rùi thì chỉ có cách nói thẳng tưng ra thui, anh ko nuôi được em thì em tự nuôi em, mà nếu còn chần chừ thì được ăn cả ngã về Zero ko cưới thì Say GoodBye đi, iu 3 năm rùi chứ có phải 3 tháng đâu...
    Let Smile With Me!!!
  10. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng gì ả cũng quyết tâm ép hắn cưới. ả tự suy nghĩ một mình, phân tích đánh giá và lên kế hoạch triển khai. Trước tiên ả sẽ phải nói gì đây nhỉ, thuyết phục, chắc chắn rồi, ả phải nêu rõ nguyên nhân vì sao chúng mình lại phải lấy nhau:
    1là, em yêu anh lắm, em không muốn sống xa anh nữa (lý do này tạm ổn đây, không có gì thuyết phục hơn tình yêu cả). - Nhưng 2 nhà thì có xa xôi nhau gì đâu, lúc nào mà chẳng có thể gặp nhau được- Lý do này không ổn, chẳng nhẽ đôi nào yêu nhau cũng phải cưới nhau à. Mà nếu nói là " em muốn lắm rồi" thì đúng là không còn gì để bàn nữa. Nhiều đôi đâu có cưới xin gì mà "cứ muốn là được đấy thôi"... nhỡ hắn đề nghị "đáp ứng nhu cầu" thì mình trốn đâu cho được
    Thêm câu nữa "em thích trẻ con" thì không khéo hắn chạy làng mất.
    2 là, anh ơi em đã 26 cái xuân xanh rồi, ba mẹ em giục rồi, các cụ lo cho con gái lắm. Ái chà chà, hoá ra là lại tại bố mẹ _ Ép dầu ép mỡ đâu nỡ ép duyên con, - như vậy mang tiếng quá. Nhỡ hắn nghĩ chắc mình làm sao nên bố mẹ mới muốn tống cổ đi thì sao.. đến con bạn mình khi cưới còn cấm bố không được quen miệng theo thói âu học mà nói câu "cám ơn'' trong đám hỏi và đám cưới nó nữa cơ mà. Tự mình đại hạ giá bản thân như vậy có được không nhỉ?
    Thôi thì dùng đến lý do thứ 3 vậy, bọn bạn em cưới hết rồi - Thế thì rõ ràng em đua đòi quá, phong trào quá. Nhỡ sau này có phong trào "Ngoại tình" thì chắc là em cũng đòi theo đấy phỏng./... Hờ hờ hờ, lý do này không tiêu hoá được rồi.
    Hay là, ả thử làm găng lên "anh mà không cưới em, em cưới thằng khác đấy", gì thì gì chứ ả cũng còn có mấy gã vẫn đeo đuổi, vẫn nhắn tin và gửi điện hoa. Những gã đeo đuổi ả trước đây một số đã lấy vợ (thế mà cũng có người lấy), một số thì vẫn lơ ngơ như con gà mái mơ (chẳng ai thèm lấy mà) và vẫn "yêu" ả da diết ( bây giờ ả chẳng còn phân biệt đúng sai gì nữa).ơ- thế nhưng mà điều đó chứng tỏ ả lẳng lơ, ả không chung thuỷ, có người yêu rồi mà vẫn ''tí gừng, tí mẻ" với thằng khác... Cái tội to đùng này thì có thằng nào nó dám lấy làm vợ không. Lấy về để đi ngoại tình à... Không được rồi, không ổn chút nào cả.
    Ả thấy điên đầu quá, rồi ả thấy ngượng với bản thân mình, sao khốn khổ đến mức phải lên mạng kể nông kể nỗi về việc không lấy được chồng thế này. Mà ả có đến nỗi gì đâu, khi hắn tán tỉnh ả hắn cũng đã phải đứng vẹt cả một góc cửa nhà ả mới tiến được vào đấy chứ.
    Mà lý do vì sao hắn lại không muốn lấy mình nhỉ? Chắc gì đã phải là anh không nuôi nổi em.,.. khi yêu nhau hắn cũng mời ba mẹ đến xin phép ba mẹ ả cho 2 đứa yêu nhau, ngày tết, ngày lễ, ngày giỗ nào của nhà hắn mà ả chả có mặt. Hắn vẫn ôm và nói yêu ả nồng nàn thế cơ mà?
    Thế thì tại sao nhỉ?

Chia sẻ trang này